nghiabinh wrote:thôi,mọi người đừng nói qua nói lại với nhau nữa,làm cho diển đàn mất hòa khí,đội bóng thua trận tôi đây đã buồn rồi mà bây giờ ae lại mất đoàn kết nữa thì sao,mong mọi ng bình tĩnh để tìm cách đưa con thuyền bình định trở về bến cũ,lúc này là cần nhất những ý kiến của mọi người
Không có chuyện anh em trên diễn đàn rất đoàn kết, chẳng qua là không muốn những kẻ lợi dụng biến những hành động của anh em tâm huyết thành trò quảng cáo không công thôi. Bài viết của changtraibien ở trên rất thực tế,
changtraibien wrote:Mình xin nói một câu chân thành như thế này. Hiện nay, diễn đàn mình đang buồn như nhà có tan. Và nguyên cả ngày hôm qua, anh em đã dành hết những tình cảm vào những topic " ướt mi". Đây có lẽ là lúc để chúng ta mổ xẻ những nguyên nhân thất bại của đội bóng trong đó có nhiều nguyên nhân. Anh em đã đưa ra " nhà tài trợ" là nguyên nhân đầu tiên thì mình nghĩ nên lấy một topic phù hợp để anh em tranh luận.
Về việc Bossfan thì bài viết của bạn đọc thì rất có thiện cảm đấy. Nhưng xét về chiều sâu thì những mangtre, Kly , netcafe đặc biệt là Chukme nói rất xác đáng. Nhìn thấy nick của anh thì ắc hẳn khó có nhiều người có cảm tình, và đặc biệt hồi trước anh đã từng xuất hiện và để lại nhiều hiền khích với mọi người, đó cũng là những bài viết nhằm Pro cho Boss. Tại sao anh không lấy nick là FanBossBinhDinh, hay FanBinhDinh mà lại lấy FanBoss. Cái nickname ắt hẳn nó đi liền với thái độ của anh. Biệt tích một thời gian dài khi tranh luận gay gắt với các thành viên khác, hôm nay, ngay đúng lúc Bình ĐỊnh rớt hạng, anh lại nhào vô, viết một bài mà theo ý kiến cá nhân tôi là " anh múa rùi qua mắt thợ". Anh cố tỏ ra mặn mà với bóng đá Bình Định nhưng anh vẫn không thể che đậy được những nguỵ biện cho nhà tài trợ Boss. mangtre nói rất đúng " lúc anh em chuẩn bị , góp sức cổ vũ cho đội thì chẳng thấy mặt đâu, khi xong xuôi hết rồi thì nhảy vô um xùm Mình chẳng làm được gì thì xin đừng to mồm mình nói ai thì nguời đó biết nhá" và Kly cũng nói rất hay "Lúc anh em chuẩn bị , góp sức cổ vũ cho đội thì chẳng thấy mặt đâu, khi xong xuôi hết rồi thì nhảy vô um xùm" . " Con bà nó ", có chứ , dô sân khoảng 10 mạng , miệng nổ ngất trời , chọn vị trí có nhiều cổ động viên mặc áo đỏ của BinhDinhFFC mà ngồi , cũng tranh thủ phát vài cái áo của Boss nhưng quan trọng hơn hết là để chụp hình để nổ với Boss chứ đâu cần cổ vũ cho đội bóng đâu". Dù anh là ai đi chăng nữa, thì những hành động của Boss ( mà ở đây là MQST) thì không thể chấp nhận được. Họ lấy công sức của anh em Binhdinhffc mình để quảng cáo cho họ. Mình chỉ vui mừng một điều là hôm Playoff, anh em đã kịp thời phát hiện, và chặn đứng ( khoảng 10 tên mặc áo Boss, định tung tin đồn với CĐV là Boss đã bao hết khán đài Đ. lúc đó mấy anh em Binhdinhffc trong đó có mình, đã kiên quyết chặn, không cho một người nào lọt vào cổng miễn phí, có vào thì cũng phải tự đi mua vé mà vào).
Với những gì Boss đã làm, thì toàn thể anh em CĐV hâm mộ bóng đá Bình Định đều mong muốn Boss hãy tự ra đi để Bóng đá Bình Định được làm lại từ đầu ( và khi đi nhớ mang một ít sơn, để sơn lại sân Quy Nhơn, hãy trả sân Quy Nhơn lại cho đúng tên ban đầu của nó)
Mình bổ sung thêm chi tiết: " lá cờ 6x6m anh em cột cố định trên khán đài rồi,nhưng khi vào trận đấu, không biết chui đâu ra mấy anh chàng mặc áo đỏ của Boss (cái áo mà nhà tài trợ phát ở sân đó) tháo gỡ phần trên ra và tạo sóng, điều đáng nói là hình ảnh này đã được lên VTV3. Thế là Boss đương nhiên được quảng cáo, trong khi lá cờ này anh em phải mang từ Qui Nhơn vào và treo lên rất mất công" .Anh em thử nghĩ xem có đáng lên án không?