Cửa mở In E-mail
22/05/2008 09:26
Hạ gục đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, Boss BĐ đã tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Dù cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng cánh cửa trụ hạng đã dần mở ra với Đội bóng đất Võ chứ không còn im ỉm như nửa đầu của mùa giải.
Từ chỗ khoảng cách điểm số bằng 0, đến nay, Boss BĐ đã “dựng” cách biệt đó lên đến 7 điểm so với đội đứng ở vị trí phải xuống hạng trực tiếp. Khoảng cách ấy được tạo ra nhờ thầy trò Nguyễn Ngọc Thiện hạ được những đối thủ chính trong cuộc đua giành quyền tồn tại ở V.League.
Đánh bại được HP.HN, HN.ACB không những giúp Boss BĐ bỏ túi trọn 6 điểm mà còn đào sâu cách biệt với chính đối thủ trực tiếp. Kết quả ấy như cộng thêm cho đội bóng đất Võ 1 điểm khi kết cục trên BXH được quyết định bằng kết quả đối kháng trực tiếp trong trường hợp số điểm chung cuộc bằng nhau.
Tự tin, phấn chấn là điều mà HLV Nguyễn Ngọc Thiện dám khẳng định về các học trò trẻ sau 2 chiến thắng liên tiếp vừa qua. Không tự tin sao được khi Boss BĐ bị giới chuyên môn đánh giá là ƯCV sáng giá nhất cho suất xuống hạng đầu tiên hồi đầu mùa bóng, nhưng nay đã tạm vươn lên khỏi vị trí “cầm đèn đỏ” đồng thời tạo khoảng cách khá an toàn so với 2 đối thủ phải xuống hạng trực tiếp.

Boss BĐ đang dần vượt qua bóng tối (Ảnh: Hoàng Yến)
Tuy nhiên, khi tinh thần đang lên, V.League phải trải qua 1 tháng nghỉ Euro cũng phần nào khiến cho các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Thiện cảm thấy tiếc nuối. Thời gian nghỉ chỉ tốt cho những đội bóng đang bết bát cần thời gian nghỉ để “tịnh tâm”. Chính HLV trưởng Boss BĐ cũng thừa nhận để tìm lại cảm giác hưng phấn như trong thời gian này sau khi phải “bó chân” 1 tháng là không dễ chút nào.
Mà ngay khi mùa giải trở lại, Boss BĐ lại tiếp một đối bóng cũng đang ở nhóm dưới là XMCT.TH. Đội bóng xứ Thanh cũng chính là “đối tượng” mà thầy trò Nguyễn Ngọc Thiện hạ quyết tâm đánh bại. Rõ ràng, nếu được “giao đấu” với XMTC.TH trước kỳ nghỉ Euro 2008 khi tinh thần đang lên thì cơ hội chiến thắng của Boss BĐ cũng sẽ cao hơn.
Tất nhiên, nếu lúc này đã khẳng định Boss BĐ sẽ trụ hạng thành công e rằng còn quá sớm. Bởi mùa giải còn đến 9 vòng đấu nữa mới kết thúc và còn đủ thời gian cho các đối thủ phía sau thực hiện những cuộc lật đổ. Nhưng Đội bóng đất Võ có quyền tin vào một kết quả khả quan như thế. Nhất là trong chặng đường còn lại, Boss BĐ được tiếp đón 2 vị khách cũng đang khó khăn là XMTC.TH và SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Đấy là 2 trận đấu liên quan đến sự “tồn vong” của Boss BĐ ở V.League.
Lên Pleiku
Thứ Bảy tới, Boss BĐ sẽ lên Pleiku để gặp “người anh em” HAGL. Sẽ là quá sức nếu Đội bóng đất Võ đặt quyết tâm lấy trọn 3 điểm từ chủ nhà. Mục tiêu khả dĩ nhất với Boss BĐ là chia điểm. Trong chuyến đi này, tiền đạo Nildo sẽ trở lại sau 1 tuần nghỉ vì chấn thương vai. Cũng sau trận đấu với HAGL, Nirut sẽ trở về Thái Lan 1 tháng để tập trung ĐTQG. Như thế có nghĩa, trong thời gian chuẩn bị cho chặng đường quyết định còn lại, Boss BĐ sẽ có không sự góp mặt của tiền vệ người Thái.
Phan Hồng