Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby zizou on Tue May 13, 2008 10:05 am

Quy Ninh wrote:
TheDeath wrote:Mấy ông nhà báo toàn viết là HAGL sẽ thả 2 đội Hà Nội nhưng họ đâu nghĩ rằng nếu HAGL làm thế thì sẽ gián tiếp hại "người anh em " Bình Định
Mối thâm tình lâu nay giữa HAGL và BĐ chắc chắn không cho phép họ làm thế

Nhưng mối quan hệ trong kinh doanh là điều hoàn toàn có thể và có thể xem đó là điều cốt yếu trong chiến lược phát triễn của HA.GL


lúc này phải coi thử ông Đức ngã theo bên nào. Nếu chỉ là đội GL không thôi, phần lớn họ ngã theo cái lợi kinh doanh. Còn nếu còn ông Đức, 1 người BĐ, thì còn chờ đợi xem sao !
Image
zizou
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 624
Joined: Tue Apr 03, 2007 12:56 pm
Location: Quy Nhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby zizou on Tue May 13, 2008 10:11 am

nhìn lướt qua tình trạng của Hoà Phát hay ACB, thì nó cũng tương tự như PSG bên Pháp. các đội này đều giàu có, nhiều tiền. Nhưng đá banh thì dỡ thôi, không phải họ thiếu cầu thủ mà do cầu thủ không chịu đá và quá nhiều bè phái ...

Năm nay Hoà Phát cầm chắc 1 vé, vé còn lại ACB đang nhâm nhe, nhưng ông ACB cũng nhiều dây mơ rể má với bóng đá Vn. Nếu ACB yếu quá, các đội cũng sẽ tiễn đi bằng đường chính luôn.
Image
zizou
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 624
Joined: Tue Apr 03, 2007 12:56 pm
Location: Quy Nhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby dihatti on Tue May 13, 2008 10:19 am

bookong wrote:Ủa, đội đứng thứ 12 trên BXH vẫn phải đá trận play-off mà longevityqn, sao "đối thủ trực tiếp của chúng ta" lại chỉ có 2 đội phía sau lưng thôi vậy?


Trước mắt là không phải nhận vé chính thức cái đã. Play-off còn tính tiếp được nữa mà. Mà so với bóng đá thế giới, bóng đá VN ở một "đẳng cấp khác", rồi so với V-League thì Hạng Nhất cũng ở "đẳng cấp khác" nữa, hãy còn cách khá xa nếu không có gì thay đổi nên chẳng lo gì nếu phải chơi trận này.
Image
User avatar
dihatti
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 267
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:23 am
Location: Gò Bồi (Bình Định) - Thanh Đa (HCM)
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby Casanova on Tue May 13, 2008 10:36 am




Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby bundooroo on Tue May 13, 2008 5:10 pm

Casanova wrote:




Xem ra thì ông HP.HN có khả năng "tiêu" cao nhất vì tòan đụng các đội xương xẩu và có tham vọng vô địch trên sân khách, sân nhà có vẻ dễ chịu hơn chút đỉnh! Nhưng ông này chắc tiêu thiệt rầu!

Ông ACB sân nhà gặp ít nhất 3 ông kẹ SLNA, TC và DT LA; Sân khách 'chiến" BD, XMHP và quan trọng là Boss BĐ. Do do trận gặp Boss BĐ có lẽ sẽ có kết luận về số phận của ổng!

Nếu bóng đá không bị vướng bẩn thì có lẽ hai ông này nhiều khả năng 'lên đường"!

Boss BĐ hòan tòan có cửa thóat ra bằng chính nỗ lực của mình!

Khả năng xấu (tui mong va tin tưởng k có khả năng này) thì đi play off nhưng khả năng đối đầu với mấy ông hạng nhất cũng dễ thở hơn. CS Đồng Tháp và T&T HN thì có lẽ họ đi thẳng lên VL, ông V. NB thì đang có vấn đề về nội bộ và chuyên môn, hơi ngán ông QK.4, AG và Huế. Nhưng giả sử như thế thì cũng không có gì phải lo lắng quá!

Chỉ cần hạ ông ACB rồi cửa đi sẽ sáng sủa hơn nhiều!
Nho tung goc pho Quy Nhon!
User avatar
bundooroo
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 271
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby bundooroo on Tue May 13, 2008 5:16 pm

zizou wrote:
Quy Ninh wrote:
TheDeath wrote:Mấy ông nhà báo toàn viết là HAGL sẽ thả 2 đội Hà Nội nhưng họ đâu nghĩ rằng nếu HAGL làm thế thì sẽ gián tiếp hại "người anh em " Bình Định
Mối thâm tình lâu nay giữa HAGL và BĐ chắc chắn không cho phép họ làm thế

Nhưng mối quan hệ trong kinh doanh là điều hoàn toàn có thể và có thể xem đó là điều cốt yếu trong chiến lược phát triễn của HA.GL


lúc này phải coi thử ông Đức ngã theo bên nào. Nếu chỉ là đội GL không thôi, phần lớn họ ngã theo cái lợi kinh doanh. Còn nếu còn ông Đức, 1 người BĐ, thì còn chờ đợi xem sao !


Tui cũng không mấy tin lắm vào sự giúp đỡ, nếu có suy nghĩ như thế, của Ba Đức. Nhớ lại mà coi, trận nào HAGL cũng "chiến" BĐ ra trò, có nể nang, nhường nhịn gì đâu. Hơn nữa, ai cũng biết Ba Đức là dân BĐ, thế nào báo chí cũng xăm soi, phiền phức. Hơn nữa, kinh doanh là kinh doanh, đồng tiền là trên hết, chuyện tình cảm nếu có cũng không đóng vai trò gì lớn đâu!

Tóm lại là phải tự cứu mình thâu, Bình Định wơi!
Nho tung goc pho Quy Nhon!
User avatar
bundooroo
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 271
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby longevityqn on Wed May 14, 2008 7:57 am

Vần đề hiện nay là phải nhìn nhận hướng tích cực, chúng ta muốn đội bóng đi lên bằng thực lực, mà gần nữa giải đấu đã chứng tỏ chúng ta cũng đang " sạch" đấy chứ. Tôi tin tự đội bóng trẻ nhất trong lịch sử bóng đá bình định đang có một cách " đá bóng" khác hơn hồi những bậc đàn anh trước
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định.
User avatar
longevityqn
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 168
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby Dilangthang on Wed May 14, 2008 9:05 am

pó tay mấy ông, lúc trước hàng loạt cầu thủ ra đi mấy ông kêu là chuyên nghiệp nên nó vậy, bi giờ lại mong chờ ba đức giúp, chẳng lẽ ba đức hổng chuyên nghiệp. thời buổi này mà mong chờ mấy chuyện đó nữa, hổng biết quan điểm về chuyên nghiệp của mấy ông là sao nữa
Mấy cô thiếu nữ đánh cầu
Lông bay phấp phới trên đầu các anh

Dilangthang
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 110
Joined: Sun Apr 13, 2008 6:44 am
Location: nơi đã ra đi
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby Casanova on Wed May 14, 2008 9:18 am

B.BĐ dù trụ lại hay rớt cũng sẽ thi đấu = chính sức của mình, đừng nên có ý nghĩ nhờ vả vào HAGL

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby TheDeath on Wed May 14, 2008 9:40 am

Dilangthang wrote:pó tay mấy ông, lúc trước hàng loạt cầu thủ ra đi mấy ông kêu là chuyên nghiệp nên nó vậy, bi giờ lại mong chờ ba đức giúp, chẳng lẽ ba đức hổng chuyên nghiệp. thời buổi này mà mong chờ mấy chuyện đó nữa, hổng biết quan điểm về chuyên nghiệp của mấy ông là sao nữa

Nãy giờ đọc đâu thấy ai nói về cái chuyện nhờ ông Đức giúp đâu hè :|
Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn ... không hiểu ^_^

TheDeath
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 116
Joined: Sun Apr 13, 2008 5:21 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby Casanova on Wed May 14, 2008 9:50 am





Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby Dilangthang on Wed May 14, 2008 3:51 pm

zizou wrote:
Quy Ninh wrote:
TheDeath wrote:Mấy ông nhà báo toàn viết là HAGL sẽ thả 2 đội Hà Nội nhưng họ đâu nghĩ rằng nếu HAGL làm thế thì sẽ gián tiếp hại "người anh em " Bình Định
Mối thâm tình lâu nay giữa HAGL và BĐ chắc chắn không cho phép họ làm thế



Còn nếu còn ông Đức, 1 người BĐ, thì còn chờ đợi xem sao !

đây chứ đâu, anh em jì ở đây, mạnh ai nấy sống chứ anh em jì, chuyên nghiệp thì sao có thân tình
Mấy cô thiếu nữ đánh cầu
Lông bay phấp phới trên đầu các anh

Dilangthang
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 110
Joined: Sun Apr 13, 2008 6:44 am
Location: nơi đã ra đi
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby bookong on Thu May 15, 2008 12:40 am

:) dilangthang nóng thế, có ai nhờ vả j ai đâu, chỉ là mong HAGL thì đấu hết mình thôi mà, có thế quân mình thắng mới vẻ vang chứ ;) Mà bác Đức ơi, đừng hết mình mỗi trận gặp B.BĐ thôi nhé, khi nào gặp "đối thủ tiềm năng" of tụi tui thì càng fải cố lên hén.
bookong
Thành viên
 
Posts: 20
Joined: Sat Apr 24, 2004 12:37 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby Casanova on Thu May 15, 2008 1:31 am

… Và khúc cua buồn

11 điểm của HP.HN và 13 điểm của HN.ACB so với 17 điểm của đội xếp thứ 3 từ dưới lên. Sẽ chẳng có gì nói nếu cả 2 đại diện thủ đô có đủ quyết tâm để san bằng cách biệt. Nhưng lúc này, khoảng cách ấy như một vực sâu vời vợi đẩy cả 2 vào một khúc cua bất định. Khúc cua khiến họ mất hẳn cơ hội nhìn thấy bóng người phía trước.

Thay tướng, lên giây cót tinh thần, nhưng ám ảnh hạng Nhất vẫn không buông tha cả 2. Lúc này ở thủ đô, người ta đang xì xào về một giải đấu hạng Nhất có sự hiện diện của HP.HN và HN.ACB vào năm sau. Trận thua cuối tuần trước đẩy họ vào thế không thể cưỡng và hy vọng trụ hạng, thậm chí là một suất tranh vé vớt còn mong manh và mơ hồ hơn trước. Gần như, V-League đang mặc định rằng 2 đại diện thủ đô đã xuống hạng rồi. Bây giờ cuộc chiến chỉ còn thuộc về những đội phía trên và những XMCT.TH hay Boss Bình Định chỉ phải tìm kiếm cho mình một vị trí an toàn hơn tránh phải tham dự play-off cuối mùa.

(Báo Bóng Đá)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin HP.HN, HN-ACB từ báo chí!

Postby Quy Ninh on Thu May 15, 2008 1:39 am

Hà nội.ACB tới Quy Nhơn: Đòn quyết định!
Thứ năm, 15/05/2008, 08:02 (GMT+7)

Cứ ngỡ 3 điểm trong trận “derby” khốn khổ với HP.Hà Nội sẽ đẩy Hà Nội ACB thoát đi nhưng không, thua HA.Gia Lai “vỡ mặt” tại sân nhà, đội bóng Hà Nội tiếp tục sa lầy. Nguy hiểm hơn, phía trước họ không thấy đâu là lối thoát.

* “Vữa” lắm rồi

Image
Không còn đường lùi, cả Ban lãnh đạo và các cầu thủ HN.ACB sẽ dốc sức vào trận gặp B.Bình Định vào cuối tuần này.

13 điểm, xếp thứ 13, Hà Nội.ACB chôn chân ở vị trí này lâu lắm rồi. Thực ra, chuyện Hà Nội.ACB bết bát không phải là điều ngạc nhiên, bởi mấy mùa nay họ vẫn kém cỏi như vậy. Có chăng điều không thể ngờ chỉ là Hà Nội.ACB lại gây thất vọng nhất ở mùa giải mà tưởng như họ sẽ “lột xác” sau bao năm bước bằng những đôi chân đi mượn từ Nghệ An.

Có thể khẳng định chính sách “Hà Nội.ACB của người Hà Nội” đã thất bại hoàn toàn. Bằng chứng là trong lòng họ vẫn tồn tại những “khối băng” riêng lẻ, không thể hòa tan như đã từng tồn tại. HLV Hoàng Văn Phúc đã bó tay trước bất ổn này và “bầu” Kiên buộc phải chơi một canh bạc mà ai cũng biết có đến 90% thất bại: đưa ông Hoàng Gia lên “chiếc ghế nóng”. Ông Hoàng Gia chẳng là người xa lạ gì với các cầu thủ của bầu Kiên nhưng ngoài mối quan hệ xã giao, đa phần họ đều không phục ông thầy này.

Chẳng thế mà từ khi ông Gia lên nắm quyền, “ngựa chứng” Mạnh Dũng đã bỏ tập vì đau dù trước đó anh này vẫn còn chạy đủ 90 phút. Việc ông Gia dùng lại những cầu thủ gốc Nghệ đã vô tình khiến cho ranh giới giữa nhóm cầu thủ bản địa và người tứ xứ đã nguội phần nào bỗng chốc lại hiện ra rõ nét. Tinh ý một chút có thể nhận rõ điều này. Ngay trận gặp HA.Gia Lai, khi bị thay ra bằng Tân Thịnh ở hiệp 2, hậu vệ Hải Nam đã đi thẳng mà chẳng thèm bắt tay ai kể cả khi ông Hoàng Gia niềm nở giơ tay vỗ về...

Cứ như vậy, Hà Nội.ACB từ một tập thể trung bình khá giờ chỉ biết trông vào Thành Lương và vài ông Tây. Tâm lý chán nản đã đong đầy những cái đầu, những đôi chân ngày càng hụt hơi, lòng nhiệt tình đã thành thứ xa xỉ.

Hà Nội.ACB đã “vữa” lắm rồi, đó là cách nói tếu táo của CĐV Hà Nội, nói chính xác hơn thì “cửa” thoáy của họ là cực nhỏ. Nhìn vào lịch thi đấu, Hà Nội.ACB đụng toàn “thứ dữ”. 10 vòng còn lại, Hà Nội.ACB lần lượt gặp Boss Bình Định (sân khách), Đà Nẵng (sân nhà), Thể Công Viettel (SN), Khánh Hoà, Thép - Cảng (SK), TCDK.Sông Lam Nghệ An (SN), Bình Dương, Hải Phòng (SK), ĐPM.Nam Định, ĐT.Long An (SN). Không hiểu với sự uể oải, Hà Nội.ACB sẽ kiếm được bao nhiêu điểm từ những đối thủ đang rất “khát” này.

* Quyết định ở Quy nhơn

Biết là khó thoát nhưng ông Hoàng Gia vẫn nói cứng, cơ hội vẫn còn ở 10 trận còn lại. Ông Gia nói đúng, 10 trận ấy là 10 cơ hội nhưng thực tế nhất, nút thắt của Hà Nội.ACB chính là ở vòng 17 này. Trận gặp Boss Bình Định ở Quy Nhơn có thể xem là trận cầu quyết định cho số phận của Hà Nội.ACB.

Với Hà Nội.ACB lúc này rào cản của họ không phải là chất lượng cầu thủ mà là tinh thần. Tới Quy Nhơn, “ngựa chứng” Mạnh Dũng vẫn bất hợp tác, số còn lại vẫn lầm lì ẩn mình. Cầu thủ ngoại tốt nhất là Mbabazi chưa lành hẳn chấn thương, Thành Lương - niềm hy vọng lớn nhất đã đủ “quota” thẻ phạt, tiền - liều “doping” hữu dụng để vượt khó ở V.League vẫn chưa thấy “bầu” Kiên động tới... không biết Hà Nội.ACB sẽ chơi thế nào ở đất võ vào Chủ nhật này?

Nên nhớ Boss Bình Định cũng đang cực kỳ khát điểm. Họ vừa đánh quỵ HP.Hà Nội - đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến sinh tồn, giờ là lúc đội bóng đất võ “tính sổ” Hà Nội.ACB. Trận cầu 6 điểm, “tướng” Thiện và đoàn binh trẻ đang hừng hực khí thế ở Quy Nhơn. Nếu gục ngã tại đất võ, xem như Hà Nội.ACB đã đặt một vé đi thẳng về hạng Nhất!

TƯỜNG KHÔI
Bến My Lăng nằm không thuyền đợi khách
Rượu hết rồi ông lái chẳng buông câu
Quy Ninh
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 365
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

PreviousNext

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], only4u, ptv_ptv, Yahoo [Bot] and 9 guests