Điểm tin bóng đá Việt Nam

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby zizou on Tue May 13, 2008 3:31 pm

Quy Ninh wrote:"Thượng bất chính, hạ tắc loạn"!


Thượng đã bất chính, hạ đã loạn
Thượng đang bất chính, hạ vẫn đang loạn
Image
zizou
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 825
Joined: Tue Apr 03, 2007 12:56 pm
Location: Quy Nhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby bundooroo on Tue May 13, 2008 4:45 pm

Quy Ninh wrote:"Thượng bất chính, hạ tắc loạn"!


Xin thưa, "thượng bất chính" và thượng đang "loạn", không phải chỉ có bóng đá! Rồi đây mọi thứ sẽ "lọan"!
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1601
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Quy Ninh on Wed May 14, 2008 1:00 am

Ban Kỷ luật VFF lại dọa trọng tài Hòa nếu phản cung :
Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho hay: "Tôi kêu gọi tính trung thực của anh Hòa. Sự thật thế nào, anh Hòa nên nói đúng và đủ. Trong trường hợp anh Hòa khẳng định mình đã bị ép buộc, anh Hòa càng phạm lỗi nặng và còn phải chịu hình thức kỷ luật còn nghiêm khắc hơn cả lỗi từ chối bàn thắng sau 20 phút. Vì TT phải có lập trường, không được dao động.
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1597
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Quy Ninh on Sat May 17, 2008 1:58 am

ĐTVN sẽ có “king kong” lẫn “chuột nhắt”

Hai cầu thủ có ngoại hình tương phản nhau này sẽ là những tân binh đáng chú ý nhất trong bản danh sách của ông Calisto. Santos (1,97m, nặng ngót 100kg) và Thành Lương (1,62m và 52kg) sẽ là cầu thủ to cao và nhỏ bé nhất từng lên tuyển.

Bản danh sách chính thức của ông Calisto chỉ được công bố vào ngày 19/5, nhưng 80% danh sách đã được xác định gồm: TM Santos, Quang Huy; HV Quang Thanh, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển, Văn Nhiên, Phước Tứ; TV Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Bảo Khanh, Hồng Minh; TĐ Công Vinh, Quang Hải, Ngọc Thanh…

Số cầu thủ còn lại sẽ được BHL chốt sau lượt đấu cuối tuần này. Ở vị trí TM số 3, Dương Hồng Sơn nhiều khả năng sẽ chiếm suất trước sự cạnh tranh của Tô Vĩnh Lợi, Trần Đức Cường.

Image
Lương "dị" được đặc cách gọi lên tuyển. Ảnh: Tuấn Tú

Ở hàng thủ, BHL vẫn đang cân nhắc các suất còn lại, trong đó sự lựa chọn đang nghiêng về Hoàng Thương (ĐT.LA), Xuân Phú (ĐPM.NĐ) và Việt Cường (CS Đồng Tháp).

Trung vệ đang rất tiến bộ Nguyễn Anh Tuấn (Thể Công) cũng được đưa vào tầm ngắm. Các hậu vệ khác nằm trong danh sách sơ bộ như Nguyên Quang, Tấn Điền, Phong Hòa, Việt Anh, Tiến Dũng, Lâm Huy… đều chưa thuyết phục được các thành viên ban tuyển chọn.

Thành Lương là gương mặt mới ấn tượng nhất ở tuyến giữa. Trước đó, Lương không có tên trong danh sách sơ bộ, nhưng phong độ cao suốt thời gian qua của Lương đã thuyết thục được hầu hết các thành viên ban tuyển chọn. Một cầu thủ “bé hạt tiêu” khác là Hoàng Đình Tùng (XMCT.Thanh Hóa) cũng đang được cân nhắc cho một vị trí bên cánh phải hàng tiền vệ.

Đình Tùng chưa ghi được bàn thắng nào ở mùa này, nhưng tốc độ (chạy 100m hết 11 giây) và kỹ thuật của cầu thủ mới tròn đôi mươi này đang gây được ấn tượng rất mạnh. Mai Tiến Thành cũng lọt vào danh sách tuyển chọn, nhưng khả năng có tên trong danh sách tập trung là không cao.

Trên hàng công lần này chắc chắn có 2 gương mặt mới đang thi đấu nổi bật ở V-League là Quang Hải và Ngọc Thanh. Sự lựa chọn còn lại sẽ là 1 trong 2 cái tên Thanh Bình và Anh Đức. Trong trường hợp Công Vinh không kịp bình phục chấn thương thì cả hai tiền đạo trên sẽ đều có tên.

Image
Phan Văn Santos cũng là một tân binh của ĐTVN. Ảnh: Tuấn Tú

Tiêu chí số 1 của đợt tuyển chọn này là chuyên môn nên các gương mặt mới sẽ có ít cơ hội xuất hiện hơn. Có khoảng 17-18 cầu thủ từng xuất hiện thường xuyên dưới thời Riedl sẽ được triệu tập trở lại. Đây cũng là những gương mặt sẽ đóng vai trò chính trong chiến dịch AFF Cup 2008.

Cuối tuần này, ông Calisto sẽ dự khán trận Bình Dương – TCDK.SLNA và ông sẽ gút nốt về hai trường hợp Công Vinh (chấn thương) và Huy Hoàng (muốn rút khỏi ĐTQG).

Sâm Cầm (Báo Thể thao 24h)
Santos
Quang Huy
Hồng Sơn

Quang Thanh Huy Hoàng Như Thành Văn Biển
Văn Nhiên Phước Tứ Hoàng Thương Xuân Phú
Việt Cường

Tấn Tài Minh Phương Tài Em Bảo Khanh
Vũ Phong Hồng Minh Công Minh Thành Lương
Trường Giang


Công Vinh Ngọc Thanh
Quang Hải Anh Đức
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1597
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby bundooroo on Sat May 17, 2008 3:12 am

Quy Ninh wrote:Ban Kỷ luật VFF lại dọa trọng tài Hòa nếu phản cung :
Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho hay: "Tôi kêu gọi tính trung thực của anh Hòa. Sự thật thế nào, anh Hòa nên nói đúng và đủ. Trong trường hợp anh Hòa khẳng định mình đã bị ép buộc, anh Hòa càng phạm lỗi nặng và còn phải chịu hình thức kỷ luật còn nghiêm khắc hơn cả lỗi từ chối bàn thắng sau 20 phút. Vì TT phải có lập trường, không được dao động.


Đe dọa trắng trợn! Chỉ có ở Việt Nam và một vài nền bóng đá kém phát triển nhất thế giới!
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1601
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby kimchi on Sat May 17, 2008 7:51 am

1 lần nữa chẳng có cầu thủ nào của bình định được vào đội tuyển quốc gia.ngay cả đội olympic cũng chẳng có (trừ thủ môn).không lẽ chúng ta yếu vậy sao.Chúng ta thường tự hào là đất võ ,nhưng tôi có thấy ai đi thi võ thuật quốc tế là người bình định đâu.Chúng ta tự hào là trời văn nhưng hiện nay cũng chẳng thấy ai buồn thật ,nhưng chẳng hiểu
kimchi
Thành viên
 
Posts: 18
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:56 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby bundooroo on Sat May 17, 2008 8:23 am

kimchi wrote:1 lần nữa chẳng có cầu thủ nào của bình định được vào đội tuyển quốc gia.ngay cả đội olympic cũng chẳng có (trừ thủ môn).không lẽ chúng ta yếu vậy sao.Chúng ta thường tự hào là đất võ ,nhưng tôi có thấy ai đi thi võ thuật quốc tế là người bình định đâu.Chúng ta tự hào là trời văn nhưng hiện nay cũng chẳng thấy ai buồn thật ,nhưng chẳng hiểu


Đúng là một thực tế rất đáng buồn, nhưng có lẽ cũng hợp lý bởi vì các cầu thủ của BĐ còn trẻ và chưa thể hịên được nhiều ở VL, nhất là trong bối cảnh chạy đua trụ hạng thì việc không lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện cũng là điều dễ hiểu. Chẳng hạn Vĩnh Lợi là một thủ môn giỏi, nhưng nếu căn cứ vào số bàn thua của đội thì sẽ là một sự ngần ngại, mặc dù đó còn có lỗi của hệ thống phòng ngự. Ngòai ra, các cầu thủ của Bình Định lại có thể hình không tốt, mặc dù kỹ thuật khá như Thành Tài, Hòang Lâm (trước đây), Phương Thời, Thanh Sang, Kim Bình. Thứ hai là ông Calisto và những HLV ngọai khác thường chỉ dự khán những trận đấu giữa các đội ở nửa trên bảng xếp hạng và có thành tích tốt. Thứ ba là vị trí địa lý cũng hạn chế phần nào việc ghé đến xem BĐ đá nên các HLV thường chỉ dành thời gian đến xem các trận ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Thứ tư, và rất quan trọng là xưa nay các danh sách đề nghị cầu thủ lên tuyển thường được đề xuất bởi các trợ lý và ấn vào tay các HLV, ông Calisto dù muốn dù không cũng phải dựa vào bảng danh sách đó vì không thể theo dõi hết được các trận đấu. Do đó nó bị phụ thuộc rất nhiều vào ý chí chủ quan của chính các trợ lý. Cuối cùng, tâm lý bảo thủ và ít thay đổi của các trợ lý và bản thân HLV có ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chộn, chẳng hạn có nhiều cầu thủ có phong độ kém vẫn được gọi đơn giản vì lần trước đã có tên lên truyển, việc chọn các cầu thủ mới thường rất dè dặt.

Tuy nhiên, có một điều là ngừơi Bình Định thường thành danh khi ra khỏi đất Bình Định. Điều này đúng trong nhiều mặt mà kinh doanh là một ví dụ. Có thể dẫn chứng đến trường hợp của Ba Đức (Gia Lai), Dũng "lò vôi" (Bình Dương) hay ông Vũ (Tôn Hoa Sen)... Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai là nơi có rất nhiều ngừơi gốc Bình Định sinh sống, có rất nhiều ngừơi giàu có và thành đạt. Trong học tập thì những SV Bình Định luôn là niềm tự hào của ngừơi Bình Định tại các trường ở TP.HCM và trường hợp của Hùynh Anh Vũ vừa rồi là một minh chứng. Thể thao cũng không ngòai thực tế đó. Võ thuật Bình Định rất phổ biến tại TP.HCM và các võ đường của Bình Định luôn thu hút sự quan tâm của người dân ở SG. Có thể thấy tại các giải Võ cổ truyền khi mà số HCV của TP.HCM giành được là phần nhiều từ các lò võ Bình Định.

Điều đó cho thấy, người Bình Định có rất nhìêu tố chất để phát triển và thành công trong mọi lĩnh vực. Nhưng chỉ khi họ đi khỏi quê hương thì họ mới thành công được. Điều đó nằm ở cơ chế sử dụng và khuyến khích nhân tài, cơ chể để phát huy khả năng và kiến thức của họ. Lấy ví dụ, nhiều SV học rất giỏi, nhưng không muốn về tỉnh vì cơ chế, vi không có ngừơi quen, vì không được trọng dụng...Và một điều nữa, chính sách hô hào chỉ là hô hào trên giấy, khi mà chính những vị lãnh đạo của tỉnh, đều có nhà, đất ở TP.HCM, có con cái đều đang làm việc tại TP.HCM!
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1601
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby dinhtandl on Sat May 17, 2008 9:10 am

Nhìn qua danh sách sơ bộ thì thấy các cầu thủ Bình Định không có cơ hội chơi ở sân chơi lớn tầm khu vực nữa rồi, buồn thật.
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 603
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Dilangthang on Sat May 17, 2008 9:17 am

đang trong giai đoạn khó khăn chơi sân nhỏ thâu, chơi sân lớn lỡ gãy chưng gãy cẳng thì khổ cho đậu bóng, hơn nữa lỡ chơi hay wá mấy đậu khác nó dớt mất cầu thủ mình là chết đó, wa cơn bĩ cực tới hầu thái lai cầu thủ trẻ có tiềm năng ko lo gì hết

Dilangthang
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 309
Joined: Sun Apr 13, 2008 6:44 am
Location: nơi đã ra đi
Blog: View Blog (4)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby TheDeath on Sat May 17, 2008 9:28 am

Trong bản danh sách đội tuyển VN không có cầu thủ nào của BĐ cũng đúng thôi bởi vì các cầu thủ trẻ của BĐ chưa đủ tầm để có vinh dự đó . Người có hy vọng nhất là Vĩnh Lợi thì khó có cơ hội vì vị trí của anh có quá nhiều thủ môn giỏi.Với các cầu thủ BĐ thì vị trí ở đội tuyển U23 là khả thi nhất
Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn ... không hiểu ^_^


TheDeath
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 388
Joined: Sun Apr 13, 2008 5:21 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Quy Ninh on Sat May 17, 2008 11:59 am

TheDeath wrote:Trong bản danh sách đội tuyển VN không có cầu thủ nào của BĐ cũng đúng thôi bởi vì các cầu thủ trẻ của BĐ chưa đủ tầm để có vinh dự đó . Người có hy vọng nhất là Vĩnh Lợi thì khó có cơ hội vì vị trí của anh có quá nhiều thủ môn giỏi.
Với các cầu thủ BĐ thì vị trí ở đội tuyển U23 là khả thi nhất
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1597
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Quy Ninh on Sun May 18, 2008 2:51 pm

X-File: Những "bố già" bóng đá Việt Nam

Đứng sau thành công, thất bại của mỗi đội bóng bao giờ cũng có một con người. Có thể họ ra mặt cầm chịch và ai cũng biết mặt đặt tên. Nhưng cũng có thể, họ lẩn khuất giữa ánh sáng và bóng tối. Câu chuyện về những “Bố già” tồn tại trong lòng bóng đá Việt Nam, dường như không chỉ gói gọn trong khái niệm bóng đá...

Kỳ 1: Sếp Xuân “hói” Nam Định

Bình thường phải uống vài chai mới tây tây, nhưng khi có việc, chỉ nửa cốc và có chút hơi men là ông "say". Mà hễ cứ "say" là ông đi kiếm tiền cho đội bóng. Câu chuyện bao giờ cũng thế, chỉ quanh quẩn là khoản ngân sách tỉnh rót cho Sở TDTT. Nói trắng ra là bằng quan hệ cá nhân, ông đi "đòi" tiền nhà nước cho bóng đá Nam Định. Đấu tranh rất "ác" (ngôn ngữ địa phương của Nam Định) và thành công theo một cách chẳng giống ai.

Chuyên gia xin tiền

Chuyện đấu tranh đòi kinh phí cho đội bóng của ông Giám đốc Sở bấy lâu nay được truyền tai như một giai thoại ở Nam Định. Ở đây, người ta nói rằng nhờ có ông Xuân thì bóng đá Nam Định mới không "chết", mới sống khỏe vậy.

Từ trước đến nay, nghĩa là từ lúc tái thành lập đội bóng cuối những năm 90 rồi lên hạng cao nhất và khẳng định vị thế của một đội bóng đầy quyền lực ít nhiều nắm trong tay khả năng chi phối V-League, cứ nhắc đến bóng đá Nam Định là tất cả nhớ đến cái tên Xuân "hói".
Image
Ông Xuân "hói" là chuyên gia xin tiền và cơ chế cho bóng đá. Ảnh: Tuấn Tú

Ông Xuân là người đã kéo người con của Nam Định là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà Đinh La Thăng về góp một tay nuôi đội bóng mùa 2004. Đó là năm Sông Đà Nam Định làm loạn V-League và đáng lẽ đã vô địch, nếu không có những nguyên do tế nhị thời thế. Đến bây giờ, ở đây người ta vẫn nhớ về giai đoạn Nam Định có Sông Đà đỡ đầu tiền nhiều như nước, thành công và niềm vui đến ào ạt như trong mơ. Ông Thăng rời Sông Đà, nhà tài trợ cũng rút lui và Nam Định lại kẹt.

Họ chữa cháy bằng Gạch men Mikado trong 2 mùa từ 2005. Ít tiền tài trợ nên ngân sách nhà nước phải tăng, Nam Định phải cố xin 7 tỷ đồng từ UBND tỉnh. Đến mùa 2007, Mạnh Thường Quân Đinh La Thăng trở lại và phía tỉnh quyết định cắt giảm ngân sách cho bóng đá từ 8 xuống 5 tỷ đồng. Nhưng ông Xuân nhất quyết đòi đủ.

Quan điểm đấu tranh của lãnh đạo đội bóng thì chẳng đâu có: Nam Định không xin mà chỉ nhận phần kinh phí xứng đáng được nhận vì đội bóng chính là công cụ hữu hiệu nhất để quảng cáo cho cái tên của tỉnh. Nói như sếp Xuân, ngôn ngữ hành chính thì 8 tỷ đó là tiền "quảng cáo tên miền".

Vua không ngai

Ông Xuân là "linh hồn" của bóng đá Nam Định, là ông vua không ngai với thứ quyền lực trong tay rất ghê ghớm. Bởi ông giỏi, có năng lực lãnh đạo, dám làm mọi thứ cho bóng đá và làm được nên khi ông lên tiếng, trên dưới đều im một phép. Sợ đến mức khi có chuyện, thấy xe ông xuất hiện ở cổng là từ lớn đến bé ai cũng nhanh chóng tìm chỗ trốn thật kỹ kẻo giáp mặt là ăn no “đòn”.

Chỉ có 2 lựa chọn: một là lắng nghe, quy thuận sếp hoặc là hết đường "sống". Hai trong số những HLV giỏi nhất của Nam Định, vì có tư tưởng bất phục lãnh đạo nên ngay lập tức lãnh hậu quả: một "bán sới" khỏi đất này còn một người từ chỗ sự nghiệp đang lên vù vù, được xếp vào hàng ngũ những ông thầy nội hàng đầu đột ngột bị thuyên chuyển công tác, có lúc phải chấp nhận làm anh canh cổng sân giống như bất kỳ nhân viên trong biên chế Sở TDTT nào khác. Sau đó, dù rất thành công trong công việc ở đất khách quê người nhưng cuối cùng, vẫn phải quay về quy thuận.

Sau mùa 2004, ông Xuân rút lui vào hậu trường, trao gậy quyền lực vào tay “phó tướng” Nguyễn Hưng Thái. Nhưng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều qua tay ông giải quyết và chỉ thông khi có cái gật đầu của sếp Xuân. Ông quyết từ chuyện lớn như một địa phương cỡ Nam Định thì phải chọn ai làm đối tác chiến lược giữa 2 đại gia ĐT.LA và HA.GL. Chuyện nhỏ con con ông cũng không bỏ qua, như việc thấy quân dưới sân đá chối quá liền chạy xuống bắt thay "thằng này, thằng kia" gấp.

Ông dám làm những chuyện không ai dám làm, như việc để thoát khỏi cái cảnh sân luôn trong tình trạng sắp vỡ vì khán giả làm loạn cuối mùa 2004, ông cho tăng giá vé lên gấp đôi, khuyến khích khán giả không đến sân. Hay như trận ĐPM.Nam Định - Huda Huế mùa 2007, đội chủ nhà dẫn 2-1 và chỉ còn ít phút nữa là kết thúc.
Image
Sếp Xuân "hói" nổi danh cả nước trên cương vị GĐ Sở TDTT Nam Định. Ảnh: Tuấn Tú

Sau 2 tình huống các em bé nhặt bóng cố tình ném vài quả vào sân để câu giờ, một cầu thủ khách bị đau và đội khiêng cáng cứ thả bộ, sếp Xuân lao từ khu VIP khán đài A xuống sát lan can, văng ra một đống "hoa củ quả" vì bọn trẻ con dám chậm trễ thay vì đưa bóng vào cuộc nhanh để "giúp" đội khách đang thua. Ông chỉ tận mặt sai thẳng mấy ông cấp phó của mình mỗi người ôm một góc đứng chỉ đạo.

Cũng chẳng có ở đâu mà sếp sòng lại bị người dân không ưa đến thế. Đến sân Thiên Trường, cái cảnh cả khán đài đồng thành chửi trọng tài, đội khách rồi quay ra chửi cả Giám đốc Sở TDTT. Người nhà không phải ai cũng "yêu", người ngoài thì ghét nhưng tất cả đều sợ và tôn trọng ông. Đơn giản bởi vì những gì sếp Xuân làm được cho bóng đá Nam Định đáng ghi vào bảng vàng.

Tuy nhiên, mơ ước mà người ta chờ đợi nhất là chức VĐQG thứ 2 sau lần Công nghiệp Hà Nam Ninh đăng quang năm 1985 thì sắp hết thời của "Bố già" Đỗ Thanh Xuân vẫn chưa đến và còn mịt mờ lắm. Có khi, phải chờ đến một triều đại khác chăng?

Biển số xe tứ quý 9

Image
Ở Việt Nam, người ta có thói quen đánh giá danh vị, quyền lực của một cá nhân thông qua một số hình thức bề ngoài, ví dụ tiêu biểu là biển số xe. Biển số càng đẹp, càng hiếm thì càng VIP.

Nói về biển xe thì không thể không nhắc đến chiếc xế hộp biển xanh của Sở TDTT Nam Định: 18B - 9999. Chiếc xe đó sếp Xuân đã sử dụng nhiều năm nay và nhìn nó, không ít người đã kết luận: chẳng cần xe xịn nhưng nhìn cái biển số là đủ biết, người ngồi trên đó là như thế nào...

Cao thủ

Từ 6 năm trước, Nam Định đã sở hữu một trung tâm đào tạo bóng đá đẹp như mơ với 2 dãy nhà 3 tầng, 5 sân cỏ. Kinh phí xây dựng trung tâm đó nằm trong quỹ đầu tư cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 22.

Sếp Xuân đã đưa về Nam Định dù ở đây chỉ tổ chức vài trận bóng đá không quan trọng. Không chỉ lấy được tiền, ông còn xin được cả vài chục hecta ngay sát trục giao thông (đường 10) dành riêng cho bóng đá. Bây giờ, cơ ngơi đó là mơ ước của các đội bóng V-League và đến VFF khi xây trung tâm đào tạo trẻ cũng phải quay xuống đây học hỏi.

Nam Định có một trong những SVĐ đẹp nhất Việt Nam. Sân Thiên Trường cũng gắn với một câu chuyện ầm ỹ một thời. Số là Thiên Trường xây song song với SVĐQG Mỹ Đình, nhưng được đẩy nhanh để hoàn thành trước.

Một lễ khánh thành được tổ chức cực kỳ hoành tráng và 1 tuần sau, khi SVĐQG Mỹ Đình làm lễ thì tất cả mới ngã ngửa khi biết rằng kịch bản khánh thành sân giống hệt ở Nam Định.

Hóa ra, người ta đã đạo diễn để qua mặt cả Ủy ban TDTT, mượn kịch bản và thử trước. Sự đã rồi và cuối cùng là hòa cả làng.

Thanh Dương (Báo Thể thao 24h)

Kỳ 2 :Bảy Minh viewtopic.php?f=19&t=3947
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1597
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Quy Ninh on Mon May 19, 2008 4:39 pm

Gửi bài TheDeath 19/05/2008, 23:29
Danh sách ĐTVN:

TM (4): Santos (ĐT.LA), Hồng Sơn (T&T HN), Thế Anh (Bình Dương), Tấn Trường (TĐCS.Đồng Tháp)

HV (9): Huy Hoàng (TCDK.SLNA), Quang Thanh, Như Thành, Đình Phước (Bình Dương), Phước Tứ (Thể Công), Xuân Hợp (XMCT.TH), Văn Biển, Ngọc Anh (ĐPM.NĐ), Văn Phong (K.KH)

TV (12): Minh Phương, Tài Em, Lâm Huy (ĐT.LA), Đức Dương (ĐPM.NĐ), Tấn Tài, Quang Hải (K.KH), Vũ Phong (Bình Dương), Bảo Khanh (Thể Công), Văn Bình, Trọng Hoàng (TCDK.SLNA), Minh Châu (XM.HP), Chí Thắng (TMN.CSG)

TĐ (5): Công Vinh (TCDK.SLNA), Anh Đức (Bình Dương), Thanh Bình (TĐCS.Đồng Tháp), Việt Thắng (ĐT.LA), Ngọc Thanh (XM.HP)
Như vậy không có cầu thủ nào của Bình Định lọt vào bảng danh sách lần này
Thật tiếc cho Vĩnh Lợi khi phong độ gần đây của anh rất tốt nhưng vẫn không được Calisto chọn thay vào đó là Tấn Trường kém anh mọi phương diện .
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1597
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby Quydautheofpt on Mon May 19, 2008 5:15 pm

Dilangthang wrote:đang trong giai đoạn khó khăn chơi sân nhỏ thâu, chơi sân lớn lỡ gãy chưng gãy cẳng thì khổ cho đậu bóng, hơn nữa lỡ chơi hay wá mấy đậu khác nó dớt mất cầu thủ mình là chết đó, wa cơn bĩ cực tới hầu thái lai cầu thủ trẻ có tiềm năng ko lo gì hết

Nghĩ vậy là quá tiêu cực
080808 ngày đẹp nhất trong năm
280808 chỉ đẹp sau một ngày.
Đó lại là ngày ...của tôi.

@Đao kiếm vô tình
User avatar
Quydautheofpt
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1918
Joined: Wed Jun 07, 2006 6:10 am
Location: TP.QuyNhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Điểm tin bóng đá Việt Nam

Postby TheDeath on Tue May 20, 2008 10:44 am

Cái gì không mua được bằng tiền...
Biến một CLB hạng 2 trở thành thế lực của bóng đá VN, bỏ vài triệu USD góp vốn cho việc thành lập học viện đào tạo bóng đá trẻ HA.GL Arsenal JMG, mua đứt chiếc Beechcraft King Air 350 – chiếc máy bay tư nhân đầu tiên ở VN, có giá 7 triệu USD…, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HA.GL, ông chủ của đội bóng HA.GL Đoàn Nguyên Đức xứng danh là phủ thủy của đồng tiền…

Kỳ 3: Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức - Cái gì mà không mua được bằng tiền...

Chơi ngông...

Chiếc Beechcraft King Air 350, 12 ghế ngồi, gây xôn xao dư luận, không phải bởi con số 7 triệu USD (tương đương 112 tỷ đồng) mà vì đây là trường hợp đầu tiên ở VN, một cá nhân sở hữu máy bay riêng. Điều này khiến giới làm luật cũng phải băn khoăn, trong đó có việc quy định thuế nhập khẩu máy bay tư nhân và luật hàng không dân dụng VN trong việc thuê sân bãi.

Vào thời điểm cực thịnh (khi giá cổ phiếu chưa sụt giảm như hiện nay), tổng tài sản của Công ty cổ phần HA.GL ước tính khoảng 1 tỷ USD. Con số này được chính ông Đoàn Nguyên Đức công khai với báo giới, trong ngày HA.GL tiếp đón 2 vị Đại sứ quán Anh – Pháp (hồi tháng 5/2007) và mới đây nhất là tiếp đoàn đại biểu cấp cao Lào. Với cương vị Chủ tịch HĐQT HA.GL Group, bầu Đức đang nắm giữ trên dưới 60% cổ phần của tập đoàn đa ngành này.

Chính vì vậy, không mấy khó khăn để bầu Đức thông qua HĐQT quyết toán việc mua máy bay riêng. Lý do đơn giản được đưa ra là “để thuận tiện trong việc di chuyển trong khu vực”. Theo ông Đức thì việc “book” các chuyến bay trong nước và khu vực ngày càng trở nên khó khăn và vì thế, ông cần một chuyên cơ riêng, nhằm tiết kiệm thời gian cho những chuyến bay ngắn.

Image
Máy bay của bầu Đức vừa về đến Tân Sơn Nhất

Cũng giống như bao thương vụ trước đây (phần nhiều đều thành công), các lý do được đưa ra để giải thích cho các sự kiện “động trời” đều hết sức… đơn giản. Sự tiên phong của Đoàn Nguyên Đức không phải bao giờ cũng được hưởng ứng, chỉ cho đến khi những dự án trở thành hiện thực và thành công. Ba Đức có máu liều, chơi ngông và đôi khi tàn nhẫn song có một điều chắc chắn rằng Đoàn Nguyên Đức có tài, thậm chí là rất tài.

Bộ não của gã gàn phố Núi không hợp mấy với dáng vẻ nông dân của ông, nhưng rõ ràng, nó cao hơn người thường một bậc. Đoàn Nguyên Đức không mấy bận tâm đến những tiểu tiết, mà câu trả lời là tính khả thi của dự án, của công việc và thành quả đem lại.

... có tính toán

Khi vùng đất Nhơn My, An Nhơn (Bình Định) trở nên quá chật chội với Đoàn Nguyên Đức, ông tìm cách “trèo” qua đèo An Khê đến với miền rừng núi Gia Lai – Kon Tum – Đắk Lắk để phát triển một xí nghiệp gỗ cỏn con. Ông quyết định chọn bóng đá làm phương tiện và Gia Lai (đang chơi ở giải hạng nhất khi đó) là phương án tối ưu.

Lúc đó, đội bóng là bộ mặt của cả tỉnh nên đổi lại bầu Đức được nhận những ưu đãi trong việc kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Ngay sau khi tiếp quản đội bóng, bầu Đức gây sốc với làng bóng đá VN bằng việc đem về cầu thủ hay nhất Đông Nam Á Kiatisak. HA.GL thăng hạng ngay trong mùa đầu tiên ghép tên (2001/2002) và thành công với 2 chức VĐQG liên tiếp (2003, 2004).

Phương châm "lấy bóng đá nuôi doanh nghiệp còn doanh nghiệp nuôi lại bóng đá" của bầu Đức đã phát huy tối đa tính hiệu quả. Trong ngày bước lên bục đăng quang V.League lần thứ 2 liên tiếp, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cao hứng: "Đáng lẽ ra, điều này cần được giữ bí mật, nhưng tôi nói cho các bạn biết rằng, kể từ ngày làm bóng đá, doanh thu cũng như sự phát triển của các thương hiệu từ Hoàng Anh gấp hàng chục lần so với lúc chưa làm bóng đá. Ai bảo bóng đá không thể nuôi được bóng đá?!".

Đầu năm 2007, Học viện bóng đá HA.GL- Arsenal - JMG ra đời. Theo đó, HA.GL đóng góp các "nguyên liệu" như quỹ đất, con người (các cầu thủ nhí), tính tổng số tiền trong khoảng 7 năm đầu hợp tác cỡ 2 triệu USD, phần còn lại như các chuyên gia, cung cách hoạt động... thuộc về Arsenal - JMG. Đầu vào là thế, còn đầu ra (xuất khẩu các cầu thủ đã trưởng thành, trị giá hàng triệu USD theo ước tính) được tính toán ăn chia một cách chi li. "Nếu ông trời... phù hộ, mọi thứ diễn ra đúng quy trình, đây sẽ là sự hợp tác thành công mỹ mãn. Tôi cam đoan rằng HA.GL sẽ có lãi, thậm chí lãi rất lớn", bầu Đức khẳng định.

Image

Bầu Đức đang theo dõi đội nhà thi đấu. Ảnh: Tuấn Tú
Uy tín trong làng bóng VN của HA.GL, thậm chí cả ở nước ngoài, nói chung và bầu Đức nói riêng đã được thẩm định. Và quan trọng hơn, nó phục vụ tối đa lợi ích về kinh doanh, đối với các sản phẩm của Công ty mẹ HA.GL. Ông từng hài hước với các phóng viên: “Các anh viết xấu HA.GL cũng được (tất nhiên phải có cơ sở), tốt thì càng hay. Miễn sao cái tên HA.GL xuất hiện trên mặt báo là OK”.

Từ việc đưa các quan chức cấp cao đến đại bản doanh Hàm Rồng mục sở thị cơ sở vật chất, cũng như con người, đến việc mua chuyên cơ riêng…, tất cả chỉ nhằm tăng uy tín của HA.GL trên trường quốc tế. Chắc chắn sau này, khi “contact” với các đối tác uy tín nước ngoài, họ sẽ không còn nghi ngại kiểu “gã này là ai, có bao nhiêu tiền…”, khi thấy bầu Đức đi chuyên cơ riêng đến tận nước bạn để ký hợp đồng.

Bầu Đức có bao nhiêu tiền?

Tính tới thời điểm đầu năm 2008, tổng giá trị tài sản ròng của HAGL đã đạt 25.576 tỷ đồng, tăng 120,5% so với cùng kỳ năm 2007 (tăng 13.976 tỷ đồng). Chừng ấy tiền, nếu muốn, bầu Đức có thể mua cả CLB Arsenal chứ không phải chỉ là 20%

Trong 6 năm qua, bầu Đức đã đầu tư cho bóng đá khoảng 120 tỷ đồng (tương đương gần 8 triệu USD), chỉ chiếm chưa đầy…1% tổng giá trị tài sản của bầu Đức. Thế nhưng con số 1% ấy lại mang đến hiệu quả cực lớn. Nói như bầu Đức “Phần lớn sự phát triển ấy có được sau khi tôi quyết định đến với bóng đá”.

Những cột mốc đáng nhớ:

2001: HA.GL mua Kiatisak và trả với một mức lương kinh khủng là 7.000USD trong khi trước đó, cầu thủ ngoại được trả lương cao nhất là Enock Kyember chỉ được SLNA trả 1.500 USD.

2002: Vô địch hạng nhất lên giải chuyên nghiệp

2003: Vô địch V.League, nhưng cũng là năm Ba Đức tuyên bố giải tán đội bóng, không làm bóng đá nữa. Ay là khi vụ tiêu cực ở Cup C1 ĐNÁ bị phanh phui và 2 cầu thủ của HAGL bị kỷ luật là Lương Trung Tuấn, Việt Thắng

2004: Vô địch V.Legaue

2005: Bị tố cáo là là hối lộ trong tài trong vụ 200USD bồi dưỡng giáp tết 2003...

2006: Có tin đồn bị công an triệu tập vì vụ hối lộ trên

2007: Bắt tay với Arsenal, mở học viện bóng đá HA.GL - Arsenal - JMG

2008: Dự kiến xây sân vận động mới giống với sân Emires của Arsenal.


Chuyên gia săn đầu người

“Head Hunter” (săn chất xám, săn đầu người) là một thuật ngữ mới mẻ với bóng đá VN. Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức là người đi đầu trong chiến lược này. Ông không tiếc tiền mua về và trả lương cho những ngôi sao hàng đầu cả nội lẫn ngoại, đặc biệt là sẵn sàng đi “cửa sau” cốt cho mọi việc thuận lợi.

Việc chọn Nghệ An và Nam Định (2 lò đào tạo trẻ hàng đầu VN) làm đối tác để “đón lõng” các tài hoa sân cỏ là bước tính rất khôn ngoan của bầu Đức. Việc chiêu mộ Từ Minh Đăng (một trong những trọng tài “khét tiếng” trong giới), chuyên gia Nguyễn Văn Vinh… về làm “quân sư quạt mo” là những minh chứng khác. Sau bao lần tính “đường đi nước bước” – tạo đà cho đội bóng, ông Đăng bây giờ làm công việc của một nhân viên bình thường tại Công ty HA.GL còn ông Vinh cũng lui vào hậu trường, như một phát ngôn viên CLB là chính, khi HA.GL đã vào “đường ray”.
Image


Bầu Đức và ông Vinh "tàu". Ảnh: Quang Minh
Quyền lực của bầu Đức là tối thượng và dù có thời điểm, công việc quản lý đội bóng được giao cho các trợ thủ, thì ông Đức vẫn là người quyết định cuối cùng. Không ít lần ông lao xuống sát đường biên, để chỉ đạo thay người và để mạt sát những cầu thủ thi đấu không hết mình, mắc sai lầm...

Còn nhớ hồi năm 2001, để có sự phục vụ của Kiatisak, ngoài số tiền kếch xù (lương khởi điểm là 7.000 USD/tháng, sau đó được nâng lên 11.000 USD rồi kế nữa là 13.000 USD khi Kiatisak kiêm nhiệm chức HLV trưởng), ông Đức đã phải cầu cạnh giới truyền thông, trong việc PR thương hiệu HA.GL. Đơn giản, trong mắt cầu thủ từng có thời gian chơi bóng ở Anh quốc khi đó, bóng đá VN không xứng tầm. Với bầu Đức, đồng tiền bỏ ra không tiếc nhưng phải xứng đáng và quan trọng nhất là được việc.

Vẫn giữ cái giọng “Nẫu” đặc chất Bình Định, quần jean, áo sơ-mi và chỉ họa huằn lắm mới thắt ca-vát, bầu Đức là người dám nghĩ, dám làm, mà đã làm thì phải làm tới cùng. Ông Đức đã và đang thành công, bởi ông tài hơn người khác ở từng… tiểu tiết.

Trần Hải


Hà Trần (Báo Thể thao 24h)
Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn ... không hiểu ^_^


TheDeath
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 388
Joined: Sun Apr 13, 2008 5:21 am
Blog: View Blog (0)
Top

PreviousNext

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], nguyenhuynhsinh, Restive Horse, Taipro, Yahoo [Bot] and 12 guests