Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi
zizou wrote:taysonphuchung wrote:Ngược dòng lịch sử, VL hầu như chưa chứng kiến cảnh Khánh Hoà giành chiến thắng trên sân Qui Nhơn, thậm chí là một trận hoà. Tuy nhiên, trong lần tái ngộ này rất có thể mọi chuyện sẽ khác, rất khác. Khánh Hoà sẽ thay đổi lịch sử.
Đầu mùa, cùng với Bình Định, Khánh Hoà được báo chỉ chỉ mặt điểm tên cho những suất xuống hạng (đến giờ này tôi cũng không hiểu họ dựa vào đâu để nhận định như vậy). Thoạt tiên, nhận định đó tỏ ra chính xác khi Khánh Hoà khởi đầu khá chật vật. Tuy nhiên, sau những chiến thắng liên tục, thuyết phục cùng một phong độ ấn tượng gần đây, Khánh Hoà chính thức vứt những nhận định vớ vẩn kia vào sọt rác. Và đó cũng là cơ sở để tin rằng chuyến viếng thăm Qui Nhơn sắp tới, Khánh Hoà sẽ lần đầu khuất phục ngựa ô Bình Định trên sân khách.
Để tiếp đãi một đội bóng đang vào phom, phăng phăng ngon trớn như vậy, chủ nhà Bình Định có gì?
Đó là một tinh thần căng cứng do vị trí bét bảng mang lại;
Đó là một nội bộ rối ren;
Và đó là một HLV nhu nhược.
Dự đoán: Bình Định 1:4 Khánh Hoà.
tay TSPH này tệ thiệt, đề nghị làm 1 lễ long trọng mời anh TSPH này ra khỏi hội cđv BĐ cho nhanh. Anh dự đoán thua thì cũng dễ coi chút, lại để 1-4. Anh buồn HLV Thiện, nhưng anh đá luôn cả đội nhà ... vì đội nhà thua tan tác thì ông Thiện đi nhanh, đúng là quá "tiểu nhân"
taysonphuchung wrote:zizou wrote:taysonphuchung wrote:Ngược dòng lịch sử, VL hầu như chưa chứng kiến cảnh Khánh Hoà giành chiến thắng trên sân Qui Nhơn, thậm chí là một trận hoà. Tuy nhiên, trong lần tái ngộ này rất có thể mọi chuyện sẽ khác, rất khác. Khánh Hoà sẽ thay đổi lịch sử.
Đầu mùa, cùng với Bình Định, Khánh Hoà được báo chỉ chỉ mặt điểm tên cho những suất xuống hạng (đến giờ này tôi cũng không hiểu họ dựa vào đâu để nhận định như vậy). Thoạt tiên, nhận định đó tỏ ra chính xác khi Khánh Hoà khởi đầu khá chật vật. Tuy nhiên, sau những chiến thắng liên tục, thuyết phục cùng một phong độ ấn tượng gần đây, Khánh Hoà chính thức vứt những nhận định vớ vẩn kia vào sọt rác. Và đó cũng là cơ sở để tin rằng chuyến viếng thăm Qui Nhơn sắp tới, Khánh Hoà sẽ lần đầu khuất phục ngựa ô Bình Định trên sân khách.
Để tiếp đãi một đội bóng đang vào phom, phăng phăng ngon trớn như vậy, chủ nhà Bình Định có gì?
Đó là một tinh thần căng cứng do vị trí bét bảng mang lại;
Đó là một nội bộ rối ren;
Và đó là một HLV nhu nhược.
Dự đoán: Bình Định 1:4 Khánh Hoà.
tay TSPH này tệ thiệt, đề nghị làm 1 lễ long trọng mời anh TSPH này ra khỏi hội cđv BĐ cho nhanh. Anh dự đoán thua thì cũng dễ coi chút, lại để 1-4. Anh buồn HLV Thiện, nhưng anh đá luôn cả đội nhà ... vì đội nhà thua tan tác thì ông Thiện đi nhanh, đúng là quá "tiểu nhân"
Tôi dự đoán dựa trên tình hình và thực lực của hai đội hiện tại. Nếu vì thế mà zizou gọi tôi là tiểu nhân tôi cũng hài lòng. Đơn giản, ít ra tôi cũng nói lên được chính kiến của mình. Tôi không thích cái kiểu adua, hò dô ta thắng, thắng và thắng mà trong lòng thì chả biết lấy gì để thắng.
Trận này Bình Định chỉ thắng nếu sếp Minh và sếp Diện ra tay dàn xếp, đi đêm nơi hậu trường. Còn không, đừng có mơ.
Còn một điều nữa, không phải đợi tới khi Bình Định chìm nghỉm xuống đáy bảng xếp hạng, tôi mới thấy ông Thiện dở. Ngay trước khi mùa giải bắt đầu, tôi từng nói rằng vị trí mà tôi lo nhấn trong đội Bình Định chính là vị trí của ông Thiện.
taysonphuchung wrote:Trận này Bình Định chỉ thắng nếu sếp Minh và sếp Diện ra tay dàn xếp, đi đêm nơi hậu trường. Còn không, đừng có mơ.
taysonphuchung wrote:@Changtraibien
taysonphuchung wrote:Trận này Bình Định chỉ thắng nếu sếp Minh và sếp Diện ra tay dàn xếp, đi đêm nơi hậu trường. Còn không, đừng có mơ.
Casanova wrote:Xin nhắc lại: trận này Nirut sẽ đá chính
Mấy anh bớt cãi nhau, để xem rồi hạ hồi phân giải
thành viên bên HAGLFC:
Vấn đề không phải là các cầu thủ trẻ của họ thiếu chất lượng, vấn đề nằm ở chỗ thiếu kinh nghiệm một phần, cái chính là cung cách điều hành của BLĐ sở quá thiếu quyết đoán, gây ức chế tâm lý cho các cầu thủ. Cũng vì thế mà hàng loạt trụ cột đã ra đi. Nếu đi sâu vào nội bộ thì có thể thấy rõ đội bóng này có quá nhiều mờ ám. Thực chất dàn cầu thủ trẻ của họ đá rất hay, thể lực tốt, nhưng nhiều thời điểm họ chưa đủ bản lĩnh để đưa trận đấu theo hướng có lợi cho mình. Xem Boss Bình Định đá mùa này, dễ dàng nhận thấy lối đá của họ rất quái bỡi dàn cầu thủ trẻ đựơc đào tạo khá bài bản, caí thiếu là họ cần một cầu thủ có thể điều tiết trận đấu. Đơn giản như trận Boss Bình Định gặp Hòa Phát, đã dẫn đối phương 3-1 tận đến phút 87 mà vẫn bị gở hòa. Họ chơi đẹp, không ăn vạ, không câu giờ nên mới bị gở hòa, chứ họ mà bản lĩnh hơn chút thì ít nhất cho đến thời điểm này họ phải có đến 3 trận thắng chứ hông có lao đao lận đận như hiện tại.
Hoàng Anh Gia Lai được xem là chỗ thân tình nhất với Boss Bình Định. Gốc minh cũng là dân Bình Định, mình muốn GĐ2 anh Ba Đức sẽ dang tay, giúp cho Bình Định nhiều cầu thủ chất lượng hơn để Boss Bình Định trụ vững lại Vleague mùa này.
taysonphuchung wrote:Tôi dự đoán dựa trên tình hình và thực lực của hai đội hiện tại. Nếu vì thế mà zizou gọi tôi là tiểu nhân tôi cũng hài lòng. Đơn giản, ít ra tôi cũng nói lên được chính kiến của mình. Tôi không thích cái kiểu adua, hò dô ta thắng, thắng và thắng mà trong lòng thì chả biết lấy gì để thắng.
Trận này Bình Định chỉ thắng nếu sếp Minh và sếp Diện ra tay dàn xếp, đi đêm nơi hậu trường. Còn không, đừng có mơ.
Còn một điều nữa, không phải đợi tới khi Bình Định chìm nghỉm xuống đáy bảng xếp hạng, tôi mới thấy ông Thiện dở. Ngay trước khi mùa giải bắt đầu, tôi từng nói rằng vị trí mà tôi lo nhấn trong đội Bình Định chính là vị trí của ông Thiện.
dacsantrandoc wrote:taysonphuchung wrote:Tôi dự đoán dựa trên tình hình và thực lực của hai đội hiện tại. Nếu vì thế mà zizou gọi tôi là tiểu nhân tôi cũng hài lòng. Đơn giản, ít ra tôi cũng nói lên được chính kiến của mình. Tôi không thích cái kiểu adua, hò dô ta thắng, thắng và thắng mà trong lòng thì chả biết lấy gì để thắng.
Trận này Bình Định chỉ thắng nếu sếp Minh và sếp Diện ra tay dàn xếp, đi đêm nơi hậu trường. Còn không, đừng có mơ.
Còn một điều nữa, không phải đợi tới khi Bình Định chìm nghỉm xuống đáy bảng xếp hạng, tôi mới thấy ông Thiện dở. Ngay trước khi mùa giải bắt đầu, tôi từng nói rằng vị trí mà tôi lo nhấn trong đội Bình Định chính là vị trí của ông Thiện.
Anh "lý sự" cho lắm cuối cùng cũng phơi bày ruột gan ra. Nhớ có bài anh viết "sẽ thay đổi quan điểm về ô.Thiện nếu hết lượt đi BĐ đứng thứ xxx và hơn đội thứ 13 xxx điểm" (xxx: là vì tôi không nhớ rõ )
Giờ câu màu đỏ trên anh cũng chỉ là... ba rọi !: Nếu BĐ thua thì đó là tài năng nhận định của anh, còn nếu BĐ thắng thì đó là do BĐ tiêu cực, anh cũng vẫn có tài...
Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Users browsing this forum: Alexa [Bot], bundooroo, dinhtandl, Quy Ninh, Restive Horse and 11 guests