Chiều nay, U21 BĐ chính thức bị loại ?

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Re: Chiều nay, U21 BĐ chính thức bị loại ?

Postby Casanova on Sat Sep 06, 2008 2:13 pm

Ko ô hợp thì các cầu thủ còn lại đá cũng ko được, những cầu thủ còn lại của U21 BĐ năm nay xuống phong độ wá rầu

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2892
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Re: Chiều nay, U21 BĐ chính thức bị loại ?

Postby nguoi_con_dat_vo on Sun Sep 07, 2008 3:25 am

Casanova wrote:Ko ô hợp thì các cầu thủ còn lại đá cũng ko được, những cầu thủ còn lại của U21 BĐ năm nay xuống phong độ wá rầu

CÁI ĐẦU CỦA CÁC "VỊ.." NHÉT ĐẦY SẠN RỒI VÀ TIỀN BẠC - QUYỀN LỰC KHIẾN CÁC "VỊ..." VỪA MÙ VÀ VỪA ĐIẾC.
"Tôi tự hào vì Tôi là người con Bình Định và Tôi đi xe mang biển số 77"
nguoi_con_dat_vo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 315
Joined: Thu Apr 24, 2008 12:38 pm
Location: Trường Nguyễn Thái Học - Niên khóa 1996-1999
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Chiều nay, U21 BĐ chính thức bị loại ?

Postby Casanova on Sun Sep 07, 2008 4:12 am

Đằng sau thất bại của U21 B.BĐ
Rối từ nhân sự ở BHL


Để chuẩn bị cho giải, B.BĐ được tập trung từ rất sớm dưới sự chỉ đạo của HLV Lê Thanh Huy. Gần 3 tháng trời tập luyện ông Huy vừa tìm quân, vừa phải chạy đi mượn quân từ khắp nơi. Điều khó hiểu là ngày 12/8, tức là chỉ 23 ngày trước khi VCK khởi tranh, chính HLV Lê Thanh Huy phải đệ đơn xin rút lui khỏivị trí HLV trưởng vì “lý do sức khỏe”. Gặng hỏi mãi ông Huy cũng chỉ thở dài thườn thượt: “Có nhiều vấn đề tế nhị và phức tạp lắm” (!?).



Cái tên Trần Kim Đức được trám vào vị trí bỏ trống nghe đâu là một chỉ thị của một sếp cỡ chóp bu của tỉnh Bình Định. Bởi ông này muốn cái tên Trần Kim Đức thành công rực rỡ cùng U21 B.BĐ tại VCK năm nay để “cơ cấu” thẳng một lèo lên chiếc ghế đội 1 do HLV Nguyễn Ngọc Thiện để lại. Tuy nhiên, sự có mặt của ông Đức cũng kéo theo sự xáo trộn gần như toàn bộ thành phần BHL U21 B.BĐ ngay trước ngày giải khởi tranh. Nực cười ở chỗ, 2 cái tên HLV phó cho ông Trần Kim Đức chính là cựu trọng tài Phạm Hữu Lộc và ông Trần Mạnh Sơn. Ông Lộc chính là cựu trọng tài dính tiêu cực và vừa thụ án phạt của LĐBĐ VN. Trong suốt thời gian qua, ông Phạm Hữu Lộc rời xa sân cỏ về làm công việc nhà. Đó là chưa kể cựu trọng tài Phạm Hữu Lộc không có chút chuyên môn nào về huấn luyện bóng đá.

Hài hước hơn ở chỗ, HLV Trần Kim Đức còn đưa cả “chân sai vặt” Trần Mạnh Sơn vào thành phần BHL. HLV phó Trần Mạnh Sơn không có một chuyên môn nào về bóng đá, vừa tốt nghiệp trường ĐH TDTT 2 và lâu nay từ đội bóng ném, võ thuật thậm chí là cả bắn nỏ hễ thiếu người là Sở TDTT lại lấy ông này trám vào cho đủ tụ.

Việc sắp xếp thành phần BHL U21 B.BĐ đã bất hợp lý lại càng trở nên ấu trĩ vì thái độ gay gắt của HLV Trần Kim Đức vài ngày trước khi B.BĐ có trận khai mạc. Lúc lãnh đạo quyết định tăng cường 2 trợ lý HLV từ đội 1 là Trần Công Long và Nguyễn Văn Cường xuống giúp ông Đức, thì chỉ nhận cái lắc đầu lạnh tanh của vị HLV này: “Đủ người rồi! Không cần tăng cường nữa”.

Phải chăng U21 B.BĐ là một “miếng bánh” quá thơm giữa làng mà HLV Trần Kim Đức muốn không ai chia sẻ?
Nếu HLV Trần Kim Đức hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì không nói làm gì. Đằng này, sự sai lầm trong việc bố trí cầu thủ và thay đổi xoành xoạch đội hình xuất quân gián tiếp khiến B.BĐ từ chỗ đánh giá là ứng cử viên chức vô địch trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi giải.

Thất bại nặng nề của B.BĐ tất nhiên là còn được cấu thành bởi nhiều yếu tố khác nhưng rõ ràng sự bố trí, sắp xếp nhân sự quá sai lầm ở băng ghế BHL là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội bóng đất Võ.

(DIỄM HỒ)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2892
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Re: Chiều nay, U21 BĐ chính thức bị loại ?

Postby co be de thuong on Sun Sep 07, 2008 11:07 am

BÌNH ĐỊNH loại là đúng chúng ta không phân tán gì nữa cho mệt.Minh thấy đội hình bạn cao to mà chay đầy khí thế còn đội BINH ĐỊNH như rùa bò.Cầu thủ PHAN THANH SANG còn đi bộ dạo chơi trên sân.Nghe BÌNH ĐỊNH thần tốc mà thấy có thần tốc nỗi đâu .Mình thấy loại là xứng đáng.
co be de thuong
Thành viên
 
Posts: 3
Joined: Mon Sep 01, 2008 11:17 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chiều nay, U21 BĐ chính thức bị loại ?

Postby nghiabinh on Sun Sep 07, 2008 12:59 pm

Các vòng chung kết u21 từ trước đến nay,chưa thấy đội chủ nhà nào rầu như bình định quê ta,ra quân 2 trận thua cả 2,đội hình thì chắp vá ham chi bệnh thành tích đi mượn cầu thủ ở nơi khác về để rồi cuối cùng thất bại ê chề,họ đâu bao giờ đá hết mình đâu,lỡ gặp chấn thương thì sao? anh cần tôi chứ tôi ko kêu anh,thà đưa cây nhà lá vườn ra còn hay hơn,biết đâu xuất hiện thêm vài nhân tài như mùa trước thì sao.Đội hình bình định đầu mùa giải nhìn vào ai cũng đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch lại được đá trên sân nhà,làm cho cdv cũng mừng ,hy vọng cup vàng sẽ ở lại Quy Nhơn lần nũa để vớt vát một mùa bóng thất bại,vậy mà ngờ đâu.....
Đây cũng là bài học quý giá cho các vị lãnh đạo
nghiabinh
Thành viên
 
Posts: 30
Joined: Thu Aug 28, 2008 1:17 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chiều nay, U21 BĐ chính thức bị loại ?

Postby kim truc on Mon Sep 08, 2008 12:42 am

co be de thuong wrote:BÌNH ĐỊNH loại là đúng chúng ta không phân tán gì nữa cho mệt.Minh thấy đội hình bạn cao to mà chay đầy khí thế còn đội BINH ĐỊNH như rùa bò.Cầu thủ PHAN THANH SANG còn đi bộ dạo chơi trên sân.Nghe BÌNH ĐỊNH thần tốc mà thấy có thần tốc nỗi đâu .Mình thấy loại là xứng đáng.

cầu thủ này lấy đâu ra đây????
Đỗ Thanh Sang ( 9)
Trúc Mỹ Nghệ
User avatar
kim truc
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 123
Joined: Sat Feb 23, 2008 9:11 am
Blog: View Blog (2)
Top

Re: Chiều nay, U21 BĐ chính thức bị loại ?

Postby bundooroo on Mon Sep 08, 2008 1:35 am

Casanova wrote:
Đằng sau thất bại của U21 B.BĐ
Rối từ nhân sự ở BHL


Để chuẩn bị cho giải, B.BĐ được tập trung từ rất sớm dưới sự chỉ đạo của HLV Lê Thanh Huy. Gần 3 tháng trời tập luyện ông Huy vừa tìm quân, vừa phải chạy đi mượn quân từ khắp nơi. Điều khó hiểu là ngày 12/8, tức là chỉ 23 ngày trước khi VCK khởi tranh, chính HLV Lê Thanh Huy phải đệ đơn xin rút lui khỏivị trí HLV trưởng vì “lý do sức khỏe”. Gặng hỏi mãi ông Huy cũng chỉ thở dài thườn thượt: “Có nhiều vấn đề tế nhị và phức tạp lắm” (!?).



Cái tên Trần Kim Đức được trám vào vị trí bỏ trống nghe đâu là một chỉ thị của một sếp cỡ chóp bu của tỉnh Bình Định. Bởi ông này muốn cái tên Trần Kim Đức thành công rực rỡ cùng U21 B.BĐ tại VCK năm nay để “cơ cấu” thẳng một lèo lên chiếc ghế đội 1 do HLV Nguyễn Ngọc Thiện để lại. Tuy nhiên, sự có mặt của ông Đức cũng kéo theo sự xáo trộn gần như toàn bộ thành phần BHL U21 B.BĐ ngay trước ngày giải khởi tranh. Nực cười ở chỗ, 2 cái tên HLV phó cho ông Trần Kim Đức chính là cựu trọng tài Phạm Hữu Lộc và ông Trần Mạnh Sơn. Ông Lộc chính là cựu trọng tài dính tiêu cực và vừa thụ án phạt của LĐBĐ VN. Trong suốt thời gian qua, ông Phạm Hữu Lộc rời xa sân cỏ về làm công việc nhà. Đó là chưa kể cựu trọng tài Phạm Hữu Lộc không có chút chuyên môn nào về huấn luyện bóng đá.

Hài hước hơn ở chỗ, HLV Trần Kim Đức còn đưa cả “chân sai vặt” Trần Mạnh Sơn vào thành phần BHL. HLV phó Trần Mạnh Sơn không có một chuyên môn nào về bóng đá, vừa tốt nghiệp trường ĐH TDTT 2 và lâu nay từ đội bóng ném, võ thuật thậm chí là cả bắn nỏ hễ thiếu người là Sở TDTT lại lấy ông này trám vào cho đủ tụ.

Việc sắp xếp thành phần BHL U21 B.BĐ đã bất hợp lý lại càng trở nên ấu trĩ vì thái độ gay gắt của HLV Trần Kim Đức vài ngày trước khi B.BĐ có trận khai mạc. Lúc lãnh đạo quyết định tăng cường 2 trợ lý HLV từ đội 1 là Trần Công Long và Nguyễn Văn Cường xuống giúp ông Đức, thì chỉ nhận cái lắc đầu lạnh tanh của vị HLV này: “Đủ người rồi! Không cần tăng cường nữa”.

Phải chăng U21 B.BĐ là một “miếng bánh” quá thơm giữa làng mà HLV Trần Kim Đức muốn không ai chia sẻ?
Nếu HLV Trần Kim Đức hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì không nói làm gì. Đằng này, sự sai lầm trong việc bố trí cầu thủ và thay đổi xoành xoạch đội hình xuất quân gián tiếp khiến B.BĐ từ chỗ đánh giá là ứng cử viên chức vô địch trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi giải.

Thất bại nặng nề của B.BĐ tất nhiên là còn được cấu thành bởi nhiều yếu tố khác nhưng rõ ràng sự bố trí, sắp xếp nhân sự quá sai lầm ở băng ghế BHL là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội bóng đất Võ.

(DIỄM HỒ)


Nhục! Muốn bóng đá Bình Định đi lên, những chuyện như thế này không thể tiếp tục xảy ra, còn không thì sẽ mãi mãi đì đẹt. Thời buổi này mà còn như vậy thì không biết bao giờ mới khá lên nổi!
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1499
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

U21 BÌNH ĐỊNH BỊ LOẠI

Postby Hai_HuongBinh on Mon Sep 08, 2008 2:08 am

“Cái chết” được báo trước?

Trận thua 1-4 trước U21 Đà Nẵng trong trận đấu chiều 6.9 đã đặt dấu chấm hết cho hành trình của U21 Bình Định tại VCK Giải Bóng đá U21 Báo Thanh Niên lần thứ XII - năm 2008. Khác với sự háo hức ngay từ khi Bình Định bất ngờ được trao quyền đăng cai VCK của giải, người hâm mộ đất Võ giờ đây đang trong tâm trạng thất vọng đến cùng cực.
Với “thiên thời, địa lợi”, những tưởng U21 Bình Định sẽ giành được một kết quả mỹ mãn, góp phần xoa dịu nỗi đau xuống hạng của Boss Bình Định. Nhưng ngược lại, hai thất bại liên tiếp trước U21 An Giang và U21 Đà Nẵng lại là những nhát dao khía vào “vết thương” còn chưa lành hẳn của bóng đá Bình Định.
Ngay trong quá trình chuẩn bị, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng thành công của U21 Bình Định, nhưng vì đội bóng được bổ sung hàng loạt “ngôi sao” từ đấu trường V-League, người ta vẫn có chút hy vọng để bám víu. Tuy nhiên, sau trận thua “dưới chân” trước U21 An Giang trong trận khai mạc, chút niềm tin còn sót lại đã tan biến như bong bóng xà phòng.
Câu hỏi vì sao U21 Bình Định với một lực lượng hùng hậu lại có thể sớm rời cuộc chơi, xem ra không quá khó để tìm ra đáp án. Bởi dù đã thành danh từ rất sớm, nhưng những “ngoại binh” như: Tăng Tuấn, Đình Hiệp, Trọng Hoàng… đều không còn là chính mình ở giải đấu này. Đơn giản bởi họ chưa kịp lấy lại phong độ sau một thời gian nghỉ xả hơi khi V-League kết thúc. Trong khi đó, những Phương Thời, Thành Tài, Thanh Sang… vẫn chưa hồi phục cả về thể lực lẫn tâm lý sau một mùa giải căng thẳng chạy trốn suất xuống hạng nhưng bất thành.

Thêm vào đó, điều tưởng chừng như may mắn là không phải trải qua vòng loại lại là điểm bất lợi cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Thiếu thi đấu cọ xát khiến một đội hình được “lắp ghép” vội vã không thể tạo nên một tập thể ăn ý trong lối chơi. Xem U21 Bình Định thi đấu, chỉ thấy 11 con người cùng đứng về một phía chứ không phải là một đội bóng. Do đó, những đường chuyền độc vốn đã thành thương hiệu của Thành Tài không được các đồng đội mới tận dụng; những cú trả bóng về cho thủ môn của các hậu vệ trở thành… đường chuyền đẹp cho tiền đạo đối phương ghi bàn; và bàn thắng đầu tiên (cũng là duy nhất đến thời điểm này) của U21 Bình Định là màn độc diễn của Thanh Sang chứ không phải từ một pha phối hợp đồng đội.
Nhiều khán giả cho rằng: thà đưa đội U19 do HLV Lê Thanh Huy dẫn dắt từ vài tháng qua vào đá còn hay hơn. Điều đó chưa chắc đúng, bởi với sự non nớt của mình, họ cũng có thể bị đối phương “bẻ gãy”. Nhưng chí ít, họ đã có thời gian chơi bóng lâu năm cùng nhau, nên đã có sự kết dính và tinh thần đoàn kết, cũng như có động lực thi đấu vì màu cờ sắc áo, chứ không phải đá cho xong trách nhiệm như dàn “sao” vừa mới quy tụ về. Và dù có thất bại, cái được của các cầu thủ trẻ Bình Định cũng rất lớn, đó là kinh nghiệm. Nhưng tiếc là vì những lý do “tế nhị”, người ta đã không làm điều đó. Đau hơn nữa, khi đứng trong khung thành của U21 Bình Định ở phần lớn thời gian hai trận vừa qua là một cái tên Lê Văn Chiến lạ hoắc, trong khi Bình Định xưa nay vẫn nổi tiếng với danh hiệu “lò thủ môn”.

Kế hoạch xây dựng lại đội bóng lớn, chuẩn bị cho mục tiêu lên hạng đang được gấp rút triển khai. Nhưng sau thất bại của U21 Bình Định, có lẽ cũng cần quan tâm hơn nữa đến việc củng cố công tác đào tạo trẻ cho bóng đá Bình Định. Nếu không, tương lai của bóng đá Bình Định xem ra rất mờ mịt.

Lê Cường

Tôi khoái nhất câu này: "Xem U21 Bình Định thi đấu, chỉ thấy 11 con người cùng đứng về một phía chứ không phải là một đội bóng", xin lỗi tác giả sửa lại một chút "Xem U21 Bình Định thi đấu, chỉ thấy 11 con người đứng về một phía, nhìn về một hướng, nhưng suy nghĩ thì nhiều hướng chứ không phải là vì đội bóng mang tên Bình Định."
Bóng đá Bình Định ơi cố lên
User avatar
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 729
Joined: Sat Jan 29, 2005 7:52 am
Location: Lòng nhiệt tình với bóng đá Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chiều nay, U21 BĐ chính thức bị loại ?

Postby Casanova on Mon Sep 08, 2008 12:35 pm



Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2892
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: 77L7777, Alexa [Bot], black_rose07, dihatti, Google [Bot], Restive Horse and 5 guests