Việt Nam- Brazil: Thua nhưng vẫn vui!

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Việt Nam- Brazil: Thua nhưng vẫn vui!

Postby bisu200812 on Sat Aug 02, 2008 3:54 am

Image
Mặc dù thua đội tuyển Olympic Brazil với tỷ số 0-2, song điều làm người hâm mộ hài lòng chính là sự thi đấu nhiệt tình cùng với tâm lý tự tin của các cầu thủ chủ nhà Việt Nam trước một đội bóng “toàn sao”

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Olympic Brazil diễn ra tối qua (1/8) chỉ mang tính chất giao hữu. Nhưng không vì thế mà hai bên không thể hiện hết những sở trường của mình. Và điều dễ nhận thấy đầu tiên chính là sự quyết tâm bên phía các cầu thủ Việt Nam khi họ chơi chủ động và không ngại thể hiện với những đường chuyền và những pha đi bóng đầy tự tin. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, Olympic Brazil nhanh chóng kiểm soát thế trận và điều tiết nhịp độ trận đấu.
Image
Có thể nói, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Olympic Brazil diễn ra khá sôi nổi với những cơ hội làm bàn rõ rệt dành cho hai đội. Song điều mà người hâm mộ Việt Nam thực sự chờ đợi, ngoài việc được trực tiếp xem thần tượng thi đấu còn là khao khát được tận mắt chứng kiến những “ảo thuật gia” làm xiếc với trái bóng. Nhưng trong suốt trận đấu, gần như không có nhiều những pha xử lý bóng như vậy của các cầu thủ Olympic Brazil.


Điều đó cũng dễ hiểu vì với thầy trò HLV Dunga, đây chỉ đơn thuần là màn đấu tập trước khi bay đến Bắc Kinh tham dự Olympic. Chính vì thế nên các cầu thủ Brazil không tung hết sức thi đấu cho dù đã ra sân với đội hình mạnh nhất của họ trong chuyến du đấu lần này.


Ngược lại, bên phía tuyển Việt Nam, các cầu thủ lại thể hiện một tinh thần thi đấu quyết tâm khi được chạm trán với các ngôi sao bóng đá thế giới. Tuy nhiên, đẵng cấp được thể hiện rõ khi đội cầm bóng nhiều hơn và có được bàn thắng sớm chính là Brazil- điều đã được dự đoán trước khi trận đấu diễn ra.
Image
Ngay ở phút 2, khán giả trên sân Mỹ Đình không khỏi lo lắng khi Minh Châu phạm lỗi với Diego và Olympic Brazil được hưởng quả đá phạt ở cự ly 30m trước khung thành thủ môn Santos. Với khoảng cách này, người thực hiện không ai khác chính là đội trưởng Ronaldinho (10) nhưng cú sút của cầu thủ này bóng đi không chính xác. Đáp lại, bên phía Việt Nam tổ chức phản công nhanh và Công Vinh đã có cơ hội tung cú sút căng về phía khung thành Renas, nhưng bóng đi vọt xà.


Điều gì đến cũng đã đến khi ở phút thứ 6, Ronaldinho đã có pha chọc khe nhạy cảm thể hiện tài quan sát cho Pato và cầu thủ này dễ dàng dứt điểm bằng chân trái hạ thủ môn Santos mở tỷ số trận đấu.


Bị dẫn trước ngay từ những phút đầu tiên nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi nhiệt tình và tự tin. Tuy nhiên, những pha chuyền bóng của các cầu thủ áo đỏ chưa có độ chính xác cao và thiếu những pha dứt điểm đủ độ khó, biểu hiện là cú sút xa của Tài Em bóng đi không chính xác ở phút thứ 10. Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra với các pha đan bóng nhẹ nhàng của các cầu thủ áo vàng- xanh nhằm tránh những va chạm có thể gây chấn thương. Và đến phút thứ 22, HLV Dunga đã có sự thay đổi người đầu tiên khi Thiago Silva rời sân và người vào thay anh là Ramies. Tuy nhiên, lối chơi của Olympic vẫn đều đều với những pha chuyền bóng như đá tập bên phía sân nhà. Các ngôi sao bên phía đội bạn cũng không có những pha đi bong kỹ thuật vì sợ chấn thương trước sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ áo đỏ. Những cú dứt điểm từ xa của Diego phút 34 hay của Anderson đều không gây khó dễ cho khung thành thủ môn Fabio Santos bên phía Việt Nam.
Image
Đến phút 46, sự thay đổi người của HLV Calisto đã phát huy tác dụng khi Việt Thắng vào thay đội trưởng Minh Phương, đá cặp cùng Công Vinh trên hàng tấn công và đã có cơ hội nguy hiểm. Công Vinh khống chế không dính đường lật từ cánh trái, nhưng Việt Thắng lập tức chớp thời cơ đón bóng và xoay người vôlê tuyệt đẹp. Nhưng thủ môn Brazil đã phản xạ kịp thời đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Hiệp một kết thúc với kết quả 1-0 nghiêng về Olympic Brazil.


Bước vào thi đấu hiệp 2, cả hai đội đều có sự thay đổi lực lượng. Còn trên khán đài, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ vẫn thể hiện rõ qua những bản nhạc, tiếng trống tưng bừng và những câu hô vang: “Việt Nam! Việt Nam!” vẫn không ngừng vang lên. Và phút 53, không khí tại sân Mỹ Đình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi thủ môn Santos rời khung gỗ lên thực hiện quả sút phạt trực tiếp, tuy nhiên, bóng đã đi hết đường biên dọc sau khi chạm một cầu thủ áo vàng- xanh. Chưa đầy 10 phút sau, người hâm mộ Việt Nam không khỏi tiếng nuối khi cầu thủ vào thay người Minh Đức bất ngờ sút xa rất căng, hạ gục thủ môn của Brazil nhưng lại không chiến thắng nổi cột dọc của đội bạn. Tuy không thành bàn, nhưng cú sút đã làm cho không khí tại sân Mỹ Đình nóng hơn và các cầu thủ cũng đẩy nhanh nhịp độ trận đấu hơn.


Olympic Brazil tiếp tục có sự điều chỉnh trong đội hình khi IIsinho vào thay Marcelo ở phút 73. Và phút 80, tỷ số suýt được nâng lên cho các cầu thủ Olympic Brazil sau cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 13 của đội bạn là Jo, rất may, cái chân của thủ môn Santos đã cản phá kịp thời. Nhưng gay sau đó, tỷ số đã là 2-0 cho Olympic Brazil nhờ sau cú sút xa tuyệt đẹp của Thiago Neves vào góc cao, hạ gục thủ môn Santos. Và chỉ 2 phút sau, lưới Việt Nam lại rung lên, tuy nhiên, bàn thắng của Jo không được công nhận do cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.
Image
Còn về phía các cầu thủ áo đỏ, trong những phút cuối của trận đấu, họ vẫn không giành được quyền kiểm soát bong và đành chấp nhận thua với tỷ 0-2. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là các cầu thủ Việt Nam đã chơi hết mình và cũng đã có những cơ hội rõ rệt. Nói một cách công bằng, cơ hội mà đội bóng của HLV Dunga tạo ra không nhiều hơn đội tuyển Việt Nam, nhưng khả năng tận dụng cơ hội thì các cầu thủ áo đỏ rõ ràng không thể so sánh với Olympic Brazil. Như vậy, sau những ngày chờ đợi, người hâm mộ Việt Nam đã được trực tiếp theo dõi những bước chạy của Ronaldinho, Anderson, Lucas… trên sân cỏ Mỹ Đình. Tuy không có nhiều những pha bong đẹp, nhưng cảm giác được đón đội bong từng 5 lần giành World Cup rõ ràng là “ngàn năm có một”. Thua nhưng mà vui! Đó chính là điều quan trọng nhất của trận đấu giao hữu đáng nhớ của bóng đá Việt Nam giữa đội tuyển nước chủ nhà và đội tuyển Olympic Brazil.
Image
HLV Calisto: Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt. Tính về cơ hội thì rõ ràng chúng tôi có cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng các cầu thủ đều không dứt điểm được.

Về hạn chế, không riêng gì các cầu thủ trong trận đấu này mà đối với nhiều đội bóng ở Việt Nam luôn thích chơi nhanh, chạy nhanh.

Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng quan trọng. Việt Nam hôm nay cũng vậy, chính vì các cầu thủ muốn chơi nhanh nên nhanh xuống sức. Còn các cầu thủ Brazil có thể lực và kỹ thuật nhưng họ điều tiết trận đấu rất tốt
Image
HLV Dunga: Hôm nay chúng tôi đã thi đấu tốt. Tôi hài lòng về điều kiện thời tiết hôm nay cũng như sân bãi. Đối với đội tuyển Việt Nam, các bạn chơi nhanh



nhưng chưa có sự gắn kết nên đôi lúc không tốt.

So sánh với Singapore, Việt Nam chơi nhanh hơn và kỹ thuật hơn còn các cầu thủ Sigapore khoẻ hơn và chơi rắn hơn.

Các bạn có các cầu thủ giỏi và lối chơi khá giống Brazil. Cứ đà này không lâu nữa đội tuyển của các bạn sẽ bằng chúng tôi (cười).



TheGioiTriThuc.vn
bisu200812
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Sat Aug 02, 2008 3:39 am
Blog: View Blog (0)
Top

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: 77L7777, Alexa [Bot], bundooroo, Gendut, Google [Bot], gtechcm, Hai_HuongBinh, hoangqn84, ngocviendesign, Nguyen Hoang Son, Pham Thuong Dan, PHAN BA LINH, TheDeath, tieulamvy, Yahoo [Bot], zizou and 25 guests