Page 4 of 6

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 1:18 am
by Casanova
taysonphuchung wrote:
zizou wrote:tay TSPH này tệ thiệt, đề nghị làm 1 lễ long trọng mời anh TSPH này ra khỏi hội cđv BĐ cho nhanh.


Sau khi đạt được con số rất đẹp là 1111 bài viết, tôi sẽ tự rút.


Ko cần thiết phải như thế. Anh đừng tự ái, ở lại forum sinh hoạt cho vui. "Bình loạn" thì ko thể tránh "loạn".

Topic trả về với chuyện chuyên môn

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 1:45 am
by Casanova
Thông tin xoay quanh trận đấu;

B.BĐ: Văn Thịnh ngồi ngoài, trám vào khả năng là Thành Lợi. Nirut đá chính thay Cruz, chân gỗ Carlos vẫn đá xuất phát

K.KH: Tấn Điền ngồi ngoài do chấn thương

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 2:26 am
by 77L7777
Casanova wrote:Thông tin xoay quanh trận đấu;

B.BĐ: Văn Thịnh ngồi ngoài, trám vào khả năng là Thành Lợi. Nirut đá chính thay Cruz, chân gỗ Carlos vẫn đá xuất phát

K.KH: Tấn Điền ngồi ngoài do chấn thương


Trận này mà sắp Thành Lợi đá chính thì chắc thua nữa. Thành Lợi đá trận với HP.HN vào phút cuối mà vẫn bị các cầu thủ HP.HN cho "hử khói". Mà trận này là trận then chốt mà Thành Lợi đá thì còn cơ hội cho B.Bình Định hả???? Còn tiền đạo chân gỗ Carlos thì chỉ có được bàn thắng "rùa" trong trận B.BD - HAGL. Ngoài ra không có ấn tượng gì đầu mùa giải tới gì. Chỉ có thể hình vào "hù" hậu vệ đối phương thôi chứ tôi không nghĩ anh ta sẽ "rùa" giúp B.BD chiến thắng.

Hy vọng trận này hàng công sẽ là cặp tiền đạo nội. Chứ đừng dùng thằng Nildo. Thằng này còn tệ hơn thằng chân gỗ nữa.
Nếu trận này ngựa ô hí thì tôi nghĩ HLV Nguyễn Ngọc Thiện và các học trò sẽ dành được nhiều giải thưởng trong tháng 3. Cố lên ngựa ô.

Nói thêm, HLV Calisto sắp đắc cử HLV trưởng đội tuyển VN nên các cầu thủ trẻ B.Bình Định muốn góp mặt ở đội tuyển thì kể từ trận này phải cố gắng đá. Chứ tôi thấy báo chí ca ngợi các cầu thủ Thể Công và TCDK.SLNA. Thật ra tại đội họ thắng nhiều nên báo chí khen. Nếu các bạn thắng trận tới sẽ làm báo chí hết giấy hết mực.

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 3:27 am
by gtec
Ai cũng muốn Bình Định thắng nhưng chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực tế là BĐ quá thiếu kinh nghiệm ở cả cầu thủ và HLV.

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 3:40 am
by Casanova
Nếu chỉ trông chờ vào Nirut, B.BĐ khó thắng. Một mình Nirut khó gồng gánh & làm thay đổi cả một tập thể.

Quan trọng là tư tưởng của mỗi cầu thủ, vào sân thi đấu với tinh thần thế nào. Và ông Thiện nên linh hoạt hơn trong khâu thay người & hoán chuyển vị trí, chiến thuật hợp lý để tạo đột biến, chứ trận nào cũng như trận nào e khó mà thắng.....

Vì KH đang vào phom, họ mạnh thật sự chứ ko phải chơi. Mùa này KH đá rất máu ở sân khách và cầu thủ trẻ của họ đá như lên đồng. KH rất đoàn kết, đá quyết tâm với dàn cầu thủ nội sung sức (Thiện Hảo, Tấn Tài, Văn Phong, Duy Nam ...) và các ngoại binh tốt (Kleber, Abbey, Jonathan, Issufu, Dos Santos ...).

Muốn thắng, B.BĐ ko chỉ quanh quẩn với các bài cũ được đâu. Trận này ko dễ nuốt KH đâu.

Re: 16/03/2008, gạt niềm riêng, quyết thắng Khánh Hòa

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 2:04 pm
by Hoang le kim Thuy
Chuc Binh Dinh ngay mai gap nhieu may man!
Chuc cau thu cua minh dat duoc phong do tot nhat!
HLV Nguyen Ngoc Thien hay gat bo tat ca nhung noi niem rieng tu de chuan bi cho tran dau tot nhat.
Neu ngay mai Ong khong lam duoc gi thi hay nhin thang vao chinh minh, nhin thang su that, noi thang su that, de bong da Binh Dinh co con duong di len, de hang trieu trai tim nguoi ham mo se bot don dau!!!

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 2:23 pm
by taysonphuchung
16.3, vòng 9 V-League 2008: "Chị ngã, em nâng?"

Lao Động số 59 Ngày 15/03/2008 Cập nhật: 5:38 AM, 15/03/2008


(LĐ) - Đội bóng "ngổ ngáo" Khatoco Khánh Hoà (K.KH) hành quân ra đất võ Bình Định trong tư thế của kẻ mạnh, nhưng kết quả của trận derby miền Trung có thể sẽ thuận cho đội chiếu dưới, theo thông lệ.
Lượt đi ở mùa trước, trận đấu hoà nhã diễn ra ở sân 19.8, khi K.KH nhẹ nhàng vượt qua Pisico Bình Định (tiền thân của Boss Bình Định - B.BĐ, bây giờ) với tỉ số tối thiểu 1 - 0. Đó là thời điểm mà đội bóng phố biển gặp rất nhiều khó khăn, với chuỗi ngày dài đằng đẵng không biết chiến thắng. Lượt về, K.KH thua 0 - 1 ở Quy Nhơn, đúng như dự đoán của nhiều người.

Kịch bản như đang lặp lại với 2 đại diện miền Trung ở mùa giải năm nay. Từ trước Tết âm lịch, K.KH đá 5 trận, trong đó có 4 chiến thắng, 1 hoà. Trong khi đó, B.BĐ vẫn chưa một lần nếm vị ngọt chiến thắng suốt từ đầu mùa. Cho đến trước lượt trận thứ 9, họ có đến 6 lần chia điểm và 2 phen thúc thủ.

Nguyên nhân đã rõ, khi HLV Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, khâu dứt điểm của đội bóng đất võ quá kém. Chỉ chơi với 1 trung phong cắm, Carlos Rodriguez không cáng đáng hết trọng trách trên hàng công, trong khi 2 ngoại binh còn lại, đều ở tuyến dưới. Cũng cần phải kể đến 8/11 khuôn mặt nội ở trên sân, còn non choẹt, mặt búng ra sữa. Sẽ có những điều chỉnh trong trận đấu này, khi Carlos phải lùi lại băng ghế dự bị, để cầu thủ đa năng người Thái Lan Nirut xuất trận.

Dàn cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn trẻ, nhưng không đến độ ngây ngô như quân của Nguyễn Ngọc Thiện. Thứ bóng đá thiên về sức, hừng hực và đầy khát vọng của K.KH khiến cho mọi đối thủ phải dè chừng.

Sự vắng mặt của Duy Nam ở giữa sân, do chấn thương vai, không khiến Hoàng Anh Tuấn phải phiền lòng, khi tiền vệ - đội trưởng Trần Thiện Hảo có thể cáng đáng hết công việc.

Khi 2 gương mặt quen thuộc ở V-League như Abbey hay Williams Santos chưa tìm lại được cảm giác, thì Kleber, Issfu Ansah và chân sút Jonathan Quartey lại chơi cực hay.

Nếu K.KH vẫn vận hành với sơ đồ - chiến thuật cũ, với tiêu chí không biết sợ và không nhường, thì thất bại là thứ dễ nhìn thấy cho B.BĐ. Trong trường hợp mọi thứ không tuân thủ logic, thì đó là lúc mà "khả năng khác" xảy ra, chiến thắng cho B.BĐ chẳng hạn, đã lại đến.

Các trận đấu còn lại: XM.HP - ĐT.LA, TCDK.SLNA - HN.ACB, SHB.ĐN - TC.V, HA.GL - TMN.CSG.

Thảo Nguyên

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 2:38 pm
by 77L7777
gtec wrote:Ai cũng muốn Bình Định thắng nhưng chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực tế là BĐ quá thiếu kinh nghiệm ở cả cầu thủ và HLV.


Bạn cũng thấy Bình Định dưới triều đại Nguyễn Ngọc Thiện đá hay hơn nhiều dưới thời Dương Ngọc Hùng. Lối đá đẹp. Thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ Bình Định là không biết câu giờ và giả đau như các đội bóng khác. Chứ còn bản lĩnh cầu thủ trẻ Bình Định thì có thừa. Theo nhận định của HVL Nguyễn Ngọc Thiện thì khâu dứt điểm của đội chưa tốt là rất đúng. Với kinh phí chúng ta không bằng các đội khác nên có những cầu thủ ngoại chất lượng thấp gây nên hệ lụy như ngày hôm nay. Chúng ta phải biết chấp nhận. Tôi tuy hơi buồn tí với thành tích của đội nhưng trong tôi còn niềm tin. Nếu bạn còn niềm tin thì bạn có thể làm được bất cứ điều gì. Còn bạn mất niềm tin thì ko làm được bất cứ điều gì. Nhưng bạn hãy tin nếu trận ngày mai ngựa ô cất tiếng hí thì các chuỗi trận sau ngựa ô thắng như chẻ tre.

Đã đến ngày ngựa ô cất tiếng rồi đó các bạn ạ.

Mãi mãi yêu ngựa ô dù ngựa ô xuống chơi hạng nhất.

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sat Mar 15, 2008 5:43 pm
by dinhtandl
Nếu như trận này Nirut ra sân ngay từ đầu và B.BD vẫn hòa hay thua thì tiếp theo anh em chúng ta đổ lỗi cho ai nữa đây.
Vì một mình Nirut đâu thể nào làm thay đổi tình hình của cả đội bóng được.
Hi vọng B.BD có trận thắng với tỉ số 2-1.

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sun Mar 16, 2008 2:36 am
by won bin
Tram toi gap khanh hoa binh dinh se thang.va minh nghi cach biet se la 2 ban.tien dao ngoai cua binh dinh la carlos qua te.hinh nhu ko biet da bong hay sao day.tran hoa the cong ko phai da la that vong.chi qua la do thu mon doi khach choi qua chac chan thoi.binh dinh phoi hop cung rat nhip nhang va tu tin.tuy dung bet bang nhung noi binh dinh xuong hang la chuyen ko the xay ra.binh dinh thi dau hay nhat va cong hien nhat vl nhung do tien dao cui qua thoi.ty so la 2-0.binh dinh thang

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sun Mar 16, 2008 3:20 am
by asco
Nhìn xuống hạng Nhất, Tây Ninh đã có trận thắng đầu tiên trước QK5 và không còn đội nào không biết mùi chiến thắng nữa. Bình Định thì sao? Hy vọng chiều nay cũng thắng.

Hai, ba ngày nay, báo chí cứ "nhét giẻ vào mồm độc giả" khi cho rằng chiều nay Khánh Hòa sẽ "buông", không hiểu họ căn cứ vào điều gì, ngay cả ông Khanh Vinh mà còn nói "chui vào chăn mới thấy rận". Ông Khanh Vinh bắt được con rận nào chưa? Nếu vì tình ngĩa sao không lôi trận QK5-Tây Ninh hôm qua ra nói luôn?

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sun Mar 16, 2008 3:22 am
by Casanova
Trận QK5 - Tây Ninh đang bị nghi ngờ "bốc mùi". Sáng nay 1 trang báo đã nói rõ điều đó.

Các bác cứ bình tĩnh, để xem chiều nay kết quả ra sao rồi hạ hồi phân giải.

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sun Mar 16, 2008 3:25 am
by changtraibien
Casanova wrote:Trận QK5 - Tây Ninh đang bị nghi ngờ "bốc mùi". Sáng nay 1 trang báo đã nói rõ điều đó.

Các bác cứ bình tĩnh, để xem chiều nay kết quả ra sao rồi hạ hồi phân giải.


Thằng em cứ hạ hồi phân giải.
Thắng, thua, hay hòa đều có lời giải thích.
nếu Thắng => Khánh Hòa Buông
Nều Hòa, hoặc thua => Khánh Hòa buông mà Bình Định dở quá nên dập luôn.

đơn giản như những lời Khánh Vinh đã nói.

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sun Mar 16, 2008 3:50 am
by PV Khanh Vinh
Hic! Sáng nay online mới biết anh em bàn luận sôi nổi quá. Cho tớ góp ý với.
1. Thật ra Boss Bình Định năm nay không nghèo. Nếu cộng tất cả các khoản tài trợ lại, ngân quỹ đội bóng đã lên đế 21 tỷ đồng. Đây là một con số khá so với mặt bằng chung của V.League và là con số đáng mơ ước của các đội bóng khác. Tuy nhiên, sự lúng túng trong cách quản lý và tuyển quân của lãnh đạo đã khiến cho chúng ta không có được lực lượng tốt nhất. Thêm một số lục đục đằng sau hậu trường nữa khiến cho cơ thể Boss Bình Định ngày càng suy yếu đi.
Liệu các bạn có sốc không khi để nhận anh chàng chân gỗ Carlos, tiền đạo ngoại này phải chi tiền ngược trở lại cho một lãnh đạo Sở. Hệ quả ra sao chắc mọi người đã thấy hết.
Đừng vội trách ông Thiện vì ông có được quyền hành gì trong đội đâu. Ngay cả việc ông đề nghị lấy Aniekan hay Martins Trinidade (đang chơi cực kỳ ngon làn tại TMN.CSG) cũng không được BGĐ đồng ý. Thử tưởng tượng xem, thay vì chúng ta có Carlos, chúng ta được sự phục vụ của Aniekan hay Martins. Thế thì sao? Nên nhớ Martins đang dẫn đầu danh sách dội bom mùa này của V.League.
2. Những diễn biến hậu trường V.League rất phức tạp. Những gì các bạn biết được chỉ là qua giới truyền thông. Đến giải Ý lừng danh là thế mà cũng còn dàn xếp tỷ số, huống chi là bức tranh tối, sáng của bóng đá Việt Nam.
3. Trận gặp TC,tớ có xem trực tiếp và thấy đội bóng áo lính có quá nhiều biểu hiện khác lạ nê liên lạc với một số "ăng - ten" nằm trong đội mới biết được thông tin khá hay kể trên. Dĩ nhiên, thông tin là thông tin. Không chính thống nên chúng ta chỉ có giá trị tham khảo thôi.
4. Trận này tớ đoán Boss Bình Định thắng chắc. Ai dám cá không nào?

Re: Bình loạn Boss Bình Định - Khánh Hòa

PostPosted: Sun Mar 16, 2008 4:03 am
by dinhtandl
changtraibien wrote:3. Trận gặp TC,tớ có xem trực tiếp và thấy đội bóng áo lính có quá nhiều biểu hiện khác lạ nê liên lạc với một số "ăng - ten" nằm trong đội mới biết được thông tin khá hay kể trên. Dĩ nhiên, thông tin là thông tin. Không chính thống nên chúng ta chỉ có giá trị tham khảo thôi.
4. Trận này tớ đoán Boss Bình Định thắng chắc. Ai dám cá không nào?


Sao Khanh Vinh lại tự tin dự đoán B.BD thắng như vậy? -> có lẽ là Khánh Vinh đã có một số thông tin ngoài luồng giống như trận B.BD gặp Thể Công chăng?
Nếu đã như vậy thì để B.BD xuống hạng luôn chứ xem bóng đá như thế đâu còn hấp dẫn nữa.