Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi
bundooroo wrote:Tui là một fan hâm mộ của Bình Định, vì thế không khỏi cảm thấy đau lòng trước những thất bại liên tiếp và không thể lý giải nổi của đội Bình Định. Thời gian gần đây cũng ít bình luận, nhưng không phải vì thế mà không theo dõi những bước tiến của đội nhà, và những sinh hoạt của anh em binhdinhffc.
Trong thể thao tất có thắng có bại, đó là một phần tất yếu! Lòng nhiệt tình, sự hâm mộ cũng không thể thay thế cho khả năng chuyên môn, không thể chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình chỉ bằng sức mạnh tinh thần! Bình Định có thể thua, có thể xuống hạng, có thể làm lại từ đầu! Thậm chí ở một góc độ nào đó, lại là điều tốt, rất tốt!
Rõ ràng chúng ta đã thua, và thua đau đớn, thua nhục nhã, thua cay đắng không thể nói được một lời nào! Không phải mọi người ở đây đau buồn và bức xúc vì đội nhà thua. Mà quan trọng là cách thua, thua như thế nào, và hơn thế nữa là vì sao thua? và thua một cách dễ dàng, bạc nhược, nhục nhã đến vậy!
Trước EURO, với những kết quả khả quan liên tiếp, có lẽ mọi người đã rất hoan hỉ, đã hài lòng về điều đó, và cũng không gì có thể ngăn cản được niềm hy vọng vào những thành tích cao hơn trong mùa giải này, mùa giải sau, vào một thế hệ mới của Bình Định!
Vậy chuyện gì đã xảy ra với hai trận đấu vừa rồi? Liệu rằng có thể tự an ủi rằng thất bại trước Thanh Hóa là một "tai nạn" như ai đó đã viết. Nói như anh Quy Ninh, nỗi đau của trận thua trước chưa kịp tiêu hóa hết thì lại tiếp đến nỗi cay đắng, ê chề này?
Tui nghĩ mọi người tìm hiểu nguyên nhân của những thất bại vừa qua! Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Quy Ninh rằng, "có cái gì đó không phài đơn thuần là chuyên môn"!
Nếu đó là kết quả của những gì nằm ngoài chuyên môn, xin những người có trách nhiệm hãy tạ lỗi với sự hâm mộ nhiệt tình của anh em trong diễn đàn này nói riêng, và người hâm mộ Bình Định nói chung!
Chuyện gì đang xảy ra ở đội Bình Định?
TIỀN :
Việc đầu tiên chúng ta là một tỉnh nghèo , nghèo từ Sở TDTT và nghèo nên rất ít các nhà tài trợ bén mảng đến nơi đây .Các nhà tài trợ có tới quảng cáo thì họ cũng phải thấy cái lợi của họ khi quảng cáo tại Bình Định (Hoa Lâm được mấy mùa ), còn hôm nay là Boss , ko tính PISICO (vì ở Bình Định) và nếu có tài trợ thì cũng ít chứ ko thể so sánh như tại TPHCM hay Hà Nội .
changtraibien wrote:TIỀN :
Việc đầu tiên chúng ta là một tỉnh nghèo , nghèo từ Sở TDTT và nghèo nên rất ít các nhà tài trợ bén mảng đến nơi đây .Các nhà tài trợ có tới quảng cáo thì họ cũng phải thấy cái lợi của họ khi quảng cáo tại Bình Định (Hoa Lâm được mấy mùa ), còn hôm nay là Boss , ko tính PISICO (vì ở Bình Định) và nếu có tài trợ thì cũng ít chứ ko thể so sánh như tại TPHCM hay Hà Nội .
Sáng nay đọc báo TTSGGP có viết, Nhà tài trợ Boss Đã tài trợ sơn lại toàn bộ khán đài sân Quy Nhơn và tài trợ cho Đội bóng 10,5 tỷ nhưng mà Boss Bình Định vẫn thi đấu bết bác....
V-League đang... rơi tự do?
09:05' 13/07/2008 (GMT+7)
(VietNamNet) - Càng về cuối giải, V-League càng diễn biến khó lường. Người ta đã dự đoán được điều này nhưng không ai "cầm cương" nổi, và hệ quả là các trận đấu cứ trôi theo quỹ đạo riêng của nó.
>> Vòng 20 V-League: Mưa bàn thắng
Trước vòng 20, BTC đã rất "cảnh giác" về nguy cơ từ khán giả ở trận cầu được cho là "nóng" nhất: Thanh Hoá - Hải Phòng. Thế nhưng thực tế lại cho thấy nỗi lo đó là thừa, bởi khán đài thì ướt mưa, còn sân cỏ thì dường như đã được... sắp đặt.
Có thể những sai lầm chết người như pha đốt lưới nhà của cầu thủ trẻ Văn Nam hay quả phá bóng hụt dẫn đến bàn thua thứ 2 của Bật Hiếu là do sân trơn, bóng ướt, nhưng lý giải thế nào đây về hành động chưa từng có của CĐV đất Cảng mùa này? Thật khó tưởng tượng ra chuyện những người lặn lội từ Hải Phòng đến tận xứ Thanh, thậm chí đốt cả pháo sáng, thế mà khi tan trận còn nán lại sỉ mắng đội nhà là bán độ!
Ngay cả một đội hàng đầu về độ máu lửa như Hải Phòng mà còn bị nghi ngờ từ trong "ruột", thì với các trận đấu khác, điều nọ tiếng kia âu cũng là chuyện bình thường.
HP.HN - TMN.CSG, một trận đấu bất thường? Ảnh: Minh Hoàng
Bình thường chính trong sự bất thường. Một HP.HN sắp "chết đuối", (hoặc có thể coi là đã "chết đuối" rồi cũng được), bỗng nhiên vùng lên đả bại TMN.CSG - đội bóng vốn rất khó chịu trên sân khách.
Điều đáng ngạc nhiên (và phải đặt dấu hỏi) ở trận này là thái độ thi đấu của đội khách, đặc biệt là hàng phòng thủ. Khi Hoàng Vũ, một cầu thủ chưa từng được coi là tay săn bàn, đột ngột lập được hat-trick thì rõ ràng là phải có sự trợ giúp... thần kỳ nào đó.
Chưa tính đến chuyện Thép Cảng dù đã sớm dẫn trước ngay ở phút thứ 3, nhưng lại không phòng ngự một cách bít bùng như thường lệ. Ngược lại, các học trò của HLV Lư Đình Tuấn đá quá đỗi cởi mở và hào phóng.
Vô số tình tiết khác lạ đó sẽ trở nên bình thường, nếu liên hệ đến một tương quan ngầm định giữa 2 đội bóng. Thua trận này, Thép Cảng hầu như cũng chẳng mất gì, nhưng HP.HN với chiến thắng thứ 2 kể từ đầu mùa, bỗng nhìn ra "cửa sống".
Đó chính là thứ mà HN.ACB không có được ở vòng này, bởi Khánh Hoà "ngổ ngáo" của HLV Hoàng Anh Tuấn dường như đã đoạn tuyệt với những mối "lương duyên" cũ. Nếu lại có thêm một trận cầu suôn sẻ như gặp Thể Công trước đó, có thể HN.ACB đã khá ung dung...
Bình Định (áo đỏ) gặp khó không chỉ ở vấn đề chuyên môn. Ảnh: Q.A
Nhưng bây giờ thì đội bóng của bầu Kiên vẫn phải bám theo Bình Định bằng một khoảng cách xa vời vợi. Hy vọng của HN.ACB lúc này gần như chỉ đặt vào khả năng... tự bỏ cuộc của đối thủ mà thôi.
Bình Định đang có những dấu hiệu rã đám, khi các cầu thủ trên sân không còn mối liên hệ với nhau và cũng chẳng còn đầu óc đâu mà nghe theo chỉ đạo của HLV Nguyễn Ngọc Thiện. Liên tiếp để thua 2 trận (Thanh Hoá tuần trước và Đà Nẵng tuần này), "ngựa ô đất Võ" cho thấy vấn đề của họ không nằm ở đôi chân mà ở cái đầu.
Tương tự như thế là tình cảnh của ĐT.LA. Nói ĐT.LA thua SLNA thì không lạ, nhưng thua đến 1-4 trong cái thế của kẻ hoàn toàn "chiếu dưới" thì đúng là có vấn đề.
Dư luận đã nói nhiều đến việc tân HLV Patricio không còn được chào đón nồng nhiệt như hồi mới tiếp quản chiếc ghế từ tay Calisto. Nếu ĐT.LA tiếp tục thi đấu tệ hại, họ sẽ không còn phải làm việc chung với Patricio nữa, nhưng đổi lại, sẽ là một năm không thành tích?
Bao giờ cũng thế, V-League càng về cuối càng... nhiều chuyện. Bệnh này thì nhiều người biết, nhưng chẳng ai bắt được đúng mạch để trị đến nơi đến chốn.
Những mùa trước, V-League với một ông Trưởng giải "quái" như Dương Nghiệp Khôi mà vẫn phải chung sống với những biểu hiện bất thường. Vậy thì cũng khó hy vọng một "lão thần" hiền và lành như Nguyễn Hữu Bàng có thể làm điều gì đó để đổi thay.
Bằng chứng là với những trận cầu đầy "bí ẩn" ở 2 vòng đấu vừa qua, V-League đang rơi tự do, ngoài tầm kiểm soát của tất cả những người làm giải...
*
Anh Đức
Gendut wrote:
dân chơi cá độ cho hay một vài cầu thủ Boss-BĐ đã thua độ rất đậm, đặc biệt là một trụ cột hàng hậu vệ trước trận BK đã thua hơn trăm triệu.
Nghe đội BĐ có dấu hiệu rã đám mà nẫu cả ruột.
Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Users browsing this forum: Alexa [Bot], TheDeath and 2 guests