Bài học từ kẻ yếu
* B.Bình Định- An Giang: 0-2; SHB.Đà Nẵng- Đồng Nai: 0-0
(TT&VH) - 2 trận bảng A kết thúc trong sự hụt hẫng đối với những ai có mặt trên sân Quy Nhơn chiều qua. Cả B.Bình Định lẫn SHB.Đà Nẵng được đánh giá cửa trên, rốt cuộc kẻ thất bại cay đắng, còn kẻ bị chia điểm bực bội.
Để gặt phải trái đắng ấy, trước hết do cả hai “ đàn anh” không đánh giá được hết khả năng của đối phương. Cũng dễ hiểu, bởi soi hết danh sách hai đội “đàn em”, có gương mặt nào được biết đến đâu? Nhưng bù lại, cả Đồng Nai lẫn An Giang đều thừa quyết tâm, tinh thần kỷ luật đặt tập thể lên hàng đầu.
Đấy là chưa kể đến những khó khăn nội tại của các “đàn anh”. Không khó cảm nhận các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc với cả cái đầu lẫn đội chân đều nặng trĩu áp lực vô địch để vãn hồi nỗi buồn rớt hạng của đội 1. Chẳng thế mà thầy trò HLV Trần Kim Đức được treo đến 500 triệu đồng cho chức vô địch. Còn lực lượng họ là đội mượn quân nhiều nhất. Trận ra quân, ông Đức tung đến 5 “lính đánh thuê”, trong đó có những cái tên như Trọng Hoàng, Đình Hiệp, Tăng Tuấn. Những gà nòi của nhà như Thành Tài, Thanh Sang, Phương Thời cũng xung trận từ đầu.

An Giang đã khiến đất Võ rung chuyển ngay trong ngày khai mạc
Đà Nẵng thì ngoài lực lượng hùng hậu, trên băng ghế chỉ đạo Phan Thanh Hùng phải tạm gác việc nước (là trợ lý ĐTQG) để lo việc nhà. HLV đội một Huỳnh Đức cũng lặn lội vào Quy Nhơn trong vai trò cố vấn cho ông Hùng. Điều đó thể hiện quyết tâm phải có thành tích, sau 4 VCK gần đây đội bóng sông Hàn luôn bị đánh bật ở vòng bảng. Hôm qua, người ta thấy phía khu vực kỹ thuật của Đà Nẵng luôn căng thẳng và náo động vì đủ âm thanh chỉ đạo.
Thua 0-2 trước An Giang, đấy chắc chắn không phải là bộ mặt thật của U21 Bình Định. Sự kiện đó gợi nhớ đến VCK năm 2005, cũng trận ra quân khán giả đất Võ buồn hết nói khi chủ nhà bị Cà mau chia điểm. Rốt cuộc, U21 Bình Định đã biết khắc phục các trục trặc, đoạt chức vô địch. Bình Định chiều qua ngoài tâm lý không tốt, họ lộ những điểm yếu chết người của một tập thể với những mảnh ghép rời rạc. Giữa các cầu thủ được mượn về và người Bình Định không tạo được sự ăn ý. Những gương mặt được kỳ vọng đều chưa thể hiện được phẩm chất của mình. Lối chơi cá nhân, nặng khâu thể hiện đã tạo thành lực cản cho một đội bóng quá nhiều ưu thế. Ngay cả hàng hậu vệ lẫn thủ môn cũng thích vẽ vời trước, trong khu vực 16m50, khiến khán giả không ít lần thót tim.
So với chủ nhà, SHB.ĐN chỉ mỗi Phúc Hiệp được Tiền Giang cho mượn, còn lại là quân của họ. Đà Nẵng chơi không phải là tồi, nhưng U21 của họ tiếp tục bộc lộ vấn đề muôn thở - thiếu bản lĩnh cùng khả năng giải quyết bế tắc. Thêm trận hoà chiều qua, đội bóng này (dĩ nhiên với các thế hệ cầu thủ khác nhau) đã đi vào lịch sử VCK với 11 trận bất bại trong 4 kỳ gần đây. Không thua, nhưng bị loại, đấy là vấn đề Đà nẵng cần giải quyết.
Việc hai đội bóng chiếu dưới có được kết quả khả quan càng chứng minh bóng đá trẻ ở ta khoảng cách không phải là quá lớn. Việc làm sao giúp được cầu thủ trẻ của các địa phương không có đội bóng đỉnh cao tiếp tục phát triển mới khó.
Chờ thêm những câu trả lời từ Huế, CLB TP HCM, hôm nay.
HỮU QUÝ