Tin V.League 2008

Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Tue May 20, 2008 6:12 am

Dilangthang wrote:vĩnh lợi chỉ được ông ridel tin tưởng thôi, vĩnh lợi phản xạ tốt nhưng ra vào chưa hợp lý, lâu lâu lại bị như minh quang có những tình huống ko ai hiểu nẩu, chụp nhiều trận thì trận hay bù trận dở, chứ đội tuyển quốc gia chỉ thi đấu có mấy trận trong một giải nên độ ổn định phải đặt lên trên

Mùa trước Calisto khen nức nở Minh Quang , còn giờ đây ... tiêu rồi
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1104
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby jimmy_bd on Tue May 20, 2008 6:26 am

QUANG TÀU nó gia rồi , để cho lớp trẻ có kinh nghiệm cọ xát nữa, đợt này chỉ điểm danh để có mặt thôi , giao hữu để mấy Bác ở liên đoàn lấy tiền trả nợ cho Alfred Riedl...nữa chứ, đang còn nợ tiền ồng mà
Hồi sáng tui gặp Quang Tàu dẫn con nhỏ nào dễ thương lắm . uống cafê ở Qúan THUỶ CUNG đó, nó ko đi Hàn Quốc nhưng sao ko về nhà thăm vợ con vậy anh e
jimmy_bd
Thành viên
 
Posts: 22
Joined: Sat May 17, 2008 2:02 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Wed May 21, 2008 4:43 am

Cái nhìn mới về V.League

(BBĐ.21/05/2008)-Một thời gian dài, BĐVN chỉ chứng kiến hai cuộc cạnh tranh cơ bản là hướng tới ngôi vô địch và trụ hạng. Nhưng diễn biến mới đây cho thấy, cuộc chạy đua giữa các đội bóng còn lan rộng đến việc nhắm đến các thứ hạng cao.

Đó là một nét mới, tín hiệu tích cực của V.League, bởi sức hấp dẫn của các trận đấu sẽ tăng lên khi nhiều đội bóng không sống trong tình trạng sớm “hoàn thành nhiệm vụ” vì không còn tham vọng ở mùa giải.

Phủ nhận thông tin cho rằng, lãnh đạo đội bóng đặt mục tiêu giành ngôi vô địch nhưng XM.HP tuyên bố sẽ nỗ lực để có vị trí tốt nhất có thể. Cái đích cụ thể và thực tế hơn của đội bóng có thể là vị trí thứ ba khi giải đấu khép lại. Cùng với họ là Thể Công, đội bóng không lớn tiếng, dù thời điểm này, họ đã có 28 điểm. Với họ, việc giành được thứ hạng cao là hoàn toàn có thể và không loại trừ khả năng, họ sẽ dấn thêm một chút để khép lại giải đấu thật trọn vẹn. Những cái tên khác như: TMN.CSG, K.KH, thậm chí cả HAGL cũng đang nỗ lực để có được nhiều điểm nhất trong thời gian còn lại.

Có một thực tế là ở V.League, nhiều đội bóng chỉ xác định mục tiêu vô địch hoặc trụ hạng. Ngoài ra, những vị trí còn lại không ảnh hưởng nhiều tới họ. Sự thiếu mặn mà của các đội bóng vốn nằm ngoài diện phủ sóng của hai cuộc đua kể trên tạo tiền đề cho nạn móc ngoặc, dàn xếp tỷ số. Nếu không, các trận đấu cũng bị ảnh hưởng bởi các cầu thủ vào sân thiếu khát vọng chiến thắng. Khán giả không thể kỳ vọng vào những trận đấu như thế. Có một thời, việc giữ lửa nhiệt tình cho các đội bóng đã hết mục tiêu là ưu tiên hàng đầu.

Qua diễn biến các trận đấu gần đây cho thấy, V.League đang ngày càng có sức sống. Nó xuất phát từ niềm đam mê, mong muốn giành chiến thắng của các đội bóng. TMN.CSG đặt quyết tâm giành chiến thắng trước XM.HP không chỉ để đòi món nợ lượt đi. K.KH đã vượt qua hồ nghi của dư luận trong trận đấu với ĐPM.NĐ. Các cầu thủ vào trận nhiệt tình, cố gắng đả bại đối thủ không những vì tiền thưởng mà họ còn hướng đến đích lớn hơn, đó là việc giành thứ hạng cao.

Còn nhớ ở đầu mùa giải này, TCDK.SLNA đã bị nhà tài trợ phạt 700 triệu đồng vì không hoàn thành nhiệm vụ khi không đạt chỉ tiêu đã cam kết trong hợp đồng. Không riêng đội bóng xứ Nghệ, nhiều CLB khác đều có những điều khoản ràng buộc với nhà tài trợ. Theo đó, khoản tiền thương quyền sẽ tăng giảm theo thành tích của đội bóng. Một số HLV và đặc biệt là các cầu thủ sẽ nhận được nhiều tiền thưởng hơn nếu thành tích của đội bóng vượt mục tiêu đề ra. Tất cả các đội bóng ở V.League đều được các doanh nghiệp mạnh đỡ đầu. Các “ông bầu” đều muốn có thứ hạng cao để quảng bá thương hiệu. Họ sẵn sàng thưởng tiền cho sự cố gắng.

Trở lại với nửa trên của BXH. Có một thực tế rằng, khoảng cách về điểm số giữa các đội bóng là rất nhỏ. Trên lý thuyết, từ vị trí thứ nhất đến thứ tám đều còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch, bởi khoảng cách chỉ là một trận thắng. Thế nhưng, căn cứ tình hình thực tế, giới chuyên môn cho rằng, cuộc đua hướng tới chức vô địch chỉ gói gọn vào ba đến bốn đội bóng; trong đó, hai ứng viên nặng ký nhất là B.BD và ĐT.LA. Số còn lại đều hài lòng, nếu kết thúc mùa giải với tấm HCB, hoặc HCĐ. XM.HP, Thể Công, K.KH, TMN.CSG, thậm chí cả HAGL sẽ rất vui lòng nếu mình có được vị trí đó. Tất nhiên, họ vẫn phấn đấu để có được thứ hạng cao hơn.

Với các đội bóng kể trên, lực lượng của họ không phải quá hùng hậu nhưng đang có cơ hội lớn để thăng tiến. Thế nên, sự hăm hở trong việc cải thiện vị trí sẽ khiến những vòng đấu cuối rất căng thẳng, quyết liệt và khó đoán định. Và từ thực tế này, NHM kỳ vọng vào một xu thế mới trong sân chơi quốc nội, đó là sự hết mình đến phút chót ở mỗi đội bóng.
Kim Dan9
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1104
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby bundooroo on Wed May 21, 2008 6:19 am

jimmy_bd wrote:QUANG TÀU nó gia rồi , để cho lớp trẻ có kinh nghiệm cọ xát nữa, đợt này chỉ điểm danh để có mặt thôi , giao hữu để mấy Bác ở liên đoàn lấy tiền trả nợ cho Alfred Riedl...nữa chứ, đang còn nợ tiền ồng mà
Hồi sáng tui gặp Quang Tàu dẫn con nhỏ nào dễ thương lắm . uống cafê ở Qúan THUỶ CUNG đó, nó ko đi Hàn Quốc nhưng sao ko về nhà thăm vợ con vậy anh e


Chắc fan hâm mộ đó!
Nho tung goc pho Quy Nhon!
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 540
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby le hieu on Wed May 21, 2008 6:49 am

Mấy bác cứ lo mình ko có cậu nào lên tuyển,rồi đây sẽ có thôi,nhưng tình hình bây giờ mình phải dưỡng sức để lo trụ hạng chứ,lên tuyển làm gì cho mệt người rồi về đá hông được,tui nói vậy có đúng hông mấy bác,cứ lo cho đội bóng của mình trước đã,rồi lo tuyển sau,cứ thế các bác suy ngẫm ra thì hiểu cho các cầu thủ mình chứ nhỉ,ko năm nay lên tuyển thì năm sau vậy. em22
Lê Tí
le hieu
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 117
Joined: Mon Mar 10, 2008 6:32 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Fri May 23, 2008 2:21 am

Rèn quân kết hợp dưỡng sức

23-05-2008 00:28:17 GMT +7
Tranh thủ 7 tuần nghỉ “né” Euro 2008, các đội bóng tự tổ chức những chuyến tập huấn ít ngày trong nước kết hợp cho cầu thủ nghỉ dưỡng sức

Cuối tuần này, 14 đội bóng dự tranh V-League 2008 sẽ thi đấu nốt lượt trận 18 trước khi bước vào quãng thời gian 7 tuần tạm nghỉ để tránh Euro 2008 cũng như tập trung đội tuyển quốc gia. Gác lại những vòng đấu căng thẳng, quyết liệt, nhiều đội bóng tranh thủ thời gian nghỉ để tổ chức những chuyến tập huấn ngắn ngày kết hợp nghỉ ngơi, dưỡng sức cho các cầu thủ

Ra biển đổi gió

Quãng thời gian nghỉ hơn một tháng tuy khá dài nhưng khác với những năm trước, nhiều đội bóng ở V-League vẫn quyết định tự tập luyện ở trong nước thay vì ra nước ngoài đấu giao hữu. Điển hình là CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Ngay sau khi vòng 18 kết thúc, toàn đội sẽ được nghỉ khoảng một tuần để các cầu thủ có dịp thăm gia đình. Ngay sau khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa bóng, “gạch” sẽ di chuyển ra Phan Thiết (Bình Thuận) và ở đây khoảng 10 ngày để rèn thể lực dưới sự theo dõi sát sao của những chuyên gia thể lực Brazil. Giám đốc điều hành ĐTLA Phạm Phú Hòa cho biết chuyện kết hợp cho cầu thủ vừa nghỉ ngơi, tắm biển với việc rèn luyện thể lực đã được nhiều CLB trên thế giới ưa chuộng bởi đó là cách giúp các cầu thủ phục hồi sức lực nhanh nhất.

Tương tự ĐTLA, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng không chọn ra nước ngoài tập huấn mà sẽ di chuyển ra khu resort của Tập đoàn HAGL ở thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định) để trú quân trong thời gian có Euro 2008. Ban huấn luyện đội hy vọng những ngày đi đổi gió, xem VCK Euro ở thành phố có không khí trong lành như Quy Nhơn sẽ giúp đội bóng phố núi thăng hoa ở giai đoạn cạnh tranh chức vô địch khốc liệt nhất.

Đóng cửa rèn quân

Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn hiện đang ở vị trí tranh chấp chức vô địch V-League 2008, tuy nhiên, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn vẫn tranh thủ giai đoạn nghỉ 7 tuần để tập luyện, củng cố lại đội hình. Với 2/3 số cầu thủ là người TPHCM nên việc quản quân trong giai đoạn Euro 2008 cũng chẳng quá khó với ban huấn luyện Thép-Cảng. Tuy vậy, CLB vẫn chừa ra những ngày nghỉ để các cầu thủ được tự do, chăm lo cho gia đình cũng như xem Euro nhằm tạo tâm lý thoải mái, tự tin trước khi bước vào chuỗi trận quyết định thành tích của mùa bóng. Cách này cũng được những đội bóng như Khatoco Khánh Hòa, Đạm Phú Mỹ Nam Định, Xi Măng Hải Phòng... áp dụng.
http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/225785.asp
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1104
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Fri May 23, 2008 2:53 am

Thị trường chuyển nhượng BĐVN: Vòng xoáy điên rồ!

Khi giá trị của những đôi chân được định giá cao hơn nhiều so với thực tế mà không dựa trên bất kỳ cơ sở nào thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là đối với những cái đầu còn chưa chuyên nghiệp.

Leo thang kinh hoàng

Quốc Trung cả mùa 2005 chấn thương và được Thể Công cho nghỉ đá bóng chuyển sang đi học. Trung xin ra quân và đến Vinakansai Ninh Bình với cái giá 1 tỷ đồng. Đại Đồng, cầu thủ thỉnh thoảng được đá chính ở TMN.CSG bất ngờ được gọi lên Olympic, dự SEA Games 24 nhưng không được đá phút nào, về CLB dính chấn thương nghỉ suốt, T&T Hà Nội mua của Thép – Cảng 1,1 tỷ, “lót tay” 700 triệu.

Huy Hoàng tái ký hợp đồng 2 năm với TCDK.SLNA, nhận 1,8 tỷ. Thủ môn Hồng Sơn ra T&T Hà Nội với bản hợp đồng 3 năm có giá 1,8 tỷ, còn Văn Vinh đến HP.HN nhận 1,2 tỷ, Cao Xuân Thắng về Vinakansai Ninh Bình có 1,3 tỷ, Mai Tiến Thành rời Thanh Hóa đến V.Ninh Bình nhận 1 tỷ…
Thành "rìu" chuyển đến Vinakansai Ninh Bình ồn ào với giá cao ngất trời

Nhưng tất cả những vụ đi - đến kể trên quá “vớ vẩn” so với bản hợp đồng mới của thủ môn Nguyễn Thế Anh và trung vệ Vũ Như Thành. Thế Anh ký cam kết ở lại Bình Dương, với bản hợp đồng 3 năm có giá hơn 3 tỷ. Trong khi đó, Thành “kếu” đút túi 4 tỷ sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Tuy nhiên, kỷ lục của Như Thành chắc chắn sẽ chẳng tồn tại lâu. Bởi chỉ hết năm này, cầu thủ số 1 VN Lê Công Vinh sẽ hết hợp đồng với TCDK.SLNA mà bây giờ đã có vài đại gia đứng xếp hàng trả giá. Chưa biết thật hay đùa, ít nhất đã có T&T Hà Nội tuyên bố sẵn sàng trả 1 triệu USD cho Công Vinh.

Những con số kinh khủng, ngoài sức tưởng tượng. Với BĐVN bây giờ, những cái tên thuộc loại có “số má” đều có giá xấp xỉ 1 tỷ đồng cho mỗi năm hợp đồng. Chẳng phải “sao” mới có giá cao ngất ngưởng, những cầu thủ “chơi được” cũng có cái giá trên trời. Như để lấy được hậu vệ Văn Thành, T&T Hà Nội mất những 600 triệu, 400 cho riêng cầu thủ này và 200 “bồi hoàn” cho Thanh Hóa.

Điên rồ, phi lý....

Giá trị của cầu thủ VN, có xứng với những khoản tiền tấn như thế không?

Chẳng nói đâu xa, hãy cứ làm một phép so sánh, giữa VN với Thái Lan, đối thủ trong khu vực có cầu thủ sang V.League đá với tư cách ngoại binh. Mùa trước, HA.GL mua Thonglao với giá 84.000 USD (1,3 tỷ đồng), một kỷ lục của bóng đá Thái. BEC Tero Sansana nhận 950 triệu, còn Thonglao có 350 triệu.

Như vậy, giá của Thonglao chỉ bằng số tiền Vinakansai Ninh Bình bỏ ra để lấy Cao Xuân Thắng, trung vệ có trình độ ở “hạng Nhất”. Thonglao còn kém xa so với Hữu Thắng, cầu thủ bị hỏng gối và có đỉnh cao phong độ cách đây đã 4 năm, tại SEA Games 22, giải đấu mà chính Thonglao đã giúp Thái Lan vô địch ngay tại Mỹ Đình.

Thonglao đang ở đâu so với những Mai Tiến Thành, Nguyễn Đại Đồng, Phùng Công Minh? Cầu thủ Thái có giá như thế nào so với cầu thủ của chúng ta?

Tại SEA Games 24, trong khi đội quân tiền tỷ U23 VN thua tan tác đến ê mặt thì người Thái đá tưng bừng, vô địch với một đội hình gồm rất nhiều gương mặt mới, vừa đá xong giải VĐQG và có đúng 1 tuần chuẩn bị.

Ngoài những cái tên từng khiến BĐVN “lắc đầu, lè lưỡi” Prat Samakraj, Teerathep Winothai, K. Saiwaew, họ trình làng một loạt gương mặt xuất sắc như Arnon Sangsanoi, Poolsub… Nhưng tất cả những tài năng đó, mới chỉ được đứng ở đội U23. Họ chưa “đủ tuổi” đá ĐTQG, bên cạnh những đàn anh như Thonglao.
Hai triệu phú "song Thắng" cũng có điểm đến là Ninh Bình

BĐVN có bao nhiêu cầu thủ “cao” bằng Thonglao hay Teerathep Winothai? Hỏi điều đó để lại thấy khi nhìn vào con số 1 triệu USD mà người ta định giá cho Công Vinh, cầu thủ mà như cựu danh thủ Trần Duy Long ngao ngán nhận xét trong buổi mổ xẻ thất bại SEA Games 24: “Chúng ta chỉ có 1 Công Vinh và chẳng biết bao giờ mới có Công Vinh thứ 2 nữa?”.
Tất nhiên, mỗi nền bóng đá có một điểm riêng và so sánh bao giờ cũng khập khiễng. Nhưng cứ so mặt bằng trình độ và giá trị cầu thủ Việt Nam so với người Thái, sẽ thấy những khoản tiền tỷ mà các đội bóng đua nhau leo thang, phi lý và điên rồ đến mức nào

... và hiểm nguy

BĐVN khan hiếm tài năng nên những cầu thủ tốt có giá cao, đó là quy luật. BĐVN có những đặc trưng riêng, như chuyện các doanh nghiệp nhảy vào ôm đội bóng, đổ tiền ào ạt để mua lấy thành công tức thì và phục vụ những mục đích phi chuyên môn khác… Thêm nữa, bóng đá chuyên nghiệp rồi, khi giá trị của cầu thủ được quy đổi bằng tiền thì càng cao, càng tốt. Bởi nó sẽ là động lực để cầu thủ phấn đấu trong nghề nghiệp.

Tuy nhiên, có thể giá trị tích cực của những thương vụ tiền tấn sẽ chẳng thấm vào đâu so với tác động tiêu cực mà nó mang lại. Đơn cử như chuyện chất lượng cầu thủ không tăng nhưng tiền thì lên ầm ầm dễ khiến những suy nghĩ, vốn chưa chuyên nghiệp, càng tiêu cực hơn.
Và nguy hiểm hơn với những đôi chân và không ít những cái đầu, vốn còn xa lạ với 2 chữ “chuyên nghiệp”!

PHẾ

“Nếu căng quá, chúng tôi sẽ chẳng giữ gìn, tung hê hết…”. Quá bực vì bị làm phiền về vụ Mai Tiến Thành, cựu GĐĐH Nguyễn Quốc Phong từng tuyên bố như thế khi Chủ tịch CLB Thanh Hóa có công văn nhờ PA 25 Thanh Hóa vào cuộc xác minh lại tính chân thực của bản hợp đồng giúp Thành “rìu” thắng trong vụ tranh chấp. Ông Phong có bằng chứng trong tay vì mọi “giao dịch” để giải quyết dứt điểm vụ Mai Tiến Thành đều có hóa đơn.

Trên danh nghĩa, để có Mai Tiến Thành Vinakansai Ninh Bình mất 1 tỷ 472 triệu (1 tỷ cho riêng Thành, 472 triệu phí “bồi hoàn chi phí đào tạo”) nhưng theo những người trong cuộc, phi vụ này có giá 2 tỷ. Bởi kể cả khi VFF đã ra phán quyết nhưng vẫn có nhiều rắc rối xuất phát từ phía CLB cũ của Thanh và để dứt điểm, V.Ninh Bình chấp nhận chi ngoài thêm nửa tỷ.

Tiền đó là tiền “không tên”, là luật bất thành văn tồn tại ở BĐVN, dân trong nghề gọi là “phế”. Nó mới chính là nhân tố quyết định trong những phi vụ chuyển nhượng, và góp phần khiến BĐVN xuất hiện có những bản hợp đồng giá trị “trên trời”.
10 cầu thủ "hot" nhất mùa giải 2009


1. Vũ Như Thành

Ký HĐ mới với B.Bình Dương (5 năm): 4 tỷ

2. Nguyễn Thế Anh

Sẽ ký HĐ mới với B.Bình Dương (3-4 năm): 3,4 tỷ

3. Nguyễn Văn Vinh

TCDK.SLNA tới HP.HN (5 năm): 2,3 tỷ

4. Nguyễn Hữu Thắng

B.Bình Dương tới Vinakansai Ninh Bình (3 năm): 2 tỷ (chuyển nhượng 1,5 tỷ, 500 triệu “lót tay”)

5. Mai Tiến Thành

Thanh Hóa tới Vinakansai Ninh Bình (2 năm): 2 tỷ (472 triệu phí “bồi hoàn đào tạo”, 1 tỷ “lót tay” và 500 triệu “bôi trơn”)

6. Nguyễn Huy Hoàng

Ký HĐ mới với TCDK.SLNA (2 năm): 1,8 tỷ

7. Dương Hồng Sơn

TCDK.SLNA tới T&T Hà Nội (3 năm): 1,8 tỷ

8. Nguyễn Đại Đồng

TMN.CSG tới T&T Hà Nội (4 năm): 1,8 tỷ (chuyển nhượng 1,1 tỷ, 700 triệu “lót tay”)

9. Cao Xuân Thắng

TCDK.SLNA tới Vinakansai.Ninh Bình (3 năm): 1,3 tỷ

10. Phùng Công Minh

Ký HĐ mới với B.Bình Dương (3 năm): 1,5 tỷ.

Triết Long (Báo Thể thao 24h)
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1104
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby only4u on Fri May 23, 2008 3:11 am

So sánh giá cầu thủ ngoại với cầu thủ nội là ko chính xác, có thể nói là vớ vẩn. Rõ ràng trình độ của các thủ ngoại cao hơn so với cầu thủ nội nhưng chỉ có thể có 3 thằng ngoại trong đội hình, 8 thằng còn lại phải là Việt Nam. Do đó mới dẫn tới tình trạng hiếm cầu thủ nội --> giá cao. Giá cả do thị trường quyết định càng hiếm thì giá càng cao thôi, chẳng có gì là phi lý hay điên rồ cả.
Football's just not a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 473
Joined: Thu Apr 15, 2004 6:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Fri May 23, 2008 4:04 am

only4u wrote:So sánh giá cầu thủ ngoại với cầu thủ nội là ko chính xác, có thể nói là vớ vẩn. Rõ ràng trình độ của các thủ ngoại cao hơn so với cầu thủ nội nhưng chỉ có thể có 3 thằng ngoại trong đội hình, 8 thằng còn lại phải là Việt Nam. Do đó mới dẫn tới tình trạng hiếm cầu thủ nội --> giá cao. Giá cả do thị trường quyết định càng hiếm thì giá càng cao thôi, chẳng có gì là phi lý hay điên rồ cả.

Chính xác ! Trình độ phóng viên ngày càng nâng ....loạn
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1104
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Sat May 24, 2008 1:28 am

Vòng 18 Petro Vietnam Gas V-League 2008

Ngôi đầu khó đoán


24-05-2008 01:16:27 GMT +7
Image
Trận TCDK.SLNA – XM.Hải Phòng hứa hẹn căng thẳng khi lượt đi XM.Hải Phòng bị cầm chân 0-0 trên sân nhà và mất Ngọc Quang (8) bị thẻ đỏ. Ảnh: H.Anh

Khoảng cách điểm sít sao giữa 6 đội khiến cục diện của nhóm đầu bảng ở vòng 18 V-League trở nên khó lường

Sau vòng 18 V-League diễn ra chiều 25-5, bóng đá trong nước sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho VCK Euro 2008. Lúc này, trong các câu chuyện của giới hâm mộ bóng đá VN hẳn nhiên đang dồn cả vào những trận cầu đỉnh cao thế giới sắp diễn ra, tuy nhiên, không vì thế mà V-League bị quên lãng. Khoảng cách điểm sít sao hiện tại giữa 6 đội bóng đầu bảng chắc chắn sẽ khiến cục diện ngôi đầu ở vòng 18 trở nên khó lường và hấp dẫn.

Chờ “gạch”, “gỗ” soán ngôi đầu

Từ đầu mùa đến nay, cả Đồng Tâm Long An (ĐTLA) lẫn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chưa một lần hưởng niềm vui đứng nhất bảng. Sau 17 vòng đấu, cứ mỗi lần “gạch” và “gỗ” chuẩn bị tiếp cận được ngôi đầu thì lập tức bị XM.Hải Phòng, Thể Công, TMN.CSG và TCDK.SLNA đẩy lùi ra xa. Có lẽ vì thế mà khi rút ngắn được điểm số với những đội nhất bảng xuống mức thấp nhất ở vòng 17, tinh thần của ĐTLA và HAGL đang hưng phấn hơn bao giờ hết và hai “đại gia” này đang nỗ lực chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho mục tiêu soán ngôi đầu ngay ở vòng 18 này trước khi nghỉ ngơi, thưởng thức Euro 2008.

Ngay từ đầu tuần tập trung ở Bến Lức, thay vì tập nhẹ thì toàn bộ cầu thủ ĐTLA được HLV Patricio yêu cầu thi đấu đối kháng với cường độ rất cao để chuẩn bị tiếp K.Khánh Hòa. Đội khách là một đối thủ rất khó chịu, đặc biệt họ đã từng hạ “gạch” 4-2 ở trận lượt đi. Chỉ có chiến thắng mới giúp ĐTLA hy vọng tiếm ngôi XM.Hải Phòng, đội sẽ có chuyến làm khách dự báo “lành ít dữ nhiều” trên sân Vinh của TCDK.SLNA. Tương tự, các cầu thủ HAGL cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc tiếp đón Boss Bình Định, đội bóng vừa thoát hiểm ngoạn mục khỏi nhóm cuối bảng. Bất chấp những lời đồn đoán về mối quan hệ thân tình giữa hai đội nhiều năm trở lại đây, “gỗ” sẽ không bỏ lỡ cơ hội trở lại ngôi đầu bởi nếu thành công, rất có thể toàn đội sẽ nhận được khoản thưởng rất lớn từ bầu Đức.

Gồng mình tránh “cầm đèn đỏ”

Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB, XM.CT.Thanh Hóa và ĐPM.Nam Định đang “dồn toa” ở nhóm cuối bảng, trong đó nguy ngập nhất vẫn là hai đại diện của bóng đá thủ đô. Cho dù có gồng mình để thắng ở vòng 18 này, cả Hà Nội ACB lẫn Hòa Phát Hà Nội vẫn không thể thoát khỏi hai vị trí cuối bảng. Trong khi Hà Nội ACB phải tiếp SHB Đà Nẵng thì Hòa Phát Hà Nội cũng phải chạm trán với Thể Công, đội đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Sau trận thua Boss Bình Định ở vòng 17, tinh thần Hà Nội ACB đang sa sút nghiêm trọng bất chấp những nỗ lực động viên của ban lãnh đạo đội. Tương lai của HLV Hoàng Gia cũng đang bị đặt dấu hỏi và nếu tiếp tục thua SHB Đà Nẵng, rất có thể chuyện “trảm tướng” sẽ lại xảy ra.

XM.CT.Thanh Hóa (gặp Becamex Bình Dương) và ĐPM.Nam Định (gặp TMN.CSG) cũng đang nỗ lực nhằm chạy thoát khỏi vị trí có nguy cơ tranh suất vé vớt trụ hạng. Có lẽ vì vậy mà trong những ngày qua, ngoài chuyện nỗ lực tập luyện, hai đội bóng này còn được các lãnh đạo đội hứa thưởng rất cao nếu giành được những chiến thắng quan trọng để thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”.

Lịch truyền hình trực tiếp

Thể Công – Hòa Phát Hà Nội: VCTV3, 16 giờ ngày 24-5.

TCDK.SLNA – XM.Hải Phòng: VTV3, 15 giờ 30 ngày 25-5; ĐPM.Nam Định – TMN.CSG: VCTV3, 16 giờ ngày 25-5.
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1104
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby black_rose07 on Sun May 25, 2008 3:06 pm

Vòng 18 V-League 2008: Sân Vinh lại xảy ra bạo loạn
14:57' 25/05/2008 (GMT+7)

(VietNamNet) - Chỉ hơn 1 tháng sau sự cố bạo loạn ở sân Vinh tại vòng 13 V-League 2008, chiều nay sân Vinh lại xảy ra thêm một vụ loạn đả tương tự khi CĐV TCDK.SLNA và CĐV XM.HP đụng độ kinh hoàng với nhau sau khi kết thúc trận đấu giữa 2 đội.

Image
CĐV Nghệ An và Hải Phòng giáp lá cà - Ảnh: Hải Hưng

Vào cổ vũ cho trận đấu TCDK.SLNA - XM.HP, hội CĐV Xi măng Hải Phòng có tất cả 15 xe. Tất cả có khoảng trên 1000 người được BTC bố trí ngồi ở phía Bắc. Mặc dù trời nắng nóng nhưng họ cổ vũ cho đội Xi măng Hải Phòng rất nhiệt tình.
Image
Xe chở cầu thủ của CLB XM.HP bị ném vỡ kính - Ảnh: Hải Hưng

Sự việc bắt đầu diễn từ đầu hiệp 2, khi đội Xi măng Hải Phòng tấn công họ đốt pháo sáng, khói bay lên mù mịt, lực lượng bảo vệ kêu gọi không được dùng hành động quá khích, nhưng CĐV Xi măng Hải Phòng quây thành một vòng bảo vệ một người ở giữa đốt pháo sáng tiếp, khiến công an không làm sao vào được để bắt người gây rối.

Sau khi trận đấu kết thúc, biết tình hình sẽ gây ra lộn xộn BTC chưa mở cổng cho hội CĐV Xi măng Phòng ra. Khản thành Vinh ở hai đầu khán đài A và khán đài B dồn lại chửi bới hội CĐV Xi măng Hải Phòng.
Image
Công an trên sân Vinh bắt giữ một kẻ gây rối - Ảnh: Hải Hưng

Một số CĐV Nghệ An ở ngoài sân dùng gạch đá ném vào hội CĐV Xi măng Hải Phòng. Hội CĐV Xi măng Hải Phòng nhặt gạch đá ném lại. Đến lúc này khán giả ở khán đài A và khán đài B, hội CĐV Hải Phòng tràn xuống sân rượt đuổi đánh nhau.

Một cuộc hỗn chiến chưa từng diễn ra trên sân Vinh. Lực lượng bảo vệ bất lực. Điều đáng nói ông trưởng BTC sân Vinh Lô Trung Thành cũng như lần trước chẳng thấy đâu.

Tất cả phó mặc cho công an. Công an Nghệ An phải huy động cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 và mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới kiểm soát được tình hình.
Image
Anh Hứa Hồng Long ở 292 Lê Lợi , Hải Phòng bị ném vào đầu - Ảnh: Hải Hưng

Tuy nhiên, đến 20h00 tối nay, khi liên lạc với anh Vũ Tuấn Dũng, thành viên hội CĐV Xi măng Hải Phòng, Thể thao VietNamNet được biết toàn bộ 15 chiếc xe 45 chỗ ngồi của họ vẫn chưa ra khỏi sân trước vòng vây của khán giả Nghệ An.

Xe chở cầu thủ của CLB bóng đá Xi măng Hải Phòng bị ném vỡ kính. Theo thống kê sơ bộ, hội CĐV Xi măng Hải Phòng có 3 người bị thương nặng. Đó là anh Lê Hoàng Tuyên ở Thăng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng bị đánh vào đầu, anh Trương Quốc Việt ở Kim Thành, Hải Dương bị ném đá vào mặt, anh Hứa Hồng Long ở 292 Lê Lợi, Hải Phòng bị ném vào đầu.

*

Hải Hưng (từ Nghệ An)
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!

User avatar
black_rose07
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 628
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Hai_HuongBinh on Sun May 25, 2008 3:11 pm

Nhà báo Trần Hải không thấy vào bên tụi Hải Phòng nhẩy
Bóng đá Bình Định ơi cố lên
User avatar
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 639
Joined: Sat Jan 29, 2005 7:52 am
Location: Lòng nhiệt tình với bóng đá Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby bundooroo on Sun May 25, 2008 3:39 pm

Hai_HuongBinh wrote:Nhà báo Trần Hải không thấy vào bên tụi Hải Phòng nhẩy


Bác yên tâm, thế nào lại chả có! Cánh ấy họ nhạy lắm!
Nho tung goc pho Quy Nhon!
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 540
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby TheDeath on Sun May 25, 2008 4:12 pm

Khiếp quá . Kiểu này thể nào sân Vinh cũng bị phạt ra trò đây em22
Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn ... không hiểu ^_^


TheDeath
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 346
Joined: Sun Apr 13, 2008 5:21 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby black_rose07 on Sun May 25, 2008 4:32 pm

Một cổ động viên bị ngất trên sân Mỹ Đình:
http://thethao.vietnamnet.vn/2008/hautruong/5/24/992871.vnn
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!

User avatar
black_rose07
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 628
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

PreviousNext

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Majestic-12 [Bot], Yahoo [Bot] and 3 guests