Mong các bạn khi post bài nhớ ghi nguồn trích dẫn , đường link .
Bài đầu tiên :
14:0', 30/8/ 2008 (GMT+7)
* HLV Nguyễn Ngọc Thiện: “Tôi sẽ xin nghỉ vì đã quá mệt mỏi”
Hôm qua (29.8), toàn đội bóng Boss Bình Định đã về đến Quy Nhơn. Những người hâm mộ khăn gói từ Quy Nhơn vào TP. Hồ Chí Minh để cổ vũ cho đội cũng âm thầm trở lại quê nhà. Dường như, ánh mắt ai cũng cay xè vì một nỗi buồn đang tràn ngập…
Sau nỗi buồn liệu sẽ đến niềm vui ? Ảnh: C.T
Mãi đến sáng qua, chúng tôi mới liên lạc được với HLV Nguyễn Ngọc Thiện. Sau khi kết thúc trận play-off, ông đã tắt điện thoại và về Trung tâm TDTT Thành Long. Trao đổi với chúng tôi về trận thất thủ trước Đồng Tháp và việc Boss Bình Định sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau, HLV Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Các cầu thủ đã vào trận với một tâm lý không tốt. Sự căng thẳng quá mức trước một trận cầu then chốt khiến các cầu thủ trẻ “cứng cơ”, liên tục mắc sai lầm và thực hiện những đường chuyền không chuẩn xác. Thêm vào đó, việc không tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi có được để chuyển thành bàn thắng đã khiến chúng tôi thua trận. Khách quan mà nhìn nhận, Đồng Tháp đã chơi tốt hơn chúng tôi ở trận này. Các cầu thủ của đội bạn có kinh nghiệm và luôn thi đấu tỉnh táo. Đặc biệt là họ biết cách tận dụng cơ hội hiếm hoi mà họ có để chuyển nó thành bàn thắng”.
Trả lời cho câu hỏi: “Nếu được lãnh đạo tiếp tục tín nhiệm giao nhiệm vụ dẫn dắt Boss Bình Định ở mùa sau, ông sẽ nhận lời?”, vị HLV này thở dài: “Có lẽ là không. Tôi sẽ xin nghỉ vì đã quá mệt mỏi. Một mùa giải dẫn dắt Boss Bình Định chơi ở đấu trường V-League, tôi phải chịu đựng quá nhiều sự cay nghiệt của bóng đá. Tôi cảm thấy mình có lỗi với lãnh đạo tỉnh, với người hâm mộ vì đã không thể đưa Boss Bình Định đi đến thành công. Tôi cần có thời gian để suy ngẫm lại tất cả những gì đã trải qua. Rất mong người hâm mộ cũng như lãnh đạo hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi cũng như toàn thể cầu thủ đã cố gắng hết mình rồi, nhưng thực lực của chúng ta cũng chỉ tới chừng đó”.
Trong buổi chiều ngay sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi có trao đổi với ông Lê Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở TDTT, nguyên Trường đoàn Bóng đá Bình Định, hiện là Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định, về việc Boss Bình Định xuống hạng. Ông Lê Văn Minh cho biết: “Lúc này tôi không biết phải nói gì, bởi tôi cũng rất buồn. Đội bóng Bình Định đã gần 10 năm có mặt tại V-League và ít nhiều gặt hái được những thành công. Giờ phải chia tay với đấu trường đỉnh cao là điều chẳng ai muốn. Nhưng bây giờ, việc ấy đã là sự thật và chúng ta sẽ phải bắt đầu làm lại từ đầu. Tôi nghĩ, nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt trong thời gian tới, thì việc đội bóng Bình Định trở lại với đấu trường V-League sẽ không lâu”.
Còn ông Nguyễn Duy Quý, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bình Định, thì thẳng thắn: “Buồn thì buồn, nhưng rõ ràng là trên thực tế, chúng ta yếu hơn họ, nên việc thất bại là rõ ràng. Nói cách khác, chúng ta “lực bất tòng tâm”. Nhưng thất bại hôm nay sẽ là bài học để chúng ta làm lại tốt hơn. Nếu chúng ta có thể làm tốt thì không phải lo gì chuyện sẽ sớm trở lại đấu trường V-League”.
Hãy biết chấp nhận nỗi buồn để từ đó rút kinh nghiệm và bắt đầu làm lại. Hẳn đó cũng là mong muốn chung của người hâm mộ đội bóng đất Võ hiện nay.
*Công Tâm
http://baobinhdinh.com.vn/thethao/2008/8/65025/