Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby Casanova on Thu Jul 17, 2008 2:06 pm

V-League 2006, hàng phòng ngự Bình Định khiến cho các đồng nghiệp nể sợ khi họ chỉ để thủng lưới 22 bàn/24 trận (0,95 bàn/trận). Trước đó một mùa giải, Nirut và các đồng đội chơi phòng ngự tốt hơn nhiều: thủng lưới 21 bàn/22 trận (0,91 bàn/trận). Nhưng mùa giải năm nay thì khác, trận thua vỡ mặt 1-4 ngay trên sân Qui Nhơn vòng 20 đã đẩy B.BĐ từ vị thế một ông vua phòng ngự trở thành những người chơi kém nhất ở khoản này tại V-League năm nay. Sau 20 trận đã đấu, thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã phải 33 lần vào lưới nhặt bóng (1,65 bàn/trận).

Vượt qua giông bão
Chừng ấy con số thống kê chứng tỏ sự thay đổi chóng mặt khả năng phòng ngự của B.BĐ so với mùa bóng trước, chính sự suy chuyển đó khiến đội bóng đang lâm vào tình thế “dở khóc dở cười” khi V-League chỉ còn 6 vòng. Đã có nhiều sự hoài nghi về cơ hội trụ hạng của B.BĐ.

Ngày 13/07 lãnh đạo Sở VH-TT-DL quyết định thay đổi trưởng đoàn Nguyễn Văn Minh bằng Phó Giám đốc Sở Đinh Khắc Diện, chứng tỏ các cơ quan có chức năng muốn nhìn thấy sự thay đổi về thành tích của bóng đá Bình Định ngay tức thời. Bên cạnh sự thay đổi cấp thiết đầu tiên, toàn thể BHL & cầu thủ đội bóng cần phải xác định tư tưởng rõ ràng và nhất quán xuyên suốt giai đoạn khó khăn sắp tới. Mỗi cầu thủ cần khi ra sân phải chơi bóng bằng lòng quyết tâm vì màu cờ sắc áo, vì bản thân đội bóng và nhất là vì hàng ngàn khán giả đang đứng sau lưng họ. BHL & những cầu thủ lớn tuổi trong đội nên gần gũi & động viên các cầu thủ trẻ, còn các “chiến binh” ở lứa U21 trong đội hình B.BĐ cũng xác định lại tư tưởng chơi bóng của mình. Ngay lúc này mọi người nên cùng nhìn về một hướng. Toàn đội cần có những cuộc họp nội bộ thẳng thắn, cùng đoàn kết và quyết tâm vượt qua những trận đấu cam go sắp phải đối mặt. Phải là quyết tâm thật sự chứ không là lời hứa suông. Riêng HLV Nguyễn Ngọc Thiện nên gạt bỏ mọi thông tin không có lợi xung quanh mình, trấn tĩnh tâm lý và tập trung hoàn toàn vào chuyên môn. Ở những thời khắc khó khăn nhất ông và các học trò đã vượt qua giông bão thì không có lý do gì cũng những con người ấy không thể lặp lại thành công của chính mình ?

Từ đầu mùa giải đến giờ, các cầu thủ B.BĐ đã trình diễn một lối chơi hay - đẹp và máu lửa (ngoại trừ hai trận gần nhất), mặc dù không phải trận nào cũng đạt kết quả mỹ mãn nhưng khán giả vẫn kéo đến sân đông & họ luôn có niềm tin vào lớp cầu thủ đầy hứa hẹn của bóng đá tỉnh nhà. Vì vậy gạt sang yếu tố chuyên môn, có thể thấy vấn đề lớn nhất hiện nay khiến B.BĐ bị “lấn cấn” chính là tâm lý. Chỉ cần có liệu pháp đả thông tư tưởng của các cầu thủ cũng như BHL thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ xử lý hơn. Hy vọng HLV Nguyễn Ngọc Thiện cùng các đồng sự của ông sẽ có quyết sách thích hợp để vực dậy con thuyền Bình Định đang tròng trành giữa giông bão ngoài khơi xa.

Tồn tại hay không tồn tại
Đây chính là nội dung trên chiếc băng-rôn lịch sử của các cổ động viên Bình Định trên sân Thống Nhất ở lượt đi, chiếc băng-rôn được cho là có ý nghĩa rất lớn giúp các cầu thủ mang dòng máu con cháu Vua Quang Trung lội ngược dòng ngoạn mục trước TMN.CSG. Theo kế hoạch của giới cổ động viên đất Võ, khả năng băng-rôn này sẽ tái xuất trong thời gian tới khi B.BĐ thi đấu trên sân nhà, mục đích khơi dậy sự kiêu hãnh & niềm tin của các cầu thủ. Đó chỉ là một phần trong kế hoạch sắp tới của các cổ động viên. Có ghé qua diễn đàn Cổ động viên bóng đá Bình Định (http://binhdinhffc.com) mới thấy họ dành tình yêu cho đội bóng nhiều đến nhường nào. Họ câm lặng trước thất bại của đội bóng, rồi những bài Hịch – Văn tế, các kế hoạch thiết thực liên tiếp xuất hiện hầu mong có thể tiếp lửa cho các cầu thủ thi đấu tốt hơn.



Người hâm mộ là “cầu thủ thứ 12” của đội bóng, là động lực lớn thúc đẩy các cầu thủ chơi tận lực hết sức mình. Nhận thức rõ sức mạnh đến từ khán đài, chính thầy Năm Thiện từng ghi nhận công lao của các CĐV trong những chiến thắng của B.BĐ ở mùa giải này. Và hơn lúc nào hết, đây là thời điểm B.BĐ cần sự ủng hộ của toàn thể người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà. “Dù chuyện gì xảy ra thì các cổ động viên sẽ luôn theo dõi từng bước đi của đội, ủng hộ B.BĐ hết mình. Chỉ mong các cầu thủ hiểu thấu được được tâm tư & nỗi lòng của anh em CĐV mà cố gắng thi đấu thật tốt”, anh Lý Đức Trí – admin của website tâm sự.

Với lòng tin yêu của các cổ động viên dành cho đội, B.BĐ sẽ vượt qua tâm bão. Hãy tin là như vậy

Người hâm mộ đất Võ có niềm tin B.BĐ sẽ có một kết quả khả quan trong trận gặp Thể Công. Hai trận thắng ngoạn mục & thuyết phục nhất từ đầu mùa đến lúc này của B.BĐ chính là các cuộc chiến gặp TMN.CSG & XM.HP. Thời điểm gặp Bình Định cả TMN.CSG & XM.HP đều đang dẫn đầu bảng tổng sắp, tình thế của B.BĐ lúc đó đang lâm vào thế khó. Lúc này, mọi thứ đang lặp lại giống như thế. B.BĐ ở vào hoàn cảnh nguy nan và Thể Công đang dẫn đầu bảng. Một chiến thắng nữa để hoàn thành cú hattrick đầy thú vị ?


(Casanova)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2733
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (21)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby bundooroo on Thu Jul 17, 2008 2:36 pm

Bài viết hay lắm!

Dậy mà đi thôi! Chứ mà không dậy nữa tụi nó đè cho chết! Cố lên đi Bình Định ơi!
Don't cry for me, Argentina!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1212
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby Quy Ninh on Fri Jul 18, 2008 11:04 am

Casanova wrote:
Người hâm mộ đất Võ có niềm tin B.BĐ sẽ có một kết quả khả quan trong trận gặp Thể Công. Hai trận thắng ngoạn mục & thuyết phục nhất từ đầu mùa đến lúc này của B.BĐ chính là các cuộc chiến gặp TMN.CSG & XM.HP. Thời điểm gặp Bình Định cả TMN.CSG & XM.HP đều đang dẫn đầu bảng tổng sắp, tình thế của B.BĐ lúc đó đang lâm vào thế khó. Lúc này, mọi thứ đang lặp lại giống như thế. B.BĐ ở vào hoàn cảnh nguy nan và Thể Công đang dẫn đầu bảng. Một chiến thắng nữa để hoàn thành cú hattrick đầy thú vị ?


(Casanova)


Hãy nhóm lên ngọn lửa !
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1418
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby exceed on Fri Jul 18, 2008 11:10 am

chinh xa'c,moi nguoi co the dat hy vong vao BINH DINH
User avatar
exceed
Thành viên
 
Posts: 35
Joined: Sun Jun 29, 2008 4:22 pm
Location: quinhon-binhdinh
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby MyLang on Thu Jul 24, 2008 2:39 am

Image
HÃY NẮM CHẶT TAY NHAU CÙNG TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

Image
NÃ ĐẠI BÁC VÀO KHUNG THÀNH ĐỐI THỦ

Image
ĐỂ CÙNG NHAU CA KHÚC KHẢI HOÀN .
Bến My Lăng còn lạnh bến My Lăng
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng
MyLang
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 116
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby Restive Horse on Thu Jul 24, 2008 5:19 am

BÌNH ĐỊNH TIẾN LÊN

Image

Image
Nếu muốn lên chỗ cao nhất
Hãy bắt đầu từ chỗ thấp nhất.
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 511
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby KLy on Thu Jul 24, 2008 9:27 am

Từ đầu mùa giải đến giờ, các cầu thủ B.BĐ đã trình diễn một lối chơi hay - đẹp và máu lửa (ngoại trừ hai trận gần nhất), mặc dù không phải trận nào cũng đạt kết quả mỹ mãn nhưng khán giả vẫn kéo đến sân đông & họ luôn có niềm tin vào lớp cầu thủ đầy hứa hẹn của bóng đá tỉnh nhà. Vì vậy gạt sang yếu tố chuyên môn, có thể thấy vấn đề lớn nhất hiện nay khiến B.BĐ bị “lấn cấn” chính là tâm lý. Chỉ cần có liệu pháp đả thông tư tưởng của các cầu thủ cũng như BHL thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ xử lý hơn. Hy vọng HLV Nguyễn Ngọc Thiện cùng các đồng sự của ông sẽ có quyết sách thích hợp để vực dậy con thuyền Bình Định đang tròng trành giữa giông bão ngoài khơi xa.(Casanova)

Boss Bình Định không mất niềm tin ,vượt qua cửa ải K.Khánh Hòa chủ nhật tới chúng ta sẽ có một ngày mai sáng sủa .VỮNG TAY CHÈO QUA THỬ THÁCH .
User avatar
KLy
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Mon Jul 07, 2008 2:02 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby Quy Ninh on Thu Jul 24, 2008 3:35 pm

Quy Ninh wrote:
Casanova wrote:
Người hâm mộ đất Võ có niềm tin B.BĐ sẽ có một kết quả khả quan trong trận gặp Thể Công. Hai trận thắng ngoạn mục & thuyết phục nhất từ đầu mùa đến lúc này của B.BĐ chính là các cuộc chiến gặp TMN.CSG & XM.HP. Thời điểm gặp Bình Định cả TMN.CSG & XM.HP đều đang dẫn đầu bảng tổng sắp, tình thế của B.BĐ lúc đó đang lâm vào thế khó. Lúc này, mọi thứ đang lặp lại giống như thế. B.BĐ ở vào hoàn cảnh nguy nan và Thể Công đang dẫn đầu bảng. Một chiến thắng nữa để hoàn thành cú hattrick đầy thú vị ?


(Casanova)


Hãy cùng nhau đốt lên một ngọn lữa còn hơn là nguyền rủa bóng đêm .
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1418
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby MyLang on Fri Jul 25, 2008 2:36 am

Image
Chung sức, chung lòng sẽ là sức mạnh giúp Boss Bình Định vượt khó .
Bến My Lăng còn lạnh bến My Lăng
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng
MyLang
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 116
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby Arc on Sat Jul 26, 2008 5:49 am

Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi !
Arc
Thành viên
 
Posts: 23
Joined: Thu Jul 24, 2008 10:12 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby Quydautheofpt on Sat Jul 26, 2008 11:41 am

Sông có khúc,người có lúc.
Lúc này là lúc người "bìnhđịnh" đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.
Hỡi các chàng trai trẻ,hãy biết đứng dậy đúng lúc.
Dẫu biết rằng sân Nha Trang đi dễ khó về.
Nhưng các bạn là người BìnhĐịnh mang trong người dòng máu, truyền thống oai hùng của ngừơi Tây Sơn năm nào. Hãy biến cái khó thành dễ, ra về trong niền tự hào, thắng lợi vẻ vang.
Chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn.
Mong tin thắng lợi từ các bạn.
Đao kiếm vô tình
User avatar
Quydautheofpt
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1779
Joined: Wed Jun 07, 2006 6:10 am
Location: TP.QuyNhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby TheDeath on Sat Jul 26, 2008 12:27 pm

HN.ACB còn kém có 2 điểm
Giờ mà không "dậy" nữa là "đi" luôn
Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn ... không hiểu ^_^


TheDeath
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 369
Joined: Sun Apr 13, 2008 5:21 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby 77L7777 on Sat Jul 26, 2008 3:13 pm

Hy vọng vong hồn của chú 9 Lộc có thể giúp cho Boss Bình Định có chiến thắng đầu tiền sau mùa Euro 08 này. Chú 9 có thấy tụi ngoài Bắc đang chơi hội đồng không? Nếu chiến thắng sẽ giúp Boss Bình Định có tinh thần hơn trong cuộc "tẩu thoát" suất playoff.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai yêu Boss Bình Định bằng binhdinhffc. Ai yêu binhdinhffc hơn các cầu thủ Boss Bình Định
-------------------------------------------------------------------------------------------------

77L7777
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 151
Joined: Sat Mar 08, 2008 3:37 pm
Location: Tây Sơn - Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby Casanova on Sun Jul 27, 2008 3:30 am

Ôi chú 9, hiện về mà bảo KH đá nhè nhẹ giùm đi, ko thì toi BĐ mất :mrgreen:

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2733
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (21)
Top

Re: Dậy mà đi hỡi Bình Định ơi

Postby changtraibien on Sun Jul 27, 2008 3:39 am

Tái hiện lịch sử như ở trận cầu trên sân Thống Nhất trước CSG... Hôm đó, mình và anh Quỷ ôm nhau hạnh phúc trên khán đài khi Bình Định ghi bàn thắng thứ 4.

Mong Bình ĐỊnh sẽ thắng..
Image
Quyết đè Đồng Tháp ở lại Hạng Nhất mùa bóng 2009, để người dân Cao Lãnh đi xem bóng đá cho gần ( các sân Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang...). Cao Su Đồng Tháp ? Hãy ở lại hạng nhất! !
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3321
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (8)
Top

Next

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests