Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Hai_HuongBinh on Thu Aug 28, 2008 1:01 am

THỂ THAO

15 giờ 30 hôm nay tranh play-off:
Cân sức ngang tài
00:23:14, 28/08/2008

Trận đấu play-off giữa Boss Bình Định (BĐ) gặp Cao su Đồng Tháp (ĐT) trên sân Thống Nhất chiều nay được gọi là trận cầu bạc tỉ không chỉ vì những khoản tiền lớn mà 2 địa phương Đồng Tháp, Bình Định hứa thưởng nếu đội bóng của họ có mặt ở V-League mùa tới mà còn vì nếu đội nào chơi ở giải hạng nhất thì chắc chắn phải tốn kém rất nhiều về thời gian và tiền bạc mới mong góp mặt ở giải đấu số 1 VN.


Bởi thế, hai đội đều có sự chuẩn bị rất tích cực cho trận đấu quan trọng này. Xét về lực lượng, dù chơi ở hạng thấp hơn, nhưng ĐT không hề lép vế so với BĐ. Các cầu thủ nội của ĐT là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bởi từng thi đấu ở V-League và thường xuyên góp mặt ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Những cái tên như Phan Thanh Bình, Quý Sửu, Châu Phong Hòa, Bùi Tấn Trường, Đoàn Việt Cường... đã từ lâu không còn xa lạ với khán giả hâm mộ bóng đá VN.

Nhưng ĐT có đôi chút thiệt thòi bởi các ngoại binh của BĐ đã được đăng ký thi đấu như Bruno, Cruz và Nildo có chất lượng hơn các ngoại binh của ĐT. Trong khi đó, nội binh của BĐ tuy không vang danh như nội binh của ĐT nhưng Thanh Sang, Thành Tài, Thái Dương, Văn Thịnh... cũng là những gương mặt sáng của đội bóng đất võ. Phát biểu trước trận đấu, HLV Phạm Anh Tuấn nói: "BĐ đang chơi ở V-League nên chắc chắn họ nhỉnh hơn chúng tôi. Nhưng tôi đã xác định đây là trận đấu "một mất một còn" nên không ngán ngại bất cứ điều gì". HLV Nguyễn Ngọc Thiện của BĐ cũng tuyên bố: "Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong thời gian qua nên tất cả đều quyết tâm cao để trụ hạng. Tôi tin rằng, các cầu thủ của chúng tôi sẽ làm hết mình để chiến thắng ở trận cầu này". Dự đoán, BĐ thắng trong hiệp phụ hoặc 11m.

Quang Huy
Bóng đá Bình Định ơi cố lên
User avatar
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 728
Joined: Sat Jan 29, 2005 7:52 am
Location: Lòng nhiệt tình với bóng đá Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby changtraibien on Thu Aug 28, 2008 1:27 am

Trong rủi có may!
Trước giờ bóng lăn, nhà tài trợ Boss đã gởi công văn chính thức đến với lãnh đạo UBND Tỉnh Bình Định với đề nghị tiếp tục tài trợ đội bóng cho mùa sau dù có rớt hạng hay không. Đó quả là tin vui với đội bóng bởi chí ít nhà tài trợ đã không quay lưng trong tình thế" dầu sôi lữa bỏng" như hiện nay. Tuy nhiên một sự kiện đáng chú ý là dự kiến sẽ có khoảng 5.000 CĐV Bình Định, chủ yếu là học sinh, sinh viên và hội đồng hương đang sinh sống tại các tỉnh phía nam kết hợp với đoàn CĐV từ đất võ sẽ vào cổ vũ cho trận đấu này. Đồng Tháp dù không mạnh hơn về lượng khán giả nhưng cự ly di chuyển từ quê nhà lên không xa nên có thể sẽ đạt con số không thua kém gì đối phương
.

Báo thể thao SGGP Số ra ngày 28/08

Boss chơi chiêu. Sau trận đấu này, chúng ta hãy ăn mừng chiến thắng trước cái đã. Chuỵên Tẩy chay Boss sẽ tính sau.
Image
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3471
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (9)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby only4u on Thu Aug 28, 2008 1:35 am

Ặc, kiểu này chắc qua bên Đồng Tháp mua thêm vé quá, chứ chỗ đâu ngồi
Football's just not a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 664
Joined: Thu Apr 15, 2004 6:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby bundooroo on Thu Aug 28, 2008 1:52 am

changtraibien wrote:Trong rủi có may!
Trước giờ bóng lăn, nhà tài trợ Boss đã gởi công văn chính thức đến với lãnh đạo UBND Tỉnh Bình Định với đề nghị tiếp tục tài trợ đội bóng cho mùa sau dù có rớt hạng hay không. Đó quả là tin vui với đội bóng bởi chí ít nhà tài trợ đã không quay lưng trong tình thế" dầu sôi lữa bỏng" như hiện nay. Tuy nhiên một sự kiện đáng chú ý là dự kiến sẽ có khoảng 5.000 CĐV Bình Định, chủ yếu là học sinh, sinh viên và hội đồng hương đang sinh sống tại các tỉnh phía nam kết hợp với đoàn CĐV từ đất võ sẽ vào cổ vũ cho trận đấu này. Đồng Tháp dù không mạnh hơn về lượng khán giả nhưng cự ly di chuyển từ quê nhà lên không xa nên có thể sẽ đạt con số không thua kém gì đối phương
.

Báo thể thao SGGP Số ra ngày 28/08

Boss chơi chiêu. Sau trận đấu này, chúng ta hãy ăn mừng chiến thắng trước cái đã. Chuỵên Tẩy chay Boss sẽ tính sau.


Anh em nào có nhạc Trịnh, pót lên mấy bài sau để tặng BÓT:

1- Em còn nhớ hay em đã quên
2- Diễm xưa
3- Như một lời chia tay
4- Ru mãi ngàn năm
5- Rừng xưa đã khép!


Thay lời muốn nói FM.77.7
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1498
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby turbo on Thu Aug 28, 2008 5:21 am

SGGPTT hôm nay, 28/08/2008 trang 5
Image
User avatar
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1871
Joined: Fri Apr 02, 2004 2:09 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Quydautheofpt on Thu Aug 28, 2008 5:22 am

Một bài lăng xê cho binhdinhffc nhà mình đây.

cảm động quá
080808 ngày đẹp nhất trong năm
280808 chỉ đẹp sau một ngày.
Đó lại là ngày ...của tôi.

@Đao kiếm vô tình
User avatar
Quydautheofpt
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1860
Joined: Wed Jun 07, 2006 6:10 am
Location: TP.QuyNhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Quy Ninh on Fri Aug 29, 2008 2:18 am

Nỗi buồn Đất Võ
28/08/2008 18:38

(HNMO) - Có lẽ cả CS.Đồng Tháp và B.Bình Định đều không mong cái ngày họ phải đối đầu với nhau trong trận đấu sinh tử giành quyền có mặt ở V.League 2008. Nhưng cuối cùng nó đã đến, và trong 90 phút sinh tử trên SVĐThống Nhất, đội khát khao hơn đã chiến thắng…

Quên đi mùa giải thất bại

Nhìn lại mùa giải 2008, con đường đi đến trận play-off của CS.Đồng Tháp-B.Bình Định khác xa nhau. Trong khi đội bóng ĐBSCL được coi như một thế lực ở giải hạng Nhất, nhưng chính những cú ngã không đáng có trong giai đoạn nước rút đã khiến họ về sau QK4, T&T.HN, phải đi tranh vé vớt, thì với B.Bình Định lại khác. Dàn cầu thủ trẻ dưới trướng HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã chiến đấu bằng tất cả những gì họ có, bằng chứng là việc họ từng hạ được cả XM.Hải Phòng, nhưng cuối cùng những bất ổn phía hậu trường đã làm B.Bình Định suy sụp ở những thời điểm bước ngoặt.

Và trên một khía cạnh nhất định, sự khác biệt giữa CS.Đồng Tháp-B.Bình Định trong trận play-off chiều 28-8 không phải là những yếu tố chuyên môn, mà chính là cách quên đi nỗi đau về 1 mùa giải thất bại để tập trung cho một mục tiêu duy nhất. Trên khía cạnh đó, đội bóng hạng Nhất đã làm tốt hơn.
Image
Đồng Tháp (áo vàng) đã vượt qua Bình Định để trở lại V-League

Với lực lượng ngang nhau, cả 2 đội đều có thể đưa ra sân đội hình ưng ý nhất. B.Bình Định là những người nhập cuộc tốt hơn với những pha dâng cao uy hiếp khung thành thủ môn Tấn Trường. Phút 15, sau đường chuyền từ bên cánh phải của đồng đội, Kim Bình có cơ hội đối mặt với Tấn Trường nhưng anh lại dứt điểm thiếu chính xác ở góc hẹp.

Dường như B.Bình Định vẫn chưa quên được những trận thua tan nát cuối mùa V.League 2008. Thực tế là sau trận thua 0-3 trước XM.Hải Phòng vòng cuối, nhiều người đã đặt câu hỏi là việc B.Bình Định xác định buông quá sớm để toàn tâm tập trung cho trận play-off là đúng hay sai? Đúng ở khía cạnh bảo toàn lực lượng, nhưng cái hại e rằng còn lớn hơn khi tâm lý của cầu thủ bị ảnh hưởng. Và điều lo ngại đó đã đến khi B.Bình Định phải đối mặt với ngọn lửa khát khao trong cách chơi của CS.Đồng Tháp.

Dấu ấn Quý Sửu

Không biết có phải bị chùn chân sau những pha vào bóng quyết liệt của đối phương hay không mà kể từ giữa hiệp 1, B.Bình Định bỗng trở nên nhợt nhạt, thiếu sinh khí, đánh mất quyền chủ động. Việc “nhạc trưởng” Cruz không giữ được nhịp, Thanh Tài thường xuyên chuyền hỏng từ biên trái khiến sức công phá của B.Bình Định cứ yếu dần rồi mất hẳn trước sự hưng phấn của CS.Đồng Tháp. Khung thành thủ môn Vĩnh Lợi liên tiếp bị đặt vào thế bị động, và nếu chính xác hơn, Thanh Bình, Minh Hưng đã có thể mở tỷ số cho CS.Đồng Tháp ở cuối hiệp 1.

Những thay đổi liên tiếp sau giờ nghỉ của HLV Nguyễn Ngọc Thiện khi đưa Thanh Sang, Bruno vào sân không thể cải thiện được lối chơi của đội nhà. Trong khi đó, CS.Đồng Tháp càng đá càng “nhiệt”. Phút 62, Quý Sửu tận dụng thời cơ dứt điểm, cụ thể hoá ưu thế đưa đội nhà vượt lên dẫn trước. Đó là thời điểm người ta bắt đầu thấy ánh mắt thất thần của HLV Nguyễn Ngọc Thiện bên băng ghế huấn luyện B.Bình Định. Có lẽ từ thời điểm đó, ông Thiện đã linh cảm được điều gì đang chờ ông và các học trò phía trước.

Thực tế là đội bóng đất võ còn hơn 30 phút để tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng có cảm giác như những đôi chân của họ đã không còn là chính mình nữa rồi. Trong những khoảnh khắc quyết định nhất, lần lượt Nildo, Thanh Sang đều dứt điểm hỏng ăn trong sự nuối tiếc của các CĐV có mặt trên sân. Chơi phòng ngự-phản công, CS.Đồng Tháp cũng tạo ra một số cơ hội ngon ăn nhưng Được Em, Minh Hưng cũng không tận dụng thành công để đặt dấu chấm hết cho trận đấu.

Ở những phút bù giờ, Bruno sút bóng trong tuyệt vọng, chấm dứt những nỗ lực đi tìm cơ hội tồn tại của B.Bình Định. Chấp nhận thua 0-1, B.Bình Định sẽ gặp lại 2 người quen V.League là HP.HN, HN.ACB tại giải hạng Nhất 2009. Trong khi đó, CS.Đồng Tháp đã trở lại V.League sau 1 mùa giải chiến đấu ở giải hạng Nhất.

Anh Minh
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby MyLang on Fri Aug 29, 2008 8:48 am

K.Khánh Hoà mất quân hàng loạt, tuyên bố: Sẽ khởi kiện V.Ninh Bình

(TT&VH) - Trước khi V-League 2008 còn 2 tháng nữa mới kết thúc, Ninh Bình đã cùng 4 cầu thủ của K.KH là Đức Hùng, Hữu Chương, Trọng Bình, Tấn Điền ký văn bản ghi nhớ. Lãnh đạo CLB Khánh Hòa cho rằng chính động thái ấy đã gây phản ứng tiêu cực về tâm lý cho cầu thủ, trong giai đoạn quyết định nhất. Nếu không, vị trí của K.KH không phải là thứ 6, mà có thể đã có huy chương?!

Số tiền mà Ninh Bình trả cho 4 cầu thủ này lần lượt là: Trọng Bình, giá 1,2 tỷ cho hợp đồng 3 năm. Tấn Điền, Hữu Chương cùng 800 triệu/ 2 năm, Đức Hùng chỉ 550 triệu/2 năm.

Đến ngày 31/12, cả 4 sẽ hết hạn hợp đồng ( HĐ) với K.KH. Theo khoản 3, điều 21 của Quy chế BĐCN: “Trước khi ký hợp đồng lao động với cầu thủ, CLB phải tiến hành các bước điều tra cần thiết và phải thông báo bằng văn bản cho CLB hiện thời của cầu thủ trước khi tiến hành thương thảo với cầu thủ đó. Cầu thủ chỉ có thể ký HĐ với CLB khác khi HĐ với CLB hiện thời đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong vòng 6 tháng mà hai bên không quyết định gia hạn hay kí tiếp. Các bên thương thảo không được trao đổi lợi ích vật chất hoặc có bất cứ thoả thuận nào nhằm làm ảnh hưởng tới tinh thần và kết quả thi đấu của cầu thủ CLB hiện thời...”

Phía K.KH khẳng định rằng, họ đang nắm trong tay những văn bản lẫn dữ liệu để kết luận Ninh Bình đã “đi đêm” với 4 cầu thủ của K.Khánh Hoà. Trước hết, đến giờ phút này, họ chưa hề nhận được bất cứ văn bản, điện thoại nào từ phía Ninh Bình. Thứ hai, phía 4 cầu thủ và CLB hiện thời vẫn đang trong quá trình thương thảo chuyện đi hay ở.

Thứ ba, những hợp đồng ký nháp giữa 4 cầu thủ trên và NB, cho thấy CLB này đã phạm quy chế. Đó là họ đã có những ràng buộc về pháp lý, tài chính, mức lương, giá chuyển nhượng. Thậm chí, NB đã ứng trước tiền cho 4 cầu thủ kia (K.KH đã nắm tường tận con số). Điều đó đã tác động không nhỏ đến tâm lý của họ, lẫn các thành viên K.KH trong giai đoạn quyết định vị thứ của cả mùa giải. Nếu NB không có thiện chí, không tiếp xúc với CLB K.KH trong thời gian gần nhất, họ sẽ bị đội bóng phố biển khởi kiện.
Đó là những ý kiến từ phía Khánh Hòa.

Nhưng, giải quyết được gì?
Có lẽ cũng chẳng gì cả. Nếu Khánh Hòa chứng thực được những bằng cớ về sự tiếp xúc và các khoản tiền ứng trước trao tay đều diễn ra trước thời điểm trước ngày 30-6 thì may ra họ còn cơ cơ kiếm được ít tiền cho cái gọi là vi phạm quy chế chuyển nhượng của Ninh Bình. Còn nếu sau 30-6, tất cả sẽ trở nên vô ích, không níu giữ được cầu thủ (vì họ đã ký HĐ với các CLB khác) và cũng chẳng thu về lợi ích gì. Thậm chí cả việc Khánh Hòa nói rằng họ sẵn sàng trả cho Trọng Bình 400 triệu./năm để cầu thủ này tái ký HĐ với CLB cũng vô nghĩa.

Cái mà Khánh Hòa được giờ đây và sau này chỉ có thể là một bài học cho chính mình. Nhưng tiếc là bài học này lại đã có sẵn từ các CLB khác. Sinh động nhất là B.Bình Định, đội bóng Gần “nhà” của K.KH. Cầu thủ đất Võ vốn có tiếng thuỷ chung với quê hương nhưng rốt cuộc đã phải dứt áo ra đi vì miếng cơm manh áo. Các sếp đội bóng này dùng chiêu thuyết phục nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được cuộc ra đi ào ạt chưa có điểm dừng. Kể cả Thanh Hóa, Sông Lam... cũng thế.

Khánh Hòa cũng nhận ra điều đó, chắc chắn là như thế. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, sự “ki bo” của họ đã được cả nước biết đến. Những lời hứa cho đất, nhà (chung cư), tạo điều kiện công ăn việc làm sau khi giải nghệ không thực tế với những thúc bách về tuổi nghề cầu thủ vốn ngắn ngủi.

Tình cảm đang là thứ xa xỉ, nên câu chuyện thuyết phục Quang Hải, Văn Phong, Duy Nam, Ngọc Thạch tiếp tục ký thêm thời gian thi đấu cho quê hương ( năm 2010 hết hạn) đang chưa có đoạn kết ở Nha Trang.

Chính bởi thế, phải khẳng định lại, tiếc thì cũng rất tiếc cho Khánh Hòa, bức xúc thì cũng rất bức xúc cho thực trạng của BĐVN đã lạm phát với tỉ lệ chóng mặt ở khía cạnh lương, thưởng, tiền ký HĐ, nhưng cũng không hy vọng vào một chiến thắng pháp lý cho đội bóng này.

NGỌC HÒA
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 237
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby KLy on Sat Aug 30, 2008 9:34 am

Đội bóng Bình Định quyết tâm lên hạng ngay sau mùa giải tới
13:54', 30/8/ 2008 (GMT+7)

(BBĐ)_Chiều qua (29.8), tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đội bóng đá Boss Bình Định đã có buổi họp, dưới sự chủ trì của ông Đinh Khắc Diện, Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Bóng đá Bình Định.

Image
Cruz (trái) sẽ cùng đội Bình Định chiến đấu ở giải hạng Nhất năm sau? Ảnh: Văn Lưu

Tại buổi họp, ông Diện đã động viên tinh thần các cầu thủ, Ban huấn luyện đội bóng và đánh giá: trong mùa giải vừa qua, toàn đội đã thể hiện được tinh thần đoàn kết và có hướng quyết tâm xây dựng đội, ý thức tổ chức kỷ luật tốt… Tuy nhiên, do lực lượng còn mỏng, nhiều cầu thủ còn non kinh nghiệm, nên đội đã không thể giành quyền trụ hạng. Lãnh đạo đội bóng cũng cho rằng: trận thua trước Đồng Tháp là do các cầu thủ bị nhập cuộc với tâm lý quá nặng nề, nên chỉ có thể chơi với khoảng 60% sức lực.

Ngay sau cuộc họp, các cầu thủ (kể cả ba cầu thủ người Brazil) được phép trở về thăm gia đình và đến ngày 5.10 mới tập trung trở lại. Riêng các cầu thủ trong độ tuổi U21 sẽ nhập vào đội U21 Bình Định vào ngày 1.9 tới, chuẩn bị tham gia Giải Bóng đá trẻ U21 Báo Thanh Niên.

Cũng tại buổi họp, cầu thủ Nirut chính thức nói lời chia tay với Ban huấn luyện và đồng đội. Trước mắt, Nirut sẽ về Thái Lan, sau đó, sẽ liên hệ để chơi cho một CLB khác tại Việt Nam. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, rất có thể, Nirut sẽ về đầu quân cho đội bóng Hoàng Anh Gia Lai - nơi đang có sự góp mặt của hai cầu thủ đồng hương khác của anh là Thong Lao và Sakda. Bên cạnh đó, hiện trong đội Boss Bình Định cũng có một số cầu thủ đã hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo đội bóng, những cầu thủ này vẫn chưa bày tỏ ý định về việc tiếp tục thi đấu cho đội Bình Định hay chuyển sang CLB khác.

Như vậy, ở mùa bóng tới, nhiều khả năng ba cầu thủ Brazil đang chơi cho Boss Bình Định sẽ tiếp tục ở lại. Nhưng việc bổ sung lực lượng cầu thủ nội vẫn chưa được tính đến và nguy cơ một số cầu thủ rời đội vẫn có thể xảy ra.

Về Ban huấn luyện Boss Bình Định, trước mắt HLV phó Phan Tôn Quyền sẽ nhận nhiệm vụ sang Lào giúp đội bóng đá tỉnh Champasak; ông Nguyễn Công Long sẽ tham gia Ban huấn luyện đội U21 Bình Định; HLV thủ môn Nguyễn Văn Cường ra Hà Nội phẫu thuật đầu gối. Đầu tháng 10, toàn bộ Ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng Bình Định sẽ họp để đề ra kế hoạch xây dựng lại đội bóng và đưa ra những chương trình cụ thể chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong đó, ngoài chuẩn bị về lực lượng, Ban huấn luyện đội cũng sẽ rút kinh nghiệm về phương pháp đào tạo, huấn luyện cầu thủ... để có thể giành quyền trở lại V-League ngay sau mùa giải tới.

*Lê Cường
User avatar
KLy
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 87
Joined: Mon Jul 07, 2008 2:02 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby chukme on Sat Aug 30, 2008 9:54 am

Bài học rớt hạng vẫn chưa được lãnh đạo BĐ nhận ra thì đừng mơ lên hạng, chỉ nói suông, hãy hành động đi.

KLy wrote:Đội bóng Bình Định quyết tâm lên hạng ngay sau mùa giải tới
13:54', 30/8/ 2008 (GMT+7)

(BBĐ)_Chiều qua (29.8), tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đội bóng đá Boss Bình Định đã có buổi họp, dưới sự chủ trì của ông Đinh Khắc Diện, Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Bóng đá Bình Định.

Image
Cruz (trái) sẽ cùng đội Bình Định chiến đấu ở giải hạng Nhất năm sau? Ảnh: Văn Lưu

Tại buổi họp, ông Diện đã động viên tinh thần các cầu thủ, Ban huấn luyện đội bóng và đánh giá: trong mùa giải vừa qua, toàn đội đã thể hiện được tinh thần đoàn kết và có hướng quyết tâm xây dựng đội, ý thức tổ chức kỷ luật tốt… Tuy nhiên, do lực lượng còn mỏng, nhiều cầu thủ còn non kinh nghiệm, nên đội đã không thể giành quyền trụ hạng. Lãnh đạo đội bóng cũng cho rằng: trận thua trước Đồng Tháp là do các cầu thủ bị nhập cuộc với tâm lý quá nặng nề, nên chỉ có thể chơi với khoảng 60% sức lực.

Ngay sau cuộc họp, các cầu thủ (kể cả ba cầu thủ người Brazil) được phép trở về thăm gia đình và đến ngày 5.10 mới tập trung trở lại. Riêng các cầu thủ trong độ tuổi U21 sẽ nhập vào đội U21 Bình Định vào ngày 1.9 tới, chuẩn bị tham gia Giải Bóng đá trẻ U21 Báo Thanh Niên.

Cũng tại buổi họp, cầu thủ Nirut chính thức nói lời chia tay với Ban huấn luyện và đồng đội. Trước mắt, Nirut sẽ về Thái Lan, sau đó, sẽ liên hệ để chơi cho một CLB khác tại Việt Nam. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, rất có thể, Nirut sẽ về đầu quân cho đội bóng Hoàng Anh Gia Lai - nơi đang có sự góp mặt của hai cầu thủ đồng hương khác của anh là Thong Lao và Sakda. Bên cạnh đó, hiện trong đội Boss Bình Định cũng có một số cầu thủ đã hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo đội bóng, những cầu thủ này vẫn chưa bày tỏ ý định về việc tiếp tục thi đấu cho đội Bình Định hay chuyển sang CLB khác.

Như vậy, ở mùa bóng tới, nhiều khả năng ba cầu thủ Brazil đang chơi cho Boss Bình Định sẽ tiếp tục ở lại. Nhưng việc bổ sung lực lượng cầu thủ nội vẫn chưa được tính đến và nguy cơ một số cầu thủ rời đội vẫn có thể xảy ra.

Về Ban huấn luyện Boss Bình Định, trước mắt HLV phó Phan Tôn Quyền sẽ nhận nhiệm vụ sang Lào giúp đội bóng đá tỉnh Champasak; ông Nguyễn Công Long sẽ tham gia Ban huấn luyện đội U21 Bình Định; HLV thủ môn Nguyễn Văn Cường ra Hà Nội phẫu thuật đầu gối. Đầu tháng 10, toàn bộ Ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng Bình Định sẽ họp để đề ra kế hoạch xây dựng lại đội bóng và đưa ra những chương trình cụ thể chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong đó, ngoài chuẩn bị về lực lượng, Ban huấn luyện đội cũng sẽ rút kinh nghiệm về phương pháp đào tạo, huấn luyện cầu thủ... để có thể giành quyền trở lại V-League ngay sau mùa giải tới.

*Lê Cường
chukme
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 430
Joined: Sat Mar 17, 2007 11:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Quy Ninh on Sat Aug 30, 2008 11:40 am

Quy Ninh tạm khóa chủ đề Tin Boss Bình định từ báo chí để mở chủ đề tương tự để phù hợp hơn với tình hình mới của đội bóng chúng ta .(Chủ đề này sẽ chấm dứt và nhập vào chủ đề trên sau khi đội bóng bước vào mùa bóng mới . )

Chủ đề mới :[b]Thông tin báo chí về B.Bình Định thời hậu V.League[/b]
viewtopic.php?f=19&t=4525
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], dihatti, Hai_HuongBinh, laodurockqn, le hieu and 18 guests