Quy Ninh wrote:Hãy ngẫm nghĩ kỹ thử xem ,mục đích của topic này để làm gì ?
Thưa bác Quy Ninh!
Nội dung của toppic này dành cho đối tượng nào? Cho tất cả các đội bóng trên toàn thế giới hay cho đội tuyển Việt Nam? Hay cho đội Bình Định?
Và theo tiêu chí của diễn đàn này, cộng với thành tích kém cỏi của đội PÓT Bình Định tôi xin góp ý cho riêng đội bóng Bình Định như thế này:
Tôi xin đi ngược lại với tiêu đề của toppic theo tứ tự như sau: Lãnh đạo - HLV - Cầu thủ vì ông bà ta thường nói: Thượng bất chính - hạ tắc loạn. Ở trên gương mẫu, mực thước thì bên dưới mới nghe.
Với Bình Định:
1. Lãnh đạo: Tôi sẽ không can thiệp vào chuyên môn của đội bóng, không gửi gắm người quen, bà con thân thuộc vào đội bóng. Những người quen đó nếu có chuyên môn tốt, chăm chỉ tập luyện thì cứ tự vác đơn đi xin việc, thử việc, còn bất tài thì ở quê cày ruộng. Cho nền bóng đá hòa nhập với cơ chế chuyên nghiệp, không dành lấy cái tiếng bú bầu sữa ngân sách. Các mạnh thường quân, nhà tài trợ nếu có tấm lòng xin mời tiếp xúc trực tiếp với đội bóng.... chứ tôi cóc thèm dây vào, dễ mang tiếng bổng lộc chia chác....
2. HLV: Có lòng nhiệt tình, chuyên môn tốt, huấn luyện giỏi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước người hâm mộ khi thành tích của đội không như kỳ vọng. Tôi cũng sẵng sàng từ chức nếu không đáp ứng được yêu cầu. Tôi không chịu sức ép nào từ cấp trên trong việc tổ chức đội bóng. Nếu ông lãnh đạo nào có ý can thiệp vào chuyên môn, tôi sẽ từ chối thẳng thừng.
3. Nếu là cầu thủ: Tôi mong có được sự quan tâm của các cấp để toàn tâm toàn ý phục vụ quê nhà. Mong các cấp lãnh đạo đừng vì lợi ích cá nhân mà có tư tưởng quan liêu cục bộ. Nếu được xếp đá chính, tôi sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất. Nếu chuyên môn của tôi đáp ứng được yêu cầu nhưng lãnh đội xếp tôi mài mòn đũng quần trên ghế dự bị tôi sẽ dứt áo ra đi tìm về đội bóng khác đá thuê. Nếu chuyên môn đá kém, tôi sẽ vui vẻ về quê cày ruộng, đỡ mất một xuất lương.......