Điểm tin bóng đá Việt Nam

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Quy Ninh on Mon Sep 08, 2008 12:52 am

Hôm nay, 8-9, tuyển VN tập trung tại Pleiku

Cuộc sát hạch bắt đầu

08-09-2008 00:49:42 GMT +7
Image
Phan Thanh Bình (bìa phải) sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành một trong 4 suất tiền đạo dự AFF Cup

Ngoại trừ thủ môn Santos không kịp tập trung, 26 tuyển thủ còn lại sẽ phải tranh đua quyết liệt để có được một chỗ trong thành phần tuyển VN dự cúp TPHCM và xa hơn là AFF Cup 2008

Tối nay, 8-9, đội tuyển VN sẽ tập trung tại Hàm Rồng, TP Pleiku (Gia Lai) để bước vào chiến dịch tập luyện chuẩn bị cho Cúp Bóng đá quốc tế TPHCM và xa hơn nữa là Giải Vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2008 diễn ra vào tháng 12. Ngoại trừ thủ thành Santos không kịp về VN, hai trợ lý Phan Thanh Hùng và Mai Đức Chung bận việc dẫn dắt và tuyển quân tại giải U21 quốc gia, các thành viên khác đều có mặt đầy đủ.

Gia Lai vui như hội

Không khí những ngày qua ở TP Pleiku trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi tỉnh Gia Lai trở thành địa phương đầu tiên ngoài Hà Nội và TPHCM được vinh dự đón tiếp đội tuyển VN đến tập huấn. Công tác chuẩn bị chỗ ăn ở cho các tuyển thủ trong khu Hàm Rồng đã được CLB HAGL lo rất chu đáo. Thậm chí, HLV H. Calisto sẽ được bố trí ở phòng thượng khách với tiêu chuẩn 6 sao theo lời mời của Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức.

Những người hâm mộ bóng đá trong tỉnh cũng tỏ ra nôn nao trước sự kiện lớn của bóng đá Gia Lai này. Từ vài ngày qua, nhiều người đã liên lạc với các thành viên của HAGL để hỏi thăm ngày giờ tuyển VN tập luyện tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng và cũng là nơi ăn ở tập luyện của CLB HAGL. Theo anh Trần Văn Minh, chánh văn phòng của đội bóng phố núi, chắc chắn lượng người hâm mộ kéo đến xem tuyển VN tập luyện sẽ rất đông, tuy nhiên, phía HAGL bảo đảm việc này sẽ không ảnh hưởng đến công tác tập luyện của các học trò HLV Calisto.

Cạnh tranh khốc liệt

Dù Cúp Bóng đá quốc tế TPHCM chỉ mang tính chất giao hữu nhưng đó cũng là cơ hội để các tuyển thủ ghi điểm trong mắt HLV Calisto trước khi ông thầy người Bồ Đào Nha chính thức gút danh sách lên đường tham dự bảng B AFF Cup diễn ra tại Thái Lan vào ngày 5-12. Có lẽ vì thế mà đợt tập trung tại Pleiku lần này hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh vị trí rất khốc liệt, đặc biệt ở hàng tiền đạo. Việt Thắng của Đồng Tâm Long An, Công Vinh của TCDK.SLNA, Ngọc Thanh của XM.Hải Phòng, Bảo Khanh của Thể Công, Quang Hải của K.Khánh Hòa hay Thanh Bình của Cao su Đồng Tháp sẽ phải cạnh tranh để giành suất trên hàng công.

HLV Calisto vẫn đang muốn thử nghiệm nhiều lối chơi để tìm ra cặp tiền đạo đáp ứng tốt nhất tiêu chí ông luôn đặt ra là “đa năng và hiệu quả”. Công Vinh, Việt Thắng luôn là ứng viên cho lối đá hiệu quả; Ngọc Thanh, Thanh Bình xông xáo trong khi Bảo Khanh và Quang Hải thuộc dạng đa năng, có thể giữ tròn vai ở cả vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ. Sự có mặt của 6 chân sút tốt nhất VN hiện nay hứa hẹn sẽ giúp HLV người Bồ Đào Nha có cái nhìn tổng quan về hàng tấn công trước khi bước vào cúp TPHCM.

Sự vắng mặt của thủ thành Santos (về Brazil thăm gia đình) là cơ hội để hai thủ môn Tấn Trường và Thế Anh thể hiện mình nhiều hơn nữa. Trong khi đó, hàng tiền vệ và hậu vệ cũng hứa hẹn sẽ cạnh tranh hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của hai tân binh Phan Thanh Giang và Hoàng Vương.

Bài và ảnh: Anh Dũng
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1597
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby MyLang on Tue Sep 09, 2008 11:24 am

Vắng nhiều trụ cột

Image
Các cầu thủ đang nhận phòng - Ảnh: Thành Phương

Đúng 7h40 sáng qua, 8-9, chuyến bay từ TP. HCM đến Gia Lai mang theo 13 thành viên đội tuyển Việt Nam đã đáp xuống sân bay Pleiku.

Đây là nhóm tuyển thủ đầu tiên có mặt tại Gia Lai do HLV phó Nguyễn Văn Hiệp dẫn đầu.

Nhóm tuyển thủ này gồm: Minh Phương, Tài Em, Thanh Giang, Việt Thắng (ĐT.LA), Đình Phước, Quang Thanh, Hoàng Vương (B.Bình Dương), Tấn Trường, Thanh Bình (Đồng Tháp), Minh Đức (SLNA), Ngọc Thanh và Minh Châu (XM.Hải Phòng). Như vậy, nhóm này vắng Vũ Phong (B.Bình Dương) và Santos (ĐT.LA). Ngoài ra, HLV phó Phan Thanh Hùng do đang dẫn dắt đội U-21 SHB Đà Nẵng thi đấu giải U-21 báo Thanh Niên nên cũng sẽ không có mặt cho đến hết giải U-21. Vào lúc 14h00 chiều cùng ngày, HLV trưởng Calisto cùng HLV thủ môn Trần Văn Khánh và các tuyển thủ Đức Dương, Thành Lương, Bảo Khanh, Văn Nhiên, Phước Tứ… cùng hai bác sĩ của đội tuyển đã có mặt tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng.

Image
Việt Thắng đang đọc TNTT
Thủ môn Thế Anh do đến sân bay muộn giờ nên sẽ có mặt vào hôm nay, 9-9, cùng tiền đạo Lê Công Vinh, trung vệ Như Thành và Xuân Hợp. Sau khi lấy hành lý, các tuyển thủ được đưa đi ăn sáng vì đi chuyến bay quá sớm nên tất cả đều đói bụng. Tiền vệ Tài Em cho biết, anh đã phải thức từ lúc 3h30 sáng để kịp lên đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5h30 (nhà Tài Em ở Tân An – Long An). Còn thủ môn Tấn Trường phải xuất phát từ Cao Lãnh vào lúc 12h đêm. Anh đến sân bay lúc 3h30 và phải chờ ở sảnh để làm thủ tục.

Hai tuyển thủ Minh Châu và Minh Đức cũng phải bay từ Hải Phòng và Vinh vào TP. HCM từ đêm trước rồi sau đó cùng các đồng đội bay lên Gia Lai vào sáng hôm sau. Chỉ riêng ba cầu thủ Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong của Khánh Hòa lên đến trung tâm Hàm Rồng vào lúc 16h chiều bằng xe của CLB. Vào lúc 18h tối qua, trung vệ Đình Phước đã được HLV Calsito cho về lại địa phương sau khi bác sĩ của đội tuyển chẩn đoán anh không thể tập nặng.

Image
Bữa ăn đầu tiên tại TT Hàm Rồng
Lãnh đạo trung tâm đã cho sửa chữa toàn bộ hai dãy nhà nghỉ để phục vụ đội tuyển, dù trước đây các tuyển thủ Lào đã từng đóng quân ở đây một thời gian dài. Các tuyển thủ được xếp 4 người/phòng và tất cả đều cảm thấy thoải mái, nhất là khí hậu mát mẻ nơi đây.

Riêng HLV Calisto đã được lãnh đạo HA.GL ưu ái thu xếp căn phòng đặc biệt ở tầng trên cùng với những tiện nghi bậc nhất, không hề thua kém bất kỳ khách sạn 5 sao nào. Căn phòng được ngăn làm hai phòng gồm phòng khách và phòng ngủ. Phòng ngủ được trang bị màn hình Plasma 32 inch, một giường đôi có ban-công nhìn ra sân tập rất thoáng.

lãnh đạo trung tâm đã chuẩn bị sẵn một loạt thực đơn cho đội tuyển trong suốt 7 ngày đóng quân tại đây, trong đó mỗi thực đơn có đến gần 25 món ăn cho ba buổi sáng, trưa, chiều.

Như vậy, hiện đội tuyển chỉ còn 24 cầu thủ (danh sách chính thức là 27 cầu thủ):

Thủ môn (2): Thế Anh (B.Bình Dương), Tấn Trường (CS.Đồng Tháp)

Hậu vệ (8): Quang Thanh (B.Bình Dương), Như Thành (B.Bình Dương), Phước Tứ (Thể Công), Văn Phong (K.Khánh Hòa), Xuân Hợp (XMCT.Thanh Hóa), Văn Nhiên (HA.GL), Thanh Giang (ĐT.LA), Hoàng Vương (B.Bình Dương).

Tiền vệ (6): Tấn Tài (K.Khánh Hòa), Minh Châu (XM.Hải Phòng), Minh Phương (ĐT.LA), Tài Em (ĐT.LA), Minh Đức (TCDK.SLNA), Đức Dương (ĐPM.Nam Định).

Tiền đạo (8): Thanh Phúc (SHB.Đà Nẵng), Công Vinh (SLNA), Việt Thắng (ĐT.LA), Bảo Khanh (Thể Công), Ngọc Thanh (XM.Hải Phòng), Thanh Bình (CS.Đồng Tháp), Thành Lương (HN.ACB), Quang Hải (K.Khánh Hòa).

Đỗ Phương
http://www6.thanhnien.com.vn/tntt/2008/9/9/260985.tno
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 274
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby MyLang on Fri Sep 12, 2008 1:18 am

ÔNG CALISTO PHẢI HỌC “MỀM”

(TT&VH Cuối tuần) -Ông Calisto nổi tiếng là người rất “cứng” và quyết đoán. Đấy là điều đã giúp ông thành công ở ĐT.LA trong quãng thời gian dài biến đội bóng từ yếu thành một thế lực của bóng đá VN. Bây giờ ở đội tuyển, ông lại phải đang học “mềm” gọi là để sống chung với những cái chưa chuyên nghiệp và để tồn tại


24 giờ cương, 24 giờ nhu24 giờ… chờ

* Cương…
24 giờ sau khi đội tuyển tập trung, ông Calisto đã “xạc” Thế Anh khi cầu thủ này rút lui khỏi đội tuyển với lý do con đau. Sau đó là một cuộc họp báo rất “nóng” và ông đã bộc bạch tất cả những bức xúc lên những cầu thủ chuyên nghiệp nhưng cái đầu thì rất nghiệp dư. Ông đưa ra mức lương ra khoản thu nhập cao của các cầu thủ và đặt ra câu hỏi “Vì sao họ có thu nhập tốt và vì sao họ được ưu ái như thế?”. Ông đưa ra cả tính truyền thống và tinh thần quyết tâm, chịu gian khổ trong những cuộc chiến của người VN để trách cứ sự ích kỷ và tính toán của các tuyển thủ.
Image
Ông Calisto đã “xạc” Thế Anh

Cuối cùng ông đưa ra quyết định sẽ không bao giờ gọi thủ môn Thế Anh trở lại đội tuyển khi ông còn làm HLV trưởng ĐTVN và đây là cầu thủ thứ hai sau Huy Hoàng ông “cấm cửa” vì sự thiếu kháo khát lẫn không xứng đáng vào hàng ngũ đội tuyển.

* Nhu…

24 giờ tiếp theo thì ông thầy người Bồ không còn cương nữa. Ông đón nhận sự chậm trễ của Công Vinh và Như Thành như phận “kèo dưới” dù cũng trách móc, cũng lắc đầu tỏ ý không hài lòng và cả chê bai.
Có lẽ ông đã hiểu được đâu là giới hạn và những gì cần thiết ông đã “vỗ” hết trước đó một ngày rồi. Hơn nữa việc ông nhu cũng xuất phát từ thái độ của hai cầu thủ Công Vinh và Như Thành khác với kiểu Thế Anh đến rồi xin về (lần thứ hai) vì bất mãn và tính toán.
Image
Đón nhận sự chậm trễ của những cầu thủ đến muộn

Nếu vẫn là một Calisto nóng nảy thì đội tuyển chắc chắn sẽ không đủ người để tập và sẽ phá sản trước Cúp TP.HCM.

… và chờ

Hôm qua thì ông Calisto chuyển qua trang thái chờ. Ông chờ sự tăng cường hai thủ môn mới vì đội tuyển không thể tập mà thiếu thủ môn. Ông chờ ý thức của các cầu thủ được thế chỗ và chờ cả sự khát khao hòng lấp đi những vướng mắc trong những ngày qua.
Hình như sau một ngày cương Calisto đã bắt đầu hiểu ra được ông không thể biến đội tuyển với nhiều "ông sao" thành một đội bóng phải vâng phục ông như ở Gạch ngày nào. Ông đã bắt đầu nhìn ra được ở Gạch khi ông quyết là bầu Thắng gật còn ở đội tuyển thì sau những cái gật còn là hàng loạt động tác tiếp theo.
Image
Và ông Calisto tiếp tục chờ

Bây giờ thì ông Calisto tiếp tục chờ. Chờ một đội tuyển từ từ vào guồng ở cái sân chơi mà cầu thủ chưa sẵn sàng.

Điều ông Calisto chờ bây giờ không phải là các tuyển thủ nữa mà là sự chuyên nghiệp của cả nền bóng đá trước rồi mới đến con người chuyên nghiệp.
NGUYỄN NGUYÊN
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 274
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Quy Ninh on Mon Sep 15, 2008 11:01 am

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn mới
Phải thành lập công ty bóng đá

15/09/2008 16:43
Image
ĐT.LA (phải) và HA.GL giờ đã là những thương hiệu của bóng đá Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương

“Bắt đầu từ mùa bóng 2009, tất cả các đội bóng muốn tham dự V-League phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc hoạt động dưới mô hình một CLB bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN), tổ chức nghề nghiệp xã hội, công ty thể thao... Đã có nhiều CLB tham dự V-League mùa tới đã đồng ý”, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ.

Ngày 17-9 sẽ là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành thể thao VN nói chung, bóng đá nói riêng. Đó là thời điểm mà VFF chính thức công bố thông tin trên với giới truyền thông. Đây sẽ là bước chuyển mới của BĐCN VN. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: Phó TTK Dương Nghiệp Khôi đã đến từng CLB, thảo luận, ghi nhận ý kiến của họ về quyết tâm chuyển sang bóng đá chuyên nghiệp đích thực. Một năm gặp gỡ, ba năm chuẩn bị, giờ đây đã đến thời điểm chín muồi.

“CLB phải có sân riêng, hoặc thuê dài hạn. Mỗi đội bóng phải có tối thiểu 16 cầu thủ ký hợp đồng chuyên nghiệp. Các CLB phải có hệ thống đào tạo các tuyến kế cận theo đúng tiêu chuẩn. Hội CĐV phải đăng ký theo đội bóng, có danh sách hội viên chính thức, BTC sân và CLB phải là một... Những vướng mắc, phát sinh mà VFF ghi nhận trong những năm thử nghiệm bóng đá chuyên nghiệp vừa qua đã được ghi nhận. Đó là cơ sở để chúng tôi đưa ra những quy định sao cho phù hợp với thực tế của bóng đá VN nhất”, ông Hỷ nói.

Đây cũng là một phần trong lộ trình làm BĐCN mà VFF phải thực hiện, phù hợp với các quy định và tinh thần của Luật Thể thao và luật của FIFA và AFC. Theo đó, VFF sẽ phải báo cáo kết quả xây dựng bóng đá chuyên nghiệp với AFC, lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế từ nay đến năm 2010... Nếu không, đội tuyển VN có thể bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế; bóng đá VN mất đi sự ủng hộ về tinh thần và tài chính đối với các dự án phát triển bóng đá, đặc biệt là dự án Goal giai đoạn 2 mà đích thân Chủ tịch FIFA và Chủ tịch AFC khi sang VN cam kết ủng hộ.

“Theo đề án, BĐCN ở VN bước sang giai đoạn cuối từ năm 2008. Trong giai đoạn này, các CLB sẽ trở thành những công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con. Giá trị của mỗi công ty này được định tính trên thị trường giao dịch như mô hình công ty cổ phần”, ông Phạm Ngọc Viễn, người xây dựng đề án bóng đá chuyên nghiệp cho biết.

Mùa giải 2000 – 2001, mô hình BĐCN được đưa vào hệ thống thi đấu đỉnh cao của VFF. Những người đi tiên phong như Đoàn Thành Lâm và Phạm Ngọc Viễn giờ đều không còn ở VFF. Tuy nhiên, có thể nhận thấy, lộ trình phát triển BĐCN VN vẫn đang đi đúng theo hướng mà những người đặt viên gạch đầu tiên hình dung: nâng tầm trình độ quản lý của VFF, các CLB, giá trị của các cầu thủ, khai thác thương quyền từ truyền hình, tài trợ... Dù rằng, những yếu tố như ý thức nghề nghiệp của cầu thủ, chất lượng giải đấu, lượng khán giả... vẫn còn nhiều tồn tại không thể giải quyết một sớm một chiều.

Gần 10 năm, những thương hiệu như Hoàng Anh- Gia Lai, Đồng Tâm Long An, Hàng không Việt Nam, Ngân hàng Đông Á, Sông Đà, Thép Việt- Úc, Thép Miền Nam, Xi măng Hải Phòng, Xi măng Công Thanh, Bia Huda, Bia Halida, Pisico, Pjico, Tài chính Dầu khí... và các nhà tài trợ như Strata, Kinh Đô, Sting, Number One, Euro Window Petro Viet Nam Gas... lần lượt xuất hiện và rõ ràng có những đóng góp không nhỏ cho bóng đá chuyên nghiệp nước nhà. Đó là tiền đề để VFF cùng các đối tác hoàn thiện ý tưởng đưa V-League “xuất ngoại” trên các phương tiện truyền thông quốc tế.

Ý kiến người trong cuộc

Nguyễn Thanh Xuân Giám đốc Sở TDTT Nam Định
Image
“Chúng tôi chưa có buổi làm việc chính thức nào với Liên đoàn về việc đội bóng thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp. Nhà nước đầu tư vào đội bóng theo tỉ lệ 50- 50 thì rõ ràng là cần có người của Nhà nước quản lý nguồn vốn đó hoạt động sao cho hiệu quả. Mối liên hệ ràng buộc nhau rất rõ ràng và chặt chẽ. Giờ chuyển sang cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp nào quản lý, doanh nghiệp nào làm bóng đá? Hiện nay, các đội bóng vẫn có nguồn thu từ việc bán vé, tài trợ và ngân sách đầu tư của tỉnh, thành phố. Nếu chuyển hoàn toàn cho doanh nghiệp, vậy là đội bóng mất đi nguồn đầu tư từ nhà nước. Có doanh nghiệp nào gánh được không? Và trong trường hợp, nếu đội bóng không tìm được doanh nghiệp để “gả bán”, chẳng lẽ đội bóng không được tham dự giải?”.

Vũ Quang Bảo HLV QK4
Image
“Thể Công hiện nay không phải là đội bóng của Viettel. Trước đây, Viettel từng gắn tên với Thể Công, nhưng sau đó cũng phải dỡ bỏ thương hiệu. Chúng tôi là một đội bóng đá quân đội, có những đặc thù riêng. Nói chúng tôi ký hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ, nhưng bản thân các cầu thủ đã là các sĩ quan chuyên nghiệp. Với chúng tôi, họ là những sĩ quan chuyên nghiệp đá bóng, thực hiện nhiệm vụ chính trị- xã hội theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Sân vận động chúng tôi sẽ xây. Yêu cầu lắp đèn, chúng tôi sẽ lắp đèn. Nhưng nói chuyển giao hay phát triển theo mô hình doanh nghiệp thì quả thực quá nhạy cảm. Quân đội đã đầu tư, đào tạo cho các cầu thủ để họ đá bóng. Bây giờ theo quan điểm của VFF, chúng tôi đã xin ý kiến của Bộ, và chờ chỉ đạo chính thức, rồi sẽ trả lời với Liên đoàn”.

Nguyễn Văn Vinh GĐ ĐH HA.GL
Image
“HA.GL từng bỏ rất nhiều tiền để chiêu mộ các cầu thủ giỏi, danh tiếng về thi đấu. Ích lợi cũng có, thiệt hại cũng có. Vì vậy, chúng tôi xác định là muốn làm BĐCN thì cần phải xây dựng vững chắc nền tảng, có cơ sở, nền móng và theo từng tuyến. Chúng ta phải xác định là khi bước vào sân chơi BĐCN thì phải tuân theo các nguyên tắc, quy định, thậm chí là luật của sân chơi đó. Cách làm hiện nay ở cấp CLB đối với một số nơi chưa kịp thích ứng với quy định của Liên đoàn, thì cần chỉnh sửa, nhưng Liên đoàn cũng cần cho họ lộ trình. Ngược lại, phía đội bóng cũng cần phải có cam kết thực hiện. Đến thời điểm đó không thực hiện được, , Liên đoàn có quyền dùng chế tài để xử lý. Như thế mới là BĐCN”.

Phạm Phú Hòa GĐ ĐH ĐT.LA
Image
“Nhiều đội bóng dự V-League hiện tại đã thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp, và họ hoạt động bình thường. Các đội bóng ít nhiều còn ‘quan hệ’ với các Sở TDTT, điều quan trọng là có một mô hình nào đó đủ tư cách pháp nhân, rõ ràng, phù hợp với quy định của luật pháp, để điều hành CLB. Vậy là đủ!”

Triệu Quang Hà HLV T&T.HN
“VFF nên lưu ý về việc, trước đây, có đội bóng thay đổi phiên hiệu liên tục qua từng mùa vì liên quan tới các nhà tài trợ khác nhau. Vậy nếu một đội bóng thuộc doanh nghiệp này, sang năm thuộc về doanh nghiệp khác, hoặc doanh nghiệp bóng đá đó không đủ khả năng tài chính, phá sản, thì khi đó hướng giải quyết sẽ như thế nào?”.

Lê thành (ghi)

Thành Lương -Thanh Niên Online
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1597
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby KLy on Tue Sep 16, 2008 3:25 am

HLV Lê Thuỵ Hải bất ngờ làm 'phó tướng' U23 Việt Nam

Ông Lê Thuỵ Hải, người hiện được coi là HLV thành công nhất trong lịch sử V-League với hai chức vô địch liên tiếp cùng Bình Dương, mới chấp nhận làm trợ lý HLV cho ông Mai Đức Chung ở tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2009.
Image
HLV Lê Thuỵ Hải.
Rời Bình Dương sau khi bảo vệ thành công ngôi quán quân quốc gia, HLV Lê Thuỵ Hải nhận được khá nhiều lời mời từ các CLB cả ở hạng Nhất lẫn V-League. Tuy nhiên, ông vẫn chưa quyết định tương lai. Và mới đây nhất, ông đã được mời tham gia Ban huấn luyện U23 Việt Nam với tư cách là trợ lý cho ông Mai Đức Chung.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà cầm quân có tiếng là cá tính này lên tuyển. Năm 2005, ông Hải từng thay ông Nguyễn Thành Vinh làm trợ lý cho Alfred Riedl ở SEA Games 23. Ông Hải cho biết: “Đây không phải là một cuộc trở lại. Năm 2005 người ta nói tôi không được HLV trưởng hợp tác, nhưng tôi không muốn bình luận về điều này. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, dù khả năng của tôi cũng bình thường thôi nhưng nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần tôi luôn sẵn sàng. Bạn cần phải biết rằng, nếu tính toán thiệt hơn, tôi đã không lên tuyển. Tôi cảm thấy có thể giúp đỡ được nhiều việc cho ông Mai Đức Chung nên nhận lời, vậy thôi”.

Trong lần thứ hai lên tuyển U23, thử thách đầu tiên của ông Hải chính là Merdeka Cup lần thứ 40 tại Malaysia với các đối thủ là Myanmar, Sierra Leone, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Kazakstan và chủ nhà Malaysia. Đây chính là giải đấu đầu tiên của U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 25 cuối năm tới. Merdeka là chiếc Cúp truyền thống của Malaysia. Năm 1966, tuyển miền nam Việt Nam đã giành chức vô địch sau khi vượt qua Myanmar trong trận chung kết bằng tỷ số 1-0.

Tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội từ ngày 1/10. Ngày 2/10, đội sẽ tới Nam Kinh (Trung Quốc) tập huấn trong khoảng 10 ngày và trở lại Việt Nam vào ngày 12/10, một ngày sau đó, U23 Việt Nam sẽ tới Malaysia dự Mederka Cup 2008.

Danh sách ĐT U23 Việt Nam


Trưởng đoàn: Nguyễn Trọng Giáp
HLV trưởng: Mai Đức Chung
Các trợ lý: Lê Thuỵ Hải, Phạm Văn Hùng, Lê Tuấn Long

Các cầu thủ (25 người)

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (CS Đồng Tháp), Trần Khoa Điển (TMN CSG), Lê Văn Hưng (Vĩnh Long).

Hậu vệ (6): Võ Nhật Tân (SHS Tiền Giang), Nguyễn Thành Long Giang (T&T Hà Nội), Mai Xuân Hợp (XM CT Thanh Hoá), Chu Ngọc Anh (ĐPM.Nam Định), Lê Văn Duyệt (ĐPM.Nam Định), Phạm Minh Đức (Thể Công).

Tiền vệ (9): Trương Đắc Khánh (TCDK SLNA), Nguyễn Trọng Hoàng (TCDK SLNA), Hoàng Danh Ngọc (ĐPM.Nam Định), Nguyễn Văn Khải (ĐTLA), Mai Tiến Thành (XM Vinakansai NB), Nguyễn Quý Sửu (CS Đồng Tháp), Hoàng Nhật Nam (ĐPM.Nam Định), Nguyễn Công Huy (Thể Công), Phan Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng).

Tiền đạo (7): Huỳnh Phúc Hiệp (SHS Tiền Giang), Trần Quang Vinh (Thể Công), Nguyễn Tăng Tuấn (HAGL), Đỗ Thanh Sang (Boss Bình Định), Nguyễn Đức Thiện (TPHCM), Phan Thanh Bình (CS Đồng Tháp).

Khoa Nguyễn
User avatar
KLy
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 105
Joined: Mon Jul 07, 2008 2:02 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby MyLang on Tue Sep 16, 2008 4:07 am

Công bố danh sách đội Olympic Việt Nam - Sốc… nhẹ!
Thứ ba, 16/09/2008, 09:41 (GMT+7)

(SGGP Thể Thao).- Hôm qua, tân HLV trưởngOlympic Việt Nam Mai Đức Chung đã công bố danh sách đội Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Merdeka Cup 2008. Qua đó, ông Chung đã gây một cơn sốc nho nhỏ khi thể hiện quan điểm trong việc lựa chọn trợ lý lẫn quân số cho Olympic Việt Nam.

Lê Thụy Hải làm trợ lý

Bộ khung cho đội tuyển Olympic lần này vẫn là những gương mặt quen thuộcđã thi đấu tương đối thành công ở vòng loại Olympic Bắc Kinh. Ảnh: Hoàng Anh


Cơn dư chấn đầu tiên chính là việc ông Chung mời cựu HLV trưởng B.Bình Dương Lê Thụy Hải ngồi vào ghế trợ lý ở đội Olympic Việt Nam. Hải “lơ” là một trong 3 trợ lý của ông Chung, bên cạnh Lê Tuấn Long và HLV thủ môn Phạm Văn Hùng.

Sự xuất hiện của Hải “lơ”, xét ở góc độ chuyên môn thì không có gì phải bàn cãi, bởi trong 2-3 mùa V-League gần đây, nhà cầm quân này thuộc loại hàng “hot”, được chèo kéo và có thành tích giàu bậc nhất V-League. Tuy nhiên, vấn đề người ta lo ngại nhất chính là tính cách bốc đồng của Hải “lơ”, đặc biệt là sau những gì từng xảy ra ở đội U23 Việt Nam tại SEA Games 23.

Ở SEA Games 23, Hải “lơ” thế chỗ HLV Nguyễn Thành Vinh làm trợ lý cho HLV Riedl khi ông Vinh dính vào vụ nghi án “bồi dưỡng” trọng tài. Hải “lơ” thể hiện sự sốt sắng, nhiệt tình bằng tuyên bố sẵn sàng lên tuyển, dù chỉ để làm trợ lý “xách nước, đánh giầy cho các tuyển thủ”.

Oái oăm ở chỗ, Hải “lơ” chính là một trong những trợ lý người Việt được báo cáo về vụ làm độ trận Việt Nam - Myanmar tại SEA Games 23, nhưng ông đã lờ đi. Chính điều này đã khiến Hải “lơ” sau đó bị Đà Nẵng tẩy chay, trong khi các quan tòa xét xử vụ tiêu cực U23 Việt Nam đề nghị VFF xem xét đối với tư cách nghề nghiệp của Hải “lơ”.

Việc chiêu mộ trợ lý Hải “lơ” dẫu sao vẫn là một nước cờ mạo hiểm của ông Chung và VFF. Bởi ngoài tì vết từ SEA Games 23, người ta còn nghi ngại về những phát biểu bốc đồng, cá tính quá mạnh của Hải “lơ”. Và điều ấy thì chỉ riêng việc ông Hải đưa ra lời hứa “giúp được nhiều việc cho ông Chung” cũng không phải là một đảm bảo chắc chắn.

Lấy cả quân hạng nhì


Theo cơ cấu của Olympic Việt Nam, hàng phòng ngự có vẻ chính là nơi mỏng nhất của đội bóng này. Bởi ngoài 3 thủ môn, ông Chung chỉ triệu hồi 6 hậu vệ, trong khi ông gọi vào đội hình tới 9 tiền vệ và 7 tiền đạo.

Bản danh sách do ông Chung lựa chọn dường như kế thừa bộ khung Olympic Việt Nam chơi tương đối thành công ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Ông Chung đã triệu hồi lại những “trò ruột” như Long Giang, Mai Tiến Thành, Nhật Tân, Quý Sửu, Thanh Bình… bất kể những cầu thủ này gần như mất hút trong mùa bóng qua. Trong số những “cựu thần” được gọi lại, có lẽ chỉ có trung vệ Mai Xuân Hợp là giữ được phong độ tương đối ổn định ở mùa bóng qua.
Image
HLV trưởng Mai Đức Chung. Ảnh : Hoàng Hùng


Tin vào khả năng đánh thức tiềm năng từ những nhân tố cũ, nhưng ông Chung cũng kịp bổ sung vào đội hình những gương mặt vừa tỏa sáng ở giải U21 báo Thanh Niên như Phan Thanh Hưng, Đức Thiện, Văn Khải, Lê Văn Hưng. Đó là quyết định tương đối táo bạo, bởi ngoài những phút lóe sáng ở giải U21 báo Thanh Niên, những cầu thủ trên vẫn hoàn toàn ở dạng tiềm năng bởi có những người như Đức Thiện, Văn Hưng trước đó hoàn toàn chìm nghỉm vì họ phải chơi ở giải… hạng Nhì.

Ngoài ra, những nhân tố khác như Trọng Hoàng, Văn Duyệt, Công Huy, Tăng Tuấn, Quang Vinh… đều đã thuộc loại “quen mặt, biết tên” nên không có gì bất ngờ khi họ xuất hiện trong danh sách đội hình chuẩn bị cho tương lai (đích nhắm là SEA Games 25).

Dẫu sao, HLV Mai Đức Chung cho biết, có thể trong chuyến du đấu tại Merdeka Cup 2008, Olympic Việt Nam còn được tăng cường thêm một số gương mặt từ tuyển Việt Nam. Đây là một cách tăng chất cho đội hình dự Merdeka Cup 2008, cũng như khẳng định cái tên “tuyển Việt Nam” như VFF đã hứa hẹn với chủ giải Malaysia.
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 274
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Casanova on Wed Sep 17, 2008 2:37 am

Giải U.21 Báo Thanh Niên lần II – 2008
Đội U.21 Việt Nam

Xác định bộ khung chính


Đội U.21 Việt Nam gồm 20 cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.21 Báo Thanh Niên năm nay sẽ bước vào tranh tài với 5 đội bóng khác đến từ các nước trong khu vực. Vì chỉ có 4 ngày chuẩn bị nên HLV Lưu Quốc Tân đang gấp rút xác định bộ khung chính.

Chiều qua, toàn bộ 22 cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.21 Báo Thanh Niên cùng HLV trưởng Lưu Quốc Tân đã có buổi tập đầu tiên. Dù còn khá mệt và lạ lẫm với khí hậu có độ ẩm rất cao của xứ Huế nhưng HLV Lưu Quốc Tân vẫn cho các cầu thủ bắt đầu với các bài tập sút và chuyền bóng ở tốc độ nhanh. Sau đó, ông Tân còn chia đội làm 2 đội hình và đá với nhau ở một nửa phần sân bóng.

Hiện đội đang tập trung với 22 cầu thủ nhưng chiếu theo điều lệ thì mỗi đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ và 6 quan chức, HLV. Chính vì thế, 2 cầu thủ sẽ bị loại vào giờ chót. Ngoài 2 thủ môn Lê Văn Hưng và Nguyễn Thành Nam chắc suất, hiện nay danh sách chỉ có 6 hậu vệ và sẽ không có ai bị loại thêm. Bởi 3 trung vệ và 3 hậu vệ biên là những con số đủ cho một cuộc cạnh tranh công bằng. Như vậy, chắc chắn 2 gương mặt bị loại bớt sẽ nằm ở hàng tiền vệ (8 người) và tiền đạo (6 người).

Ở hàng tiền vệ, Kim Long và Thanh Hải có nguy cơ bị loại cao nhất bởi vị trí của 2 cầu thủ này đều có những người được đánh giá là xuất sắc hơn. Nếu cần một chút cơ bắp và sự càn quét, ông Tân hoàn toàn có thể tin tưởng vào Phan Thanh Hưng hoặc Tuấn Tú. Nếu cần một cầu thủ sáng tạo thì ngoài Thanh Hải ra, đội còn có sự xuất sắc của Kiên Trung, Thành Tài.

Không tiết lộ sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật nào nhưng sau buổi tập chiều qua có thể thấy ông Tân sẽ từ bỏ lối chơi 4-3-3 quen thuộc đã áp dụng cho TP.HCM. Có một chút thay đổi và HLV Lưu Quốc Tân bước đầu xác định đội sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Theo đó, 2 mũi nhọn của đội ở hàng công có thể sẽ là bộ đôi Phúc Hiệp – Đức Thiện. Đình Tùng, Văn Khải, Văn Mẹo và Đình Hiệp có thể sẽ chỉ là những phương án dự bị và thậm chí là có người không được đăng ký vào danh sách. Bởi xét về phong độ hiện tại, cả 4 gương mặt này đều không thể so bì được với Đức Thiện và Phúc Hiệp.

Vị trí tiền vệ biên trái gần như đã được chọn sẵn cho cậu học trò cưng của ông Lưu Quốc Tân ở TP.HCM là Đức Tài. Bởi anh gần như không có sự cạnh tranh nào. Ở sự lựa chọn cho vị trí biên phải, Trọng Hoàng đang có ưu thế vượt trội bởi tốc độ và kinh nghiệm từng chơi choTCDK.SLNA ở V-League 2008. Điểm đáng chú ý là hiện nay U.21 Việt Nam có đến 5 tiền vệ trung tâm là Thành Tài, Thanh Hải, Kim Long, Kiên Trung, Phan Thanh Hưng. Như vậy, chắc chắn ông Tân sẽ rất khó xử trọng việc chọn lựa bộ đôi chơi ở khu trung tuyến.
Nếu hàng tiền vệ và tiền đạo gây nhiều phân vân cho ông Tân thì hàng phòng ngự lại trở thành tuyến dễ chọn lựa người đá chính hơn bởi Cao Cường và Quốc Anh quá chắc chắn ở vai trung vệ. Trong khi đó, Nhật Tân khó trở thành dự bị ở vị trí hậu vệ trái còn Hoàng Quảng lại không có sự cạnh tranh nào ở biên phải.
Bước đầu xác định được bộ khung chính nhưn ông Lưu Quốc Tân vẫn rất thận trọng: “Vì có thời gian quá ngắn nên những em nào chơi ăn ý với đồng đội và chứng tỏ được sự hòa nhập tốt hơn sẽ được chọn đá chính. Thất bại của B.Bình Định tại VCK U.21 vừa rồi được xem là bài học của tôi và tôi đề cao sự kết dính trong đội hình.

(KHÁNH VINH)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2905
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (23)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby MyLang on Wed Sep 17, 2008 1:42 pm

[img]VFF tổng kết mùa giải 2008:
Người cần nói đã không nói
17-09-2008 16:42:49 GMT +7Theo Phan Đăng (VTC)
Sáng nay, VFF tổng kết mùa giải 2008. Một buổi lễ tổng kết mùa giải thật lớp lang, hoành tráng! Nhưng khi cái vỏ lớp lang, hoành tráng trôi tuột đi thì người ta bỗng thấy… hẫng. Hẫng vì người cần nói rốt cuộc đã không nói. Vì sao?

1. ”Xin mời anh Lê Thụy Hải, người dẫn dắt Bình Dương vô địch V.League 2008 phát biểu ý kiến về mùa giải đã qua”, ông trưởng giải Nguyễn Hữu Bàng cất tiếng. Cả hội trường nhìn về phía nhân vật trung tâm Lê Thụy Hải.
Image
Ông Nguyễn Văn Vinh giờ đã ...không nói. Ảnh: Quang Minh.
Và giống như mọi khi, tất cả chờ đợi “một cơn bão tố” từ miệng ông Hải, vì trong làng bóng Việt Nam, ông nổi tiếng là chẳng sợ cái đinh gì.

Thế nhưng cơn bão tố mà người ta chờ đợi đã không xảy ra. Khác hẳn buổi tống kết mùa giải năm ngoái, cái buổi mà ông Hải “nổ tơi bời”, trong đó chẳng ngại “nổ” về sự tắc trách của những nhà làm giải, bây giờ giọng ông Hải lại từ tốn, nhẹ nhàng đến lạ lùng. Và sự lạ lùng được đẩy tới mức kinh ngạc khi ông Hải nói câu: “Theo tôi, giải đã thành công tốt đẹp”!

Vì sao ông Hải lại không “nổ” như ngày xưa ông vẫn “nổ”? Vì sao ông lại chuyển cực theo kiểu quay ngoắt 180 độ như vậy? Vì đúng là cái giải V.League 2008 “thành công tốt đẹp” như ông khẳng định chăng?

Đem thắc mắc hỏi một đồng nghiệp thì nhận được câu trả lời chắc nịch: “Tất nhiên là không!”. Thế thì vì sao ông Hải lại chuyển cực như thế? Anh đồng nghiệp vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười: “Có lẽ, ông ấy vừa ngồi vào ghế phó tướng ĐT Olympic, nên không muốn đụng chạm tới VFF như vẫn hay đụng chạm”.

Image
Lễ tổng kết mùa giải 2008. Ảnh: Quang Minh.
Sự thật có như vậy? Không ai trả lời được, ngoài một mình ông Hải.

2. Sau phần phát biểu nhẹ nhàng trên mức nhẹ nhàng của ông Hải, chủ tọa Nguyễn Hữu Bàng lại cất tiếng: “Giờ xin được nghe ý kiến của anh Nguyễn Văn Vinh, đội HA.GL”. Lập tức, ông Vinh giơ tay lên, lắc lia lắc lịa.

Ông Nguyễn Hữu Bàng đi thêm bước nữa: “Phải nói là, HA.GL là một CLB luôn đi đầu, luôn có ý nghĩa khai phá với BĐVN, từ đó, rất nhiều các CLB khác đi theo. Vì vậy, chúng tôi rất muốn nghe ý kiến anh Nguyễn Văn Vinh”. Đáp trả, ông Vinh tiếp tục giơ tay lên, lắc liên hồi. Những cái lắc như muốn nói: “Thôi thôi, tha cho tôi đi!”.

Lạ thật, ông Vinh vốn là người thích nói và hay nói. Ở Đại hội VFF nằm rồi, ông đã từng đứng giữa hội nghị, trước đầy đủ văn võ bá quan mà rằng: “BĐVN như kẻ vừa mắt vừa đi. Mà cứ đi như thế này thì đâm đầu vào tường lúc nào chẳng biết”.

Cái tính ông Vinh vốn thẳng thắn như thế, và cứ nghĩ gì là nói liền như thế. Vậy thì tại sao trong một buổi lễ tổng kết trang trọng như thế này, ông lại không chịu nói?

Hỏi nhỏ ông câu này thì được ông lý giải: “Tôi đã nói nhiều quá rồi, nhưng nói mà mọi thứ có biến chuyển hơn đâu!”.

Hóa ra là vậy.

3. Lễ tổng kết mùa giải diễn ra trọn sáng nay. Cái buổi lễ mà ở đó, ông TTK Trần Quốc Tuấn, ông trưởng giải Nguyễn Hữu Bàng và ông trưởng tiểu ban kỷ luật Hải Hường đã nói rất nhiều, rất dài, và rất bài bản.

Còn ông Nguyễn Văn Vinh, Lê Thụy Hải, những người vốn chẳng bài bản gì, nhưng là những người nổi tiếng vì “dám nói” thì một người nhất quyết không nói, còn một người thì nói mà cũng giống như chẳng “nói” gì.

Thế nên dự buổi lễ tổng kết, bị rót vào tai những câu như “giải đã thành công tốt đẹp”, người ta cứ thấy hẫng hẫng thế nào ấy.

Có lẽ, đấy là cái hẫng của những kẻ chuẩn bị tâm thế ra chiến trường, nhưng khi đến chiến trường rồi mới chợt nhận ra ở đó một khẩu đại bác cũng không, và đến một khẩu súng lục cũng không.
http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/ ... _id=228026
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 274
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby MyLang on Fri Sep 19, 2008 11:03 am

Hải “lơ” và Ba Đức: Chưa có duyên với nhau…
Thứ Năm, 18/09/2008 --- cập nhật 09:52 GMT+7

Trước khi cập bến Bình Dương năm 2006, ông Lê Thụy Hải (Hải lơ) và ông Đoàn Nguyên Đức (Ba Đức) đã có ít nhất một lần gặp nhau một cách nghiêm túc. Bầu Đức khi ấy nói rõ ý định muốn ông Hải về phố Núi và người chủ động từ chối là ông Lê Thụy Hải. Lý do ông Hải đưa ra khi ấy đã được ông Đức chấp thuận và cả hai xem như chưa có duyên với nhau…
Cũng cần nhớ thời điểm ấy cả Ba Đức lẫn Hải lơ đều gặp nạn. Nếu ông Đức mệt mỏi với vụ lì xì 200 USD cho các trọng tài và suýt dính vào vụ “quan và vua” bị khởi tố hàng loạt thì ông Lê Thụy Hải cay đắng rời Đà Nẵng vì bị liên lụy trong vụ hai cầu thủ Đà Nẵng trong thành phần U.23 bán độ. Thế nên cú điện thoại của ông Đức mời Lê Thụy Hải đã bị từ chối vì vấn đề đó.

“Tôi với ông đều vừa gặp chuyện không giống ai, để lần sau nhé!”

Đấy là lời nói của HLV Lê Thụy Hải khi từ chối lời mời về phố Núi của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Ông Hải phân tích cho ông Đức điều “không hay” giữa hai con người vừa gặp nạn. Trong khi đó, ông Đức rất thích kiểu ngông như ông Hải nhưng có tài cầm quân qua cái cách ông Hải đưa đội Đà Nẵng từ đám hỗn quân hỗn quan thành một tập thể chơi rất ấn tượng ở V-Legaue 2005, đồng thời phát hiện nhân tài và đẩy những cầu thủ trẻ như Quốc Anh, Phước Vĩnh thành các ngôi sao thực sự.

Ông Đức đã nói rất thật với ông Hải rằng ông muốn có một người như ông Hải để làm cái việc mà ông rất cần, đó là tập hợp các cầu thủ lại và giúp họ phát huy được thế mạnh của mình.

Sau lời từ chối của ông Hải, ông Đức chấp thuận và ông hiểu thời điểm ấy nếu bộ đôi Lê Thụy Hải – Đoàn Nguyên Đức mà ngồi lại với nhau thì sẽ tạo thành những thách thức rất lớn với nhiều người, trong đó có cả sự trêu ngươi những quan chức đang muốn đẩy những người có cá tính mạnh ra ngoài cuộc chơi.

Cũng không ai ngờ lời từ chối ấy lại khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ khác mà có thể sắp tới Lê Thụy Hải sẽ về với HA.Gia Lai sau khi chia tay với Bình Dương.

Image
Bầu Đức và HLV Lê Thụy Hải có thể sẽ cùng nhau sốc lại HA.Gia Lai bằng bầu máu nóng của cả hai con người giàu cá tính.

Phố Núi đang rất cần “lửa” để hâm lại đội bóng đang nguội

Trong khi B.Bình Dương rất ngại Lê Thụy Hải làm giảm thương hiệu của đội bóng mình, lại có rất nhiều đội muốn có những ông thầy cá tính mạnh như Lê Thụy Hải. Đấy là lý do vừa chia tay Bình Dương, ông Hải đã nhận được nhiều lời mời và ông đang cân nhắc.

Trong số những lời mời ấy, lại có cú điện thoại của bầu Đức như cách đây hai năm họ móc nối với nhau vì cần có nhau. Lần này thì ông Lê Thụy Hải không từ chối mà ông đang cân nhắc.

Ông Đức sau một mùa bóng thất bại đã bắt đầu “nóng” với những gì bị Gạch rồi bị Bình Dương qua mặt trong bốn mùa liền. Trong những lần trò chuyện với bạn bè thời gian gần nay, Ba Đức đã nói rất thật điều duy nhất ông cần ở một HLV là cái uy để bảo được cầu thủ. Về phần này, ông Đức cũng không giấu giếm rằng không ai qua ông Hải.

Khi ngồi lại với những nhà làm bóng đá, Ba Đức cũng bày tỏ chán ngấy với cái kiểu vô cảm và tròn vo. Ông cần sự sốc nổi, chất “lửa” để làm nóng một đội bóng đang nguội. Và Ba Đức nghĩ đến Lê Thụy Hải.

Nếu ông Hải về phố Núi?

Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra, bây giờ nó chỉ lệ thuộc vào lời đề nghị cụ thể của một ông bầu và cái gật đầu của một HLV giàu cá tính.

Đức khi trò chuyện vẫn nói mình thích những người có máu giang hồ và giàu cá tính như ông.
Ông Hải sau nhiều lần trôi nổi, cũng nhận ra rằng ông cần một “ông chủ” dám làm dám chịu và dám hết mình hơn là những “ông chủ” đạo mạo sợ dư luận hoặc lo cho cái ghế của mình.

Ông Đức luôn khẳng định ông không có ghế nên không sợ mất và cái ông cần là lấy lại những gì mà HA.Gia Lai đã mất.

Ông Hải lại cần thời gian để suy nghĩ về những vấn đề khác, ngoài yếu tố con người và tính cách nơi ông muốn hạ cánh.

Vậy thì tại sao không hy vọng một cái bắt tay giữa hai nhân vật rất giàu cá tính mà hai năm trước đã không thể đi chung xuồng với nhau vì những lý do… không giống ai.

Theo Thể Thao & Cuộc Sống
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 274
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Hai_HuongBinh on Fri Sep 19, 2008 3:48 pm

Ông Hải và ông Đức mà hợp nhau thì mùa giải năm tới nhiều cái hay lắm
Bóng đá Bình Định ơi cố lên
User avatar
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 732
Joined: Sat Jan 29, 2005 7:52 am
Location: Lòng nhiệt tình với bóng đá Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby MyLang on Sat Sep 20, 2008 1:48 am

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sắp khoác lên mình chiếc áo mới:

Nhiều việc phải làm

TT - Tám năm làm bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá VN vẫn chưa thể khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp thật sự. Điều này cộng với yêu cầu của LĐBĐ châu Á (AFC) đã khiến các nhà làm bóng đá VN soạn bản dự thảo nhằm tạo sự chuyển mình mới của bóng đá chuyên nghiệp từ mùa bóng 2009...

Yêu cầu của AFC

Hội nghị ban chấp hành AFC họp đầu năm 2008 đã thông qua định hướng xây dựng bóng đá chuyên nghiệp tại tất cả các quốc gia thành viên với một số yêu cầu:

1- Tất cả CLB, đội bóng tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp tại các quốc gia phải là doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng hoạt động tuân thủ theo luật pháp của các quốc gia đó.

2- Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp phải có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng hoạt động tuân thủ theo luật pháp của các quốc gia và chịu sự quản lý, giám sát của LĐBĐ quốc gia.

3- Một số yêu cầu khác mà các quốc gia cần phải đưa vào điều lệ hoặc quy chế các giải chuyên nghiệp, trong đó đáng chú ý là tất cả HLV trưởng của các CLB chuyên nghiệp phải có bằng A của AFC hoặc chứng chỉ tương đương.

Nếu LĐBĐ quốc gia nào không đáp ứng được những yêu cầu trên, AFC sẽ xem xét và không cho các đội tuyển quốc gia cùng CLB của các quốc gia đó tham dự các giải quốc tế năm 2009 và 2010.

Bóng đá VN đã chấp thuận những yêu cầu đó và có triển khai cụ thể trong lộ trình được kéo dài đến năm 2020.

Các bước đi của bóng đá Việt Nam

Ở yêu cầu thứ nhất, VN chỉ có 7/28 đội bóng là doanh nghiệp hoạt động độc lập (năm CLB ở V-League và hai ở Giải hạng nhất) là Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Hà Nội ACB, Hòa Phát Hà Nội, Công ty cổ phần Bóng đá Tây Ninh và Đồng Nai. Trong khi những “đại gia” như Hoàng Anh Gia Lai, Ximăng Hải Phòng, SHB Đà Nẵng chỉ mới được xếp ở dạng các CLB đã là doanh nghiệp nhưng chưa thật sự độc lập (hình thức công ty mẹ - công ty con).

Cái khó còn ở chỗ nhiều CLB VN đang chịu sự quản lý của quân đội như Thể Công, Quân Khu 4, Quân Khu 7, Quân Khu 5 sẽ làm thế nào để trở thành doanh nghiệp hoạt động độc lập? Trả lời câu hỏi này, phó tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: “Chúng tôi đã tư vấn từ sớm cho hai đội quân đội chơi ở V-League 2009 là Thể Công và Quân Khu 4. Nhìn chung, cả hai CLB này cũng như các đội bóng áo lính khác sẽ không gặp vấn đề gì trong lộ trình có giới hạn đến năm 2015”.

Ở yêu cầu thứ hai, VFF dự kiến tiến hành đại hội thành lập ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2009 vào ngày 15-10 tại Hà Nội. Đại diện 28 đội V-League và hạng nhất sẽ đề cử và bầu ra các thành viên của ban tổ chức như chủ tịch, các phó chủ tịch và ban giám đốc.

Ở yêu cầu thứ ba, hiện bóng đá VN chỉ có khoảng 22 HLV có bằng A. Nhưng các HLV chưa đáp ứng đòi hỏi của AFC có thể yên tâm với phát biểu của ông Dương Nghiệp Khôi: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa trong việc mở thêm các khóa học vào thời điểm thuận lợi nhất để các HLV theo học”.

NGUYÊN KHÔI
http://www3.tuoitre.com.vn/Thethao/Inde ... annelID=14
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 274
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], dihatti, nguoiquen, tieulamvy, Yahoo [Bot] and 12 guests