by PV Khanh Vinh on Tue Jan 22, 2008 5:08 am
Bạn taysonphuchung thân mến!
Hôm offline nhiều người đến hỏi ngay Khánh Vinh là ai. Nhưng mà hôm đó người mình thực sự mong chờ gặp mặt nhất là taysonphuchung. Mình muốn gặp để nói cho bạn rõ hơn về sự khác biệt giữa 4-4-2 và 5-3-2. Về vai trò của các tiền vệ biên trong 2 sơ đồ chiến thuật này. Mình cũng muốn gặp bạn để nói chuyện về Nirut. Nếu bạn có đọc Thể thao TPHCM, bạn sẽ nhận ra mình viết rất nhiều về Nirut. Đối với mình, Nirut là một anh bạn dễ mến, mình tin là Nirut cũng có được một suy nghĩ như vậy. Không biết bạn đã tiếp xúc với Nirut chưa.
Mọi sự tranh cãi gay gắt đều không có lợi cho cả đôi bên. Mình rất mong một ngày nào đó được mời bạn đi uống cà phê cùng Nirut, cùng HLV Nguyễn Ngọc Thiện tại Qui Nhơn để bạn rõ thêm. Mình không tranh cãi với bạn. Cái mình muốn nhất lúc này là có thể mời bạn uống cà phê.
Nhà báo cũng là con người. Mình là một con người. Thậm chí, mình còn là một thằng SV quậy phá và thường xuyên bị dọa... đuổi học tại trường ĐHSP Qui Nhơn. Trước khi đi làm báo mình cũng chỉ là thằng đá phủi và đánh nhau thôi. Chỉ khi biết làm báo và được anh Quang Khanh báo Bình Định nâng đỡ, mình mới có thể ra trường và đi làm.
Nói như vậy để bạn biết, tôi cũng "bụi đời" lắm chứ chẳng là cái gì ghê gớm. Bây giờ, sau mỗi ngày làm việc vất vả, tôi vẫn lang thang ở Cầu Sắt, Cầu Bông nhậu nhẹt, vẫn tán tỉnh các cô gái và nếu cần vẫn có thể... đánh nhau. Cái tôi đang có là tình yêu dành cho bóng đá và môt chút kiến thức về văn chương.
Gửi lại cho mình số đt của bạn. Tháng Chạp này, nếu chúng ta về quê, mình mời bạn cà phê nha!
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Thân mến.
Khánh Vinh