bin2003 wrote:nhn wrote:Sao ko ai nói về phong cách thi đấu của BĐ nhỉ. Thắng thì mừng...nhưng sự thật là BD thi đấu trong hiệp 2 chạy ít hơn nằm....Tôi là khán giả của BD mà còn cảm thấy bực mình với phong cách thi đấu của đội nhà sau khi dẫn 3-1. Câu giờ quá thô thiển, thật đáng xấu hổ với cách giành chiến thắng như vậy. Phải chi cứ thi đấu như 55 phút đầu BD sẽ để lại 1 trận bóng đẹp mắt hơn nhiều.
Hy vọng trận sau BD sẽ giành chiến thằng vẻ vang hơn
Bạn bực mình chứng tỏ bạn thích cách đá của các cầu thủ trẻ Boss Bình Định trận gặp HPHN hơn?
Trận gặp HPHP, các cầu thủ của chúng ta không biết "quái" là gì, còn trận vừa rồi, chúng ta thực hành cái sự "quái" ấy. Tuy có hơi vụng về, nhưng là cần thiết, vì 1 chiến thắng đầu tay, và chúng ta đã thắng.
Chúng ta không bênh vực cái xấu, nhưng cũng đừng nên nghiêng hẵn về cái đẹp.
Cái này ko cần thiết chút nào...Xét về khía cạnh chiến thuật, ta dẫn đội bạn 2 quả,thế trận áp đảo và lúc đó còn đến khoảng 35' tại sao ko đá như thế để lấy thêm 1 vài quả nữa. Rồi còn 10' cuối thì giữ vững tỉ số ko hay hơn à. Dẫn điểm và đang máu tại sao lại phải chùng xuống. Xét về fairplay thì được 1 điểm. Chúng ta ăn vạ như vậy thì ít gì các trọng tài va khán giả cả nước cũng có cái nhìn ko đẹp về BD. Ăn vạ 1 2 lần thi có thể chấp nhận được chứ 3' có 2 người nằm thì ko chịu được. Bàn thua thứ 2 chính vì pha ăn vạ mà ta thiếu người và mất tập trung. Chỉ cứ chăm chăm vào kiếm li do để nằm, rối loạn đội hình.
Tiểu xảo thi đấu là cần thiết, nhưng lạm dụng nhiều thì đâm ra lố bịch.