Bình Định - Đồng Tháp Ai hơn ai ???

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Re: Bình Định - Đồng Tháp Ai hơn ai ???

Postby xichlo on Wed Aug 27, 2008 9:56 am

chắc chắn chúng ta sẽ thắng. cố gắng nha anh em B.BĐ

xichlo
Thành viên
 
Posts: 49
Joined: Sat Dec 08, 2007 11:26 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định - Đồng Tháp Ai hơn ai ???

Postby MyLang on Wed Aug 27, 2008 12:00 pm

Trận play-off Bình Định-Đồng Tháp:
Tồn tại hay phá sản?

Image
Nếu Thanh Bình (trái) không đốt lưới Tô Vĩnh Lợi được thì coi chừng Bình Định sẽ cho Đồng Tháp khóc hận. Ảnh: XUÂN HUY - BÁ CHÂU
Nếu Bình Định rớt hạng cũng có nghĩa là mất tất cả thì Đồng Tháp không lên được chuyên sẽ kéo theo sự sụp đổ nhiều thứ.

Bao giờ trận play-off cũng được xem là trận cầu bạc tỷ vì ranh giới giữa hạng nhất và chuyên nghiệp có khi chỉ gói trong 90 phút. Nó là cuộc thi lại của đội chuyên nghiệp Bình Định và là đợt sát hạch cuối cùng của đội hạng nhất Đồng Tháp.

Bình Định với canh bạc cuối

Hai vòng đấu cuối V-League, ban huấn luyện Bình Định đã lên sẵn tinh thần cho các cầu thủ đi play-off để tránh cơn chấn động. Lượt cuối, Bình Định chỉ tung các cầu thủ đội hình hai ra sân để dưỡng sức trụ cột cho trận đấu khóa sổ với Đồng Tháp vào ngày mai (28-8).

Thực chất ngay từ đầu mùa, các nhà làm bóng đá Bình Định đã bấm đốt ngón tay rồi đặt chỉ tiêu “hạng 10” chứ không huyễn hoặc mình sẽ lấy tiền tỷ của nhà tài trợ Boss nếu... vô địch. Thầy mới, quân mới, bóng đá Bình Định không rớt hạng trực tiếp là may rồi. HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã từng tâm sự rất thật rằng chẳng may Bình Định có rớt hạng thì với cái lứa cầu thủ trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn này, chỉ cần một mùa đá hạng nhất sẽ lên ngay.

Trong khi đó, nếu dư luận ở Đồng Tháp còn băn khoăn cho đội bóng nhà lên V-League... để làm gì sau bốn mùa lên rồi xuống thì người Bình Định lại rất lạc quan đặt hết cược cho canh bạc cuối này. Ông chủ tịch UBND tỉnh Bình Định hào phóng chi ngay 1,5 tỷ đồng nếu đội ở lại V-League, còn ông trưởng đoàn hớn hở khoe sẽ thưởng lớn cho các cầu thủ.

HLV Nguyễn Ngọc Thiện dè dặt với dàn cầu thủ Đồng Tháp có kinh nghiệm hơn quân mình ở V-League... hai năm trước và một nửa đội hình từng khoác áo U-23 quốc gia. Ngay cả HLV Phạm Anh Tuấn của Đồng Tháp khi hay tin trận chung kết ngược gặp Bình Định đã thở hắt ra bởi đối thủ này trẻ và ngây thơ hơn rất nhiều quân của mình.

Trong khi tâm lý cầu thủ Bình Định thanh thản với suất play-off thì việc giờ chót Đồng Tháp mất vé lên hạng như một thất bại. Thế nên ông Thiện dù rất lo nhưng vẫn còn hy vọng về mặt tinh thần và cơ duyên của bóng đá Bình Định. Ông gửi gắm niềm tin rất lớn vào trình độ của ba ngoại binh Bình Định chững chạc và hiệu quả hơn so với đối thủ như một phần nguyên nhân khiến Đồng Tháp vỡ kế hoạch.

Đồng Tháp: Một trận rồi thôi

Sau trận lượt cuối với Quân khu 5, Đồng Tháp di chuyển thẳng vào Bình Dương và lên kế hoạch cắm chốt luôn tại đây cho đến 28-8 mới đến sân Thống Nhất. Mấy ngày qua, gần như toàn bộ dàn lãnh đội tỏ ra thận trọng trước giới truyền thông. Giám đốc điều hành Lê Ngọc Chức than vãn nhiều về chuyện thông tin báo chí đề cập sâu quá chuyện “đi - ở” của các trụ cột Đồng Tháp khiến nội tình rối ren và dễ làm cầu thủ mất tinh thần. Theo ông thì đấy cũng là một trong những lý do khiến Đồng Tháp hụt hơi ở những vòng cuối và để T&T Hà Nội qua mặt.

Một trụ cột sẽ hết hợp đồng khi kết thúc mùa bóng này tâm sự: “Thực chất thì tụi em đã cố gắng lắm rồi nhưng cuối cùng phải tranh vé vớt, ai cũng ray rứt lắm. Động viên nhau cố gắng lần cuối. Nếu đội nhà lên hạng, ngày mai có ra đi lòng cũng thanh thản hơn và còn mặt mũi nhìn người hâm mộ, người dân Đồng Tháp hết lòng vì đội bóng”. Một thành viên trong ban huấn luyện trăn trở: “Nếu Đồng Tháp thất bại trận play-off thì cũng đồng nghĩa với mệt mỏi ở mùa tới. Gần nửa đội hình chính đã đánh tiếng sẽ ra đi. Số còn lại quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm. Việc qua được trận play-off sẽ như cái phao cứu lấy bóng đá Đồng Tháp, còn ngược lại thì có thể sẽ mất sạch vì không giữ được người...”.

Về lực thì rõ ràng Đồng Tháp yếu hơn đại biểu V-League rất nhiều nên suốt tuần qua, ngày nào cũng có lãnh đạo luân phiên túc trực ở sân Bình Dương nhằm động viên tinh thần cầu thủ. Có cầu thủ tự tin phát biểu: “Tuy biết khó nhưng chúng tôi không ngại vì kinh nghiệm chơi những trận đấu khó mang tính quyết định như thế này, các cầu thủ Bình Định không nếm trải nhiều như chúng tôi...”.

CÔNG TUẤN - PHẠM THỌ


- Sau gần hai tuần dưỡng sức, Bình Định đã gìn giữ trọn vẹn đội hình ra quân của mình cho trận đấu sống còn này. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi sau các buổi tập của đội đều tự nguyện ở lại sân nhờ Nildo sút phạt đền như một kiểu khổ luyện và ngăn ngừa tình huống xấu phải giải quyết trên chấm 11 m nếu hòa sau 120 phút.

- Chiều 25-8, Bình Định tự bỏ tiền túi ra thuê sân Thống Nhất tập thêm một buổi giúp các cầu thủ làm quen mặt sân hơn cho trận quyết đấu tại đây vào chiều mai.

- HLV Nguyễn Ngọc Thiện thời gian qua đã lượm lặt thông tin từ nhiều nguồn về Đồng Tháp rồi phân tích các học trò của mình đã quen chịu đựng áp lực và cường độ cao hơn tại V-League sẽ dễ chơi hơn đối thủ ở hạng nhất.

- Lịch sử các trận play-off cho thấy các đội hạng nhất với tâm lý nhẹ hơn nên rất dễ đá. Mùa 2002, chuyên nghiệp Huế bị đội hạng nhất LG Hà Nội ACB qua mặt. Năm 2006, hạng nhất Huế hạ knock out Hải Phòng. Mùa rồi, hạng nhất An Giang thoải mái hơn khi chơi lấn lướt Hòa Phát Hà Nội suốt trận đấu nhưng phút cuối lại thua đau.


GH – VV
http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/ ... _id=225601
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 237
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định - Đồng Tháp Ai hơn ai ???

Postby Quy Ninh on Thu Aug 28, 2008 12:59 am

15 giờ 30 hôm nay tranh play-off:
Cân sức ngang tài

00:23:14, 28/08/2008

Trận đấu play-off giữa Boss Bình Định (BĐ) gặp Cao su Đồng Tháp (ĐT) trên sân Thống Nhất chiều nay được gọi là trận cầu bạc tỉ không chỉ vì những khoản tiền lớn mà 2 địa phương Đồng Tháp, Bình Định hứa thưởng nếu đội bóng của họ có mặt ở V-League mùa tới mà còn vì nếu đội nào chơi ở giải hạng nhất thì chắc chắn phải tốn kém rất nhiều về thời gian và tiền bạc mới mong góp mặt ở giải đấu số 1 VN.

Bởi thế, hai đội đều có sự chuẩn bị rất tích cực cho trận đấu quan trọng này. Xét về lực lượng, dù chơi ở hạng thấp hơn, nhưng ĐT không hề lép vế so với BĐ. Các cầu thủ nội của ĐT là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bởi từng thi đấu ở V-League và thường xuyên góp mặt ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Những cái tên như Phan Thanh Bình, Quý Sửu, Châu Phong Hòa, Bùi Tấn Trường, Đoàn Việt Cường... đã từ lâu không còn xa lạ với khán giả hâm mộ bóng đá VN.

Nhưng ĐT có đôi chút thiệt thòi bởi các ngoại binh của BĐ đã được đăng ký thi đấu như Bruno, Cruz và Nildo có chất lượng hơn các ngoại binh của ĐT. Trong khi đó, nội binh của BĐ tuy không vang danh như nội binh của ĐT nhưng Thanh Sang, Thành Tài, Thái Dương, Văn Thịnh... cũng là những gương mặt sáng của đội bóng đất võ. Phát biểu trước trận đấu, HLV Phạm Anh Tuấn nói: "BĐ đang chơi ở V-League nên chắc chắn họ nhỉnh hơn chúng tôi. Nhưng tôi đã xác định đây là trận đấu "một mất một còn" nên không ngán ngại bất cứ điều gì". HLV Nguyễn Ngọc Thiện của BĐ cũng tuyên bố: "Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong thời gian qua nên tất cả đều quyết tâm cao để trụ hạng. Tôi tin rằng, các cầu thủ của chúng tôi sẽ làm hết mình để chiến thắng ở trận cầu này".
Dự đoán, BĐ thắng trong hiệp phụ hoặc 11m.

Quang Huy
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định - Đồng Tháp Ai hơn ai ???

Postby LOWEN on Thu Aug 28, 2008 4:32 am

Trận cầu vớt cho Bình Định và Đồng Tháp

Chiều nay, đội đứng thứ 12 V-League sẽ đấu với CLB đứng thứ 3 giải hạng Nhất trên sân Thống Nhất (TP HCM) để tranh suất cuối cùng dự giải Vô địch quốc gia năm sau.

Trận đấu play-off vào lúc 15h30 hôm nay trên sân trung lập Thống Nhất là nằm ngoài kế hoạch trước mùa giải của cả hai bên. Bình Định hy vọng trụ hạng V-League bằng cửa chính, còn Đồng Tháp quyết tâm thăng hạng trực tiếp.

Image
Thanh Bình (vàng) và Nido - hai chân sút sáng giá nhất của hai đội trong trận đấu quan trọng chiều nay. Ảnh: An Nhơn.
Image
Thanh Bình (vàng, Đồng Tháp) và Nido - hai chân sút sáng giá nhất của hai đội trong trận đấu quan trọng chiều nay. Ảnh: An Nhơn.

Bước vào cuộc so tài sống còn này, HLV Nguyễn Ngọc Thiện của Bình Định và Phạm Anh Tuấn của Đồng Tháp đã có đủ thời gian chuẩn bị khá kỹ. Vì cả hai đã phải quan tâm tới trận cầu này trước khi giải kết thúc 2 vòng đấu. So với Bình Định, Đồng Tháp đến với trận đấu vé vớt này có phần nghiệt ngã hơn. Bởi trước đó ở giải hạng Nhất, họ luôn là một trong hai đội dẫn đầu và gần như nắm trong tay quyền tự quyết thăng hạng, mãi cho đến vòng đấu 24 thua QK4 trên sân nhà. Còn Bình Định thì được liệt vào nhóm tụt hạng khi giải mới khởi tranh. Nhập giải, họ không có khí thế tốt nhất khi HLV Nguyễn Ngọc Thiện phải thế vai cho Dương Ngọc Hùng tiếp quản đội quân khá trẻ.

Theo điều lệ trận play-off, BTC buộc hai đội chỉ đăng ký 3 ngoại binh, so với 5 như khi giải diễn ra. Điều này có lợi cho đội bóng đất võ, khi họ đã quen sơ đồ có 3 ngoại binh trong đội hình xuất phát ở V-League, còn Đồng Tháp thì chỉ hai. Nhưng xét về nội binh, Đồng Tháp có thể tương đồng với đối thủ, thậm chí nhỉnh hơn khi dàn quân của họ dù chỉ chinh chiến ở giải hạng Nhất nhưng hàng loạt tên tuổi đã được biết đến khi từng được gọi vào đội tuyển quốc gia như Quý Sửu, Phong Hòa, Đoàn Việt Cường, và mới đây Phan Thanh Bình, Tấn Trường được Calisto gọi lại chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup vào cuối năm. Trong khi đó, Bình Định chỉ có thủ môn Tô Vĩnh Lợi từng gia nhập màu áo quốc gia, nhưng phong độ cũng trồi sụt thất thường.

Lịch sử 3 trận play-off gần đây đều nghiêng về đội bóng ở V-League. Điều này tạo cú hích cho các cầu thủ Bình Định khi nhập cuộc.

Trước trận đấu này, cả hai nhà cầm quân đều tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng. "Chúng tôi đã đánh mất lợi thế khi không giành quyền thăng hạng trực tiếp. Tuy nhiên, gặp Bình Định ở cuộc chơi quyết định này, các cầu thủ Đồng Tháp không lấy gì làm e ngại. Quyết tâm của Đồng Tháp lúc này là có thừa", HLV Phạm Anh Tuấn tuyên bố.

Còn HLV Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: "Tâm lý của các cầu thủ chúng tôi đều rất tốt. Tất cả đều hướng đến thắng lợi để trụ hạng. Đây là cơ hội cuối để các cầu thủ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ đội nhà".

LOWEN
Ông Bầu
 
Posts: 972
Joined: Tue May 11, 2004 10:27 am
Location: HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], bundooroo, dihatti, Hai_HuongBinh, laodurockqn, le hieu and 17 guests