Hầu sáng đậu trưởng chụp được tại sân QUY NHƠN
Tin vui cho các cổ động viên hổm rày rách móc thằng Bót, bây giờ phẻ rầu.
B_Bình Định chuyến này từ thắng đến thắng luôn.
Anh em ta chuẩn bị OFF ăn mừng
Hình đây:
Thèng Boss tưởng nó tài trợ cho Bình Định mùa nè thì mún làm j làm hả???? mi tưởng mi vẽ lên Sân Quy Nhơn như thế là nhìu người biết đến SƠN của mi lém hả???? nhìn 2 tấm ảnh dười nè đi rầu hãy nói chuyện tiếp nhé Boss
Ngày mai em sẽ gọi điện sang "bến ây" bảo cho thèng cha Abramovich cho tụi nó quảng cáo về Festival Tây Sơn - Bình Định năm nay luôn
Thấy đúng là ngứa con mắt thiệt nhưng cũng đâu đến nỗi nào đâu mà anh em phản ứng dữ quá. Đương nhiên khán đài để chữ QUY NHƠN hay ĐÌNH ĐỊNH vẫn đã hơn, sướng hơn. Nhưng thấy thằng Boss nó cũng biết điều là để chữ BÌNH ĐỊNH to nhất, SƠN BOSS nhỏ nhỏ và tất cả đều màu trắng thì cũng được, không đến nỗi nào. Hôm trước nghe anh em nói tui cứ tưởng nó dám sơn các chữ to bằng nhau mà lại mang SƠN BOSS màu trắng thiệt nổi còn BÌNH ĐỊNH màu vàng trên nền tím chứ. Nó mà dám làm như vậy là nó khiến chết với anh em Bình Định FFC rồi
lâu nay ngưòi ta chỉ sơn tên sân hay tên đội bóng lên khán đài chứ chưa ai sơn tên nhà tài trợ lên cả . Mà thà rằng Boss tài trợ Bình Định vĩnh viễn thì còn chấp nhận được đây lại tài trợ có vìa năm với mấy tỷ bạc mà đòi thay cả tên sân như thế . Em đảm bảo người ngoài nhìn vào thì chỉ biết sân " Sơn Boss Bình Định " chứ không phải sân Quy nhơn đâu
Vẫn tím quá! Trời mát thì không sao, chứ hôm nào trời nắng nhìn chói mắt lắm. Không nhìn thấy bóng và các cầu thủ, chỉ thấy một màu tím và vàng đập vào mắt thôi.
Last edited by bubi on Sun Jul 20, 2008 1:35 pm, edited 2 times in total.
Mãi mãi là CĐV của Bình Định. Mãi mãi yêu Bình Định