13h 15/07/2008: Lễ Cúng Thần Linh đã diễn ra tại TPHCM

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Re: 13h hôm nay 15/07/2008: Lễ Cúng Thần Linh!

Postby bundooroo on Wed Jul 16, 2008 5:13 am

bin2003 wrote:Ô hô! Thương thay!
Boss Bình Định
Từ lúc dẹp loạn đến nay !
Nhiều lúc đá hay .
Đôi khi cũng dở.

Kể từ ngày Quy Nhơn vận động trường
Khoác chiếc áo u buồn, tím tái
Chữ "Sơn" cố tình thừa
Oán giận Thần Linh
Hàng phòng ngự, từ hậu vệ biên cho đến trung phong, trung vệ
Kỷ luật bát nháo, chiên thuật mơ hồ!
Công làm thủ phá
Kiếp nhân sinh, ba vạn, sáu nghìn ngày
Lên mặt thánh hiền, hai ngàn, lẻ tám
Miệng lưỡi thiên hạ gọi đồ phá đám

Đôi khi :

Nhà tài trợ hành xử như tên đầu đường , xó chợ
Cùng phường của nợ, miệng vuông như hòm !
Khi no bỏ cháo, lúc đói thèm cơm, muốn giữ tiếng thơm nhưng tiền lại thiếu !
Viết cho bài điếu để Boss đỡ buồn, sống kiếp con buôn tiền tiêu như nước !

Từng nghe :

Ngẫm chuyện đầu mùa, "chảo lửa Quy thành"
Sức trẻ tưng bừng như con quỹ đỏ
Đến thủa bây giờ có kẻ phá đám
Nửa khoai, nửa sắn vẫn cố khen ngon
Sinh lực đâu còn, đem ra bán hết

Hỡi ôi:

Nay sắp lúc chết, lương chẳng thấy chi
Tài trợ ra gì, lại còn "bịt miệng"
Nay nhân giai tiết vào lúc cuối mùa
Chẳng biết nói gì, chết đi là đáng !
Ngày ngày, tháng tháng, yên phận âm gian
Chớ có làm càn, cho toàn gạo muối !

Bổn cũ :

Ngày xửa, ngày xưa hẻm Ka-ta-sì
Tên gọi Mắt Quê nghe oai ra phết
Bây giờ lê lết đến đất Quang Trung
Rặt lũ choai choai mắt la, mày lém
Thấy hở là tém, là trét, là sơn
Mặc thiên hạ nhìn, rút ngay vào bụi

Đã thấy :

Chữ "sơn" thừa thải giữa khán đài B
Mắt Quê rung đùi: Hợp đồng cho phép!

Vẫn biết :

Nhiều tên của nợ, lại gọi là ông
Vài kẻ rỗng không, vẫn thường xưng tú
Thương thay thuốc lú
Kiếp trước uống nhầm
Tẩm ngẩm, tầm ngầm, bây chừ mới ngấm
Tập đòi "tổ chức", "sự kiện", event...
Lê lết vỉa hè sân sau SGGP

Ơn giời :

Nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi
Gẫy gánh, đứt hơi, thư sinh bạch diện
Rất ham cơ hội, ông tốt, tôi khôn
Có lúc luồn trôn
Một phường xách dép
Chỉ hay bẻm mép, sơn ở đâu đây ?
Một tấc lên mây, đi đây, đi đó !

Nhớ lại :

Khi khó, tiền chẳng có một xu
Có lúc lu bù, hợp đồng cả đống
Sống thì vẫn sống
Nào chết khác gì
Nay sắp ra đi, đừng thêm trăng trối
Tháng bẩy, ngày rằm một tý cháo, xôi
Hương vàng, oản quả thời có thế thôi
Gọi có chút tình làm quà, làm bánh
Nếu có anh linh
Sau thành công ty QC lớn
Đế khẩu, vương sàng
Cuộc sống đàng hoàng thì gìn lấy nhé

Thượng hưởng

Tất cốc lễ giã!



Hay, hay, hay!

Nghe bi ai giống "Văn tế nghĩa sĩ ...Bình Định"! Hy vọng thần linh cứu xét, phù hộ độ trì!

Có cái là cái màu sơn Bót nhìn khó chịu quá! Thần linh chắc cũng ghét màu này!
Don't cry for me, Argentina!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1207
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: 13h hôm nay 15/07/2008: Lễ Cúng Thần Linh!

Postby nguoi_con_dat_vo on Wed Jul 16, 2008 5:53 am

bin2003 wrote:Ô hô! Thương thay!
Boss Bình Định
Từ lúc dẹp loạn đến nay !
Nhiều lúc đá hay .
Đôi khi cũng dở.

Kể từ ngày Quy Nhơn vận động trường
Khoác chiếc áo u buồn, tím tái
Chữ "Sơn" cố tình thừa
Oán giận Thần Linh
Hàng phòng ngự, từ hậu vệ biên cho đến trung phong, trung vệ
Kỷ luật bát nháo, chiên thuật mơ hồ!
Công làm thủ phá
Kiếp nhân sinh, ba vạn, sáu nghìn ngày
Lên mặt thánh hiền, hai ngàn, lẻ tám
Miệng lưỡi thiên hạ gọi đồ phá đám

Đôi khi :

Nhà tài trợ hành xử như tên đầu đường , xó chợ
Cùng phường của nợ, miệng vuông như hòm !
Khi no bỏ cháo, lúc đói thèm cơm, muốn giữ tiếng thơm nhưng tiền lại thiếu !
Viết cho bài điếu để Boss đỡ buồn, sống kiếp con buôn tiền tiêu như nước !

Từng nghe :

Ngẫm chuyện đầu mùa, "chảo lửa Quy thành"
Sức trẻ tưng bừng như con quỹ đỏ
Đến thủa bây giờ có kẻ phá đám
Nửa khoai, nửa sắn vẫn cố khen ngon
Sinh lực đâu còn, đem ra bán hết

Hỡi ôi:

Nay sắp lúc chết, lương chẳng thấy chi
Tài trợ ra gì, lại còn "bịt miệng"
Nay nhân giai tiết vào lúc cuối mùa
Chẳng biết nói gì, chết đi là đáng !
Ngày ngày, tháng tháng, yên phận âm gian
Chớ có làm càn, cho toàn gạo muối !

Bổn cũ :

Ngày xửa, ngày xưa hẻm Ka-ta-sì
Tên gọi Mắt Quê nghe oai ra phết
Bây giờ lê lết đến đất Quang Trung
Rặt lũ choai choai mắt la, mày lém
Thấy hở là tém, là trét, là sơn
Mặc thiên hạ nhìn, rút ngay vào bụi

Đã thấy :

Chữ "sơn" thừa thải giữa khán đài B
Mắt Quê rung đùi: Hợp đồng cho phép!

Vẫn biết :

Nhiều tên của nợ, lại gọi là ông
Vài kẻ rỗng không, vẫn thường xưng tú
Thương thay thuốc lú
Kiếp trước uống nhầm
Tẩm ngẩm, tầm ngầm, bây chừ mới ngấm
Tập đòi "tổ chức", "sự kiện", event...
Lê lết vỉa hè sân sau SGGP

Ơn giời :

Nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi
Gẫy gánh, đứt hơi, thư sinh bạch diện
Rất ham cơ hội, ông tốt, tôi khôn
Có lúc luồn trôn
Một phường xách dép
Chỉ hay bẻm mép, sơn ở đâu đây ?
Một tấc lên mây, đi đây, đi đó !

Nhớ lại :

Khi khó, tiền chẳng có một xu
Có lúc lu bù, hợp đồng cả đống
Sống thì vẫn sống
Nào chết khác gì
Nay sắp ra đi, đừng thêm trăng trối
Tháng bẩy, ngày rằm một tý cháo, xôi
Hương vàng, oản quả thời có thế thôi
Gọi có chút tình làm quà, làm bánh
Nếu có anh linh
Sau thành công ty QC lớn
Đế khẩu, vương sàng
Cuộc sống đàng hoàng thì gìn lấy nhé

Thượng hưởng

Tất cốc lễ giã!

Tuyệt!Một bài "Giăng tế" bao hàm hết tất cả nội tình.Sẽ có "kẻ" vào đọc xong thì thấy giật mình vì nó nói có "mình" trong đó!Đúng là 1 mũi tên bắn trúng một lũ "sâu bọ"!
"Cuộc đời là một dòng nước chảy, nếu ta không tiến ắt sẽ bị lùi!"
nguoi_con_dat_vo
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 294
Joined: Thu Apr 24, 2008 12:38 pm
Location: Trường Nguyễn Thái Học - Niên khóa 1996-1999
Blog: View Blog (1)
Top

Re: 13h 15/07/2008: Lễ Cúng Thần Linh đã diễn ra tại TPHCM

Postby nguoiquen on Thu Jul 17, 2008 5:11 am

Hi all : hôm đó say quá, quậy quá. Lại vi phạm điều cuối cùng của Bộ Luật ăn nhậu. Tự viết bản kiểm điểm và chịu hình phạt. Thời gian thi hành án trước ngày 22/7. Vì sau đó mình phải đi đày ở Việt Trì rồi.
Anh em quá tâm huyết, quá nhiệt tình. Nếu xảy ra tình huống xấu nhất, anh em cố gắng giữ vững tinh thần đó nhé. Linh cảm điều tồi tệ sắp đến.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
nguoiquen
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 487
Joined: Wed May 17, 2006 4:05 am
Location: TPHCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: 13h 15/07/2008: Lễ Cúng Thần Linh đã diễn ra tại TPHCM

Postby curchi on Thu Jul 17, 2008 8:05 am

nguoiquen wrote:Hi all : hôm đó say quá, quậy quá. Lại vi phạm điều cuối cùng của Bộ Luật ăn nhậu. Tự viết bản kiểm điểm và chịu hình phạt. Thời gian thi hành án trước ngày 22/7. Vì sau đó mình phải đi đày ở Việt Trì rồi.
Anh em quá tâm huyết, quá nhiệt tình. Nếu xảy ra tình huống xấu nhất, anh em cố gắng giữ vững tinh thần đó nhé. Linh cảm điều tồi tệ sắp đến.


- Biết nhận khuyết điểm và chịu hình phạt là tốt
- Đã cúng rầu mà còn linh với cảm điều tồi tệ gì chứ
Image
User avatar
curchi
Site Admin
 
Posts: 1408
Joined: Fri Mar 19, 2004 4:46 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: 13h 15/07/2008: Lễ Cúng Thần Linh đã diễn ra tại TPHCM

Postby Casanova on Thu Jul 17, 2008 9:47 am

nguoiquen wrote:Hi all : hôm đó say quá, quậy quá. Lại vi phạm điều cuối cùng của Bộ Luật ăn nhậu. Tự viết bản kiểm điểm và chịu hình phạt. Thời gian thi hành án trước ngày 22/7. Vì sau đó mình phải đi đày ở Việt Trì rồi.
Anh em quá tâm huyết, quá nhiệt tình. Nếu xảy ra tình huống xấu nhất, anh em cố gắng giữ vững tinh thần đó nhé. Linh cảm điều tồi tệ sắp đến.


Lạy ! Làm như sám hối, ai ngờ sám hối thêm một lần BIA, cuối cùng cũng quay đầu và kết thúc tạo thành vòng tròn thôi.

Nhậu & nhậu, cứ viết bản kiểm điểm dài dài anh K nhé

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2733
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (21)
Top

Tường thuật Lễ Cúng Thần Linh

Postby turbo on Thu Jul 17, 2008 4:59 pm

Lễ tế thần linh 13 giờ ngày 15/07/2008 được thực hiện theo nghi thức đại tế, long trọng, có cử hành âm nhạc của phường nhạc trong hành lễ, gồm: lễ kì phúc, lễ “hiện hoá” (với các vị nhiên thần); lễ ngày “thần đản” (ngày sinh), “thần kị” (ngày mất - với các vị nhân thần) và hơn cả là ngày lễ tuyên sắc phong của Hoàng đế Quang Trung.

Thành phần ban tế:
Chủ tế Curchi, còn gọi là mạnh bái, cấp bậc diễn đàn là admin kiêm đội trưởng. Về nhân thân, được thành viên kén chọn kỹ càng nhất trong thành phần ban tế.

Bồi tế RestiveHorse là người đứng giúp chủ tế, đứng hàng chiếu dưới của chủ tế và trông theo người chủ tế mà làm lễ, lễ theo chủ tế.

Nội tán bin2003 và godfather. Một người đứng đằng Đông, một người đứng đằng Tây để dẫn người chủ tế ra vào khi hành lễ và trợ xướng khi chủ tế vào chiếu trong (chiếu nghinh thần), chuyển chúc.

Đông xướng Nguoiquen đứng ở bàn bên Đông, ngang với chiếu phục vị làm phận sự xướng tế, điều hành cuộc tế theo nghi thức có trong bài tế đã định sẵn.

Tây xướng Vutien đứng ở bàn bên Tây đối xứng với bàn Đông xướng cũng làm phận sự xướng tế, phụ giúp cho người Đông xướng.

Chấp sự Dihatti giúp việc ở hai bàn Đông - Tây xướng, giúp việc dâng hương, dâng rượu.

Đài tế:
Gồm 2 đẳng gỗ, đặt hai bên Đông xướng - Tây xướng có lọng che. Bên Đông đặt cây đèn, bình hương, bình hoa, cái tam sơn đặt 3 đài rượu gọi là bàn “Đông bình”. Đông xướng Nguoiquen đứng xướng tế ở đây. Bên Tây đặt cây đèn, bình hoa, đĩa trầu cau gọi là bàn “Tây quả”. Tây xướng Vutien đứng ở đây.

Hai cây đèn dùng để dẫn khi lên hương, lên rượu. Là biểu tượng của hai bầu tinh tú mặt trời, mặt trăng, ý nghĩa là “nhật nguyệt quang minh” - mặt trời, mặt trăng cùng sáng.

Cái tam sơn đựng ba đài rượu dùng hiến tước 3 tuần, là biểu tượng của “tam tài” - thiên, địa, nhân.
Cái nậm rượu lễ đặt ở bàn Đông xướng.

Quán tẩy:
Là cái giá để đựng chậu nước cho chủ tế Curchi, bồi tế RestiveHorse, chấp sự Dihatti rửa tay sạch sẽ khi vào hành tế. Khi “quán tẩy”, chấp sự Dihatti lấy bình rượu bàu đá (chưa qua cúng lễ) đổ vào miệng lỗ thông từ lưng con phượng. Rượu chảy qua ống dẫn xuống mỏ phượng, chảy xuống lá sen. Curchi, Restive, Dihatti, Vutien, Nguoiquen thực hiện cuộc “quán tẩy” ở đó.

Y phục
- Chủ tế Curchi: Màu đỏ hành hoả, phương vị ở phía Nam nóng ẩm, mọi vật sinh sôi, có cân đai, bối tử.
- Bồi tế RestiveHorse: Màu tím (không giống màu của Boss ;))
- Chấp sự Dihatti: Xanh lam.
Tất cả đều đội mũ phốc đầu, áo tay thụng, quần màu trắng kiểu ống sớ, chân đi hia.


Chiếu tế:
4 chiếc chiếu trải theo hàng dọc trước thần điện:
-Chiếu thứ nhất: Gọi là chiếu “nghinh thần”, chiếu giành riêng chỉ khi làm lễ nghinh thần, đọc chúc, Curchi đứng hiến lễ ở đây.
-Chiếu thứ hai: Gọi là chiếu “thụ tộ” tức là nơi chủ tế lên hưởng lộc của thần thánh ban cho (uống rượu tế, ăn miếng trầu cau đã tế lễ).
-Chiếu thứ ba: Gọi là chiếu “phục vị”, hay chiếu “tế chủ” là chiếu giành riêng cho chủ tế trở về (điểm xuất phát).
-Chiếu thứ tư: Gọi là chiếu “Bồi tế”, chiếu giành riêng cho các vị bồi tế hành lễ,

Âm nhạc dùng trong lễ tế: Bài Văn Tế Mắt quê, nhạc và lời: em của Zizou

Lễ cáo tế
Trình với thần linh về việc CĐV Bình Định tổ chức tế lễ sự thần. Lễ có một tuần hương, một tuần rượu và sau đó là tuyên chúc văn, nói rõ lý do của cuộc đại tế.

Dâng hương:
Dâng hương mở đầu vào cuộc tế thần. Chủ tế Curchi đốt hương theo số lẻ 5 nén, là số dương sinh.

Dâng rượu.
Sau khi hương được đốt lên, rượu được rót ra, khi ấy khói hương, hơi rượu xông lên, là biểu tượng nối âm với dương, thời điểm âm dương giao hoà, thánh thần xuất hiện. Đây là khi các hoạt động tâm linh bắt đầu và thực sự thiêng liêng.

Lễ chính tế:
“Tế đắc chí kì nghiêm”, việc cúng tế hết sức nghiêm chỉnh. Cúng tế là cầu ở lẽ âm dương, tức là sự kết hợp hài hoà giữa hai yếu tố “lý” và “khí”, là sự kết hợp giữa hai hiện trạng văn hoá ứng xử: vật thể và phi vật thể. Bởi vậy, không gian thần điện ở Nhà Sàn Quán (Quận 4) trở nên rất thiêng liêng

Lễ hiến sinh:
Vô vật bất linh! Lễ vật gồm ½ con dê theo nghi thức “tùng xẻo”. Chủ tế Curchi được long trọng dẫn lên xem xét “củ sát tế vật”


Nghe lõm bõm từ lời niệm của chủ tế:

Tấu Quang Trung, đội đức Quang Trung.
Ra tay xây dựng quê mình từ xưa
Nhớ công đâu đấy đền thờ
Lửa hương đền cũ bây giờ vẫn đây
Khói hương xa ngát hương bay
Lưng trời nghi ngút xe mây giáng trần
Kính dâng hương thắp một tuần

Quang Trung dẹp giặc yên dân
Muôn vàn đội đức xa gần nhớ công.
Nơi thờ phụng miếu vũ sùng hồng
Tưởng tượng như bệ rồng thuở trước
Sơ hiến lễ thần tiền tiến tước.

Lễ nghi có tiết có văn
Xong tuần hiến á đến tuần hiến chung
Chung hiến lễ nghệ trước sân rồng
Rồi phục vị cúc cung tạ lễ
Trên đền thờ tôn nghiêm đế chế
Dưới áo xiêm đường bệ uy nghi
Chữ rằng thần chi, kính chi.

Cảnh xuân tưng bừng chiều xuân êm dịu
Nhớ khi dựng lại sơn hà
Hoa đưa mũi kiếm liễu rờn bóng tinh
Dẹp Xiêm, Thanh cho nước thanh bình
Lòng kỷ niệm miếu đình hiến hưởng
Tưởng tượng như tại thượng cư âm
Cầu cho phúc lộc lai lâm
Dồi dào mưa móc thấm nhuần cỏ hoa
Phù hộ cho Bình Định ta
Phù hộ cho đội bóng nhà đi lên
Chữ rằng: Thắng lợi liên miên


(Chế)
User avatar
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1858
Joined: Fri Apr 02, 2004 2:09 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Tường thuật Lễ Cúng Thần Linh

Postby bundooroo on Thu Jul 17, 2008 5:27 pm

turbo wrote:Lễ tế thần linh 13 giờ ngày 15/07/2008 được thực hiện theo nghi thức đại tế, long trọng, có cử hành âm nhạc của phường nhạc trong hành lễ, gồm: lễ kì phúc, lễ “hiện hoá” (với các vị nhiên thần); lễ ngày “thần đản” (ngày sinh), “thần kị” (ngày mất - với các vị nhân thần) và hơn cả là ngày lễ tuyên sắc phong của Hoàng đế Quang Trung.

Thành phần ban tế:
Chủ tế Curchi, còn gọi là mạnh bái, cấp bậc diễn đàn là admin kiêm đội trưởng. Về nhân thân, được thành viên kén chọn kỹ càng nhất trong thành phần ban tế.

Bồi tế RestiveHorse là người đứng giúp chủ tế, đứng hàng chiếu dưới của chủ tế và trông theo người chủ tế mà làm lễ, lễ theo chủ tế.

Nội tán bin2003 và godfather. Một người đứng đằng Đông, một người đứng đằng Tây để dẫn người chủ tế ra vào khi hành lễ và trợ xướng khi chủ tế vào chiếu trong (chiếu nghinh thần), chuyển chúc.

Đông xướng Nguoiquen đứng ở bàn bên Đông, ngang với chiếu phục vị làm phận sự xướng tế, điều hành cuộc tế theo nghi thức có trong bài tế đã định sẵn.

Tây xướng Vutien đứng ở bàn bên Tây đối xứng với bàn Đông xướng cũng làm phận sự xướng tế, phụ giúp cho người Đông xướng.

Chấp sự Dihatti giúp việc ở hai bàn Đông - Tây xướng, giúp việc dâng hương, dâng rượu.

Đài tế:
Gồm 2 đẳng gỗ, đặt hai bên Đông xướng - Tây xướng có lọng che. Bên Đông đặt cây đèn, bình hương, bình hoa, cái tam sơn đặt 3 đài rượu gọi là bàn “Đông bình”. Đông xướng Nguoiquen đứng xướng tế ở đây. Bên Tây đặt cây đèn, bình hoa, đĩa trầu cau gọi là bàn “Tây quả”. Tây xướng Vutien đứng ở đây.

Hai cây đèn dùng để dẫn khi lên hương, lên rượu. Là biểu tượng của hai bầu tinh tú mặt trời, mặt trăng, ý nghĩa là “nhật nguyệt quang minh” - mặt trời, mặt trăng cùng sáng.

Cái tam sơn đựng ba đài rượu dùng hiến tước 3 tuần, là biểu tượng của “tam tài” - thiên, địa, nhân.
Cái nậm rượu lễ đặt ở bàn Đông xướng.

Quán tẩy:
Là cái giá để đựng chậu nước cho chủ tế Curchi, bồi tế RestiveHorse, chấp sự Dihatti rửa tay sạch sẽ khi vào hành tế. Khi “quán tẩy”, chấp sự Dihatti lấy bình rượu bàu đá (chưa qua cúng lễ) đổ vào miệng lỗ thông từ lưng con phượng. Rượu chảy qua ống dẫn xuống mỏ phượng, chảy xuống lá sen. Curchi, Restive, Dihatti, Vutien, Nguoiquen thực hiện cuộc “quán tẩy” ở đó.

Y phục
- Chủ tế Curchi: Màu đỏ hành hoả, phương vị ở phía Nam nóng ẩm, mọi vật sinh sôi, có cân đai, bối tử.
- Bồi tế RestiveHorse: Màu tím (không giống màu của Boss ;))
- Chấp sự Dihatti: Xanh lam.
Tất cả đều đội mũ phốc đầu, áo tay thụng, quần màu trắng kiểu ống sớ, chân đi hia.


Chiếu tế:
4 chiếc chiếu trải theo hàng dọc trước thần điện:
-Chiếu thứ nhất: Gọi là chiếu “nghinh thần”, chiếu giành riêng chỉ khi làm lễ nghinh thần, đọc chúc, Curchi đứng hiến lễ ở đây.
-Chiếu thứ hai: Gọi là chiếu “thụ tộ” tức là nơi chủ tế lên hưởng lộc của thần thánh ban cho (uống rượu tế, ăn miếng trầu cau đã tế lễ).
-Chiếu thứ ba: Gọi là chiếu “phục vị”, hay chiếu “tế chủ” là chiếu giành riêng cho chủ tế trở về (điểm xuất phát).
-Chiếu thứ tư: Gọi là chiếu “Bồi tế”, chiếu giành riêng cho các vị bồi tế hành lễ,

Âm nhạc dùng trong lễ tế: Bài Văn Tế Mắt quê, nhạc và lời: em của Zizou

Lễ cáo tế
Trình với thần linh về việc CĐV Bình Định tổ chức tế lễ sự thần. Lễ có một tuần hương, một tuần rượu và sau đó là tuyên chúc văn, nói rõ lý do của cuộc đại tế.

Dâng hương:
Dâng hương mở đầu vào cuộc tế thần. Chủ tế Curchi đốt hương theo số lẻ 5 nén, là số dương sinh.

Dâng rượu.
Sau khi hương được đốt lên, rượu được rót ra, khi ấy khói hương, hơi rượu xông lên, là biểu tượng nối âm với dương, thời điểm âm dương giao hoà, thánh thần xuất hiện. Đây là khi các hoạt động tâm linh bắt đầu và thực sự thiêng liêng.

Lễ chính tế:
“Tế đắc chí kì nghiêm”, việc cúng tế hết sức nghiêm chỉnh. Cúng tế là cầu ở lẽ âm dương, tức là sự kết hợp hài hoà giữa hai yếu tố “lý” và “khí”, là sự kết hợp giữa hai hiện trạng văn hoá ứng xử: vật thể và phi vật thể. Bởi vậy, không gian thần điện ở Nhà Sàn Quán (Quận 4) trở nên rất thiêng liêng

Lễ hiến sinh:
Vô vật bất linh! Lễ vật gồm ½ con dê theo nghi thức “tùng xẻo”. Chủ tế Curchi được long trọng dẫn lên xem xét “củ sát tế vật”


Nghe lõm bõm từ lời niệm của chủ tế:

Tấu Quang Trung, đội đức Quang Trung.
Ra tay xây dựng quê mình từ xưa
Nhớ công đâu đấy đền thờ
Lửa hương đền cũ bây giờ vẫn đây
Khói hương xa ngát hương bay
Lưng trời nghi ngút xe mây giáng trần
Kính dâng hương thắp một tuần

Quang Trung dẹp giặc yên dân
Muôn vàn đội đức xa gần nhớ công.
Nơi thờ phụng miếu vũ sùng hồng
Tưởng tượng như bệ rồng thuở trước
Sơ hiến lễ thần tiền tiến tước.

Lễ nghi có tiết có văn
Xong tuần hiến á đến tuần hiến chung
Chung hiến lễ nghệ trước sân rồng
Rồi phục vị cúc cung tạ lễ
Trên đền thờ tôn nghiêm đế chế
Dưới áo xiêm đường bệ uy nghi
Chữ rằng thần chi, kính chi.

Cảnh xuân tưng bừng chiều xuân êm dịu
Nhớ khi dựng lại sơn hà
Hoa đưa mũi kiếm liễu rờn bóng tinh
Dẹp Xiêm, Thanh cho nước thanh bình
Lòng kỷ niệm miếu đình hiến hưởng
Tưởng tượng như tại thượng cư âm
Cầu cho phúc lộc lai lâm
Dồi dào mưa móc thấm nhuần cỏ hoa
Phù hộ cho Bình Định ta
Phù hộ cho đội bóng nhà đi lên
Chữ rằng: Thắng lợi liên miên


(Chế)


Kekeke, lễ tế linh đình quá!

Sao không thấy liệt kê các món lễ vật tế nhỉ? Nhớ không lầm thì quán Nhà Sàn có một vài món nhậu rất hấp dẫn! Khung cảnh thì tuyệt vời! May mà không có các em út tham gia buổi tế, không thì mất linh!
Don't cry for me, Argentina!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1207
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: 13h 15/07/2008: Lễ Cúng Thần Linh đã diễn ra tại TPHCM

Postby Casanova on Fri Jul 18, 2008 10:53 am

Binhdinhffc mắc bệnh "hình thức"

Một đoạn nói chuyện của nhóm bang hội sau khi "tế lễ xong"

Turbo: Chà, anh em mình say túy lúy quá rồi. Tính ra cũng khá phết, 10 người uống 6 két là rửa sân QN ngon rồi
Curchi: Tao thấy ko ổn. Mình đăng lên diễn đàn là tế lễ, mà thật ra có tế quái gì đâu. Nãy giờ toàn ôm chai ko à, anh em tính sau khi về nhà ráng làm bài tế hay đại loại gì đó, post lên cho bà con tin là mình có cúng sân
Nguoiquen: Mấy cha cứ mắc bệnh thành tích & hình thức, nhậu thì cứ nói là nhậu. Việc quái gì ....
Res Horse: Tậu quá, đừng nói nhậu nhẹt, bữa giờ lùm xùm post hình ảnh lên forum ngán lém rầu. Thâu để uống thim zdài chai nữa Horse quy cố hương


Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2733
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (21)
Top

Re: 13h 15/07/2008: Lễ Cúng Thần Linh đã diễn ra tại TPHCM

Postby Quy Ninh on Fri Jul 18, 2008 11:01 am

Casanova wrote:Binhdinhffc mắc bệnh "hình thức"

Một đoạn nói chuyện của nhóm bang hội sau khi "tế lễ xong"

Turbo: Chà, anh em mình say túy lúy quá rồi. Tính ra cũng khá phết, 10 người uống 6 két là rửa sân QN ngon rồi
Curchi: Tao thấy ko ổn. Mình đăng lên diễn đàn là tế lễ, mà thật ra có tế quái gì đâu. Nãy giờ toàn ôm chai ko à, anh em tính sau khi về nhà ráng làm bài tế hay đại loại gì đó, post lên cho bà con tin là mình có cúng sân
Nguoiquen: Mấy cha cứ mắc bệnh thành tích & hình thức, nhậu thì cứ nói là nhậu. Việc quái gì ....
Res Horse: Tậu quá, đừng nói nhậu nhẹt, bữa giờ lùm xùm post hình ảnh lên forum ngán lém rầu. Thâu để uống thim zdài chai nữa Horse quy cố hương


Casa chắc đặt máy ghi âm ? Còn hổng đặt máy mà phăng như vậy thì làm nhà báo được rồi đó ...em31:lol::lol::roll:
Quyết nhuộm sân Thống Nhất
với màu đỏ rực lửa Tây Sơn !

Thêm một cổ động viên , thêm niềm tin chiến thắng !
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1410
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: 13h hôm nay 15/07/2008: Lễ Cúng Thần Linh!

Postby Quy Ninh on Sat Jul 19, 2008 2:50 pm

bin2003 wrote:Ô hô! Thương thay!
Boss Bình Định
Từ lúc dẹp loạn đến nay !
Nhiều lúc đá hay .
Đôi khi cũng dở.

Kể từ ngày Quy Nhơn vận động trường
Khoác chiếc áo u buồn, tím tái
Chữ "Sơn" cố tình thừa
Oán giận Thần Linh
Hàng phòng ngự, từ hậu vệ biên cho đến trung phong, trung vệ
Kỷ luật bát nháo, chiên thuật mơ hồ!
Công làm thủ phá
Kiếp nhân sinh, ba vạn, sáu nghìn ngày
Lên mặt thánh hiền, hai ngàn, lẻ tám
Miệng lưỡi thiên hạ gọi đồ phá đám

Đôi khi :

Nhà tài trợ hành xử như tên đầu đường , xó chợ
Cùng phường của nợ, miệng vuông như hòm !
Khi no bỏ cháo, lúc đói thèm cơm, muốn giữ tiếng thơm nhưng tiền lại thiếu !
Viết cho bài điếu để Boss đỡ buồn, sống kiếp con buôn tiền tiêu như nước !

Từng nghe :

Ngẫm chuyện đầu mùa, "chảo lửa Quy thành"
Sức trẻ tưng bừng như con quỹ đỏ
Đến thủa bây giờ có kẻ phá đám
Nửa khoai, nửa sắn vẫn cố khen ngon
Sinh lực đâu còn, đem ra bán hết

Hỡi ôi:

Nay sắp lúc chết, lương chẳng thấy chi
Tài trợ ra gì, lại còn "bịt miệng"
Nay nhân giai tiết vào lúc cuối mùa
Chẳng biết nói gì, chết đi là đáng !
Ngày ngày, tháng tháng, yên phận âm gian
Chớ có làm càn, cho toàn gạo muối !

Bổn cũ :

Ngày xửa, ngày xưa hẻm Ka-ta-sì
Tên gọi Mắt Quê nghe oai ra phết
Bây giờ lê lết đến đất Quang Trung
Rặt lũ choai choai mắt la, mày lém
Thấy hở là tém, là trét, là sơn
Mặc thiên hạ nhìn, rút ngay vào bụi

Đã thấy :

Chữ "sơn" thừa thải giữa khán đài B
Mắt Quê rung đùi: Hợp đồng cho phép!

Vẫn biết :

Nhiều tên của nợ, lại gọi là ông
Vài kẻ rỗng không, vẫn thường xưng tú
Thương thay thuốc lú
Kiếp trước uống nhầm
Tẩm ngẩm, tầm ngầm, bây chừ mới ngấm
Tập đòi "tổ chức", "sự kiện", event...
Lê lết vỉa hè sân sau SGGP

Ơn giời :

Nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi
Gẫy gánh, đứt hơi, thư sinh bạch diện
Rất ham cơ hội, ông tốt, tôi khôn
Có lúc luồn trôn
Một phường xách dép
Chỉ hay bẻm mép, sơn ở đâu đây ?
Một tấc lên mây, đi đây, đi đó !

Nhớ lại :

Khi khó, tiền chẳng có một xu
Có lúc lu bù, hợp đồng cả đống
Sống thì vẫn sống
Nào chết khác gì
Nay sắp ra đi, đừng thêm trăng trối
Tháng bẩy, ngày rằm một tý cháo, xôi
Hương vàng, oản quả thời có thế thôi
Gọi có chút tình làm quà, làm bánh
Nếu có anh linh
Sau thành công ty QC lớn
Đế khẩu, vương sàng
Cuộc sống đàng hoàng thì gìn lấy nhé

Thượng hưởng

Tất cốc lễ giã!
Quyết nhuộm sân Thống Nhất
với màu đỏ rực lửa Tây Sơn !

Thêm một cổ động viên , thêm niềm tin chiến thắng !
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1410
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tường thuật Lễ Cúng Thần Linh

Postby Arc on Thu Jul 24, 2008 4:05 pm

turbo wrote:Tấu Quang Trung, đội đức Quang Trung.
Ra tay xây dựng quê mình từ xưa
Nhớ công đâu đấy đền thờ
Lửa hương đền cũ bây giờ vẫn đây
Khói hương xa ngát hương bay
Lưng trời nghi ngút xe mây giáng trần
Kính dâng hương thắp một tuần

Quang Trung dẹp giặc yên dân
Muôn vàn đội đức xa gần nhớ công.
Nơi thờ phụng miếu vũ sùng hồng
Tưởng tượng như bệ rồng thuở trước
Sơ hiến lễ thần tiền tiến tước.


Lễ nghi có tiết có văn
Xong tuần hiến á đến tuần hiến chung
Chung hiến lễ nghệ trước sân rồng
Rồi phục vị cúc cung tạ lễ
Trên đền thờ tôn nghiêm đế chế
Dưới áo xiêm đường bệ uy nghi
Chữ rằng thần chi, kính chi.


Cảnh xuân tưng bừng chiều xuân êm dịu
Nhớ khi dựng lại sơn hà
Hoa đưa mũi kiếm liễu rờn bóng tinh
Dẹp Xiêm, Thanh cho nước thanh bình
Lòng kỷ niệm miếu đình hiến hưởng
Tưởng tượng như tại thượng cư âm
Cầu cho phúc lộc lai lâm
Dồi dào mưa móc thấm nhuần cỏ hoa
Phù hộ cho Bình Định ta
Phù hộ cho đội bóng nhà đi lên
Chữ rằng: Thắng lợi liên miên




THẦN LINH CHỨNG GIÁM
CHÚNG CON LÒNG THÀNH ,
ƠN TRÊN ĐỘ TRÌ
BÌNH ĐỊNH QUA CƠN SÓNG DỮ
.
Arc
Thành viên
 
Posts: 23
Joined: Thu Jul 24, 2008 10:12 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: 13h hôm nay 15/07/2008: Lễ Cúng Thần Linh!

Postby Quy Ninh on Thu Jul 24, 2008 5:23 pm

Quy Ninh wrote:Thần phán truyền : Các con có lòng thành , ko phải tới lúc nguy nan mới nhớ đến ta , lúc thành công lúc vui buồn lúc giận hờn đều có lòng thành.

Nay nghe ta truyền :

CHỈ TỪ HÒA ĐẾN THẮNG ./.


TA thăng đây !


Cùng tiến lên , Bình định từ nay vững bền .
Quyết nhuộm sân Thống Nhất
với màu đỏ rực lửa Tây Sơn !

Thêm một cổ động viên , thêm niềm tin chiến thắng !
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1410
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Black_Power, bundooroo, camilla, giabao, Google [Bot], haogreaves, kaspersky, Never_Die_FPT, ngoctoan007, ngocviendesign, only4u, pirlo21, ptv_ptv and 17 guests