Kính gửi những người đang thắc mắc sau trận B.BĐ và HAGL

Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi

Kính gửi những người đang thắc mắc sau trận B.BĐ và HAGL

Postby longevityqn on Thu Jan 31, 2008 8:27 am

Quá lubu với những ngày cuối năm nhưng quả thật mình không chịu được với những gì mà mọi người trong diễn đàn này thể hiện đối với trận HAGL vừa qua. Mình nghĩ những người thắc mắt trên diễn đàn này chưa bao giờ...có cơ hội ngồi trên khán đài B quá. Có thể tóm gọn đều chê trách mà mọi người ...thể hiện ở những điểm sau:Truyền hình thấy khán giả thưa, không thấy cờ phướng?Không nghe tiếng trống cổ động mặc dù nhà tài trợ mua cho 2 cái trống? Áo sao không bán hết, sao có người dùng áo che nắng mà không mặc vào? Xin thưa:

- Ống kính truyền hình trên khán đài A không thể zoom tới khán đài B, mặc dù mình đã nhờ Đài TH thu lại. Hơn nữa, xin nhắc đây là trận đấu có đông khán giả trên khán đài.. B nhất, vì họ chỉ mua áo 10.000đ là được vào sân, trong khi tiền vé bình thường là 25.000đ, nếu tinh ý ở trên sân mọi người sẽ thấy khán đài A trống hoắc ..như thế nào thì mới biết lượng khán giả đông hay ít?
- Cờ phướng của nhà tài trợ chỉ đưa qua khán đài B 6 cái, trong đó 1 cái phải dành cột lá cờ hội CĐV, 1 cái bị gãy cán, còn 4 cái bên khán đài A. Vậy cờ nhiều hay ít để ...tung bay trên sân Qui Nhơn?
- Có thằng điên nào coi đá banh à 2 cai trống gõ tung tung bên lỗ tai mình hông? Chính vì vậy mào áo đỏ mới ngồi phân tán và rãi rác xung quanh vì ai cung ...sợ điếc cả. Chỉ có anh em nhà Casanova thì chấp nhận..thí mạng thôi?
- Tiêng trống không nghe rõ và không liên tục vì nhà Đài không thu thanh tiếng trống, hơn nữa chỉ có 3 người gõ trống tù 2h30pm đến 5pm nên mỏi tay và kiệt sức.
- Vì sao mọi người lấy áo che nắng? Rất ít người biết trước để mua áo trước nên khi lên sân họ bắt buộc phải tròng...2 áo vào người. nếu thử nghĩ nhiệt độ trên sân là 30 độ thì như thế nào?

Tui không thích cái cách thằng cha blackcat08 đặt vấn đề về cái..cổ động, có tập tành bữa nào đâu mà gọi bài bản phải chuyên nghệp, thật sự những người tham gia cổ động vừa qua chỉ có bạn của casanova là chính, thành viên trong diễn đàn này thật ra chỉ có casanova là chủ lực? Vậy thì chỉ có ..sức trâu mới cổ động theo kiểu mọi người thấy trên giải ngoại hạng Anh.

Cảm giác sau trận đấu như thế nào? mọi người xem tấm hình sau nha, để thấy là thành viên của hội BINHDINHFFC thì như thế nào?
Attachments
30012008249_resize.jpg
1. Khởi đầu hoan hỉ với bàn thắng của Carlos
30012008249_resize.jpg (177.08 KB) Viewed 469 times
30012008250_resize.jpg
2. Kết thúc như thế này đây? Cúp điện, cửa đóng , nhảy qua hàng rào để về
30012008250_resize.jpg (90.94 KB) Viewed 464 times
30012008251_resize.jpg
3. Trống thì qua được nhưng người thì kẹt...( thành viên đang giúo đỡ 1 đứa em lớpo 9 leo qua hàng rào để nhảy xuống sân đi ra cổng bên A)
30012008251_resize.jpg (99.41 KB) Viewed 467 times
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định.
User avatar
longevityqn
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 186
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Kính gửi những thằng cha đang thắc mắc sau trận B.BĐ và HAGL

Postby Casanova on Thu Jan 31, 2008 9:04 am

Nhân tiện đây cũng xin nói luôn:

- Đồng ý rằng thành viên Binhdinhffc ở QN hiện nay là ít, nhưng chúng ta đã in hàng trăm cái áo với dòng Binhdinhffc sau lưng thì nên đặt vấn đề ... một diễn đàn thế nào mà ko có nổi 3 người phụ trách công việc, đến nỗi phải nhờ cả người ngoài giúp ? Họ nhìn vào ko cười khẩy mới lạ.

- Hãy hỏi tại sao trước kia Hội CĐV có tổ chức đến vậy mà cũng rã đám ? Có ngay những thành viên cứng cựa mà cũng ko tồn tại ? Còn hiện nay, đây mới chỉ là giai đoạn vận động hành lang mà thế này, thì liệu đường dài chúng ta còn sức ko ?

- Ko hề bàn lùi, nhưng những anh đăng ký trong danh sách đăng ký thẻ cổ động viên ở topic bên kia, những anh đã & đang ở QN thì xin lỗi, các anh đăng ký thẻ để làm gì ? Các anh mặc lên người cái áo của Binhdinhffc làm gì ? Thiết nghĩ các anh lấy áo hay thẻ về cũng chỉ để toilet tượng trưng thôi.

- Ko làm thì thôi, đã làm thì làm cho hết mình. Nhưng với cái kiểu né tránh này thì nói thật, các trận sau Casa xin thôi ko làm nữa.

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2373
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (13)
Top

Re: Kính gửi những thằng cha đang thắc mắc sau trận B.BĐ và HAGL

Postby hungcaynhcqn on Thu Jan 31, 2008 10:28 am

Rất thông cảm và rất muốn chia sẻ cho suy nghĩ của Casa. Và tôi nghĩ những suy nghĩ cảu Casa thật đáng để chúng ta (những thành viên binhdinhffc) tự suy nghĩ nhiều điều
Xin cảm ơn Casa 1 lần nữa trong nỗ lực khôi phục CĐV Bình Định

Casa đã có 1 buổi chiều đáng nhớ
hungcaynhcqn
User avatar
hungcaynhcqn
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 168
Joined: Tue Oct 18, 2005 8:37 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Kính gửi những thằng cha đang thắc mắc sau trận B.BĐ và HAGL

Postby turbo on Thu Jan 31, 2008 10:50 am

Casanova và longevityqn thân mến!

Không ai coi thường những cố gắng của các bạn tại Quy Nhơn trước và trong trận Boss Bình Định - HAGL ngày 30/01/2008 cả. Hầu hết mọi người ở đây đều trân trọng và đã chia sẻ, bày tỏ lời cám ơn đến sự nhiệt tình của các bạn, của bạn bè các bạn, của lalala và MBĐ...

Mọi chuyện đang diễn ra hòan tòan tốt đẹp, không hiểu sao lại dẫn đến kết cục kỳ quặc: người không đến sân trực tiếp thì "chê bai", còn người trực tiếp dùng tinh thần và cả "cơ bắp" cho việc triển khai cổ động thì giờ tỏ ra chán nản? Trong khi lẽ ra chúng ta nên lạc quan nhìn vào những cái được trong việc lần đầu tiên tổ chức 1 cuộc cổ động có thể coi là lớn nhất, bài bản nhất từ trước đến giờ của anh em CĐV BinhDinhFFC.

Cái "được" trong sự kiện ngày 30/01/2008 là rất lớn:

- Lần đầu tiên chúng ta cổ động tại Quy Nhơn, và thấy được công sức tình cảm dành cho BinhDinhFFC, cho Boss Bình Định của các thành viên. Casanova thì đã gắn bó từ lâu, nhưng những thành viên khác như longevityqn chẳng hạn, chưa hề biết mặt anh em ngòai đời, chưa từng offline... vẫn nhiệt tình cố gắng. Lẽ nào lại nghĩ có người nào ở đây chê bai, chỉ trích việc tổ chức của các bạn?
- Lần đầu tiên chúng ta nhận được tài trợ từ bên ngòai. Lần đầu tiên chúng ta tạo được niềm tin để có nhà tài trợ giấu tên bằng tấm lòng và không đòi hỏi
- Lần đầu tiên báo chí quan tâm đến hội CĐV Bình Định theo chiều hướng tích cực
- Lần đầu tiên Sở TDTT quan tâm và hỗ trợ hội tự phát của chúng ta

Gác bỏ mọi phiền muộn, lần đầu như thế tuy chưa thật thành công nhưng không thể nói không gây được tiếng vang, sự chú ý của mọi người. Mục đích của chúng ta không phải là 1 Hội đi tổ chức, mà là CĐV tự phát tổ chức để gióng hồi chuông trong việc khôi phục Hội CĐV. Đây là mục đích mà chắc chắn là trong trận chiều 30/01/2008 chúng ta đã đạt được.

Nên dù có bực bội gì thì mình nghĩ longevityqn nên sửa lại tiêu đề topic: Kính gửi những người đang thắc mắc sau trận B.BĐ và HAGL, thay vì dùng từ "thằng cha". Trong cái "được" lớn, có cái "sai" nhỏ, không vì thế mà chúng ta lại tự vạch áo cho người xem lưng
User avatar
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1825
Joined: Fri Apr 02, 2004 2:09 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Kính gửi những thằng cha đang thắc mắc sau trận B.BĐ và HAGL

Postby lalala on Thu Jan 31, 2008 11:11 am


Các anh chị đến sân Quy Nhơn đã từng gặp cổ động viên này chưa??
"Living this life
Requires a heart.
You know for what, my love?
For the wind -- to spread it everywhere..."
Trịnh Công Sơn
------------------

http://www.mangbinhdinh.com - hội tụ trên miền đất võ
http://360.yahoo.com/wowlom - blog của La
lalala
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 98
Joined: Sat Apr 10, 2004 11:07 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Kính gửi những thằng cha đang thắc mắc sau trận B.BĐ và HAGL

Postby turbo on Thu Jan 31, 2008 11:13 am

lalala wrote:
Các anh chị đến sân Quy Nhơn đã từng gặp cổ động viên này chưa??

Nhiệt tình như thế thì chắc đây là... lalala :mrgreen:

Đùa thôi, đấy, thêm 1 cái được nữa!
User avatar
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1825
Joined: Fri Apr 02, 2004 2:09 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Kính gửi những thằng cha đang thắc mắc sau trận B.BĐ và HAGL

Postby Casanova on Fri Feb 01, 2008 2:57 am

Hình trên là chú Sáu Thu, chủ tiệm cơm Sáu Thu nổi tiếng trên đường Trần Cao Vân. Chú là một cổ động viên nhiệt tình của Bình Định. Trong đợt vừa rồi chú đã ủng hộ cho Binhdinhffc tổng cộng 30 áo.

turbo wrote: (1)người không đến sân trực tiếp thì "chê bai"



turbo wrote:(2)còn người trực tiếp dùng tinh thần và cả "cơ bắp" cho việc triển khai cổ động thì giờ tỏ ra chán nản?


Có (1) thì mới có (2)

Hay nói cách #, (2) sinh ra cũng chỉ vì (1)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2373
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (13)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests