Quy Ninh wrote:Quan điểm của Quy Ninh : Gặt lúa non
- Một cầu thủ trẻ lên đá ở V.League cần phải có thời gian thích nghi ,rút tỉa kinh nghiệm và tuyệt đối tránh áp lực nếu ko sẽ ảnh hưởng lâu dài .
Vd :gần đây về Thành Lương (và các cầu thủ trẻ Khác) , khi bắt đầu đá trong đội một thì thường ra sân khoảng cuối trận từ 5' rồi tăng dần ,thâm chí có trận ko được đá nếu trận đâu ấy căng thẳng .
-Và ko riêng ở VN , nếu các bạn để ý sẽ thấy cả trên làng cầu toàn thế giới .Maradona đâu được ra sân nhiều ở Espana và tỏa sáng ở Mehico 86 ,ở Việt Nam tại Seagame năm 2003 (?)ông calisto chỉ cho Văn Quyến ra sân trong trận gặp Campuchia khi tỷ số lúc đó là 5-0 .
-Tôi sợ rằng Thnah Sang ,Thành Tài ... rơi vào trường hợp gặt quá sớm sẽ sớm thui chột tài năng.Mong rằng nhận định này là sai (vì quá nhiều áp lực đã nảy sinh trong và sau trận đấu).
- tr/ hợp Mậu Thìn thì rất tốt cho em .
Hoàn toàn đồng ý với Quy Ninh
Đây không phải là vấn đề mới, bởi cả BĐVN và TG đều đã có những tiền lệ rất cụ thể. Ở nền BĐ phát triển như Anh Quốc, vẫn có những trường hợp đáng tiếc như thế mà tiêu biểu là
Micheal Owen. Nếu xét về tài năng bẩm sinh, Owen cao hơn Rooney một bật khi anh tỏa sáng ở WC 1998, nhưng vì bị khai thác quá mức do người Anh mừng rỡ vì tìm được người đá cặp lí tưởng với siêu tiền đạo Alan Shearer, nên Owen không có đủ thời gian và nền tảng bền vững để trở thành cầu thủ vĩ đại như kì vọng. Đó cũng là bài học để sau này các HLV nuôi dưỡng tài năng của Rooney và Theo Walcott kĩ càng hơn.
Còn với BĐVN, điều này càng thể hiện rõ hơn.
Đặng Phương Nam khi ở tuổi đôi mươi đã thể hiện mình là tiền đạo đầy tiềm năng để thay thế L.H.Đức khi anh liên tục giành giải VPL các giải Trẻ(riêng giải U.21 thì hình như là tới 3 lần). Nhưng rồi vì không được nuôi dưỡng đúng mức, tài năng của Nam không phát triễn tốt, tệ hơn là bị kiệt sức vì quá tải dẫn đến Nam buộc phải nghĩ đá bóng gần 1 năm để hồi phục. Gần đây là trường hợp của
Văn Khải (ĐT-LA). Khải là tài năng trẻ của Quảng Ngãi được TT Thành Long phát hiện và đào tạo. Khi tài năng của Khải chớm nở,thay vì cần thời gian để tích lũy, Khải đã phải căng mình trên nhiều mặt trận: Hạng Nhì rồi Hạng Nhất với CLBBĐ TPHCM, đội U.21 và U.19 Thành Long, cùng với đội U.20 VN. Khải đá liên tục trung bình 2 trận/tuần trong gần 1 năm và rồi cầu thủ này gần như thui chột tài năng khi thể lực bị mài mòn mà không được tích lũy, càng đá càng tụt dốc và giờ là dự bị chuyên nghiệp tại ĐT-LA.
Tình hình các cầu thủ Boss-Bình Định của chúng ta cũng rất đáng lo. Đầu giải bất ngờ được đôn lên hàng loạt là cơ hội tốt cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nhưng nếu phải thi đấu liên tục không được nghĩ hồi phục thì nguy cơ bị gãy thể lực nền là rất dễ xảy ra, khi đó phải mất rất nhiều thời gian tập luyện và nghĩ ngơi, cầu thủ mới có thể lấy lại nền thể lực. Trong đội hình hiện tại, đáng lo nhất là 3 cầu thủ:
Phương Thời,
Thái Dương và
Thanh Sang. Cả ba đều là trụ cột, chơi gần như 90 phút tất cả các trận(trừ 1 trận bị treo giò), nên thể lực giờ đang ở mức báo động. Điều này thể hiện rõ trong loạt trận vừa rồi. Cụ thể:
+
Phương Thời: chơi rất hay giai đoạn trước Euro ở hành lang phải, lên công về thủ, thể lực sung mãn, là cầu thủ hiếm hoi ở V-League bắt chết được Antonio (ĐT-LA), nói công bằng Thời xứng đáng có mặt ở ĐTVN nếu so với Văn Phong(K.KH) và Văn Nhiên (HAGL). Nhưng từ sau Euro Thời gần như mất hút, chỉ còn chú trọng thủ chứ ít dám lên công, một phần vì hàng thủ chơi tệ hại phải ở lại bọc lót,phần khác Thời đã không còn đủ thể lực để leo biên, dẫn đến mờ nhạt trên sân.
+
Thái Dương: đây thật sự là món quà HAGL tặng chúng ta mùa này. Thể lực sung mãn, kĩ thuật khéo léo, chơi máu lửa, cầu thủ này có lối đá rất hiện đại khi chơi bóng nhanh và đa dạng, là cầu thủ chạy nhiều nhất của Boss.Bình Định trong mỗi trận đấu và luôn ghi những bàn thắng quan trọng cho chúng ta. Nhưng trong 2 trận gần đây, hiệu suất của Dương giảm hẳn,tuy vẫn hoạt động khắp mặt sân và chạy nhiều, nhưng Dương hụt hơi ở những thời điểm cuối, tranh chấp không tốt và thiếu hẳn những pha băng lên bất ngờ đón bóng chọc khe hay những lần cầm bóng đột phá thẳng vào trung lộ đặc trưng của cầu thủ này, điều này cho thấy thể lực của Dương đã suy giảm rất nhiều sau khi cày ải cả mủa bóng.
+
Thanh Sang: khủng hoảng cả về thể lực lẫn tinh thần. Người duy nhất có thể bảo vệ và uốn nắn cầu thủ này trong thời điểm hiện tại là
HLV trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Coach Thiện phải biết tình trạng của Sang để có cách xử lý thích hợp. Nếu cầu thủ này khủng hoảng phong độ đơn thuần, việc tước suất đá chính đột ngột sẽ tác động xấu đến tương lai của Sang, thầy Thiện phải quyết định khi nào cho Sang thi đấu khi nào thay ra để không bị sốc và giúp Sang vượt qua khủng hoảng. Còn nếu Sang có vấn đề ở cái đầu, anh ta có vướng mắc và không tập trung đúng mức cho cuộc chơi, cần phải hành động cứng rắn không phải chỉ vì lợi ích đội bóng mà còn là cho cả tương lai của chính Sang. Thầy Thiện nên có cuộc nói chuyện riêng với Sang như thầy trò, hay tốt hơn là như cha con và phải có hành động thích hợp.
Các cầu thủ trẻ còn lại của chúng ta do có được nhiều khoảng nghĩ xen kẽ nên tình hình không quá tệ. Một tuần tạm nghỉ này rất quan trọng với B.Bình Định và mong rằng anh em CĐV sẽ lại được thấy đội nhà dấu yêu chơi tưng bừng 4 trận còn lại để dành vé trụ hạng chính thức. Come on B.Bình Định!