Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby chukme on Mon Aug 25, 2008 7:51 am

Trước trận play-off với CS.Đồng Tháp: B. Bình Định vẫn “vui như Tết”

(TT&VH) - Trái ngược với những dự đoán, trước trận đá play-off với CS.Đồng Tháp. Không khí trong các buổi tập của B.Bình Định tại Trung tâm Thành Long đều diễn ra rất vui vẻ…

Sau trận thua trên đất Cảng, trước XM.Hải Phòng ngày 22/8, Thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã đáp chuyến bay thẳng vào Sài Gòn và điểm đến vẫn là TT thể thao Thành Long quen thuộc. Trong những ngày qua, B.Bình Định đã tập luyện với cường độ, 2 buổi/ngày. Dù chỉ những bài tập nhẹ nhàng nhưng HLV Nguyễn Ngọc Thiện và các cộng sự luôn đứng trên sân và chỉ đạo sâu sát.

Điểm dễ nhận thấy nhất trong các buổi tập của đội bóng đất Võ là không khí rất vui vẻ, chứ không có cái cảm giác trầm lắng, nặng nề của một trận đấu “sống còn”. Trong mỗi mỗi buổi tập, trưởng đoàn Đinh Khắc Diện đều ngồi ở ngoài ngoài đường biên. Khuôn mặt vị trưởng đoàn này luôn tươi cười, cứ mỗi khi các cầu thủ có được một pha phối hợp hay một pha bóng đẹp, đều được ông rung đùi tán thưởng, khích lệ bằng những câu đại loại như: quả ấy đẳng cấp đấy, cho xin chữ kí đi...
Image
Các cầu thủ B.Bình Định tỏ ra rất vui vẻ trên sân tập

Trên sân tập, chỉ có HLV Nguyễn Ngọc Thiện, vẫn giữ một ánh mắt suy tư như một “nhà sư phạm” chuẩn bị một giáo án trước giờ lên lớp. Về tình hình lực lượng và tâm lý của B. Bình Định trước trận play- off, ông Thiện cho biết: “Lực lượng của chúng tôi đầy đủ, những ngoại binh cũng đã sẵn sàng, chỉ có điều chưa biết điều lệ giải sẽ cho thi đấu bao nhiêu người. CS.Đồng Tháp là một đội bóng đã luôn dẫn đầu hạng Nhất, nên họ rất mạnh. Nhưng chúng tôi đang tập trung cao độ nên không có gì phải lo lắng”. Nói về cơ hội của B. Bình Định trước CS. Đồng Tháp, HLV này khá thận trọng: Tôi không nói trước được điều gì, nhưng nếu ra sân thi đấu tập trung và nhất là có được sự may mắn thì đội đó sẽ thắng, tôi vẫn nghĩ rằng may mắn sẽ đến với Bình Định trong trận này”.

Khi được hỏi, có hay không chuyện 4,1 tỷ đồng, số tiền mà lãnh đạo đội bóng hứa sẽ thưởng cho các cầu thủ, nếu B. Bình Định trụ hạng thành công?. Trưởng đoàn Đinh Khắc Diện cười và trả lời: “Thông tin ấy ở đâu ra thì tôi chưa rõ, nhưng chuyện thưởng hơn 2 tỷ đồng nếu mà thắng 2 trận, trước B. Bình Dương và XM.Hải Phòng thì có, còn 4,1 tỷ đồng thì tôi không biết…”. Về tương lai của một số cầu thủ đã hết hạn hợp đồng, ông Diện khẳng định: Trường hợp của Nirut, thì cậu ta nói phải đợi xong trận play–off mới thông báo lại, còn những ngoại binh khác như Bruno, Cruz hay Nildo vẫn còn hợp đồng với B.Bình Định. Những trường hợp khác phải chờ sau khi trận play-off kết thúc mới tính đến chuyện đi ở”.

Theo thông báo của BTC, trận play-off giữa B.Bình Định và CS.Đồng Tháp sẽ diễn ra vào 15h30 ngày 28/8 trên sân vận động Thống Nhất.
chukme
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 430
Joined: Sat Mar 17, 2007 11:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Restive Horse on Mon Aug 25, 2008 10:00 am

Thim vài tấm ảnh chụp ngày 24/8/2008. Trong 1 buổi tập chiều của Boss Binh Dinh trên sân Thành Long.
Tình hình Anh Em cầu thủ rất hưng phấn và chờ ngày xung trận.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Nếu muốn lên chỗ cao nhất
Hãy bắt đầu từ chỗ thấp nhất.
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 543
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Mon Aug 25, 2008 10:47 am


Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby black_rose07 on Tue Aug 26, 2008 2:16 am

Đi tìm ...tương lai

“Boss BĐ sẽ dẫn trước CS Đồng Tháp 6-1 bằng 3 cú đúp trong đó có tên Nildo và Cruz. CS Đồng Tháp sẽ gỡ lại 5-6 và đến phút 89, Boss BĐ dập tắt hoàn toàn hy vọng của đối phương bằng 1 bàn thắng nữa và thế là Boss BĐ trụ hạng…”, một trụ cột của Boss BĐ đang “mơ” đến kết quả như mộng ấy cho đại diện V.League trong trận play-off sau buổi tập sáng qua. Và như thế, tương lai của Boss BĐ được xác định.
Chưa biết “giấc mơ” ấy có trở thành hiện thực hay không, nhưng xem ra, đó là “liệu pháp tinh thần” giúp cho Boss BĐ xua tan không khí mệt nhọc và giảm căng thẳng sau những buổi tập toát mồ hôi để sẵn sàng cho trận play-off. Cũng từ những lời nói vui, những ước mong ấy mà thầy trò Nguyễn Ngọc Thiện tỏ ra thoải mái, vui vẻ và tự tin hơn trước trận đấu quan trọng bậc nhất của mùa bóng.

Boss BĐ phải nhận vé play-off, HLV Nguyễn Ngọc Thiện tỏ ra tiếc rẻ. Ông cho rằng, “điểm nhấn” buộc đội bóng đất Võ phải tranh vé vớt chính là trận thua tai hại ngay trên sân nhà trước XMCT.TH: “Đó là một tai nạn. Giá như không có kỳ nghỉ EURO, Boss BĐ đã có thể thoải mái bởi đến trước trận gặp XMCT.TH, các cầu thủ của chúng tôi đang hưng phấn cao độ bằng những trận thắng liên tục. Nhưng hơn 1 tháng nghỉ EURO khiến cầu thủ chững lại, nên đã nhập cuộc không tốt trong trận đấu đầu tiên với XMCT.TH”.


Image
HLV Nguyễn Ngọc Thiện sẽ giúp Boss BĐ thoát hiểm - Ảnh: Đức Anh


Theo ông, việc Boss BĐ phải nhận vé play-off còn xuất phát từ sự không may mắn khi lịch thi đấu ủng hộ các đối thủ trong cuộc đua: “Các đội bóng như ĐPM.NĐ, XMCT.TH quá khoẻ khi chỉ gặp những đội bóng đã xuống hạng ở những vòng cuối. Còn Boss BĐ toàn gặp phải những đối thủ đang trong cuộc đua tranh chức vô địch. Với một đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm dưới như Boss BĐ, thì làm sao cưỡng lại những đối thủ rất mạnh như B.BD hay XM.HP”.

Một chút tiếc nuối, nhưng ông Thiện cũng thừa nhận, trên bình diện chung của lực lượng Boss BĐ so với V.League năm nay, chiếc vé play-off trao cho Boss BĐ là “hợp lẽ”. Đá play-off cũng đồng nghĩa, cơ hội để đội bóng đất Võ trụ hạng lại vẫn còn chứ không hề “tắt ngúm” như HP.HN và HN.ACB, khi cả hai buộc phải cầm vé xuống hạng trực tiếp. Ông cầu mong, Boss BĐ sẽ trụ hạng thành công. Bởi một khi đã vượt qua được cuộc “sát hạch” đầu tiên thì đoàn quân trẻ của ông sẽ thể hiện một bộ mặt khác chín chắn, trưởng thành hơn trong năm tới.

Có thể nói, trận play-off với CS Đồng Tháp là “trận cầu tương lai” của Boss BĐ. Một chiến thắng sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ đội bóng miền Trung tìm được sức bật mạnh mẽ trong mùa giải năm tới tại V.League. Nhưng nếu là một trận thua, Boss BĐ phải làm lại từ đầu ở hạng Nhất. Tương lai của Boss BĐ sẽ được quyết định sau trận cầu này. Với HLV Nguyễn Ngọc Thiện cũng thế. Ông chưa biết có được tiếp tục gắn bó với Boss BĐ hay không, nhưng nếu lãnh đạo tiếp tục tin tưởng và các cầu thủ vẫn tín nhiệm, ông sẵn sàng làm người “cầm lái” Boss BĐ.

Phan Hồng
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!

User avatar
black_rose07
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 709
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Tue Aug 26, 2008 9:18 am



Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Tue Aug 26, 2008 10:13 am


Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby TheDeath on Wed Aug 27, 2008 1:51 am

Trước trận play-off với Cao su Đồng Tháp:Canh bạc cuối của ông Thiện

Image
Boss Bình Định đang mơ hình ảnh này trong trận play-off - Ảnh: Khả Hòa


Khi lên nắm quyền thay HLV Dương Ngọc Hùng, HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã được tạo mọi điều kiện để làm tốt công việc của mình.Bởi thế, có những giai đoạn Boss Bình Định gặp "sóng to gió lớn" nhưng ông Thiện vẫn trụ vững. Nhưng nếu thua ở trận đấu này, HLV đội bóng đất võ thừa hiểu tương lai không có gì sáng sủa của mình. Bởi thế, ngay sau khi V-League kết thúc, HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã dẫn quân vào đóng tại Thành Long để chuẩn bị cho trận cầu quan trọng trong sự nghiệp cầm quân của ông. May cho HLV Thiện, bởi ông được cầu thủ ủng hộ hết mình. Đa phần trụ cột của Bình Định đều là các cầu thủ trẻ do ông dẫn dắt, nên tất cả đều đá cho thầy và cả cho mình. Trong các buổi tập trên sân Thành Long, không cần đến sự nhắc nhở của HLV, tất cả đều rốt ráo hoàn thành tốt giáo án. "Nếu thắng được trận này, cầu thủ trẻ của chúng tôi sẽ trưởng thành hơn ở V-League năm sau" - ông Thiện nói.

Đá trên sân Thống Nhất, ngoài điều lệ cho phép 3 ngoại binh vốn đã quen thuộc trong lối chơi của Bình Định (trong khi Đồng Tháp ở giải hạng nhất chỉ chơi 2 ngoại binh nên có thêm người thứ 3 sẽ làm đội hình nội phải tính lại), đội bóng đất võ có thêm một lợi thế về lực lượng cổ động viên nhờ có khá đông người Bình Định đang làm ăn, học tập sinh sống tại TP.HCM. Hội cổ động viên bóng đá Bình Định tại TP.HCM cũng đã sẵn sàng để tiếp sức cho đội nhà. Ngoài ra, nếu trụ hạng thành công Bình Định không chỉ nhận được 1,5 tỉ đồng tiền thưởng từ UBND tỉnh mà sẽ còn được thưởng rất nhiều từ các doanh nghiệp và cá nhân trong tỉnh.

Quang Huy
Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn ... không hiểu ^_^


TheDeath
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 388
Joined: Sun Apr 13, 2008 5:21 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby changtraibien on Wed Aug 27, 2008 1:57 am

Cổ động viên Bình Định chuẩn bị cho trận play-off


Ngay khi biết tin Boss Bình Định (B.BĐ) sẽ đá play-off với Đồng Tháp trên sân Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), người hâm mộ bóng đá Bình Định thấy an tâm phần nào. Họ hy vọng sân Thống Nhất sẽ là “điềm lành” giúp B.BĐ chiến thắng trong trận đấu này, bởi chính tại đây, ở vòng 10 V-League 2008, B.BĐ đã quật ngã TMN CSG với tỉ số 4-2.

Image
Cổ động viên sẽ là sức mạnh góp phần giúp Boss Bình Định vượt qua khó khăn. Ảnh: T.T


Với số lượng người Bình Định hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh đông như hiện nay, mỗi lần B.BĐ thi đấu tại đây, đều có một lượng lớn CĐV đến xem và cổ vũ. Đo về sự nhiệt tình với bóng đá, dân “xứ Nẫu” ở TP. Hồ Chí Minh không thua kém bất kỳ CĐV nào. Bởi đơn giản là ở đây, mỗi năm họ chỉ xem được đội nhà thi đấu không quá một trận. Trận play-off sẽ là một trong những dịp hiếm hoi các CĐV “mục sở thị” những cầu thủ của đội bóng quê nhà.

Trước vòng đấu cuối cùng diễn ra chừng một tuần, các CĐV bóng đá Bình Định đã “rục rịch” lên kế hoạch chuẩn bị cổ vũ cho trận play-off trên sân Thống Nhất. Ngay từ sớm, người hâm mộ đã có bước chuẩn bị đầu tiên cho công tác cổ động. Họ huy động người Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh đến sân bằng nhiều cách, từ gọi điện thoại, nhắn tin; đến kêu gọi trên mạng, gửi thư điện tử... Đặc biệt, một số người còn liên lạc với Hội Đồng hương Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh và dán thông báo tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, nhằm thu hút sự chú ý của người yêu bóng đá quê hương.

Bên cạnh đó, CĐV của B.BĐ còn hướng đến những kế hoạch cụ thể, thiết thực hơn, như liên hệ với Ban Tổ chức sân để tạo điều kiện tốt nhất cho các CĐV; huy động các dụng cụ cổ động như cờ, trống, băng rôn… Thậm chí, một số dụng cụ cổ động còn được đưa từ Quy Nhơn vào. Để công việc được thuận lợi, các CĐV đã nhanh chóng phân chia người đảm trách từng công việc cổ động cho cả trước, trong và sau trận đấu. Diễn đàn CĐV bóng đá Bình Định (http://binhdinhffc.com) cũng kêu gọi sự đóng góp tài trợ từ các thành viên, nhằm gây quỹ mua áo phát miễn phí. Không chỉ áo, những vật dụng khác thuộc sắc đỏ như khăn quàng cổ, mũ, bong bóng, cờ…. đều được trưng dụng trong trận đấu “sống còn” này.

Anh Trần Như Quỳnh, một người Bình Định hiện sống tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết: “Tôi không thể quên cảm giác ngất ngây trong chiến thắng của B.BĐ trước TMN-CSG trên sân Thống Nhất ở lượt đi. Vì thế, ở trận play-off tới, tôi cùng các CĐV khác, mỗi người đóng góp một chút, cả về vật chất lẫn tinh thần, để ủng hộ đội nhà”. Còn anh Vương Xuân Chí thì tâm sự: “Chúng tôi sẽ cố gắng để các cầu thủ thấy được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả nhà như thế nào. Không lúc nào hay hơn lúc này, khi đội bóng khó khăn, chúng ta hãy nắm tay nhau và nhìn về một hướng”.

Theo kế hoạch, các CĐV B.BĐ sẽ tập trung ở khán đài D sân Thống Nhất (đường Tân Phước, Q.10) để cổ vũ cho đội bóng đất Võ. Dự kiến sẽ có 4.000 cổ động viên Bình Định đến sân trong trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Sự kỳ vọng của người hâm mộ có thể là sức ép không nhỏ dành cho đội bóng, nhưng khi ánh hào quang của V.League 2009 chỉ còn cách B.BĐ đúng một trận đấu, các cầu thủ trẻ của HLV Nguyễn Ngọc Thiện sẽ vùng lên, để cùng các CĐV hát “ca khúc khải hoàn”?

(Thiên Trúc)
http://www.baobinhdinh.com.vn/thethao/2008/8/64850/
Image
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3479
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (9)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Wed Aug 27, 2008 2:11 am

Trận cầu quyết định của Boss Bình Định


15 giờ 30 phút ngày 28.8, trên sân Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Boss Bình Định (B.BĐ) sẽ đối đầu với Đồng Tháp trong trận tranh suất cuối cùng của V.League 2009.

Image
Kim Bình (áo đỏ) và các cầu thủ Boss Bình Định sẽ tiếp tục được góp mặt ở V-League 2009? Ảnh: Văn Lưu


Để chuẩn bị cho trận play-off, ngay sau trận đấu thủ tục với Quân khu 5, Đồng Tháp đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh vào tối 22.8. Thay vì đóng quân tại Trung tâm TDTT Thành Long, đội bóng miền Tây ngược lên Thủ Dầu Một để “dưỡng quân”. Trước đó, ở trận gặp Quân khu 5, Đồng Tháp cũng đã cất hầu hết các cầu thủ chủ chốt nhằm “dưỡng chân”. Bởi vậy, trận gặp B.BĐ vào ngày 28.8 tới đây, Đồng Tháp sẽ có đầy đủ lực lượng, không có trường hợp nào dính thẻ phạt hoặc chấn thương.

Với B.BĐ, sau trận thua trên đất Cảng, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã đáp chuyến bay thẳng vào TP. Hồ Chí Minh và chọn Trung tâm TDTT Thành Long làm nơi đóng quân dài ngày trước trận play-off. Những ngày qua, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện tập luyện rất chăm chỉ với cường độ cao, ngày hai buổi (kể cả Chủ nhật). Không khí luyện tập trong đội rất thoải mái, các cầu thủ trẻ của đội bóng đất Võ cười đùa vui vẻ trong những buổi tập. Tinh thần phấn chấn, lực lượng đầy đủ, thể lực sung mãn, B.BĐ đang rất quyết tâm và tự tin trước cuộc đối đầu với Đồng Tháp.

Khó khăn lớn nhất mà B.BĐ đang gặp phải là chấn thương của Bruno. Trong vài ngày qua, theo quan sát của chúng tôi, dù còn đau nhẹ, nhưng trung vệ Bruno vẫn tập luyện rất tích cực. Và Bruno được HLV Nguyễn Ngọc Thiện bố trí xếp đá đội hình chính trong các buổi đá tập. Như vậy, nếu không gặp trở ngại lớn, Bruno sẽ sát cánh cùng Cruz và Nildo xuất phát trong đội hình chính thức chiều 28.8 tới và tạo nên một “xương sống” cho đội hình của B.BĐ. Còn nếu chấn thương của Bruno không kịp hồi phục, B.BĐ sẽ bước vào “cuộc chiến sinh tử” chỉ với hai ngoại binh là Cruz và Nildo.

Ngoài khó khăn đó, B.BĐ đang hội tụ khá nhiều thuận lợi cho trận đấu này. Trước hết là về tâm lý. Sau khi hàng loạt cầu thủ trụ cột của Bình Định rời khỏi đội, B.BĐ đã dự lường tình huống xấu nhất là đi play-off, nên các cầu thủ đã sẵn sàng về tâm lý cho trận đấu này. Thuận lợi thứ hai là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cùng khoản tiền thưởng không nhỏ nếu đội trụ hạng thành công. Quan trọng hơn, các cầu thủ trẻ của B.BĐ vẫn biết: chỉ có tiếp tục chơi ở đấu trường V-League thì họ mới có một tương lai sáng sủa.

Xét về lực lượng, Đồng Tháp chẳng thua kém B.BĐ, thậm chí còn nhỉnh hơn bởi những cái tên đã từng khoác áo Olympic Việt Nam như: Thanh Bình, Tấn Trường, Việt Cường… Những nội binh còn lại như Trung Vĩnh, Được Em, Bá Hùng, Quý Sửu…. đều là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm khi Đồng Tháp còn chơi ở V-League 2007. Tuy nhiên, ba ngoại binh của Đồng Tháp nằm trong danh sách cầu thủ được thi đấu trận play-off là Marcio A. Mamuth, Essien Okon Flo, Pronevych Dmytro đều không vào loại “hàng có chất lượng”, nên dù được chơi với ba ngoại binh, thay vì hai ngoại binh như ở giải hạng Nhất, Đồng Tháp cũng không có nhiều sự lựa chọn.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp lại đang đối diện với dấu hiệu “chảy máu cầu thủ”. Hơn 2/3 cầu thủ đội hình chính của Đồng Tháp sẽ chấm dứt hợp đồng với CLB ở mùa bóng này, và cũng đã có nhiều CLB nhanh nhảu “đánh tiếng” mời về. Bởi vậy, tuy các cầu thủ khẳng định sẽ chơi hết mình vì đội bóng quê hương, nhưng khó có thể nói là họ không phân tâm.

Lối chơi của Đồng Tháp mạnh về “công”, nhưng phòng ngự lại không tốt. Ba ngoại binh của Đồng Tháp và cả những “hảo thủ” như Thanh Bình, Trung Vĩnh, Văn Pho, Được Em… đều là những tiền đạo hoặc tiền vệ. Bởi vậy, theo nhìn nhận của chúng tôi, nếu B.BĐ chơi phòng ngự và phản công, đồng thời hết sức tập trung, thì khả năng giành chiến thắng sẽ cao hơn so với đối thủ.

Cánh cửa V-League 2009 chỉ mở ra cho đội nào giành chiến thắng ở trận play-off. Và người hâm mộ bóng đá đất Võ vẫn mong chờ cánh cửa ấy sẽ mở ra với B.BĐ.

(An Nguyên - Thiên Trúc)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Wed Aug 27, 2008 8:40 am

Trước trận play-off Boss Bình Định – CS.Đồng Tháp:
Cẩn trọng và lo lắng


Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần ngay khi V-League còn 2 vòng đấu, nhưng gương mặt thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thiện của đội bóng đất võ vẫn buồn rười rượi. Tuy là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất V-League mùa này, nhưng các buổi tập của đội trong những ngày qua trên sân Thành Long tắt hẳn tiếng cười.

Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Đó chính là điều tôi lo nhất. Nếu tinh thần tiếp tục không ổn định như thế này sẽ ảnh hưởng lớn đến trận đấu vào chiều 28-8 tới. Mọi chuyện cũ đã qua, điều quan trọng duy nhất còn lại là trận đấu với CS.Đồng Tháp. Đây là cơ hội cuối, không ai muốn sẩy chân nên tâm trạng cả đội khá căng thẳng”.

Nhưng tiền đạo Đỗ Thanh Sang rất tự tin: “Tôi chẳng sợ gì. Boss Bình Định mùa này do không may mắn chứ không phải thực lực quá kém. CS.Đồng Tháp cũng như nhiều đối thủ khác. Ở V-League còn nhiều đội bóng đáng ngại hơn nhiều. Tôi nghĩ tâm lý của họ giờ đây cũng như chúng tôi”.

Trong khi đó, HLV trưởng Phạm Anh Tuấn của CS.Đồng Tháp cho rằng: “Boss Bình Định là một đội bóng có truyền thống. Mặc dù mùa này họ không thành công tại V-League, nhưng với những gì đã quan sát, cá nhân tôi vẫn đánh giá họ là một đội bóng tốt, rất triển vọng với các tài năng như Thanh Sang, Lê Thanh Tài, Thái Dương, Phương Thời… Do vậy, không thể coi thường đối thủ này được. CS.Đồng Tháp vẫn là một đội bóng có nhiều cầu thủ vừa qua tuổi 23 nên vẫn có thể coi là trẻ. Đây sẽ là trận đấu cân bằng, đòi hỏi sự cẩn trọng cao”.

Trung vệ, đội trưởng Đoàn Việt Cường của CS.Đồng Tháp thì cho rằng: “Họ cũng như chúng tôi thôi nên chẳng có gì phải lo lắng. Tôi chỉ xem họ đá vài trận trong đợt tập huấn đầu mùa trên trung tâm Thành Long và vài trận qua truyền hình. Theo tôi, họ có những cầu thủ trẻ rất nhanh nhẹn. Đây sẽ là trận đấu đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm và sự may mắn. Hy vọng CS.Đồng Tháp hội đủ 3 yếu tố đó trong trận đấu tới”.

(Thái Tuấn)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Wed Aug 27, 2008 8:42 am

An ninh sân Thống Nhất trước trận Play - Off:
An toàn là trên hết


BTC sân Thống Nhất đã có cuộc họp với các cơ quan chức năng nhằm đề ra phương án bảo vệ an ninh cho trận play-off giữa Bình Định và Đồng Tháp ngày 28-8.

BTC sân đã có công văn gửi công an TP. HCM, trung đoàn CSCĐ đề nghị hỗ trợ cho trận đấu này và đã được chấp thuận. Sẽ có 100 CSCĐ làm nhiệm vụ phối hợp cùng 20 vệ sĩ chuyên nghiệp và 20 cảnh sát 113. Ngoài ra, công an TP. HCM còn lên phương án dự bị lực lượng tác chiến nhanh nếu có tình huống xấu xảy ra trong trận đấu.

Ban tổ chức sân cam đoan sẽ làm hết sức mình để có một trận đấu play-off thành công tốt đẹp dù biết rằng rủi ro trong trận đấu là rất lớn vì mức độ quyết liệt của nó.

Về phía CĐV hai đội, BTC sân cũng đã bố trí khán đài B và C cho các CĐV Đồng Tháp và Bình Định. CĐV Đồng Tháp sẽ ngồi ở khán đài B và theo ban tổ chức, đã có 3.000 vé đã được đặt sẵn. Hội CĐV Đồng Tháp đã liên hệ với hội CĐV TMN.CSG để nhờ hỗ trợ và cũng đã được đồng ý, kể cả dàn kèn, trống. Còn CĐV Bình Định sẽ được bố trí ở khán đài C.

Khán đài A2, A3 vẫn bán vé bình thường nhưng riêng khán đài A1 sẽ được hạn chế. Giá vé có 3 mức là: 60.000 đồng (khán đài A), 30.000 đồng (khán đài B) và 20.000 đồng (khán đài C, D).

(Đỗ Phương)



Sao lại là khán đài C hả anh em ?

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby changtraibien on Wed Aug 27, 2008 8:44 am

Casanova wrote:
Sao lại là khán đài C hả anh em ?


đã đính chính rồi mà. Tập trung khán đài D đường Tân Phước.
Image
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3479
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (9)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby only4u on Wed Aug 27, 2008 8:47 am

Casanova wrote:
Trước trận play-off Boss Bình Định – CS.Đồng Tháp:
Cẩn trọng và lo lắng


Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần ngay khi V-League còn 2 vòng đấu, nhưng gương mặt thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thiện của đội bóng đất võ vẫn buồn rười rượi. Tuy là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất V-League mùa này, nhưng các buổi tập của đội trong những ngày qua trên sân Thành Long tắt hẳn tiếng cười.

Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Đó chính là điều tôi lo nhất. Nếu tinh thần tiếp tục không ổn định như thế này sẽ ảnh hưởng lớn đến trận đấu vào chiều 28-8 tới. Mọi chuyện cũ đã qua, điều quan trọng duy nhất còn lại là trận đấu với CS.Đồng Tháp. Đây là cơ hội cuối, không ai muốn sẩy chân nên tâm trạng cả đội khá căng thẳng”.

Nhưng tiền đạo Đỗ Thanh Sang rất tự tin: “Tôi chẳng sợ gì. Boss Bình Định mùa này do không may mắn chứ không phải thực lực quá kém. CS.Đồng Tháp cũng như nhiều đối thủ khác. Ở V-League còn nhiều đội bóng đáng ngại hơn nhiều. Tôi nghĩ tâm lý của họ giờ đây cũng như chúng tôi”.

Trong khi đó, HLV trưởng Phạm Anh Tuấn của CS.Đồng Tháp cho rằng: “Boss Bình Định là một đội bóng có truyền thống. Mặc dù mùa này họ không thành công tại V-League, nhưng với những gì đã quan sát, cá nhân tôi vẫn đánh giá họ là một đội bóng tốt, rất triển vọng với các tài năng như Thanh Sang, Lê Thanh Tài, Thái Dương, Phương Thời… Do vậy, không thể coi thường đối thủ này được. CS.Đồng Tháp vẫn là một đội bóng có nhiều cầu thủ vừa qua tuổi 23 nên vẫn có thể coi là trẻ. Đây sẽ là trận đấu cân bằng, đòi hỏi sự cẩn trọng cao”.

Trung vệ, đội trưởng Đoàn Việt Cường của CS.Đồng Tháp thì cho rằng: “Họ cũng như chúng tôi thôi nên chẳng có gì phải lo lắng. Tôi chỉ xem họ đá vài trận trong đợt tập huấn đầu mùa trên trung tâm Thành Long và vài trận qua truyền hình. Theo tôi, họ có những cầu thủ trẻ rất nhanh nhẹn. Đây sẽ là trận đấu đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm và sự may mắn. Hy vọng CS.Đồng Tháp hội đủ 3 yếu tố đó trong trận đấu tới”.

(Thái Tuấn)

Bài báo này khác hẳn với những bài báo mấy ngày qua, thông tin gì mà không thống nhất gì hết. Cố tình lung lạc tinh thần anh em???
Football's just not a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 665
Joined: Thu Apr 15, 2004 6:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Casanova on Wed Aug 27, 2008 8:48 am

CĐV B.Bình Định và CS.Đồng Tháp:
“Khẩu chiến” trước giờ G


Image
Các cổ động viên B.Bình Định sẽ “nhuộm đỏ” sân Thống Nhất để tạo động lực cho đội nhà!


Thời gian gần đây, trên diễn đàn hội CĐV hai đội xuất hiện một số thành viên có những phát biểu không hay, dùng những lời lẽ mang tính kích động, thị uy đối phương. Sự việc này đã gây phản ứng dây chuyền, tạo ra một không khí nóng “hôi hổi” trước trận đấu sinh tử.

Trên diễn đàn của hội CĐV B.Bình Định (B.BĐ), các thành viên của diễn đàn này đã cho rằng có một số người đã mạo danh là CĐV BĐ (teenforyou, binhdinhacc, QN77L7) để tung lên một số bài gây hấn và có ý định phá hoại. Đồng thời, họ cũng cho rằng trên diễn đàn của hội CĐV CS.Đồng Tháp (CS.ĐT) có một số bài viết có ý giễu đội nhà: “B.BĐ hãy xem lại chính mình, đá thắng có 4 trận thì về hạng Nhất cho rồi đi”, hay như “BĐ tái tím mặt mày rồi, họ cứ tưởng bên ta có một trăm quân chưa bằng 1/20 quân của họ”. Còn hội CĐV B.BĐ “phản pháo”: Nhắn các bạn thích phá bên ĐT, rằng nếu đủ bản lĩnh thì đừng làm cái trò lén lút đó! Khi bạn sử dụng ngôn từ khó nghe thì chính là lúc bạn đang sợ đối thủ. Đừng gây hấn nữa. Gặp nhau trên khán đài rồi tính tiếp đi.

Đây là những dấu hiệu mà BTC sân phải hết sức lưu ý. Dù những thành viên tung lên các diễn đàn những phát biểu thiếu thành ý chỉ là số ít, và các hội trưởng hội CĐV hai đội đều đã lên tiếng trấn an, nhưng nguy cơ xung đột giữa CĐV hai đội trong trận đấu này là không nhỏ.

Trong trận đấu play-off tới đây, lượng CĐV hai đội B.BĐ và CS.ĐT đến sân chắc chắn sẽ tăng đột biến. Vì vậy, vấn đề an ninh cho trận đấu này cần được BTC sân Thống Nhất chuẩn bị thật kỹ lưỡng, tránh chủ quan để xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Theo số lượng đăng ký mua vé trận play-off, lượng CĐV CS.ĐT đến sân Thống Nhất vào ngày 28-8 khoảng 3.000 người. Hiện lãnh đội CS.ĐT đã duyệt kế hoạch thuê khoảng 30 chiếc xe 50 chỗ ngồi để đưa CĐV từ ĐT lên TP. HCM để cổ vũ cho đội. Ngoài 3.000 CĐV này, dự kiến sẽ có khoảng 2.000 học sinh, sinh viên là người ĐT đang học tập tại TP. HCM sẽ đến sân Thống Nhất vào chiều ngày thứ Năm tới. Tiền vé cho các cổ động viên sẽ được lãnh đội CS.ĐT “bao” hết. Hiện các CĐV của đội bóng này đang nóng lòng mong đến ngày 28-8.

Các CĐV của B.BĐ cũng đang chuẩn bị rầm rộ không kém cho trận đấu này. Có khoảng 2.000 CĐV B.BĐ đến sân cổ vũ cho “gà” nhà. Hội CĐV của B.Bình Định quyết tâm làm “cầu thủ thứ 12” cho đội nhà. Khẩu hiệu: “Nhuộm đỏ sân Thống Nhất” đã được các CĐV đất võ đăng đàn gần đây trên diễn đàn hội CĐV của đội. Trống, cờ, còi hụ, khẩu hiệu đang được các CĐV B.BĐ gấp rút chuẩn bị để có một trận cổ vũ ấn tượng cho đội nhà.

Trong sân chưa biết như thế nào nhưng trên khán đài đã nóng hôi hổi.

Anh Tuấn
anhtuan@thanhnienthethao.vn

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Re: Tin Boss.Bình Định từ báo chí

Postby Bình Lâm on Thu Aug 28, 2008 12:39 am

Bình Định, Đồng Tháp tranh vé vớt dự V-League 2009

Quyết thắng để tồn tại

27-08-2008 22:48:17 GMT +7
Image
Sự tồn tại của Cao su Đồng Tháp hay thậm chí cả Boss Bình Định sẽ được quyết định bằng trận cầu sinh tử lúc 15 giờ 30 chiều nay, 28-8, trên sân Thống Nhất-TPHCM

Không vinh quang, không danh hiệu nhưng cuộc chạm trán giành quyền dự V-League 2009 giữa Boss Bình Định gặp Cao su Đồng Tháp vào chiều nay, 28-8, trên sân Thống Nhất chắc chắn được xem là trận chung kết của mùa giải. Ở đó, đội nào thua sẽ phải đối mặt với nguy cơ tan rã, HLV thất nghiệp, cầu thủ đi đội khác, nhà tài trợ quay lưng hay tình huống xấu nhất có thể là giải tán đội!

Sau trận thua không còn quan trọng 5-6 trước Quân khu 5, toàn đội Cao su Đồng Tháp lập tức di chuyển thẳng về Bình Dương để đóng cửa tập luyện, chờ ngày lên TPHCM quyết đấu cùng Boss Bình Định. Tính chất quan trọng của trận đấu buộc HLV Phạm Anh Tuấn phải cất hàng loạt trụ cột ở vòng 26 giải hạng nhất, đồng thời hứa hẹn với các học trò những khoản thưởng rất lớn từ nhà tài trợ nếu thăng hạng. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột đang hoang mang, lưỡng lự trước những lời mời chào hấp dẫn từ hàng loạt đội bóng lớn của V-League, liệu ban huấn luyện có đủ sức giúp các học trò tỉnh táo thi đấu hay không thì vẫn phải đợi trận đấu trả lời.

Tương tự, Boss Bình Định đang rơi vào thời điểm khó khăn nhất sau 9 năm chơi bóng ở V-League. Đầu mùa, ban lãnh đạo Boss Bình Định muốn “khóc thét” trước sự ra đi đồng loạt của toàn bộ trụ cột từng giúp đội bóng đất võ xưng bá nhiều năm nay như: Minh Quang, Hoàng Lâm, Ngân Hưng, Khoa Thanh, Minh Mính... Cũng may là trong thời điểm bị đánh giá cao nhất cho suất chính thức đầu tiên rớt hạng V-League 2008, dàn học trò trẻ của HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã nỗ lực, đẩy hai đại diện của thủ đô là Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội rớt hạng trước và giành suất tranh vé vớt với Cao su Đồng Tháp. Nguy cơ các cầu thủ khác ra đi theo tiếng gọi danh vọng vẫn còn nếu đội rớt hạng nhưng dù sao, Boss Bình Định vẫn được đánh giá cao về khả năng trụ lại sân chơi cao nhất VN thêm một mùa giải nữa.

Ở một trận cầu mang tính quyết định, không chỉ trình độ chuyên môn mà yếu tố may mắn cũng ảnh hưởng rất lớn đến chuyện thành bại. Lịch sử 3 lần tranh vé vớt đã chứng kiến hai đội bóng ở V-League giành chiến thắng trước các đại diện ở giải hạng nhất nhờ ghi được những bàn thắng có phần may mắn trong những thời điểm cuối trận. Mùa này, Boss Bình Định có những lúc tưởng như tuyệt vọng nhưng rốt cục thầy trò Nguyễn Ngọc Thiện vẫn vượt qua nhờ chút ít may mắn. Vì thế, trong cuộc quyết đấu với đối thủ miền Tây vào chiều nay, đội bóng đất võ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn.

HLV Trần Công Minh bình luận :

Bản lĩnh sẽ quyết định

Xét về thực lực, nếu như Cao su Đồng Tháp có được ưu thế nhờ lối chơi liền lạc của lực lượng cầu thủ nội thì với Boss Bình Định, sự đột biến trong lối chơi tấn công sẽ dựa vào các cầu thủ ngoại. Về tâm lý, cả hai đều có tâm trạng căng thẳng như nhau song với Boss Bình Định phần nào mang tâm lý nặng nề hơn, bởi yêu cầu với họ là không được rớt hạng, trong khi đội bóng miền Tây không có gì để mất.

Tuy nhiên, nếu xét về kinh nghiệm, đội của HLV Nguyễn Ngọc Thiện có phần nhỉnh hơn, trong khi đội hình của HLV Phạm Anh Tuấn còn nhiều khiếm khuyết, cụ thể nhất là lối chơi thiếu tập trung ở giai đoạn cuối mùa giải hạng nhất vừa qua. Thế trận cho trận play-off có thể là ngang bằng nhưng đội có bản lĩnh hơn sẽ chiến thắng. Trong điều kiện này, tôi vẫn đánh giá Boss Bình Định cao hơn dù trong thâm tâm muốn đội bóng cũ thăng hạng!

T.T ghi
Image
Còn ăn, hết về ngoại ăn
Bình Lâm
Ban huấn luyện
 
Posts: 965
Joined: Mon Apr 19, 2004 12:10 am
Location: Tuy Phước (Gia Lai)
Blog: View Blog (0)
Top

PreviousNext

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], dihatti, laodurockqn, only4u, Taipro, ton and 8 guests