Mấy ngày qua trên báo chí đưa khá nhiều tin bạo lực trên khán đài, thiết nghĩ CĐV nên nghĩ đến một nét văn hóa mới trong Bóng đá: Văn hóa cổ vũ.
Thử điểm qua nhé!
Boss Bình Định: Là đội bóng có lượng CĐV khá đông trên sân và trên diễn đàn. CĐV cho đội bóng là những đoàn quân của Hoàng đế Quang Trung ngày nào: Hào hùng và Oai hùng. Mỗi khi đội bóng thi đấu trên sân nhà, CĐV luôn mở màn bằng Lễ rước Vua Quang Trung cùng đoàn Lân Sư Rồng vào SVĐ. Ca khúc Hành binh thần tốc được hát vang để ủng hộ đội bóng.
Xi măng Hải Phòng: Đội bóng mới lên hạng mùa bóng 2008 có lượng CĐV hùng hậu nhất từ sân nhà tới sân khách. Khán đài chật kín, và đặc trưng của CĐV đất Cảng là Pháo sáng và Pháo hoa tràn ngập trên khán đài. Khán giả thích thú, nhưng BLĐ và VFF sợ.
Xi măng CT Thanh Hóa: CĐV không còn chen chúc trên khán đài, không còn tràn xuống đường pist, nhưng hình ảnh hàng nghìn người đội mưa và hát vang "Hò sông Mã" trở thành một hình ảnh đẹp.
Xem ra người hâm mộ Đất Võ có cách cổ vũ đặc sắc và mang đậm dấu ấn lịch sử nhất.