Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova
Chào bạn Bossfan,
Thật ra anh em rất dị ứng với Boss, nên chính vì Bossfan đã dùng cái nick đó, nên việc phản ứng của anh em là tất nhiên. Hơn nữa, phải nói thật, một phần lớn là do cách cư xử chưa kiềm chế của chính bạn trên diễn đàn.
Bạn viết khá nhiều, chứng tỏ bạn là người ít nhiều có tâm huyết và trăn trở với đội bóng, và quê hương. Tôi cũng à người phản ứng với bạn dữ dội, nhưng với những gì tôi đọc ở đây, tôi lại thấy ít nhiều chúng ta có cùng suy nghĩ.
Chắn chắn rằng từ đây trở đi, anh em sẽ bàn luận rất sôi nổi. Những ý kiến đóng góp như vậy là cần thiết. Chỉ có điều, nhằm tránh những chuyện không hay trước đây, mọi thứ ta nên bàn luận một cách đúng mực, chân thành, khách quan và không vi phạm nội quy diễn đàn!
changtraibien wrote:Ý kiến của riêng mình : nên tẩy chay Boss, đề nghị Boss rút lui khỏi bóng đá Bình Định. Đội bóng Binhdinhffc sẽ sẵn sàng nhận tài trợ từ Boss. Nếu có nhã ý, Boss có thể tài trợ cho đội bóng Binhdinhffc. Khi đó, chấp nhận thay đổi tên là Boss Binhdinhffc.
bossfan wrote:Một thời gian dài tôi không viết bài lên diễn đàn vì rất nhiều lý do trong đó, là việc các thành viên khá dị ứng với nick của tôi. Bây giờ, mọi thứ đã ở tận cùng nỗi thất vọng, tôi cũng xin có vài lời.
Việc đội bóng xuống hạng, theo tôi, ai cũng có lỗi:
- Lỗi của cầu thủ: Còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và không biết hi sinh vì cái chung
- Lỗi của BHL: non tay nghề, thiếu qyết đoán và hạn chế về chuyên môn. BHL cũng không cùng chung chí hướng và động lực
- Lỗi của CĐV: Còn manh mún, chưa chính thức, chưa tác động được đến cầu thủ và những người lãnh đạo đội bóng
- Lỗi của nhà tài trợ: Không thật sự gắn kết với đội bóng, chỉ chăm chăm làm quảng cáo, nói chung là thiếu cái tình với Bóng đá Bình Định.
Nhưng cái lỗi lớn nhất theo tôi vẫn là ở các nhà lãnh đạo CLB lẫn lãnh đạo tỉnh. Trước hết, cần phân tích cái lỗi của các yếu tố trên như sau:
- Về cầu thủ: họ cũng chỉ là những người bình thường, họ cần có sự chỉ bảo, động viên và dạy dổ từ người lớn. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Trong xã hội cũng thế, trong bóng đá cần phải thế.
- Về BHL: Khi họ thiếu năng lực, lãnh đạo cần có những quyết sách đúng nghĩa. HLV 5 Thiện là người tốt, ông dám nhận nhiệm vụ khó khăn nhưng nếu cần phải thay thế ông thì lãnh đạo cũng cần cương quyết. Khổ cái là thay ông Thiện thì cũng chẳng còn ai tốt hơn ông cả. Tôi thấy diễn đàn có xu hướng ủng hộ HLV 5 Thiện. điều ấy tốt nhưng chưa hẳn đã tốt cho đội bóng. Tất nhiên, giờ cũng chẳng còn là lúc để bàn về điều này vì cơ bản, Bình Định cũng không còn ai tốt hơn ông.
- Về CĐV: Chúng ta nói cho cùng cũng chỉ là “người ngoài” với đội bóng. Tình yêu với CLB cũng không giúp chúng ta gần gũi hơn và có tiếng nói trọng lượng. Như bạn only4u đã viết: “Nhớ trước đây có một câu của bác nào (quên mất rầu) rất tâm đắc:
"Rất buồn là đội bóng không phải của chúng ta"
Chúng ta có chỉ có thể đứng từ xa xem, bình luận, chỉ chỏ thậm chí là chửi bới nhưng để chạm tay tới là một khoảng rất rất xa. Chúng ta yêu đội bóng, cùng nhau tiếp lửa cho đội bóng, vui khi đội thắng, buồn khi đội thua... nhưng thành bại của đội thì ta không thể quyết được. Đội bóng là công cụ của ông này leo lên, là phương tiện để đè ông kia xuống, đôi khi là thứ để chúng nó làm tiền... Còn đối với chúng ta đội bóng là Read only”
- Về nhà tài trợ Boss: tôi thấy diễn đàn luôn lấy họ làm nguyên nhân của mọi tiệc tồi tệ. Những chuyện họ làm sai, họ đáng bị phê phán. Tuy nhiên, đổ hết lỗi lên họ thì có phải là đúng hay không. Chuyện đội bóng bị xuống hạng, họ cũng bị ảnh hưởng không ít cho dù bỏ ra tiền ít hay tiền nhiều. Nói cho cùng, họ khác nào anh em CĐV trên diễn đàn này, muốn thay đổi cái gì ở đội bóng cũng có làm được đâu. Còn chuyện chúng ta yêu cầu họ phải “yêu mến” đội bóng như chúng ta thì hơi quá. Nếu như các doanh nghiệp tại Qui Nhơn hay một người Bình Định giàu có nào đó đến với đội bóng lúc đầu mùa thì làm gì có chuyện Sơn Boss làm nhà tài trợ được. Mà tôi nhớ, lúc đó mà đã sắp đến giải V-League rồi mà có thấy ai ở Bình Địngh chịu tài trợ đâu. Mình trách người ta thì cũng phải nhìn nhận khách quan một chút. Nếu mọi thứ không thay đổi thì dù ai vào tài trợ thì mọi chuyện cũng sẽ “nguyễn y vân” mà thôi.
Cứ cho là Boss chẳng tốt đẹp gì nhưng chúng ta kể tội họ mà tìm hiểu không kỹ thì không khách quan. Hơn nữa, chúng ta “đuổi” họ đi cũng không có nghĩa là sẽ có một người khác đến tài trợ với mục đích tốt đẹp hơn. Tôi thấy anh em quá nặng lời với những hành động của họ mà quên rằng họ cũng chỉ muốn điều có lợi cho mình mà thôi. Tôi tin, chẳng mấy ai tốt đẹp quăng cả đống tiền ra mà không đòi hỏi cái gì nhất là khi họ chẳng phải là người Bình Định. Nhưng thử hỏi, không có họ thì có ai tốt hơn không. Đó mới là vấn đề mà chúng ta, những người yêu Bình Định cần thảo luận. tôi tin, Boss khó mà đi tiếp với đội bóng rồi.
Phân tích những điều trên để thấy rằng, cái kết quả của đội bóng hiện nay không phải nằm ở những chuyện lặt vật kể trên. Rõ ràng, đội bóng chúng ta chưa chuyên nghiệp, cơ chế của đội còn quá tệ hại. Từ đó mới có chuyện cầu thủ bỏ đi, không đoàn kết. Không tìm được nhà tài trợ nào tốt hơn, không ủng hộ được cho các CĐV và xa cách với cầu thủ thứ 12 và cũng không có được những HLV giỏi cho đội bóng. Cái này là lỗi lớn của lãnh đạo vì họ là người có toàn quyền với đội bóng chứ không phải các yếu tố kể trên.
Từ đó, tôi thiết nghĩ thế này:
Chúng ta có quyền buồn nhưng không được đứng lại. Tôi nghĩ, chính binhdinhffc là nơi bắt đầu cho tương lai của đội bóng quê hương. Tại sao diễn đàn của chúng ta đã hoạt động rất tốt, anh em ai cũng yêu mến đội bóng và sẳn sàng làm tất cả vì đội bóng thế mà việc thành lập Hội CĐV chính thức vẫn chưa làm được. Nói như vậy để thấy bản thân chúng ta cũng còn nhiều điều hạn hế, vì vậy cũng đừng nên quá khích hay phê phán người khác.
Theo tôi tính toán thì ở giải hạng nhất mùa tới, cơ hội của Bình Định thăng hạng là rất nhiều. Chỉ cần thắng trên 15 trận là sẽ thăng hạng trong khi chúng ta có 13 trận sân nhà, 6 trận tại Miền Đông và Miền Tây. 19 trận đấu này đều có thể được truyền lữa bởi anh em binhdinhffc đấy là chưa nói còn 3-4 trận tại Miền Trung mà các CĐV tại Qui Nhơn có thể tiếp sức.
Nói như vậy để thấy rằng đây là lúc mà anh em binhdinhffc phải gạt nước mắt, bỏ buồn đau để tiến hành một kế hoạch mà tôi tạm đặt tên là “TRỞ LẠI MÁI NHÀ XƯA”. Việc đầu tiên là phải thành lập hội CĐV.
Lý do chính đáng thì ai cũng biết rồi, tôi cũng chỉ muốn nhắc lại: Có Hội CĐV, tiếng nói của anh em sẽ có trọng lượng hơn với đội bóng, được sự góp ý tốt hơn cho CLB và có thể trao đổi cụ thể, chính thức hơn với bất cứ nhà tài trợ nào của đội bóng.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói: Thay vì buồn, phê phán, đả kích, anh em binhdinhffc hãy biến đau thương thành hành động. Trước hết, mình làm việc tốt cái đã rồi hãy nghĩ đến chuyện khác. Hãy bắt đầu khởi động kế hoạch “TRỞ LẠI MÁI NHÀ XƯA”.
Binhdinhffc không chỉ là một diễn đàn mà còn là cầu nối của những người con xa quê hương Bình Định. Vì vậy, hãy thật sự nghĩ về đội bóng, về quê hương bằng những điều mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn dù rằng đây chỉ là thế giới ảo. Ảo hay thật cũng là do chúng ta cả mà thôi.
bossfan wrote:Một thời gian dài tôi không viết bài lên diễn đàn vì rất nhiều lý do trong đó, là việc các thành viên khá dị ứng với nick của tôi. Bây giờ, mọi thứ đã ở tận cùng nỗi thất vọng, tôi cũng xin có vài lời.
Việc đội bóng xuống hạng, theo tôi, ai cũng có lỗi:
- Lỗi của cầu thủ: Còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và không biết hi sinh vì cái chung
- Lỗi của BHL: non tay nghề, thiếu qyết đoán và hạn chế về chuyên môn. BHL cũng không cùng chung chí hướng và động lực
- Lỗi của CĐV: Còn manh mún, chưa chính thức, chưa tác động được đến cầu thủ và những người lãnh đạo đội bóng
- Lỗi của nhà tài trợ: Không thật sự gắn kết với đội bóng, chỉ chăm chăm làm quảng cáo, nói chung là thiếu cái tình với Bóng đá Bình Định.
Nhưng cái lỗi lớn nhất theo tôi vẫn là ở các nhà lãnh đạo CLB lẫn lãnh đạo tỉnh. Trước hết, cần phân tích cái lỗi của các yếu tố trên như sau:
- Về cầu thủ: họ cũng chỉ là những người bình thường, họ cần có sự chỉ bảo, động viên và dạy dổ từ người lớn. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Trong xã hội cũng thế, trong bóng đá cần phải thế.
- Về BHL: Khi họ thiếu năng lực, lãnh đạo cần có những quyết sách đúng nghĩa. HLV 5 Thiện là người tốt, ông dám nhận nhiệm vụ khó khăn nhưng nếu cần phải thay thế ông thì lãnh đạo cũng cần cương quyết. Khổ cái là thay ông Thiện thì cũng chẳng còn ai tốt hơn ông cả. Tôi thấy diễn đàn có xu hướng ủng hộ HLV 5 Thiện. điều ấy tốt nhưng chưa hẳn đã tốt cho đội bóng. Tất nhiên, giờ cũng chẳng còn là lúc để bàn về điều này vì cơ bản, Bình Định cũng không còn ai tốt hơn ông.
- Về CĐV: Chúng ta nói cho cùng cũng chỉ là “người ngoài” với đội bóng. Tình yêu với CLB cũng không giúp chúng ta gần gũi hơn và có tiếng nói trọng lượng. Như bạn only4u đã viết: “Nhớ trước đây có một câu của bác nào (quên mất rầu) rất tâm đắc:
"Rất buồn là đội bóng không phải của chúng ta"
Chúng ta có chỉ có thể đứng từ xa xem, bình luận, chỉ chỏ thậm chí là chửi bới nhưng để chạm tay tới là một khoảng rất rất xa. Chúng ta yêu đội bóng, cùng nhau tiếp lửa cho đội bóng, vui khi đội thắng, buồn khi đội thua... nhưng thành bại của đội thì ta không thể quyết được. Đội bóng là công cụ của ông này leo lên, là phương tiện để đè ông kia xuống, đôi khi là thứ để chúng nó làm tiền... Còn đối với chúng ta đội bóng là Read only”
- Về nhà tài trợ Boss: tôi thấy diễn đàn luôn lấy họ làm nguyên nhân của mọi tiệc tồi tệ. Những chuyện họ làm sai, họ đáng bị phê phán. Tuy nhiên, đổ hết lỗi lên họ thì có phải là đúng hay không. Chuyện đội bóng bị xuống hạng, họ cũng bị ảnh hưởng không ít cho dù bỏ ra tiền ít hay tiền nhiều. Nói cho cùng, họ khác nào anh em CĐV trên diễn đàn này, muốn thay đổi cái gì ở đội bóng cũng có làm được đâu. Còn chuyện chúng ta yêu cầu họ phải “yêu mến” đội bóng như chúng ta thì hơi quá. Nếu như các doanh nghiệp tại Qui Nhơn hay một người Bình Định giàu có nào đó đến với đội bóng lúc đầu mùa thì làm gì có chuyện Sơn Boss làm nhà tài trợ được. Mà tôi nhớ, lúc đó mà đã sắp đến giải V-League rồi mà có thấy ai ở Bình Địngh chịu tài trợ đâu. Mình trách người ta thì cũng phải nhìn nhận khách quan một chút. Nếu mọi thứ không thay đổi thì dù ai vào tài trợ thì mọi chuyện cũng sẽ “nguyễn y vân” mà thôi.
Cứ cho là Boss chẳng tốt đẹp gì nhưng chúng ta kể tội họ mà tìm hiểu không kỹ thì không khách quan. Hơn nữa, chúng ta “đuổi” họ đi cũng không có nghĩa là sẽ có một người khác đến tài trợ với mục đích tốt đẹp hơn. Tôi thấy anh em quá nặng lời với những hành động của họ mà quên rằng họ cũng chỉ muốn điều có lợi cho mình mà thôi. Tôi tin, chẳng mấy ai tốt đẹp quăng cả đống tiền ra mà không đòi hỏi cái gì nhất là khi họ chẳng phải là người Bình Định. Nhưng thử hỏi, không có họ thì có ai tốt hơn không. Đó mới là vấn đề mà chúng ta, những người yêu Bình Định cần thảo luận. tôi tin, Boss khó mà đi tiếp với đội bóng rồi.
Phân tích những điều trên để thấy rằng, cái kết quả của đội bóng hiện nay không phải nằm ở những chuyện lặt vật kể trên. Rõ ràng, đội bóng chúng ta chưa chuyên nghiệp, cơ chế của đội còn quá tệ hại. Từ đó mới có chuyện cầu thủ bỏ đi, không đoàn kết. Không tìm được nhà tài trợ nào tốt hơn, không ủng hộ được cho các CĐV và xa cách với cầu thủ thứ 12 và cũng không có được những HLV giỏi cho đội bóng. Cái này là lỗi lớn của lãnh đạo vì họ là người có toàn quyền với đội bóng chứ không phải các yếu tố kể trên.
Từ đó, tôi thiết nghĩ thế này:
Chúng ta có quyền buồn nhưng không được đứng lại. Tôi nghĩ, chính binhdinhffc là nơi bắt đầu cho tương lai của đội bóng quê hương. Tại sao diễn đàn của chúng ta đã hoạt động rất tốt, anh em ai cũng yêu mến đội bóng và sẳn sàng làm tất cả vì đội bóng thế mà việc thành lập Hội CĐV chính thức vẫn chưa làm được. Nói như vậy để thấy bản thân chúng ta cũng còn nhiều điều hạn hế, vì vậy cũng đừng nên quá khích hay phê phán người khác.Theo tôi tính toán thì ở giải hạng nhất mùa tới, cơ hội của Bình Định thăng hạng là rất nhiều. Chỉ cần thắng trên 15 trận là sẽ thăng hạng trong khi chúng ta có 13 trận sân nhà, 6 trận tại Miền Đông và Miền Tây. 19 trận đấu này đều có thể được truyền lữa bởi anh em binhdinhffc đấy là chưa nói còn 3-4 trận tại Miền Trung mà các CĐV tại Qui Nhơn có thể tiếp sức.
Nói như vậy để thấy rằng đây là lúc mà anh em binhdinhffc phải gạt nước mắt, bỏ buồn đau để tiến hành một kế hoạch mà tôi tạm đặt tên là “TRỞ LẠI MÁI NHÀ XƯA”. Việc đầu tiên là phải thành lập hội CĐV.
Lý do chính đáng thì ai cũng biết rồi, tôi cũng chỉ muốn nhắc lại: Có Hội CĐV, tiếng nói của anh em sẽ có trọng lượng hơn với đội bóng, được sự góp ý tốt hơn cho CLB và có thể trao đổi cụ thể, chính thức hơn với bất cứ nhà tài trợ nào của đội bóng.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói: Thay vì buồn, phê phán, đả kích, anh em binhdinhffc hãy biến đau thương thành hành động. Trước hết, mình làm việc tốt cái đã rồi hãy nghĩ đến chuyện khác. Hãy bắt đầu khởi động kế hoạch “TRỞ LẠI MÁI NHÀ XƯA”.
Binhdinhffc không chỉ là một diễn đàn mà còn là cầu nối của những người con xa quê hương Bình Định. Vì vậy, hãy thật sự nghĩ về đội bóng, về quê hương bằng những điều mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn dù rằng đây chỉ là thế giới ảo. Ảo hay thật cũng là do chúng ta cả mà thôi.
Đọc những dòng của Bossfan tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn để cho đội Bình Định ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên do nick của bạn làm khó anh em trong này, khi thấy nick là tự động choảng nhau ngay. Thế này bossfan đổi sang nick khác đi, làm hẳn cái "thớt" thông báo cho anh em là mình đổi nick. Dù gì thằng Boss năm tới cũng bấm nút biến rồi.
Chỉ tội nghiệp cho những CĐV, những người tâm huyết, những người một lòng với đội bóng.
CHỜ TIN CẢI TỔ
bossfan wrote: Bây giờ, mọi thứ đã ở tận cùng nỗi thất vọng, tôi cũng xin có vài lời.
Việc đội bóng xuống hạng, theo tôi, ai cũng có lỗi:
- Lỗi của cầu thủ: Còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và không biết hi sinh vì cái chung
- Lỗi của BHL: non tay nghề, thiếu qyết đoán và hạn chế về chuyên môn. BHL cũng không cùng chung chí hướng và động lực
- Lỗi của CĐV: Còn manh mún, chưa chính thức, chưa tác động được đến cầu thủ và những người lãnh đạo đội bóng
- Lỗi của nhà tài trợ: Không thật sự gắn kết với đội bóng, chỉ chăm chăm làm quảng cáo, nói chung là thiếu cái tình với Bóng đá Bình Định.
Nhưng cái lỗi lớn nhất theo tôi vẫn là ở các nhà lãnh đạo CLB lẫn lãnh đạo tỉnh. Trước hết, cần phân tích cái lỗi của các yếu tố trên như sau:
......
- Về nhà tài trợ Boss: tôi thấy diễn đàn luôn lấy họ làm nguyên nhân của mọi tiệc tồi tệ. Những chuyện họ làm sai, họ đáng bị phê phán. Tuy nhiên, đổ hết lỗi lên họ thì có phải là đúng hay không. Chuyện đội bóng bị xuống hạng, họ cũng bị ảnh hưởng không ít cho dù bỏ ra tiền ít hay tiền nhiều. Nói cho cùng, họ khác nào anh em CĐV trên diễn đàn này, muốn thay đổi cái gì ở đội bóng cũng có làm được đâu. Còn chuyện chúng ta yêu cầu họ phải “yêu mến” đội bóng như chúng ta thì hơi quá. Nếu như các doanh nghiệp tại Qui Nhơn hay một người Bình Định giàu có nào đó đến với đội bóng lúc đầu mùa thì làm gì có chuyện Sơn Boss làm nhà tài trợ được. Mà tôi nhớ, lúc đó mà đã sắp đến giải V-League rồi mà có thấy ai ở Bình Địngh chịu tài trợ đâu. Mình trách người ta thì cũng phải nhìn nhận khách quan một chút. Nếu mọi thứ không thay đổi thì dù ai vào tài trợ thì mọi chuyện cũng sẽ “nguyễn y vân” mà thôi.
Cứ cho là Boss chẳng tốt đẹp gì nhưng chúng ta kể tội họ mà tìm hiểu không kỹ thì không khách quan. Hơn nữa, chúng ta “đuổi” họ đi cũng không có nghĩa là sẽ có một người khác đến tài trợ với mục đích tốt đẹp hơn. Tôi thấy anh em quá nặng lời với những hành động của họ mà quên rằng họ cũng chỉ muốn điều có lợi cho mình mà thôi. Tôi tin, chẳng mấy ai tốt đẹp quăng cả đống tiền ra mà không đòi hỏi cái gì nhất là khi họ chẳng phải là người Bình Định. Nhưng thử hỏi, không có họ thì có ai tốt hơn không. Đó mới là vấn đề mà chúng ta, những người yêu Bình Định cần thảo luận. tôi tin, Boss khó mà đi tiếp với đội bóng rồi.
*Tuy nhiên, điềutôi muốn nói đến ở đây chính là hành động của binhdinhffc với mấy ku tài trợ này trên diễn àn để đạt được mục đích của mình
1. Đả kích, phê phán, chửi rủa cách làm của nó
2. Lập ra topic thảo luận về tư cách một nhà tài trợ. Họ nên làm gì, có phẩm chất nào thì mới đáng à nhà tài trợ của Biình Định.
-Phải tìm cách mở lối cho nó về gần chúng ta chứ. Hè hè. Cái nào có lợi cho mình thi làm thôi.
-Tôi nghiêng về cách làm thứ hai. Cách làm này nếu ku boss coòn tiếp thì sẽ đàng hoàng hơn. Còn nếu không có ku Boss thì mình sẽ làm cho nhà tài tợ mới có thái độ và động lực tốt hơn và bản thân lãnh đạo tỉnh khi vào diễn đàn cũng thấy nên làm gì mơi nhà tài trợ theo nguyện vọng củ người hâm mộ.
Tôi thì tôi sợ thế này: không có ku Boss mà đội bóng chuyển cho bà Diệp Bạch Dương chẳng hạn thì chưa biết cái nào tốt hơn cái nào. Vụ này nghe đâu cũng đã được xúc tiến rồi. Nhưng qua bài học của ông Xi Măng Thanh Hóa thấy chuyện chuyển cho mấy ông có tiền mà dek biết làm bóng đá cũng chẳng có gì hay ho đâu. Đành rằng không thể bán rẻ đội bóng như cho ku Boss nhưng cứ không phải cứ có tiêền nhiều là muốn bán sao bán được.
Cái gì sai, mình phải phản đối ngay nhưng cũng đừng quá khích. Tốt nhất, cứ phải phân tích những cái không được của ku Boss để lãnh đạo mở mắt ra là được .
Còn một cái lỗi (*)sao bossfan ko nêu ra : Còn MQST- nhà tư vấn về quảng cáo và tài trợ cho đội bóng , ở đâu ? bossfan có phải là nhân viên ở đây , nhưng bossfan muốn gì ? làm gì đây ? Vì tâm huyết với bóng đá Bình Định chăng ?Việc đội bóng xuống hạng, theo tôi, ai cũng có lỗi:
*Còn một cái lỗi lớn nhất sao bossfan ko nêu ra : Còn MQST- nhà tư vấn về quảng cáo và tài trợ cho đội bóng , ở đâu ? bossfan có phải là nhân viên ở đây , nhưng bossfan muốn gì ? làm gì đây ? Vì tâm huyết với bóng đá Bình Định chăng ?
Có thể nói những câu trích dẫn đó cũng hiểu bossfan là ai thôi.
*Đả kích chửi rủa Boss ư ? sao ko đả kích , chửi rủa MQST . Boss có lổi ko ? Có , vì đã chọn sai nhà tư vấn về quảng cáo và tài trợ cho đội bóng .
bossfan wrote:Việc đầu tiên là phải thành lập hội CĐV.
.
*Còn một cái lỗi lớn nhất sao bossfan ko nêu ra : Còn MQST- nhà tư vấn về quảng cáo và tài trợ cho đội bóng , ở đâu ? bossfan có phải là nhân viên ở đây , nhưng bossfan muốn gì ? làm gì đây ? Vì tâm huyết với bóng đá Bình Định chăng ?
Kế hoạch "TRỞ LẠI MÁI NHÀ XƯA" là gì ?
CĐV ta lớn mạnh thế này mà trở lại như xưa là còn tí xíu hả???
Bossfan nghĩ mấy ông nhà mình đui, mù hết hả? Anh em BinhdinhFFC cổ vũ như thế nào mấy ông không biết sao, chẳng lẽ anh em mình đi xin xỏ để có được hội CĐV ?
Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Users browsing this forum: Alexa [Bot], Google [Bot], only4u, TheDeath and 19 guests