Nhật ký cầu thủ Bình Định

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby changtraibien on Mon Aug 18, 2008 4:59 am

Xuân Hùng
Mình già rồi, không đeo kịp thằng Vũ Phong, nó trẻ, khoẻ, kỹ thuật, và tốc độ nữa. bàn thua đầu tiên là lỗi của Hùng. Hùng biết, CĐV đang ức mình lắm, vì hôm qua mưa gió bão bùng, mà CĐV Bình Định đến sân khá đông. Nhưng tỉnh thế bây giờ chưa phải là hết hy vọng, tụi mình vẫn còn một trận đấu cuối ( trận playoff) để ráng phấn đấu. Trận này, mình quyết ngồi dự bị để mấy em trẻ nó đá. Mong sao cho Bình Định trụ lại mùa này, mùa sau mình giải nghệ sẽ ủng hộ anh em hết mình.
Tối hôm qua, Thầy 5 đã trách mình rất nhiều, đồng đội Cruz, nildo, nirut cũng trách mình, ngay cả những đàn em như Thành Tài, Thái Dương cũng trách mình, nhưng mình không trách họ vì mình là người chơi tệ nhất hôm qua.
CĐV Bình Định xin đừng trách Hùng nha, Cả đêm Hùng trằn trọc, buâng khuâng chẳng thể nào ngủ được. Xứ mạng của Bóng đá Bình Định đang nằm trong tay của các cầu thủ Bình Định. Hãy là Vleague 2009 hay là hạng Nhất 2009 ?
Image
Quyết đè Đồng Tháp ở lại Hạng Nhất mùa bóng 2009, để người dân Cao Lãnh đi xem bóng đá cho gần ( các sân Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang...). Cao Su Đồng Tháp ? Hãy ở lại hạng nhất! !
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3319
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (8)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby bundooroo on Mon Aug 18, 2008 5:08 am

Tô Vĩnh Lợi

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2008

Mình mới vừa về đến Quy Nhơn, phê quá. Hôm qua mình đã chơi không đến nỗi tệ nhỉ, chí ít thì mình cũng cứu được hai bàn thua trông thấy, chỉ tại tui Bình Dương nó máu quá, với lại hàng thủ của mình mắc sai lầm nhiều. Bà mie Việt Nam anh hùng, cái thằng Philani nó bị bà nhập hay sao đó mà đá ghê thiệt, mình vô nhặt bóng 3 lần, năm sau trụ hạng mình sẽ có dịp báo thù nó, mà báo thù kiểu gì nhỉ? Sáng nay mình mới đọc báo thấy bình luận trận đấu mà buồn quá, mà cũng chẳng có gì phải buồn. Họ hay hơn mình thì mình thằng thôi. Giá mà Nildo chân gỗ làm bàn từ đầu thì biết đâu được đấy. Lúc tập sút cầu môn Nildo sút tốt lắm mà, chậc chậc!

Thương quá mấy anh em Bình Định, lúc đứng ở cầu môn nghe anh em hò hét cổ vũ trong mưa mà thấy có lỗi quá, giá mà hôm qua mình thắng nhỉ. Mà sao cổ động viên của Bình Định cũng nhiệt tình ghê, giống như chơi trên sân nhà vậy! Không biết mấy ảnh ở chỗ nào, có dịp gặp nhau ở Quy Nhơn cũng vui. Mình nhớ cái anh chàng gì gầy gầy, đeo kiếng cận mà la cũng dữ, nghe loáng thoáng tên gì như casa thì phải à.

Lần tới mình sẽ chơi thiệt tốt trận gặp thằng Đồng Tháp, tụi này cũng máu me lắm đây, mình hơi ngán thằng Phan Thanh Bình, dạo lên tuyển mình hay tập sút cầu môn với nó. Thằng đó khỏe và băm bổ lắm. Còn vài thằng nữa mà mình quên mất tên. Nhưng dù sao thì gặp Đồng Tháp thì mình hơi yên tâm!

Thôi mình phải đi ngủ sớm, sáng dậy ra Trần Phú làm tô bún cá, không biết đợt này thầy Thiện có bảo mình đi Hải Phòng không, chắc kỳ này thầy để thằng Phúc bắt chính quá!
Đánh để cho dài tóc,
Đánh cho để đen răng,
Đánh cho nó chích luân bất phản,
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn .......


28-8: QUY NHƠN CHỜ TIN CHIẾN THẮNG


RỪNG RỰC LỬA TRẬN TÂY SƠN!


Bận, rất bận từ 14g30 đến 17g30 hôm nay, không tiếp khách!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1155
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby tieuconuongvungbien on Mon Aug 18, 2008 6:49 am

Lê Phuơng Thời
chà..... Mình mới vừa ngủ một giấc thật ngon. Toàn đội vẫn chưa thể về Quy Nhơn được, trời SG hôm qua đến giờ mưa hoài, buồn quá đi được. Nhớ lại lần trước mình vô SG để đá với CSG, anh em máu lắm, và kiếm được 3 điểm cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm đó anh Vutien,changtraibien,tuanbd,godfather... của BinhDinhffc có dắt mình đi nhậu và mình cảm thấy bọn họ yêu mình quá, thương mình quá, yêu Bình Định quá. Lại nói về chuyện hôm qua, hôm qua mưa lớn thật, mà CĐV vẫn "mang râu đậu nón" đến cổ vũ cho Bình Định, thật lòng mình không biết lấy gì để đền đáp, chỉ đá hết khả năng để bù lại những thiếu xót của đồng đội. Mà hôm qua, H2 mình mới vô, khi đó Bình Định đang thua 0-2 rầu, chán quá. Mình khởi động bên ngoài sân nghe tiếng CĐV kêu " Thời ơi, cố lên. xxx và về mình, mình cảm thấy CĐV đối với mình thật tốt. Xin cảm ơn các CĐV Bình Định.
Lúc sáng con Kimtruc có đt cho mình, mình bảo là toàn đội vẫn đang ở Thành Long, tâm lý anh em vẫn bình thường, Riêng Thanh Sang thì mặt lầm lầm, lì lì có lẽ trách thầy Thiện sao không cho nó vô đá ( mà thằng này dạo này cũng lạ lắm, tập luyện hông năng nổ gì hết, xxx ). Còn ông Rut, đâu đâu lại đi cãi nhau với Thầy Thiện.Mệt quá đi mấy ông ơi. Toàn đội đang hướng đến trận đấu gặp Cao Su Đồng Tháp để gởi đến người hâm mộ đất võ một kỷ niệm, một sự đền bù cho cả mùa giải năm nay. và Bình Định sẽ thắng Đồng Tháp.

Sửa bài bởi admin
Image

anh o Nhon va em o Phu (quy nhon and phu tai)
User avatar
tieuconuongvungbien
Thành viên
 
Posts: 36
Joined: Mon Jun 21, 2004 3:30 am
Location: phu tai
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby changtraibien on Mon Aug 18, 2008 7:10 am

Nhật Ký Nildo!

Trời quơi. Đen quá, má nó, mấy cơ hội hiệp 1 mà đá hông dzô, hôm nay chân và đầu mình bị làm sao đó. Mà công nhận hôm qua trời mưa to quá, làm giảm kỹ thuật của mình ghê gớm, ngay cả anh Luis nẩu tiếng kỹ thuật bậc thầy mà cũng phải bị hạn chế bỡi trời mưa, những pha vào bóng rất dễ dẫn đến chấn thương. Hôm qua Kim Bình đá thấp quá, nên cơ hội phối hợp của mình với cậu ta rất ít, Sang vào thế thì đá bèo bọt quá. Mình thì thích đá tiền đạo cặp cùng anh Vĩnh Lợi,.. Cười...khà khà, Lợi thủ môn nhưng đá tiền đạo hay lắm đó, sút bóng chạy chỗ còn tốt hơn Thanh Sang hay Kim Bình nữa.
Nói chung toàn đội đang hưng phấn, chuẩn bị dưỡng quân để chờ trận gặp Đồng Tháp.
Image
Quyết đè Đồng Tháp ở lại Hạng Nhất mùa bóng 2009, để người dân Cao Lãnh đi xem bóng đá cho gần ( các sân Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang...). Cao Su Đồng Tháp ? Hãy ở lại hạng nhất! !
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3319
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (8)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby black_rose07 on Mon Aug 18, 2008 7:13 am

tieuconuongvungbien wrote:Lê Phuơng Thời
chà..... Mình mới vừa ngủ một giấc thật ngon. Toàn đội vẫn chưa thể về Quy Nhơn được, trời SG hôm qua đến giờ mưa hoài, buồn quá đi được. Nhớ lại lần trước mình vô SG để đá với CSG, anh em máu lắm, và kiếm được 3 điểm cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm đó anh Vutien,changtraibien,tuanbd,godfather... của BinhDinhffc có dắt mình đi nhậu và mình cảm thấy bọn họ yêu mình quá, thương mình quá, yêu Bình Định quá. Lại nói về chuyện hôm qua, hôm qua mưa lớn thật, mà CĐV vẫn "mang râu đậu nón" đến cổ vũ cho Bình Định, thật lòng mình không biết lấy gì để đền đáp, chỉ đá hết khả năng để bù lại những thiếu xót của đồng đội. Mà hôm qua, H2 mình mới vô, khi đó Bình Định đang thua 0-2 rầu, chán quá. Mình khởi động bên ngoài sân nghe tiếng CĐV kêu " Thời ơi, cố lên. xxx và về mình, mình cảm thấy CĐV đối với mình thật tốt. Xin cảm ơn các CĐV Bình Định.
Lúc sáng con Kimtruc có đt cho mình, mình bảo là toàn đội vẫn đang ở Thành Long, tâm lý anh em vẫn bình thường, Riêng Thanh Sang thì mặt lầm lầm, lì lì có lẽ trách thầy Thiện sao không cho nó vô đá ( mà thằng này dạo này cũng lạ lắm, tập luyện hông năng nổ gì hết, xxx ). Còn ông Rut, đâu đâu lại đi cãi nhau với Thầy Thiện.Mệt quá đi mấy ông ơi. Toàn đội đang hướng đến trận đấu gặp Cao Su Đồng Tháp để gởi đến người hâm mộ đất võ một kỷ niệm, một sự đền bù cho cả mùa giải năm nay. và Bình Định sẽ thắng Đồng Tháp.

Sửa bài bởi admin

Có nên post những bài như thế này không? Nếu nick trên là của Phương Thời thì không cần phải bàn, vì đó là suy nghĩ của em. Còn nếu là một ai đó thì nên coi lại.
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!

User avatar
black_rose07
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 667
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby MyLang on Mon Aug 18, 2008 7:39 am

tieuconuongvungbien wrote:Lê Phuơng Thời
....., Riêng Thanh Sang thì mặt lầm lầm, lì lì có lẽ trách thầy Thiện sao không cho nó vô đá ( mà thằng này dạo này cũng lạ lắm, tập luyện hông năng nổ gì hết, xxx ).

Sửa bài bởi admin

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

B.BD: Thế Anh; Như Thành, Đình Phước, Hoàng Vương, Quang Thanh, Lima (Fabio 80’), Trường Giang, Vũ Phong, Thành Thông (Văn Hải 87’), Philani, Kesley (Jonah, 70’).

B.BĐ: Vĩnh Lợi; Nirut, Văn Dũng, Văn Thịnh, Ngọc Bảo (Phương Thời 57’), Xuân Hùng, Cruz, Thành Tài, Thái Dương (Quốc Huy 87’), Kim Bình (Thanh Sang 67’), Nildo.
T.Lan

Bạn không có thiện cảm với Thanh Sang .
Bến My Lăng còn lạnh bến My Lăng
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng
MyLang
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 116
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby changtraibien on Mon Aug 18, 2008 7:53 am

Nhật ký bang chủ quyninh:

alô, Đạt hả, đang ở đâu? Anh em đang tập trung tại bến xe miền đông nhiều lắm, giờ vẫn chưa có xe đi. Có lẽ nên đi xe buýt xuống.
mẹ nó, lặn lội từ thành phố xuống Bình Dương xem đá banh, vác theo một đống đồ nghề nào là kèn, trống, cờ mà mấy thằng Công An 113 đách cho mang cán cờ vào sân, cờ mà hông có cán vậy còn gì cờ nữa.
Gặp curchi, Turbo mừng quá cởi tung áo mưa ném văng xuống sân luôn, một chú cảnh sát tiến lại hỏi..heee hông có gì. mà công nhận, sao mình già mà vẫn còn nhiệt tình thế nhỉ? Có lẽ vì tình yêu bóng đá trong mình vẫn còn cháy. Gặp nguơiquen nghe tâm sự của bác ấy " mùa này em xem nữa là xong, mùa sau lo cho cái mỗm nên chắc hông cháy cùng anh em nữa được đâu". Cái thằng Biển này, đúng là Biển, hô hào gì to thế, mà sao em cứ hay trách Thanh Sang thế, cả thằng Casanova nữa. Hôm qua, tìm mãi mà không thấy kimtruc ở đâu cả, dắt nó lại chỗ thằng casa để bang chủ mình giải trình. Bình Định đá cũng hông đến nỗi nào, nhưng thua do sai lầm quá, chỉ tội cho CĐV chúng ta, đội mưa mà hông được đền bù xứng đáng, thôi thì hẹn gặp lại tại Thống Nhất vậy. Tan trận, lão turbo rủ ở lại Bình Dương nhậu, mà mình sợ quá, chưa hết giờ đã chạy ra khỏi sân ( không xem được bàn thắng thứ 4), leo lên xe buýt ngồi chờ sẵn. Tưởng hông ai biết, ai ngờ mấy phút sau, thằng Biển nó ở đâu ra, ngồi sau lưng của mình..heeeee Mưa ướt, lạnh nhưng mà vui, được cháy cùng Bình ĐỊnh, được cháy cùng anh em Bìnhdinhffc là lòng lão quy này thoã rồi.
Image
Quyết đè Đồng Tháp ở lại Hạng Nhất mùa bóng 2009, để người dân Cao Lãnh đi xem bóng đá cho gần ( các sân Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang...). Cao Su Đồng Tháp ? Hãy ở lại hạng nhất! !
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3319
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (8)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby kim truc on Mon Aug 18, 2008 9:00 am

tieuconuongvungbien wrote:Lê Phuơng Thời
chà..... Mình mới vừa ngủ một giấc thật ngon. Toàn đội vẫn chưa thể về Quy Nhơn được, trời SG hôm qua đến giờ mưa hoài, buồn quá đi được. Nhớ lại lần trước mình vô SG để đá với CSG, anh em máu lắm, và kiếm được 3 điểm cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm đó anh Vutien,changtraibien,tuanbd,godfather... của BinhDinhffc có dắt mình đi nhậu và mình cảm thấy bọn họ yêu mình quá, thương mình quá, yêu Bình Định quá. Lại nói về chuyện hôm qua, hôm qua mưa lớn thật, mà CĐV vẫn "mang râu đậu nón" đến cổ vũ cho Bình Định, thật lòng mình không biết lấy gì để đền đáp, chỉ đá hết khả năng để bù lại những thiếu xót của đồng đội. Mà hôm qua, H2 mình mới vô, khi đó Bình Định đang thua 0-2 rầu, chán quá. Mình khởi động bên ngoài sân nghe tiếng CĐV kêu " Thời ơi, cố lên. xxx và về mình, mình cảm thấy CĐV đối với mình thật tốt. Xin cảm ơn các CĐV Bình Định.
Lúc sáng con Kimtruc có đt cho mình, mình bảo là toàn đội vẫn đang ở Thành Long, tâm lý anh em vẫn bình thường, Riêng Thanh Sang thì mặt lầm lầm, lì lì có lẽ trách thầy Thiện sao không cho nó vô đá ( mà thằng này dạo này cũng lạ lắm, tập luyện hông năng nổ gì hết, xxx ). Còn ông Rut, đâu đâu lại đi cãi nhau với Thầy Thiện.Mệt quá đi mấy ông ơi. Toàn đội đang hướng đến trận đấu gặp Cao Su Đồng Tháp để gởi đến người hâm mộ đất võ một kỷ niệm, một sự đền bù cho cả mùa giải năm nay. và Bình Định sẽ thắng Đồng Tháp.

Sửa bài bởi admin

cái này ở đâu ra đây???
Trúc Mỹ Nghệ
User avatar
kim truc
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 107
Joined: Sat Feb 23, 2008 9:11 am
Blog: View Blog (2)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby Quy Ninh on Mon Aug 18, 2008 9:16 am

kim truc wrote:
tieuconuongvungbien wrote:Lê Phuơng Thời
chà..... Mình mới vừa ngủ một giấc thật ngon. Toàn đội vẫn chưa thể về Quy Nhơn được, trời SG hôm qua đến giờ mưa hoài, buồn quá đi được. Nhớ lại lần trước mình vô SG để đá với CSG, anh em máu lắm, và kiếm được 3 điểm cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm đó anh Vutien,changtraibien,tuanbd,godfather... của BinhDinhffc có dắt mình đi nhậu và mình cảm thấy bọn họ yêu mình quá, thương mình quá, yêu Bình Định quá. Lại nói về chuyện hôm qua, hôm qua mưa lớn thật, mà CĐV vẫn "mang râu đậu nón" đến cổ vũ cho Bình Định, thật lòng mình không biết lấy gì để đền đáp, chỉ đá hết khả năng để bù lại những thiếu xót của đồng đội. Mà hôm qua, H2 mình mới vô, khi đó Bình Định đang thua 0-2 rầu, chán quá. Mình khởi động bên ngoài sân nghe tiếng CĐV kêu " Thời ơi, cố lên. xxx và về mình, mình cảm thấy CĐV đối với mình thật tốt. Xin cảm ơn các CĐV Bình Định.
Lúc sáng con Kimtruc có đt cho mình, mình bảo là toàn đội vẫn đang ở Thành Long, tâm lý anh em vẫn bình thường, Riêng Thanh Sang thì mặt lầm lầm, lì lì có lẽ trách thầy Thiện sao không cho nó vô đá ( mà thằng này dạo này cũng lạ lắm, tập luyện hông năng nổ gì hết, xxx ). Còn ông Rut, đâu đâu lại đi cãi nhau với Thầy Thiện.Mệt quá đi mấy ông ơi. Toàn đội đang hướng đến trận đấu gặp Cao Su Đồng Tháp để gởi đến người hâm mộ đất võ một kỷ niệm, một sự đền bù cho cả mùa giải năm nay. và Bình Định sẽ thắng Đồng Tháp.

Sửa bài bởi admin

cái này ở đâu ra đây???

Cái này tưởng tượng ra chứ ở đâu ,tieuconuongvungbien gọi kim truc chẳng lẻ gọi lão QUY ra nói , chế cho có vẽ sự thịt mà . Đừng có giận :lol::roll::mrgreen:
Quyết nhuộm sân Thống Nhất
với màu đỏ rực lửa Tây Sơn !

Thêm một cổ động viên , thêm niềm tin chiến thắng !
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1410
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby kim truc on Mon Aug 18, 2008 9:21 am

Quy Ninh wrote:
kim truc wrote:
tieuconuongvungbien wrote:Lê Phuơng Thời
chà..... Mình mới vừa ngủ một giấc thật ngon. Toàn đội vẫn chưa thể về Quy Nhơn được, trời SG hôm qua đến giờ mưa hoài, buồn quá đi được. Nhớ lại lần trước mình vô SG để đá với CSG, anh em máu lắm, và kiếm được 3 điểm cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm đó anh Vutien,changtraibien,tuanbd,godfather... của BinhDinhffc có dắt mình đi nhậu và mình cảm thấy bọn họ yêu mình quá, thương mình quá, yêu Bình Định quá. Lại nói về chuyện hôm qua, hôm qua mưa lớn thật, mà CĐV vẫn "mang râu đậu nón" đến cổ vũ cho Bình Định, thật lòng mình không biết lấy gì để đền đáp, chỉ đá hết khả năng để bù lại những thiếu xót của đồng đội. Mà hôm qua, H2 mình mới vô, khi đó Bình Định đang thua 0-2 rầu, chán quá. Mình khởi động bên ngoài sân nghe tiếng CĐV kêu " Thời ơi, cố lên. xxx và về mình, mình cảm thấy CĐV đối với mình thật tốt. Xin cảm ơn các CĐV Bình Định.
Lúc sáng con Kimtruc có đt cho mình, mình bảo là toàn đội vẫn đang ở Thành Long, tâm lý anh em vẫn bình thường, Riêng Thanh Sang thì mặt lầm lầm, lì lì có lẽ trách thầy Thiện sao không cho nó vô đá ( mà thằng này dạo này cũng lạ lắm, tập luyện hông năng nổ gì hết, xxx ). Còn ông Rut, đâu đâu lại đi cãi nhau với Thầy Thiện.Mệt quá đi mấy ông ơi. Toàn đội đang hướng đến trận đấu gặp Cao Su Đồng Tháp để gởi đến người hâm mộ đất võ một kỷ niệm, một sự đền bù cho cả mùa giải năm nay. và Bình Định sẽ thắng Đồng Tháp.

Sửa bài bởi admin

cái này ở đâu ra đây???

Cái này tưởng tượng ra chứ ở đâu ,tieuconuongvungbien gọi kim truc chẳng lẻ gọi lão QUY ra nói , chế cho có vẽ sự thịt mà . Đừng có giận :lol::roll::mrgreen:

đâu giận gì đâu???vô đọc thấy bất ngờ wá!!!trí tượng phong phú wá
Trúc Mỹ Nghệ
User avatar
kim truc
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 107
Joined: Sat Feb 23, 2008 9:11 am
Blog: View Blog (2)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby HOQUYNHCANH on Tue Aug 19, 2008 9:01 am

binh dinh co len! thua keo nay ta se bay keo khac.chuc toan doi binh dinh quyet tam thang tran sau de tiep tuc nuoi hy vong nhe.BINH DINH CHIEN THANG
HOQUYNHCANH
Thành viên
 
Posts: 14
Joined: Thu May 22, 2008 1:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby nguoi_con_dat_vo on Tue Aug 19, 2008 9:24 am

Cái Topic này tao ra chỉ tạo ra sự khó chịu cho tất cả mọi người đặc biệt là bản thân các cầu thủ được nêu đích danh.Vì những dòng này hoàn toàn "bịa" theo chủ ý của tác giả.Nếu đặt tôi vào trường hợp của 1 trong các cầu thủ "đươc bịa" ra kia thì tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.Đừng đùa kiểu này nữa và Admin hãy dừng Topic này lại dù biết rằng đó chỉ là vui!
"Cuộc đời là một dòng nước chảy, nếu ta không tiến ắt sẽ bị lùi!"
nguoi_con_dat_vo
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 292
Joined: Thu Apr 24, 2008 12:38 pm
Location: Trường Nguyễn Thái Học - Niên khóa 1996-1999
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Nhật ký cầu thủ Bình Định

Postby bubi on Sat Aug 23, 2008 7:59 am

Đúng đó Admin, Topic này dẫn đến những cái nhìn không hay, dù biết tất cả chỉ là tưởng tượng. Theo tôi, tại sao không có Topic về suy nghĩ của các Cầu thủ (cầu thủ 100%) sau mỗi trận đấu. Như vậy sẽ tạo được sự gần gũi, thân thiết giữa Cầu thủ và FFC
Mãi mãi là CĐV của Bình Định. Mãi mãi yêu Bình Định
bubi
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 293
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:44 pm
Location: Hà Nội
Blog: View Blog (13)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: 77L7777, Alexa [Bot], bundooroo, Gendut, Google [Bot], gtechcm, Hai_HuongBinh, hoangqn84, ngocviendesign, Nguyen Hoang Son, Pham Thuong Dan, PHAN BA LINH, TheDeath, tieulamvy, Yahoo [Bot], zizou and 24 guests