ĐT.LA đè bẹp B.Bình Định 4-1
Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ Long An mới lại được chứng kiến những động tác santo đẹp mắt mừng bàn thắng mà trước đây, Kiatisuk hay Alves Kesley thường thực hiện sau khi ghi bàn vào lưới... ĐT.LA. Tác giả của cú nhảy santo hai vòng chiều qua là người của Gạch hẳn hoi, tân binh Ivan Mauricio.Đây vẫn chưa phải là người thi đấu hay nhất của đội chủ nhà.
Chỉ mới ghi bàn trong một hai buổi thử việc trước khi đặt bút ký hợp đồng, thế nhưng tiền đạo Gustavo Dourado đã không làm thất vọng những ai đặt niềm tin nơi anh. Ngoài một đường chuyền thành bàn và tự mình ghi được một bàn, Gustavo còn có nhiều cơ hội gây nguy hiểm trước khung thành Boss Bình Định.
Thế nhưng điều quan trọng nhất là tiền đạo này lại chứng tỏ anh có thể phối hợp rất tốt với cựu binh Antonio, điều mà kể từ sau người anh trai Carlos, chưa có chân sút nào làm được với tiền đạo chủ lực của ĐT.LA. Chính HLV Patricio đã nhận xét màn trình làng ấn tượng ấy chỉ có lợi cho Gustavo và có lợi cho chính ĐT.LA...
![Image](http://www.vtc.vn/newsimage/original/vtc_183635_4.jpg)
Tân binh Gustavo có màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: V.V
Trở lại diễn biến của trận đấu.
Chơi tấn công tưng bừng và thi đấu không chút e sợ trước đối thủ chủ nhà được đánh giá cao hơn, B.BĐ không đáng phải chấp nhận trận thua tan nát trước ĐT.LA chiều qua. Đừng quên họ từng suýt đánh bại Gạch trong trận lượt đi trên sân Quy Nhơn rồi vượt qua đội chủ nhà ngay tại sân Long An ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia từ chấm đá luân lưu.
Với tinh thần ấy, Bình Định đã nhập cuộc đầy hứng khởi và chính các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã làm bùng nổ cầu trường ngay ở phút thứ 2, khi mà ĐT.LA còn chưa định hình xong hàng phòng ngự.
Từ pha dốc bóng dọc hành lang trái, Xuân Hùng phối hợp với Thành Lợi và bóng lập tức được treo vào trung lộ cho Nildo thực hiện pha kết thúc hoàn hảo, hạ gục thủ môn Santos. Mành lưới của đội chủ nhà rung lên trong sự sững sờ của hàng nghìn khán giả có mặt trên sân.
Nỗi ám ảnh bại trận hiện về với đội chủ nhà nhưng cũng không phải đợi lâu để các học trò của HLV Patricio đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Từ quả đá phạt góc phút thứ 5 của Hoàng Lâm, hậu vệ Thành Lợi (30, BĐ) lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Minh Phương dễ dàng đưa bóng vào lưới thủ môn Vĩnh Lợi, san bằng tỷ số.
Sau bàn thua này, các cầu thủ B.BĐ không khỏi cảm thấy bị ức chế và thi đấu kém tự tin hẳn, đến mức bị cuốn vào lối chơi nhanh của đội chủ nhà. Phút 20, từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, Antonio lật vào giữa cho Hoàng Lâm và bóng được đẩy ngay đến chân tân binh Gustavo. Từ góc sút thuận lợi, Gustavo kết thúc chuẩn xác một cách lạnh lùng, ghi dấu cho lần trình làng đầy ấn tượng của mình trong màu áo ĐT.LA.
Năm phút sau, chỉ có xà ngang mới cứu cho B.BĐ khỏi bàn thua thứ ba sau pha lao người đánh đầu hiểm hóc của Gustavo rồi phút 41, Vĩnh Lợi phải liều mình lao ra cản phá trước mũi giày Antonio hai pha bóng liên tiếp khi mà các đồng đội ở hàng phòng ngự đều bị bỏ lại phía sau tiền đạo người Brazil này.
Thế trận có vẻ như đã ngã ngũ ngay ở hiệp một và 45 phút còn lại là thực sự là cơ hội trình diễn những pha bóng phản công sở trường của các học trò HLV Patricio.
Vào hiệp hai được 5 phút, từ một pha thoát đi dũng mãnh bên cánh phải, đội trưởng Tài Em vượt qua chốt chặn Xuân Hùng (20, BĐ) rồi căng ngang trống trải cho Minh Phương. Antonio là người chạm bóng cuối cùng và chuyển đường chuyền của Minh Phương thành bàn thắng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3 - 1 cho ĐT.LA.
Phút 84, cũng từ một đường bóng phản công nhanh, Gustavo chuyền khéo cho tân binh Ivan Mauricio vừa vào sân trước đó ít phút kết thúc gọn gàng vào khung thành trống trải của B.BĐ... Động tác santo trên sân Long An chiều qua khởi nguồn như thế.
Trước đó, sau bàn thắng trên chấm 11 mét, Minh Phương và các đồng đội đã chạy đến trước khán đài A, rủ nhau thực hiện động tác "đưa nôi" như danh thủ Bebeto thuở nào để ăn mừng.
Kết quả chung cuộc lẽ ra không chỉ dừng ở tỷ số 4 - 1 nếu như Gustavo tận dụng tốt hơn các cơ hội mà đồng đội kiến tạo cho anh. Đáng tiếc nhất trong số các cơ hội này là tình huống trung vệ Bruno vấp bóng phút 86, Gustavo thoát xuống đối mặt với thủ môn Vĩnh Lợi. Thay vì chuyền ngang cho Antonio kết thúc sẽ hiệu quả hơn, chân sút Brazil này lại lốp bóng qua đầu Vĩnh Lợi nhưng lại không thành công.
Chưa bao giờ B.BĐ chơi tấn công cực kỳ thanh thoát như chiều qua khi tiền đạo trẻ Thanh Sang nhiều lần khiến cho hậu vệ kỳ cựu Quang Trải phải vất vả bám đuổi những pha biến tốc bên cánh phải. Hay Nildo, Bruno... không ít lần khiến người đồng hương Fabio Santos vất vả trong cầu môn chủ nhà. Cái thiếu duy nhất của B.BĐ: tạo ra cơ hội ghi bàn thật sự.
Sở hữu những gương mặt trẻ tiềm năng như Thanh Sang, Phương Thời, Thái Dương, Kim Bình... trong khi ngoại binh đều có chuyên môn tốt, do vậy, nếu chẳng may B.BĐ phải đi tranh một suất trụ hạng ở mùa giải năm nay, đó sẽ là nghịch lý lớn nhất của V - League 2008.
Phát biểu sau trận đấu
+
HLV Ednaldo Patricio (ĐT.LA):
Các trận đấu với B.BĐ trong quá khứ luôn rất khó khăn với ĐT.LA và thực tế trận đấu chiều nay đã chứng tỏ điều đó lần nữa.
Chiến thắng chỉ đến với ĐT.LA nhờ các cầu thủ thi đấu tích cực, từ khi nhập cuộc cho đến tận phút cuối cùng. Mọi vị trí đều đã thể hiện được năng lực của mình, kể cả những người mới hay những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị...
Nhiều đội bắt đầu tăng tốc, trong đó có ĐT.LA và chắc chắn đội sẽ ngày càng thi đấu tốt hơn ở giai đoạn quyết định này.
+
HLV Nguyễn Ngọc Thiện (B.BĐ): Hai đội đã chơi rất hay và chiến thắng thuộc về ĐT.LA là xứng đáng. Chúng tôi nhập cuộc tốt hơn, lại có bàn mở tỷ số
nhưng bàn thua trên chấm 11 mét khiến toàn đội xuống tinh thần..[. Hai trận mở màn lượt về không như mong đợi và rõ ràng, khó khăn đang chờ chúng tôi ở phía trước.