by changtraibien on Mon Aug 18, 2008 4:31 am
Cảm ơn các anh em CĐV từ Quy Nhơn lặn lội vào Bình Dương để cổ vũ cho đội bóng. Không ngại mưa gió, vẫn trùm áo mưa, quấn khăn đỏ, phất cờ, hô vang Bình Định chiến thắng trong ngày 17/08 mưa gió không ngớt. Khán đài Sân Bình Dương rực đỏ một góc ( bên phía bảng điện tử) bởi những CĐV trung thành của Bình Định
Cảm ơn những casa, lehieu, buctuonglua,...... cùng một vài anh em từ Quy Nhơn vào để chia lữa cùng anh em sài gòn.
Anh em đã thượng lộ bình an về đến Quy Nhơn ( theo Lehieu) thì mừng rồi. Ráng mà dưỡng sức chuẩn bị chiến du nam kế tiếp ( tranh playoff có khả năng tổ chức tại sân QK7 or Thống Nhất).
Cảm ơn nhà Tài trợ Sơn Pót đã rút lui không tham gia phát áo, tổ chức cổ động. Và hy vọng sẽ không nhìn thấy Pot ở mùa giải năm sau nữa, cho bóng đá Bình Định được yên.
Trưởng đoàn Lê Khắc Diện đích thân tiến ra sát khán đài D ( khu vực CĐV Bình Định) để vẫy tay chào, và tỏ thái độ cảm ơn các CĐV đã không quản gió mưa, đến sân ủng hộ đội bóng)
Chúc các cầu thủ thi đấu trận tốt, giữ vững tinh thần để chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất của cả mùa giải.
Quyết đè Đồng Tháp ở lại Hạng Nhất mùa bóng 2009, để người dân Cao Lãnh đi xem bóng đá cho gần ( các sân Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang...). Cao Su Đồng Tháp ? Hãy ở lại hạng nhất! !