Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Tue Mar 11, 2008 3:49 am

BI KỊCH NIRUT
(Bài viết gốc chưa qua biên tập)


Cống hiến cho đội bóng đất võ được 3 năm, Nirut vượt qua giới hạn là một ngoại binh bình thường để trở thành một cầu thủ quan trọng cho B.BĐ. Khát vọng cống hiến còn cao, và anh cũng không giấu diếm ý định có thể chơi cho B.BĐ đến ngày giải nghệ. Nhưng đang lúc phong độ đang lên cao, đội yếu thì anh lại trở thành người thừa của đội.

Thủ quân của tuyển Thái ….

Vai trò và đóng góp của Nirut tại tuyển Thái Lan là điều mà không ai có thể bàn cãi. Bởi Nirut chẳng xa lạ gì đối với bóng đá Việt Nam. Bảy năm chơi cho tuyển Thái, Nirut đủ để trở thành một trụ cột khá chắc chắn của HLV Chanvit.
Chính vì thế mà kể từ tháng 9/2007, để cụ thể hóa giấc mơ lọt vào vòng chung kết World cup của người Thái, HLV Chanvit đã trân trọng tháo chiếc băng đội trưởng từ cựu binh Taiwan để đeo vào tay Nirut. Kể từ ấy cho đến nay, sau 9 trận đã đấu, chưa một phút nào Nirut phải tháo chiếc băng đội trưởng khỏi cánh tay mình. Tuyển Thái Lan đường hoàng tiến thẳng đến vòng của ĐT Thái Lan tại vòng loại Word Cup 2010.

Không chỉ có uy tín về mặt đối với BHL và các cầu thủ, chuyên môn của Nirut cũng không có gì bàn cãi. Trong thời gian gần đây, HLV Chanvit luôn bố trí Nirut chơi tại vị trí tiền vệ thu hồi bóng, phía trên anh là 3 tiền vệ tấn công: Thông Lao – Narongchai – Taiwan.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, khả năng phát động tấn công cực nhanh và nhãn quan chiến thuật khá sắc bén, tầm ảnh hưởng của Nirut tại tuyển Thái là quá lớn. Sau 9 trận chơi cho tuyển Thái Lan ở cương vị đội trưởng, Nirut ghi được 2 bàn thắng và có phong độ cực cao.

Bởi vậy cho nên dù đến ngày 26/3 Thái Lan mới gặp Barhain ở vòng loại World cup nhưng ngay từ đầu tháng 3, HLV Chanvit đã cẩn thận dặn dò Nirut giữ gìn sức khỏe và ổn định phong độ. Ngay sau trận B.BĐ – Thể Công ngày 9/3, Nirut cũng nhận được ĐT hỏi thăm và động viên của BHL ĐT Thái Lan.

… Nhưng là người thừa của B.BĐ

Bất chấp phong độ chói sáng tại tuyển Thái Lan, hiện nay Nirut vẫn là người thừa tại B.BĐ. Đã 8 vòng đấu trôi qua, tức 720 phút bầm dập của B.BĐ tại V.League 2008, Nirut chỉ được sử dụng đúng có 20 phút, trong đó có 5 phút tại trận gặp ĐPM.NĐ và 15 phút ít ỏi trận gặp HP.HN. Thậm chí, nhiều trận Nirut còn không có trong danh sách dự bị của đội. Còn ở mặt trận cúp QG thì tên anh không có trong danh sách đăng ký thi đấu.

Thời HLV Dương Ngọc Hùng còn tại vị, Nirut luôn là lựa chọn đầu tiên cho 1 trong 2 vị trí trọng yếu nhất: trung vệ thòng và tiền vệ trụ. Kể từ mùa giải 2007, với sự xuất hiện của Bruno, Nirut thường chơi rất tốt tại vị trí tiền vệ trụ. Đây cũng là vị trí chính thức của Nirut trong ĐT Thái Lan trong vài năm gần đây.

Thế nhưng, bước vào mùa giải 2008, trong khi Bruno có một vài biểu hiện chểnh mảng trong tập luyện và không có được phong đột tốt nhất thì vẫn không có bất cứ một cơ hội nào cho Nirut. Còn ở vị trí còn lại, Cruz dù chơi khá ấn tượng nhưng tiền vệ giữ bóng quá nhiều trong những pha tấn công và khả năng phòng ngự của anh cũng quá kém. Đây quả là nghịch lý quá lớn mà ai cũng thấy, kể cả HLV trưởng của đội là HLV Nguyễn Ngọc Thiện trừ… BGĐ Sở TDTT Bình Định.

Image

Còn đâu hình ảnh vẫy vùng này ?


Trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT.LA ở vòng đấu thứ 2, một cán bộ Sở TDTT Bình Định nói thẳng với Nirut trước mặt BHL đội B.BĐ: “Năm nay, khi đá sân nhà đội không xếp Nirut đá, vì đội muốn thắng”. Thế là mùa giải thứ 4 của Nirut tại cái nơi mà từ lâu anh xem là quê hương thứ 2 của mình trở thành một nỗi ám ảnh.
Thêm vào đó, việc Nirut bị thất sủng ở B.BĐ dù có phong độ khá tốt tại ĐTQG cũng hoàn toàn phù hợp với cách làm bóng đá quá ấu trĩ của BGĐ Sở TDTT Bình Định trong nhiều năm qua. Đối với những cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội bóng, Sở TDTT Bình Định thường cố giữ cầu thủ bằng cách cho giảm số trận đấu của các cầu thủ này và khiến cho các đội khác ngộ nhận họ sa sút phong độ, không tìm cách chèo kéo họ.

Chính vì cách làm này mà một loạt cầu thủ đã dứt áo ra đi sau khi mùa giải 2007 kết thúc. Đây cũng chính là cách mà Sở TDTT Bình Định đối đãi với Issawa, Aniekan và tiền đạo chủ lực Sarayoot khi họ còn 1 năm trong hợp đồng chuyển nhượng.

Đừng vội trách người có chuyên môn nhất trong đội là HLV Nguyễn Ngọc Thiện khi ông không sắp xếp Nirut đá chính, vì chính ông Thiện cũng đã từng vò đầu bứt tai giải thích: “Làm gì có chuyện chúng tôi phân biệt đối xử với Nirut. Đội đang thiếu người, chúng tôi không dại đi tự chặt tay mình”. Nếu xâu chuỗi tất cả các vấn đề đã nêu trên, có thể nhận thấy việc Nirut trở thành người thừa tại B.BĐ hoàn toàn không phải là ý muốn của chính BHL.



(KHÁNH VINH)
Last edited by Casanova on Tue Mar 11, 2008 4:33 am, edited 1 time in total.

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2214
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (7)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby cata on Tue Mar 11, 2008 4:27 am

Casanova wrote:
BI KỊCH NIRUT
(Bài viết gốc chưa qua biên tập)

(KHÁNH VINH)


Bài này của Khánh Vinh mà sao Casa có bản gốc vậy?? Hay là Casa và KV có mối liên hệ nào chăng???
User avatar
cata
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 131
Joined: Wed Mar 23, 2005 7:40 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Tue Mar 11, 2008 4:32 am

Sáng nay bài viết này đăng trên báo giấy, Casa nóng ruột vì chờ tin từ báo điện tử ko thấy, nhờ PV KV gửi bản thảo gốc và đăng lên Binhdinhffc

Tất cả cũng chỉ mong anh em Binhdinhffc cập nhật thông tin sớm nhất, ko có ý gì khác.

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2214
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (7)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Hai_HuongBinh on Tue Mar 11, 2008 4:33 pm

Ông Diện quyền quá to. Thôi kể từ nay khỏi đi coi BĐ đá cho nó khỏe.
Bóng đá Bình Định ơi cố lên
User avatar
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 552
Joined: Sat Jan 29, 2005 7:52 am
Location: Lòng nhiệt tình với bóng đá Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby chukme on Wed Mar 12, 2008 2:49 am

Minh + DIện làm ăn qua quan liêu bao cấp, chia bè kết phái gây mất đòan kết nội bộ, để cho đội bóng ra nông nổi này, một lọat cầu thủ trụ cột ra đi, công thần thì trù dập, trảm đi để dễ bề sai khiến. Giờ thì hậu quả đã rõ, chúng không có khả năng để đưa đội bóng trụ hạng nên nghĩ đến việc thay tướng, càng làm càng rối. Cái tôi nghĩ phải thay đầu tiên là Minh + DIện, chỉ có thay từ đây mới mong có sự thay đổi.

Minh+Diện chính là kẻ đang làm tan nát đội bóng đá của chúng ta. Đề nghị UBND Tỉnh BĐ thay Minh+DIện đi, chúng chỉ là kẻ lộng quyền nhưng thiếu chuyên môn, chỉ lo nghĩ đến quyền lợi cá nhân, chia chát kiếm ăn thôi. Đội bóng là niềm tự hào của nhân dân BĐ, xin chủ tịch UBND tỉnh hãy ra tay ngăn chặn sự tàn phá này.

P/S: tôi rất dị ứng với những tay làm thể thao mà có cái bằng Tến sỹ trong khi quá trình thi đấu chả có tẹo gì đáng nói cả. Đấy chỉ là nhựng con người lý thuyết hão huyền thực tế không có. Thật bất hạnh thay ội bóng BĐ đang được chỉ đạo bởi 1 con người như thế.
Attachments
PTQ.JPG
PTQ.JPG (35.24 KB) Viewed 500 times
chukme
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 337
Joined: Sat Mar 17, 2007 11:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Hai_HuongBinh on Wed Mar 12, 2008 4:20 am

P/S: tôi rất dị ứng với những tay làm thể thao mà có cái bằng Tến sỹ trong khi quá trình thi đấu chả có tẹo gì đáng nói cả. Đấy chỉ là nhựng con người lý thuyết hão huyền thực tế không có. Thật bất hạnh thay ội bóng BĐ đang được chỉ đạo bởi 1 con người như thế.[/quote]
Cái này phải đúng thôi. Vì đá banh hay thì không đi học được, mà học được thì sao làm cầu thủ chuyên nghiệp được.
Giống như Tổng thư ký LĐBĐVN tên gì Tuấn đó. Theo như tôi biết thì sinh năm 1970, tức là nếu được đi qua Nga học thì vào khoảng khóa 1989-1994, nhưng thanh niên này đi qua học bằng con đường nào không biết sau năm 1990 (lúc nước Nga cắt hết những học bổng dành cho Việt Nam), cũng có học vị tiến sĩ bóng đá. Hiện nay đang điều hành bóng đá VN rối như canh hẹ. Vấn đề chính ở đây là cái đầu và cái tâm của người lãnh đạo cho nền bóng đá.
Nhìn Ba Đức điều hành HAGL thì xem.
Bóng đá Bình Định ơi cố lên
User avatar
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 552
Joined: Sat Jan 29, 2005 7:52 am
Location: Lòng nhiệt tình với bóng đá Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Thu Mar 13, 2008 2:41 am



Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2214
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (7)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Thu Mar 13, 2008 3:07 am

Một nhận xét mới đây của HLV Trần Văn Phúc (Thanh Hóa) về đội Boss Bình Định


Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2214
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (7)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby changtraibien on Thu Mar 13, 2008 3:52 am

Casanova wrote:Một nhận xét mới đây của HLV Trần Văn Phúc (Thanh Hóa) về đội Boss Bình Định



nghe câu này cũng an tâm
Image
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2546
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (2)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Ghost online on Thu Mar 13, 2008 7:14 am

Coa một bài phỏng vấn ông Thiện trên báo Bóng đá hôm nay.Anh em nào có thể thì post luôn đi
User avatar
Ghost online
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 293
Joined: Thu Jan 31, 2008 1:05 pm
Location: Qui Nhơn
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Thu Mar 13, 2008 7:18 am

Khi cả gia đình cùng trăn trở với bóng đá


Ngày đội U21 Bình Định đá trận bán kết với U21 Khánh Hòa tại Nha Trang, tối hôm đó, vợ và con gái HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã đáp chuyến xe tốc hành từ Quy Nhơn vào Nha Trang, để kịp có mặt bên ông. Sau trận đấu, chị Loan, vợ HLV Nguyễn Ngọc Thiện, vừa xới cơm cho chồng, cho các cầu thủ Quốc Thịnh, Thành Tài, vừa chậc lưỡi: “Mỗi khi đội bóng bị thất bại, nhìn ảnh mà tôi quặn cả ruột. Cái nghề làm HLV bóng đá sao mà khắc nghiệt thế!”. HLV Nguyễn Ngọc Thiện nhìn vợ cười hiền. Trong đôi mắt của người huấn luyện viên này vẫn chưa thể tan được nỗi buồn khi thất thủ trước U21 Khánh Hòa. Và chỉ sau VCK U21 Báo Thanh Niên ấy được vài tháng, HLV Nguyễn Ngọc Thiện được đưa lên dẫn dắt Boss Bình Định. Chị Loan thấy vui bởi chồng mình được tín nhiệm, nhưng tận sâu trong lòng, chị lại thấy lo hơn, bởi chị cũng hiểu: đấu trường V-League không đơn giản.

Image
HLV Nguyễn Ngọc Thiện (áo trắng) chỉ đạo các học trò giữa trận đấu


Rồi cả gia đình cùng dõi theo từng bước đi của Boss Bình Định. Trong khi ông Thiện ngồi ở băng ghế chỉ đạo trên sân khách, thì tại Quy Nhơn, vợ ông cũng nhấp nhổm không yên. Cả cô con gái lớn Thảo Nguyên, đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, cũng vậy. Và y như rằng, hôm nào Boss Bình Định thất bại là chị Loan bỏ hết công việc bán buôn ở Quy Nhơn, có mặt bên chồng để an ủi. Cô con gái thì liên tục gọi điện bảo: “Ba đừng buồn nhé, bóng đá là vậy”. Chưa hết, cô gái út Hương Quỳnh đang theo học Trường Đại học Samaran (Indonesia) cũng gửi email về an ủi người cha già.

HLV Nguyễn Ngọc Thiện kể: “Đội thua trận, tôi đau một nhưng vợ và hai cô con gái buồn gấp bội, vì họ buồn cho đội bóng và lo cho tôi. Một mình tôi làm bóng đá, nhưng cả gia đình cùng lo. Thắng trận thì cả nhà cùng vui mà thua thì cả nhà buồn lắm”.

Cũng thật hiếm thấy người HLV nào như Nguyễn Ngọc Thiện, hết mình vì bóng đá, nhưng cũng rất chu toàn trong việc gia đình. Có lần, trời đã thật khuya, tôi vẫn thấy HLV Nguyễn Ngọc Thiện loay hoay gõ bàn phím máy tính. Hóa ra, ông đang tìm hiểu thông tin về Trường Samaran, nơi cô con gái út đang theo học. Thỉnh thoảng, lại thấy ông lấy khăn lau mắt. Ông cười: “Tuổi cao rồi, nhìn màn hình máy tính lâu một chút là tèm nhèm”. Rồi ông hồ hởi khoe: “Trời thương nên con bé học giỏi và được học bổng. Nó vừa gửi email về nói đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua, nhưng nó cũng buồn vì nhớ nhà. Tôi đang xem thông tin về trường của cháu và gửi email để động viên nó học hành”.

Cách cầm quân của HLV Nguyễn Ngọc Thiện cũng lạ, không giống như một số nhà cầm quân khác. Thường thì kết thúc trận đấu, họ mổ xẻ vấn đề chuyên môn trong cuộc họp rồi thôi. HLV Nguyễn Ngọc Thiện lại khác. Mổ xẻ trong cuộc họp rồi, ông còn kêu cầu thủ cùng đi ăn tối hoặc uống nước với ông. Ngay tại quán nước, ông rủ rỉ, rù rì với học trò về trận đấu, chỉ cho các em thấy điểm tích cực và những mặt hạn chế. Một lần, tôi được chứng kiến cảnh này, cũng tại TP. Nha Trang. Tại một quán nước trước khách sạn đội đóng quân, HLV Nguyễn Ngọc Thiện cùng Thành Tài, Cao Thạch Sa Mi, Văn Thịnh, Quốc Thịnh cùng nhau bàn về trận đấu lúc chiều. Họ bàn say sưa đến độ trời đã khuya mà cả thầy lẫn trò chẳng ai hay biết. Nếu có ai đó vô tình nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ đấy là người cha già đang ngồi tâm sự cùng những đứa con.

Lê Thành Tài nhìn nhận: “Trên sân, thầy Thiện rất nghiêm khắc, nhưng ngoài sân, thầy giống như người cha của tụi em. Thầy rất thương học trò, không chỉ dạy tụi em đá bóng, thầy còn dạy cái đạo ở đời. Ngay cả việc chi tiêu tiền bạc, thầy cũng nhắc nhở. Thầy khuyên tụi em nên dành dụm tiền lương, tiền thưởng để gửi về giúp đỡ gia đình; đồng thời, phải biết tích góp để phòng khi không còn đá bóng nữa thì có ít vốn mà sống”.

(Công Tâm)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2214
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (7)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby chukme on Thu Mar 13, 2008 8:28 am

Ối mẹ ơi, thằng chân gỗ Carlos mà Minh + Diện bỏ ra ít nhất 600 triệu để tậu về thì em hết chịu nổi rồi. Cách chức à mà không phãi đuổi việc Minh + Diện mới đúng.

Các bác đọc báo TTVH trang 3 sẽ rõ.
chukme
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 337
Joined: Sat Mar 17, 2007 11:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Ghost online on Thu Mar 13, 2008 8:58 am

http://docbao.com.vn/view/39/default.dec
không chừng còn bị xử thua 3-0 nếu có đội nào kiện nữa
Khốn kiếp!quá tức với mấy tên lãnh đạo này rồi
User avatar
Ghost online
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 293
Joined: Thu Jan 31, 2008 1:05 pm
Location: Qui Nhơn
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Thu Mar 13, 2008 12:56 pm

Sau nửa tiếng loay hoay biên tập, em chỉ có thể show thế này thôi, chữ nhỏ khó đọc vì trình độ cắt xén hạn chế. Mấy anh thông cảm. Chơi attach file thì nặng quá


Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2214
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (7)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Fri Mar 14, 2008 3:19 am

Vì sao Nirut không được ra sân ?


Trên chuyến xe từ Đà Nẵng về lại Quy Nhơn ở mùa giải năm 2007, Nirut ngồi bên tôi tâm sự: “Nirut muốn đá cho đội Bình Định đến cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ, nếu khi giã từ nghiệp cầu thủ, Nirut rất muốn được làm HLV cho đội trẻ của Bình Định, lứa tuổi U nào cũng được, miễn là lãnh đạo Sở TDTT Bình Định tín nhiệm”. Tôi hỏi: “Thế Nirut không về Thái Lan à ?” Nirut cười: “Quy Nhơn đã là quê hương của Nirut rồi”.

Image
Nirut trong vòng vây người hâm mộ


Sau sự ra đi của Pipat, Issawa, Sarayoot... thì Nirut trở thành “người Thái còn lại” trong đội hình Bình Định. Chừng ấy cũng đủ thấy lãnh đạo Sở TDTT Bình Định, HLV đội Bình Định tín nhiệm Nirut như thế nào. Thế nhưng, khi bước vào mùa giải năm 2008, Nirut phải thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị, thậm chí có những trận không có tên trong danh sách đăng ký. Đi tìm nguyên nhân vì sao qua 8 vòng đấu của V-League 2008 mà Nirut chỉ được tung vào sân khoảng hơn 20 phút, chúng tôi được HLV Nguyễn Ngọc Thiện lý giải: “Tại giải bóng đá tập huấn Thành Long mở rộng và Giải bóng đá Hoàng đế Quang Trung, Nirut không thể thi đấu cho đội Bình Định vì phải tập trung ở đội tuyển Thái Lan, khi bước vào giải, vợ cậu ấy ở Thái Lan sắp sinh nên Nirut thường phải về để chăm sóc. Nhưng tất cả những lý do đó cũng chỉ là phụ, cái chính là 2 vị trí mà Nirut có thể chơi tốt là trung vệ và tiền vệ tấn công thì đã có Bruno và Cruz. Qua 8 lượt trận, rõ ràng Bruno và Cruz đã chơi rất tốt và không thể thay thế được. Vì thế mà Nirut phải dự bị, chứ hoàn toàn không có chuyện Nirut bị kỷ luật hay bị gì gì khác, tôi cũng rất tiếc về điều này, có thể ở trận đấu sắp tới tôi sẽ sắp Nirut thi đấu chính thức.”

Riêng Nirut thì bộc bạch: “Tôi luôn tôn trọng quyết định của HLV cũng như lãnh đạo, tất nhiên đã là một cầu thủ chuyên nghiệp thì ai cũng muốn được ra sân để thể hiện mình và đóng góp công sức cho sự chiến thắng của đội, nhưng một khi HLV đã lựa chọn thì dù có buồn cũng phải chịu. Qua 8 lượt trận, tôi không được ra sân nhiều, nhưng tôi buồn vì không được thi đấu thì ít mà tôi buồn vì đội chưa tìm thấy chiến thắng nhiều hơn. Nếu tôi phải ngồi dự bị mà đội vẫn chiến thắng thì tôi cũng hạnh phúc”.

Rõ ràng, chuyện Nirut không thể ra sân ở những lượt trận vừa qua chỉ thuần túy là vấn đề lựa chọn có tính chuyên môn và người hâm mộ có thể sẽ được thấy Nirut tiếp tục thể hiện mình trên sân cỏ ở những trận đấu sắp tới trong màu áo Boss Bình Định.

(Công Tâm)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2214
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (7)
Top

PreviousNext

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Dilangthang, Google [Bot], nguyenhuynhsinh, Quy Ninh and 2 guests