Sông Lam không ổn định
Báo Sông Lam (Cập nhật lúc 10:56' 25/3/2008) :Đà thăng tiến của TCDK.SLNA sau 1 trận hoà, 4 trận thắng liên tiếp đã bị chặn đứng chỉ trong vòng... 3 phút (từ 82-85) trong trận làm khách tại Pleicu với HA-GL.
Dẫn trước 2 bàn nhưng đội khách đã thua ngược 2-3 và lặp lại "truyền thống" không thắng tại Pleicu từ mấy mùa nay. Tuy nhiên, nếu như trước đây, SLNA không thắng là do... quan hệ đôi bên, thì trận đấu ở vòng 10, điều đó bị đặt ra ngoài bởi thế và lực đội khách bây giờ hoàn toàn khác. Một trận thắng là mong muốn của thầy trò ông Nguyễn Văn Thịnh. Họ đã cầm chiến thắng trong 82 phút, để rồi trong 3 phút phải trả lại 3 điểm cho đội chủ nhà. Ai cũng biết trận đấu đó, chủ nhà rất quyết tâm lội ngược dòng với sự trợ giúp đắc lực của khán giả, trọng tài và lỗi của thủ môn Viết Nam.
Điều đáng nói là 3 trong 4 trận thua của SLNA đều trong thế trên cơ đối thủ. Đó là các trận đấu gặp TMN.CSG, B.BD và HA-GL. Trong khi đó, SLNA lại thắng ngoạn mục khi bị ép sân như các trận gặp K.KH, ĐTLA, HP.HN... Phải chăng, đội quân của ông Thịnh chỉ chơi hay và chơi hiệu quả khi đối thủ "say" mà hở sườn. Có người nói, SLNA sẽ gặp khó trước đối thủ co cụm. Ông Thịnh có lẽ phải xem lại điều này.
Hai trận gần đây, có vẻ như Công Vinh không được "tiếp đạn" dư dả mà phải tự mình tìm kiếm cơ hội hoặc đóng vai người làm bóng. Vai trò mới này đã giúp Vinh có 2 đường chuyền thành bàn (cho Như Thuật trận gặp HN.ACB và cho Văn Bình trận gặp HA-GL). Opara sau 3 trận thăng hoa giờ cũng đang chững lại. Các tiền vệ đã ghi 3 trong số 4 bàn gần đây chứng minh rõ hệ quả đó (bàn còn lại do đối phương ghi hộ). Viết Nam sau những trận chơi an toàn đã trở lại trạng thái rất đáng lo. Đội bóng chưa ổn định - đó mới là điều đáng nói.
Một trận thua, sau những trận thắng, đã vỡ ra nhiều điều đấy, ông Thịnh ạ!
Phú Châu