KÍNH THƯA NHÀ BÁO TRẦN HẢI

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

KÍNH THƯA NHÀ BÁO TRẦN HẢI

Postby bossfan on Sat Apr 26, 2008 3:53 pm

Tôi “kính thưa” anh vì tôi hi vọng anh là một nhà báo và lẽ đương nhiên, là một người dân, tôi kính trọng một nhà báo.
Cũng vì điều đó, cũng xin thưa vài dòng với anh nếu như anh luôn ghé qua diễn đàn này. A, có lẽ tôi quên, anh có ghé qua chứ, để lấy những lời bình luận của cư dân diễn đàn để làm dày thêm Blog của mình.
Thôi, cho phép tôi nói thẳng thế này:
Điều anh viết, có thể là sự thật. Nếu đó là sự thật, dĩ nhiên, nó cần được tôn trọng, được phản ảnh. Tôi tin, tất cả những người yêu bóng đá Bình Định, yêu quê hương Bình Định đều sẽ không cảm thấy giận anh vì sự thật đó. Sự thật, cần phải được tôn trọng.
Nhưng, tôi không hiểu Trần Hải nghĩ thế nào khi 100% người Bình Định tức giận bài viết của anh. Họ cảm thấy đang mang một nổi nhục nhã vì bài viết của anh. Tôi không hiểu, tại sao thay vì chỉ cảm thấy buồn khi các cầu thủ thể hiện hành vi quá kém (nếu anh viết đúng), họ- rất nhiều người đã trưởng thành, có địa vị, có tri thức- lại chuyển từ buồn sang sự tức giận. Thật đơn giản, bài viết của anh có thể không chỉ mô tả sự thật mà còn là một sự sỉ nhục.
Là người bình thường, tôi nghĩ thế này không biết có đúng không: Nhà báo, là người của công chúng. Nhà báo, là người đại diện cho nhân dân. Làm nhà báo, nghĩa là người phản ảnh tâm tư của cộng đồng và để đấu tranh cho cộng đồng. Tôi không biết, anh viết thế nào mà cả cộng đồng Bình Định lại quay lưng với anh. Tôi rất tiếc, anh còn thậm chí là vui mừng, là hãnh diện, thậm chí còn thách thức người dân bằng cách đăng bài viết lên Blog của mình. Tôi không biết anh đúng hay sai, tôi chỉ thấy một bài báo mà bị phản ứng gần như 100% như vậy từ người dân rõ ràng đã không thực sự mang hơi thở của xã hội. Anh viết cho ai đọc vậy? Cho những lãnh đạo của Hải Phòng đang tìm cách xoa dịu phản ứng của dư luận về việc họ cố ý “buông” trận đấu ư? Tôi không biết anh ra sao, còn nếu tôi là nhà báo, tôi sẽ cảm thấy buồn khi bài viết của mình không được người đọc ủng hộ 100%.
Tất nhiên, anh có thể giải thích: vì người hâm mộ Bình Định lẽ dĩ nhiên là không chấp nhận thấy đội mình bị viết xấu như thế nên mới phản ứng với anh. Tuy nhiên, không chấp nhận là một lẽ, còn tức giận và cảm thấy bị sỉ nhục là một lẽ. Nếu sự việc trên sân là sự thật, tại sao anh không dùng bao nhiêu năm kinh nghiệm của mình để chuyển tải cái sự thật đó một cách nhẹ nhàng hơn. Làm nhà báo, điều thiêng liêng nhất theo tôi là khi anh viết đúng sự thật mà dù cay đắng đến mấy, người ta vẫn phải chấp nhận sự thật ấy? Tôi nghĩ, nếu làm được như thế, người Bình Định sẽ không ghét anh đến vậy và họ sẽ cố gắng giúp các cầu thủ mình đừng làm điều tồi tệ (nếu có) ấy nữa. Nếu anh Trần Hải làm được điều đó, anh mới thực sự là một nhà báo giỏi. Tôi có từng nghe nhà báo Hữu Thọ nói thế này: Làm nhà báo nghĩa là anh không sợ bất cứ điều gì cả mà chỉ sợ người đọc quay lưng lại với mình. Làm nhà báo, nghĩa là hãy để họ cảm ơn mình đã phê phán họ. Nhà báo không phải là quan tòa. Nhà báo là để nói về một sự thật và để xã hội tốt hơn vì sự thật ấy.
Tôi mạo muội vài dòng gởi đến anh. Trong thâm tâm tôi, vẫn luôn hi vọng anh là một nhà báo chân chính.


To all diễn đàn: Tôi đề nghị, chúng ta ngưng chỉ trích Trần Hải. Thay vì thế, tất cả mọi người cùng viết một câu như thế này: TRẦN HẢI, CHÚNG TÔI IM LẶNG ĐÂY.
Có 2 lý do:
Lý do thứ nhất: Nếu Trần Hải không thực sự đáng là người mà chúng ta gọi là một nhà báo, việc gì chúng ta phải chỉ trích anh ta. Những lời chỉ trích đối với một người không biết lắng nghe (là nhà báo, điều quan trọng nhất là biết lắng nghe), chỉ làm cho anh ta cảm thấy hãnh diện hơn mà thôi. Bằng chứng là anh ta đã đưa những lời chỉ trích lên Blog của mình như để khoe 1 chiến tích và để tự đóng cửa toilet lại mà “tự sướng”. Hơn nữa, đọc qua Blog của Trần Hải, tôi có cảm giác đấy không phải là Blog của một nhà báo. Tôi nghĩ rằng, dù Blog là nơi dành riêng cho cá nhân nhưng khi anh mở chế độ Public, thì lúc đó anh phải xác định mình là nhà báo. Nghĩa là anh ta phải cho mọi người thấy tầm vóc của mình còn không bằng như bài viết giúp xã hội tốt đẹp, cứ để ở chế độ riêng tư. Hơn nữa, trên Blog đó, Trần Hải sẳn sàng gọi những độc giả của mình là “chúng mày”. Một người như vậy, liệu có đáng để chúng ta tôn trọng không dù rằng có thể điều anh ta viết là sự thật. Tuy nhiên, theo chổ tôi biết, trận đấu đó Trần Hải không hề có mặt tại Qui Nhơn và anh ta viết bài báo từ một mục đích khác. Mục đích của ai, các bạn tự suy luận sẽ rõ.

Lý do thứ hai: nếu Trần Hải là nhà báo, sự im lặng của chúng ta tôi nghĩ, anh ta sẽ hiểu. Không có sự trừng phạt nào dành cho nhà báo lớn bằng sự im lặng của độc giả. Chúng ta im lặng, có thể là đồng tình hoặc không đồng tình và lúc đó, tôi nghĩ là Trần Hải sẽ hiểu. Anh ta là nhà báo, anh ta có tờ báo của mình để viết lên suy nghĩ. Chúng ta là “dân đen”, chúng ta không có cơ hội để tranh cãi công bằng với anh ta, nên điều có thể làm duy nhất là sự im lặng.

Cuối cùng: Trần Hải đã 27 tuổi, cái tuổi mà nhiều người trong chúng ta đã có vợ, có con. Tôi không biết Trần Hải đã có gia đình chưa, có con chưa. Nếu anh ta chưa có những điều đó, thì cũng thật khó để anh ta hiểu được, cảm nhận được, ý thức được điều mà một người trưởng thành cần suy nghĩ: Vùi dập người khác thì dễ. Đở họ dậy trong lúc họ khốn nạn nhất mới là điều khó.
bossfan
Thành viên
 
Posts: 70
Joined: Tue Jan 29, 2008 2:55 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: KÍNH THƯA NHÀ BÁO TRẦN HẢI

Postby nguoi_con_dat_vo on Sat Apr 26, 2008 4:49 pm

Các bác có biết cái Blog của "anh" Hai "quét sình" ko?
Số DT thì em biết rồi!Đích danh.
"Tôi tự hào vì Tôi là người con Bình Định và Tôi đi xe mang biển số 77"
nguoi_con_dat_vo
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 317
Joined: Thu Apr 24, 2008 12:38 pm
Location: Trường Nguyễn Thái Học - Niên khóa 1996-1999
Blog: View Blog (1)
Top

Re: KÍNH THƯA NHÀ BÁO TRẦN HẢI

Postby chanqtraibien on Sat Apr 26, 2008 5:03 pm

nguoi_con_dat_vo wrote:Các bác có biết cái Blog của "anh" Hai "quét sình" ko?
Số DT thì em biết rồi!Đích danh.

thế cuối cùng là chúng mày muốn cái gì?
www.ttvnol.com/binhdinh.ttvn
User avatar
chanqtraibien
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 430
Joined: Wed Mar 02, 2005 1:36 am
Location: Gam cau - Nghia dia city
Blog: View Blog (1)
Top

Re: KÍNH THƯA NHÀ BÁO TRẦN HẢI

Postby Dilangthang on Sat Apr 26, 2008 5:30 pm

chanqtraibien wrote:
nguoi_con_dat_vo wrote:Các bác có biết cái Blog của "anh" Hai "quét sình" ko?
Số DT thì em biết rồi!Đích danh.

thế cuối cùng là chúng mày muốn cái gì?[/

ơ cái anh biển này sao lại ăn nói như vậy, tự nhiên lại chúng mày chúng tao jì ở đây vậy

Dilangthang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 312
Joined: Sun Apr 13, 2008 6:44 am
Location: nơi đã ra đi
Blog: View Blog (4)
Top

Re: KÍNH THƯA NHÀ BÁO TRẦN HẢI

Postby TheDeath on Sun Apr 27, 2008 12:51 am

Dilangthang wrote:
chanqtraibien wrote:
nguoi_con_dat_vo wrote:Các bác có biết cái Blog của "anh" Hai "quét sình" ko?
Số DT thì em biết rồi!Đích danh.

thế cuối cùng là chúng mày muốn cái gì?[/

ơ cái anh biển này sao lại ăn nói như vậy, tự nhiên lại chúng mày chúng tao jì ở đây vậy

Thằng này kém thông minh qúa. Đó là link bolg của tên Trần Hải đó em29
Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn ... không hiểu ^_^


TheDeath
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 388
Joined: Sun Apr 13, 2008 5:21 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: KÍNH THƯA NHÀ BÁO TRẦN HẢI

Postby changtraibien on Sun Apr 27, 2008 1:05 am

Đã có một topic rùi, cần chi phải lập ra một cái nữa, loãng!
Image
Image
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3651
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Âm tào - Địa phủ.
Blog: View Blog (9)
Top

Re: KÍNH THƯA NHÀ BÁO TRẦN HẢI

Postby nguoi_con_dat_vo on Sun Apr 27, 2008 4:05 pm

Làm gì mà phải kính thua với nó chứ!tối qua tôi nhá máy nó!nó gọi lại hỏi tôi là ai?Tôi hỏi lại có phải số máy này là của anh Hải phải ko?Nó nói phải!Giọng bắc!tui cúp máy!Tí sau tui lên Yahoo Chát tui gặp số ĐT của nó với Nick là: Boy_Call_0903767233.Nó làm trai gọi trên mạng Yahoo đó!
"Tôi tự hào vì Tôi là người con Bình Định và Tôi đi xe mang biển số 77"
nguoi_con_dat_vo
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 317
Joined: Thu Apr 24, 2008 12:38 pm
Location: Trường Nguyễn Thái Học - Niên khóa 1996-1999
Blog: View Blog (1)
Top

Re: KÍNH THƯA NHÀ BÁO TRẦN HẢI

Postby Dilangthang on Sun Apr 27, 2008 4:59 pm

có đọc wa mấy bài trong blog của th, thật ko ngờ một người có ăn học lại viết những từ : déo, đập chai bia vô đầu... blog là nhật ký nơi ghi những cảm xúc thật nhất của mỗi người => đây là thằng mất dạy, vô học, bản chất lưu manh, du côn .....=> đám bạn của nó cũng là 1 lũ du côn mất dạy như nó

Dilangthang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 312
Joined: Sun Apr 13, 2008 6:44 am
Location: nơi đã ra đi
Blog: View Blog (4)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Google [Bot] and 1 guest