Cùng Hội CĐV Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại vff-fan hoặc tại BinhDinhFFC


Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 13-06-2009, 07:57

THỂ THAO
CHIỀU 13.6, BÌNH ĐỊNH LÀM KHÁCH TRÊN SÂN QUẢNG NAM:
Gia chủ “lực bất tòng tâm”?
8:13', 12/6/ 2009 (GMT+7)
Đội Quảng Nam đang “rơi tự do” và đứng trước nguy cơ có thể bị xuống hạng. Qua 15 lượt đấu, Quảng Nam chỉ thắng được 2 trận, thua 5 trận và hòa tới 8 trận. Kết quả này chỉ giúp Quảng Nam xếp trên An Giang và Quảng Ngãi trên bảng xếp hạng. Quảng Nam quyết tâm lấy điểm ở những trận được thi đấu trên sân nhà và trận tiếp đội Bình Định vào chiều 13.6 sẽ mở đầu cho kế hoạch đó.

Hình ảnh

Pha đi bóng tốc độ của Thanh Phương (Bình Định, trái) trong trận gặp Quảng Nam (lượt đi). Ảnh: Văn Lưu

Nhưng xem ra, điều này sẽ không dễ dàng tí nào, bởi vị khách của Quảng Nam chiều mai lại là Bình Định, đội đã từng thắng họ đến 3-1 ở trận lượt đi. Bỏ qua yếu tố bề dày thành tích, thì lực lượng hiện tại của Quảng Nam không thể so sánh với Bình Định.

Bình Định có đội hình khá đồng đều ở các tuyến, phong độ ổn định. Trong khi đó, Quảng Nam chỉ dựa vào Marcos Jeferson và sự cơ động của Đức Nhật. Tiền vệ Đức Nhật không chỉ chơi tốt cả 2 cánh, mà khi có cơ hội, anh có thể ghi bàn như một tiền đạo thực thụ. Lực lượng vốn đã yếu, trong trận này Quảng Nam càng thêm khó khăn khi thiếu vắng hậu vệ Nguyễn Chí Tâm (bị thẻ đỏ).

Đội Bình Định vừa “sẩy chân” trên sân Tự Do ở vòng đấu trước, nên trận này sẽ cố gắng lấy trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong tốp 3, nhằm nuôi hy vọng thăng hạng.

Làm khách trên sân Quảng Nam, Bình Định không có sự phục vụ của hậu vệ Ngọc Thạch (bị thẻ đỏ trong trận gặp Huda Huế). Thêm vào đó, Minh Mính bị chấn thương nặng ở lượt đấu trước nên cũng không thể ra sân ở trận này. Một chút thuận lợi cho đội Bình Định ở trận này là có sự trở lại sau án phạt của tiền vệ Thanh Phương. Sự hiện diện của Thanh Phương sẽ giúp tuyến tiền vệ của Bình Định chơi ổn định hơn. Hy vọng sự vững vàng của tuyến tiền vệ sẽ giúp giảm đi áp lực ở hàng phòng ngự do thiếu Ngọc Thạch. Nhiều khả năng, HLV Dương Ngọc Hùng sẽ bố trí Thanh Tú đá cặp với Văn Thịnh để “trám” vị trí của Ngọc Thạch và thay cho vị trí của Thanh Tú sẽ là Cao Thạch Sa My.

Theo nhìn nhận của chúng tôi, nếu hàng phòng ngự được bố trí như vậy thì vẫn đủ chắc chắn. Thanh Tú không xông xáo, quyết liệt như Ngọc Thạch, nhưng bù lại anh có sự tỉnh táo và khéo léo trong những tình huống tranh chấp để thu hồi bóng.

Dù phải đá trên sân khách, nhưng trước một Quảng Nam không mạnh sẽ là cơ hội tốt để đội Bình Định lấy trọn 3 điểm trong trận này.

HLV Dương Ngọc Hùng: “Đến với trận này, đội Bình Định gặp sự khủng hoảng khá nghiêm trọng ở hàng phòng ngự bởi sự vắng mặt và cả chấn thương của những cầu thủ trụ cột. Vì thế, tôi sẽ bố trí Bruno ngay từ đầu nhằm bảo đảm an toàn, sau đó tùy vào tình huống và diễn biến của trận đấu sẽ điều chỉnh sau. Riêng Quảng Nam thì sau giai đoạn I không được đánh giá cao; tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự ở Ban huấn luyện và nhất là có bổ sung những cầu thủ đến từ Đà Nẵng, nên không thể xem nhẹ được. Chúng tôi sẽ cố gắng để có điểm ở trận này...”.
An Nguyên
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1237
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 22 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi My Lăng » 13-06-2009, 11:45

Lùi là ngã
13/06/2009 07:48
Cả NHS.QN lẫn Bình Định đều thừa hiểu rất nhiều khó khăn đang chực chờ sau lưng họ nếu thất bại trong trận đấu này.

An Đô AG thắng trận, trong lúc, NHS.QN chỉ từ hoà đến thua 7 trận liên tiếp vừa qua, nên khoảng cách điểm số giữa hai đội đã được rút ngắn xuống còn 1 điểm. Cách biệt đó cũng có nghĩa, đội bóng xứ Quảng có thể thay thế vị trí thứ nhì từ dưới lên của đội bóng miền Tây bất cứ lúc nào nếu không sớm thiết lập cách biệt như trước. Sự trỗi dậy của An Đô AG khiến cho NHS.QN hốt hoảng sau thời gian tưởng chừng như hồi sinh dưới trướng HLV Trần Vũ.

Trong một thái cực khác ở nhóm đầu, Bình Định cũng bị rơi vào thế “không thể lùi”. Trận thua đậm trước Huda Huế khiến cho tham vọng lên chuyên của Bình Định bị thách thức dữ dội. Nếu phải lãnh thêm một trận thua, thậm chí là hoà, đội bóng đất Võ rất dễ bị đánh bật khỏi vị trí thứ 3 hiện tại.

Chiến thắng dường như là mục tiêu của cả 2 đội trong cuộc đối đầu này. Về lực lượng, Bình Định được đánh giá ở thế cửa trên. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng sẽ dễ dàng tìm chiến thắng.

Sở hữu một hàng thủ có khả năng công phá tốt nhất ở hạng Nhất, nhưng hàng thủ của Bình Định cũng rất dễ vỡ. Để đội bóng có khả năng dứt điểm kém như Huda Huế thọc thủng lưới đến 3 bàn là minh chứng rõ nét cho sự mong manh của hàng phòng ngự Bình Định. Thế nên, nếu NHS.QN biết tận dụng điểm yếu ấy, cửa thắng sẽ rộng mở.

Điểm nhấn: Khổ vì đá phản

Trong danh sách cầu thủ đá phản sau 15 vòng đấu, “tội đồ” đều của NHS.QN và Bình Định.

Nếu pha “ghi bàn” vào lưới đội nhà của Xuân Hùng không có ý nghĩa làm thay đổi cục diện trận đấu trong trận thắng 4-1 của Bình Định trước HN.ACB thì những pha sút tung lưới đội nhà của NHS.QN đã khiến cho đội bóng xứ Quảng phải “ôm hận”.

Đúng phút bù giờ cuối cùng, Văn Tuyến lúng túng đưa bóng về lưới nhà, khiến NHS.QN mất toi 2 điểm trong cuộc tiếp đón V.NB. Trong trận hoà 3-3 với Cần Thơ, Quang Huy cũng một lần nữa khiến đội nhà phải nuốt hận khi đốt lưới nhà ở những phút cuối, buộc NHS.QN mất thêm 2 điểm nữa.

Rõ ràng, các cầu thủ NHS.QN tỉnh táo hơn trong những phút cuối thì đến thời điểm này, họ không đến nỗi phải ngụp lặn ở cuối bảng, bởi với 4 điểm đó, NHS.QN đã có thể thoải mái hơn chứ không phải ngột ngạt như lúc này.
Thông tin xung quanh

+ NHS.QN: Chí Tâm, Quang Huy bị treo giò. Thủ môn Xuân Nam bị đau.

+ Bình Định: Ngọc Thạch, Thanh Tú bị treo giò.

+ Cầu thủ ghi bàn tốt nhất: Đức Nhật (4 bàn, NHS.QN), Thanh Sang (6, BĐ), Nildo (8, BĐ).

Đội hình dự kiến

NHS.QN: Hồng Điệp, Trường Giang, Văn Việt, Như Thạch, Đức Nhật, Ngọc Vỹ, Jefferson, Santos, Tấn Công, Thanh An, Thanh Xuân.

Bình Định: Vĩnh Lợi, Văn Hoán, Văn Thịnh, Thành Lợi, Xuân Hùng, Cruz, Minh Mính, Khoa Thanh, Phương Thời, Nildo, Thanh Sang.

Dự đoán: 2-1
Hồng Quảng
Báo Bóng đá
Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,
Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 996
Ngày tham gia: 30-01-2008, 11:43
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi Casanova » 16-06-2009, 07:52




Giàn thiêu của Chúa
Hình đại diện của thành viên
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 3902
Ngày tham gia: 30-03-2005, 16:04
Đến từ: Quy Nhơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (33)
CĐV của: Bình Định, Manchester United

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi My Lăng » 18-06-2009, 15:53

Vé thứ hai cho ai?
QĐND - Thứ Tư, 17/06/2009, 21:36 (GMT+7)

Sau 16 vòng đấu ở giải hạng Nhất 2009, với 37 điểm trong tay và phong độ rất ổn định, cộng thêm quyết tâm thăng hạng cháy bỏng, chiếc vé đầu tiên lên V-League mùa sau coi như đã thuộc về Xi măng The Vissai Ninh Bình. Vào thời điểm này, cuộc đua tranh suất trực tiếp lên chuyên thứ hai đang trở thành đề tài “nóng” và đó là sự cạnh tranh không khoan nhượng của ít nhất là 3 đến 4 đội bóng.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, giống như SHB Đà Nẵng ở V-League, Xi măng The Vissai Ninh Bình gần như “vô đối” trên chặng đường tiến tới giải chuyên nghiệp năm 2010. Khoảng cách 7 điểm với đội xếp sau và đội hình có đủ “binh hùng, tướng mạnh” chính là cơ sở để Xi măng The Vissai Ninh Bình thực hiện thêm 2-3 cú tăng tốc nữa trước khi chính thức “gửi lời chào V-League 2010”. Chính vì vậy, cuộc đua tranh chiếc vé thăng hạng trực tiếp thứ hai hoặc một suất đấu vớt (giữa đội thứ ba giải hạng Nhất và đội xếp thứ 12 V-League 2009) trở nên quyết liệt, nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Hiện tại, Hòa Phát Hà Nội đang xếp thứ nhì với 30 điểm, nhưng họ chỉ hơn đội xếp thứ ba Bình Định về chỉ số phụ. Xếp ngay sau, Huda Huế đầy tham vọng đang có 27 điểm và “ngựa ô” TP Cần Thơ cũng có 26 điểm. Đấy là chưa kể đến “ẩn số” Xi măng Fico Tây Ninh (24 điểm), Than Quảng Ninh (23 điểm), những đội có thể không giàu khát vọng thăng hạng ngay tức thì, nhưng lại đủ sức “phá bĩnh” ở những thời điểm quyết định.

Cũng xuống hạng cùng Hòa Phát Hà Nội, Bình Định rất muốn được trở lại V-League ngay tức thì. Tấn công phóng khoáng, có hàng công mạnh nhất giải (đã ghi tổng cộng 29 bàn thắng), Bình Định có bộ khung lực lượng mạnh nhất nhì giải hạng Nhất hiện tại. Dự đoán, lịch thi đấu của cả hai đội có độ khó, dễ tương đồng và rất có thể, trận đấu giữa hai đội vào ngày 20-6 trên sân Quy Nhơn tới sẽ có tính chất quyết định của một trận “chung kết” tranh suất lên hạng trực tiếp cùng Xi măng The Vissai Ninh Bình.

Ở thế yếu hơn, cả về điểm số lẫn thực lực và quyết tâm, song Huda Huế sẵn sàng tạo nên những bất ngờ, đặc biệt ở những thời điểm họ có thể tận dụng thời cơ “ngư ông đắc lợi” để bứt lên cạnh tranh vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng trở lên. Nếu giải quyết tốt các thử thách khó cận kề, như trận gặp Xi măng The Vissai Ninh Bình trên sân nhà ngày 27-6, gặp Than Quảng Ninh trên sân nhà ngày 4-7 và gặp Hòa Phát Hà Nội trên sân khách ngày 11-7, Huda Huế sẽ có bước đà thuận lợi để vọt lên và trở thành một ứng cử viên tiềm tàng.

Dự đoán, Hòa Phát Hà Nội và Bình Định sẽ so kè đến phút chót chiếc vé thăng hạng trực tiếp thứ hai, còn Huda Huế sẽ đóng vai “chờ thời”.

THANH NAM
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43 ... fault.aspx
Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,
Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 996
Ngày tham gia: 30-01-2008, 11:43
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi bundooroo » 18-06-2009, 16:00

Tình hình là muốn lên chuyên chỉ có những anh có tham vọng thật sự, lực lượng tốt, và tiềm tàng về tài chính. Trừ V.Ninh Bình, trong cả 3 vế thì Hòa Phát là thấy rõ nhất. Bình Định được vế đầu nhưng yếu vế thứ 2 và khuyết nặng vế sau.

Trong thời buổi hiện nay, chưa hẳn lên chuyên đã là mục tiêu của những Huda Huế, Tây Ninh, Cần Thơ... ngay cả khi cờ trao tay. Chắc chắn họ không muốn thấy cái cảnh "lỡ bước lên chuyên" để rồi vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Như vậy chỉ có 2 cái tên Hòa Phát và Bình Định! Kết hợp 2 cái tên lại thì là 1 từ có ý nghĩa Hòa Bình, nhưng giờ thì họ đang phải ở vào tình trạng chiến tranh.
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5877
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 150 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Trận Bình Định-Hòa Phát :Chẳng ai muốn thất bại

Gửi bàibởi Mekong » 19-06-2009, 10:56

Trước trận Bình Định - Hòa Phát Hà Nội
Chẳng ai muốn thất bại
19/06/2009 07:29
Cả hai đều coi cuộc gặp chiều mai như là một trận đấu bản lề, “trận chung kết” của mùa giải. Bởi nếu sẩy chân, đội thua sẽ bị bỏ lại…

Cùng được 30 điểm, song HP.HN đang đứng trên Bình Định ở vị trí thứ Nhì BXH nhờ những chỉ số phụ và thành tích đối đầu. HP.HN “cắt đuôi” Bình Định. Thế nhưng, Bình Định cũng muốn vượt lên trên.

Trước trận đấu quan trọng này, cả hai đều có những sứt mẻ về lực lượng. Nếu HP.HN không có Viết Nam, và Hồng Nam (bị thẻ phạt) thì Bình Định cũng không thể có Ngọc Thạch, Thanh Phương (bị thẻ phạt) và Minh Mính (chấn thương).

Image
Trận Bình Định (trái) gặp HP.HN xứng đáng được gọi là “chung kết lượt về” - Ảnh: Đức Cường

Bình Định đang có chút lợi thế khi có sân nhà, khán giả nhà. Thế nhưng, HP.HN cũng đang sở hữu nhiều điều để NHM của họ tin vào chiến thắng. Những tăng cường, bổ sung lực lượng kịp thời đã giúp sức mạnh của họ tăng thêm rất nhiều. Ngoài giàn nội binh đồng đều, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh còn có một đội hình xuất phát với 4 ngoại binh. Chưa thực sự xuất sắc, song với thể hình tốt, cùng một sức khỏe dồi dào, những “ông Tây” ít nhiều cũng mang nhiều lợi thế cho Hòa Phát.

Trước trận, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định, đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng đội bóng của ông sẽ làm tất cả để không thể thất bại. HLV Dương Ngọc Hùng cũng tỏ ra khá thận trọng và tôn trọng đối thủ. Ông Hùng cho rằng, HP.HN là một tập thể mạnh và khó bị đánh bại. Nhưng, Bình Định lại không được phép thua, nhất là khi được chơi trên sân nhà.

Cùng với V.NB, HP.HN và Bình Định là hai CLB được nhận định là ứng viên cho 2,5 suất thăng hạng mùa này. Giờ, V.NB đã một mình một ngựa, vậy nên, 1,5 suất còn lại sẽ là cuộc đua của HP.HN và Bình Định.

Cùng rớt hạng ở mùa trước, chắc chắn, cả Bình Định và HP.HN đều không muốn thêm một lần trở lại V.League bằng trận play-off. Do vậy, cả hai sẽ phải có những chuẩn bị công phu cho trận “tranh xuất thứ Nhì” ngày mai.

Ở trận lượt đi, Bình Định đã để HP.HN vượt qua với tỷ số 1-0. Vậy ở lần gặp lại này, đội nào sẽ bị sẩy chân?
Tuấn Dương
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/giai-ha ... 090686678/
Mekong
Thành viên
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: 05-08-2008, 11:43
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi 77L7777 » 20-06-2009, 22:46

Vòng 17 giải hạng Nhất quốc gia:
Quyết chiến trên sân Quy Nhơn

Hình ảnh
Đội Bình Định có cơ hội vượt đối thủ trực tiếp giành vé thăng hạng - Ảnh: Bạch Dương


Trận hòa của V.Ninh Bình trước HN.ACB ở vòng 16 chỉ là bất ngờ nhỏ tại giải hạng Nhất năm nay. Bởi dù bị cầm hòa thì V.Ninh Bình vẫn đang bỏ xa các đội bóng còn lại và ung dung về đích.
Trong khi đó, Bình Định và HP.HN cùng thắng ở vòng trước khiến cuộc đua giành chiếc vé thứ hai càng thêm quyết liệt. Chiều nay, Bình Định sẽ cùng với HP.HN có một trận đấu quyết định trên sân Quy Nhơn. Đội nào giành thắng lợi sẽ rộng cửa lên V-League năm sau. Ngược lại, kẻ thua rất có thể phải tham dự trận đấu play-off để tìm cơ hội khác lên hạng.

Trong chuyến hành quân đến Quy Nhơn lần này, HP.HN thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng là Hồng Nam và đặc biệt là thủ môn Viết Nam vì thẻ phạt. Thủ môn gốc Nghệ An này luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong khung thành của đội bóng thủ đô. Dù không quá xuất sắc nhưng cái duyên trước khung thành của Viết Nam đã nhiều lần giúp HP.HN tránh được những bàn thua trông thấy.

HLV Nguyễn Thành Vinh nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ đôi ngoại binh nhập tịch là Phan Lê Issac và Trần Lê Martin nhằm chiếm ưu thế về lực lượng. Tiền đạo trụ cột Belibi đang chững lại về hiệu suất ghi bàn kể từ lượt về nhưng sự xông xáo của anh vẫn đang rất cần cho HP.HN. Đội bóng thủ đô có thành tích khá tốt trong các chuyến làm khách gần đây. Ở trận lượt đi, HP.HN cũng đã giành thắng lợi nhẹ nhàng trước Bình Định với tỷ số 1-0.

Trong khi đó, đội chủ nhà cũng vắng mặt hai cầu thủ vì thẻ phạt là Thanh Phương và Ngọc Thạch. Tuy nhiên, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng rất khó bị đánh bại trên sân Quy Nhơn ở mùa này. Trong chuỗi trận trên sân nhà gần đây, Bình Định đều giành được 3 điểm. Lợi thế sân nhà đang là yếu tố thuận lợi để đội bóng đất võ giải quyết đối thủ trực tiếp HP.HN nhằm rộng cửa trở lại V-League.

Mùa trước, trong lần tiếp HP.HN tại giải đấu cao nhất Việt Nam, Bình Định đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Trong lần gặp lại này, Bình Định bị đánh giá là “thiệt” hơn về số lượng cầu thủ ngoại. Nhưng với dàn nội binh có chất lượng và từng chinh chiến cùng nhau trong thời gian dài, nhiều người đánh giá cơ hội giành thắng lợi của đội chủ nhà là không nhỏ.

Trong số các trận còn lại của vòng 17, cuộc đối đầu giữa HN.ACB và H.Huế trên sân Hàng Đẫy cũng được nhiều người quan tâm. Dù là cựu binh V-League nhưng vị thế của HN.ACB hiện nay còn bị đánh giá thấp hơn cả H.Huế. Nếu không giành thắng lợi trước đội bóng cố đô trong trận này, HN.ACB sẽ đứng trước nguy cơ bị A.An Giang, đội bóng đang lấy lại phong độ qua mặt. Trên sân Cần Thơ cũng có cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ khi HLV Nguyễn Văn Nhã cùng đội bóng mới Sài Gòn United đến làm khách trước các học trò mình từng dẫn dắt ở lượt đi


Anh Tuấn - Thanh Niên Online
(http://www.thanhnien.com.vn/TheThao/Pag ... 84129.aspx)
Hình đại diện của thành viên
77L7777
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Bài viết: 230
Ngày tham gia: 08-03-2008, 22:37
Đến từ: Tây Sơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Dinh

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi My Lăng » 20-06-2009, 23:02

Phong độ ổn định của đội bóng Thủ đô dường như đã chấm dứt ở Quy Nhơn chiều 20/6 khi đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Vinh nhận thất bại nặng nề nhất vòng đấu, đồng thời tạo cơ hội cho Bình Định giành lợi thế trong cuộc đua lên chuyên vào cuối mùa.

Hình ảnh
HP.HN (áo xanh) thất thủ nặng nề tại Quy Nhơn với tỉ số đậm 0-4.Ảnh: Đức Anh

Trận đấu dường như đã kết thúc khi trận đấu mới chỉ diễn ra 15 phút khi tiền đạo từng được gọi vào ĐTQG Thanh Sang lập cú đúp vào lưới HP.HN.

Trong thế phải tấn công, đội bóng Thủ đô đã để hổng hàng phòng ngự và giúp đội chủ nhà Bình Định có thêm 2 bàn thắng nữa ở hiệp 2 do công của Cruz và Phương Thời.

Thất bại này đã đẩy HP.HN rơi xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm ít hơn so với Bình Định. Trong khi đó, đội bóng đất Võ tràn trề cơ hội giành vé lên chuyên bằng cửa chính, bởi đoàn quân của HLV Dương Ngọc Hùng đã "giải quyết" xong đối thủ chính của mình trong cuộc đua này.
http://vietnamnet.vn/thethao/hangnhat/2009/06/854038/
Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,
Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 996
Ngày tham gia: 30-01-2008, 11:43
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi redshark » 21-06-2009, 08:00

Qua phong độ ấn tượng của Bình Định trong trận tiếp HP. HN và những trận thất vọng gần đây của V. Ninh Bình (hòa HN. ACB, thắng khó nhọc trên sân nhà trước đội yếu NHS Quảng Nam). Đặc biệt, Bình Định còn 1 trận gặp V. Ninh Bình ngay tại sân Quy Nhơn, nên việc đuổi kịp V. Ninh Bình và vượt qua, đối với Bình Định là có thể lắm chứ!
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi thaonguyen » 21-06-2009, 08:11

redshark đã viết:Qua phong độ ấn tượng của Bình Định trong trận tiếp HP. HN và những trận thất vọng gần đây của V. Ninh Bình (hòa HN. ACB, thắng khó nhọc trên sân nhà trước đội yếu NHS Quảng Nam). Đặc biệt, Bình Định còn 1 trận gặp V. Ninh Bình ngay tại sân Quy Nhơn, nên việc đuổi kịp V. Ninh Bình và vượt qua, đối với Bình Định là có thể lắm chứ!

cái này người ta gọi là chưa đỗ ông ông bán nước chè mà đe hàng nước mía
thaonguyen
Thành viên
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: 31-05-2009, 06:46
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi redshark » 21-06-2009, 12:55

thaonguyen đã viết:
redshark đã viết:Qua phong độ ấn tượng của Bình Định trong trận tiếp HP. HN và những trận thất vọng gần đây của V. Ninh Bình (hòa HN. ACB, thắng khó nhọc trên sân nhà trước đội yếu NHS Quảng Nam). Đặc biệt, Bình Định còn 1 trận gặp V. Ninh Bình ngay tại sân Quy Nhơn, nên việc đuổi kịp V. Ninh Bình và vượt qua, đối với Bình Định là có thể lắm chứ!

cái này người ta gọi là chưa đỗ ông ông bán nước chè mà đe hàng nước mía

"Phình phường" thâu!
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2776
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 149 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi nguyenhuynhsinh » 21-06-2009, 18:39

thaonguyen đã viết:
redshark đã viết:Qua phong độ ấn tượng của Bình Định trong trận tiếp HP. HN và những trận thất vọng gần đây của V. Ninh Bình (hòa HN. ACB, thắng khó nhọc trên sân nhà trước đội yếu NHS Quảng Nam). Đặc biệt, Bình Định còn 1 trận gặp V. Ninh Bình ngay tại sân Quy Nhơn, nên việc đuổi kịp V. Ninh Bình và vượt qua, đối với Bình Định là có thể lắm chứ!

cái này người ta gọi là chưa đỗ ông ông bán nước chè mà đe hàng nước mía

Dốt mà đòi chơi chữ ! Biến chỗ khác !
nguyenhuynhsinh
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 132
Ngày tham gia: 30-03-2008, 15:22
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi nguyenanhvuong85 » 21-06-2009, 22:40

thaonguyen đã viết:
redshark đã viết:Qua phong độ ấn tượng của Bình Định trong trận tiếp HP. HN và những trận thất vọng gần đây của V. Ninh Bình (hòa HN. ACB, thắng khó nhọc trên sân nhà trước đội yếu NHS Quảng Nam). Đặc biệt, Bình Định còn 1 trận gặp V. Ninh Bình ngay tại sân Quy Nhơn, nên việc đuổi kịp V. Ninh Bình và vượt qua, đối với Bình Định là có thể lắm chứ!

cái này người ta gọi là chưa đỗ ông ông bán nước chè mà đe hàng nước mía


em xin phép mạo phạm chút nhé :)

Bác thaonguyen à .. em khuyên bác nên kiếm cái lu nào bác núp cho rầu .. em thấy bác lớn rầu mà nói chuyện chả khác gì 1 đứa con nít em31mấy anh lớn trong diễn đàn này nói bao nhiêu lần rồi mà sao bác vẫn ko chịu nghe thế ... bác là con ng hay 1 con vật thế .. con ng thì nói còn biết nghe chứ .. đằng này nói quài tại không sao không nghe ai nói hết vậy .. em khuyên bác về nhà soi gương lại xem thử mình zúng con gì nhé :)
Tạm Biệt Nhé Hoài Nhơn Online Tôi Mãi Nhớ Các Bạn
Hình đại diện của thành viên
nguyenanhvuong85
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 496
Ngày tham gia: 16-09-2008, 15:35
Đến từ: Biễn Quy Nhơn
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi bundooroo » 21-06-2009, 22:57

Vương ơi, mình không cần phải quan tâm nhiều tới nhân vật này đâu. Hắn sẽ tự biết mình sẽ phải làm gì. Còn nếu không thì cũng không biết nói sao nữa cả. Có lẽ việc chọc ngoáy đang là một thú vui bệnh hoạn nào đó, nói như Vinh Hy.

Anh em ta nên quên sự hiện diện của hắn đi, bởi lẽ việc đáp trả chỉ càng thỏa mãn trò đùa của hắn mà thôi. Thực sự ý đồ đã lộ rõ, nên mình không để bị rơi vào cái bẫy đó.

Có nhiều anh em có ý kiến sao không del hoặc ban nick, thậm chí ban IP? Chuyện đó có thể làm dễ dàng trong 5s. Nhưng vấn đề là một kẻ có dụng ý như thế thì có gì đảm bảo là hắn sẽ không tạo nick mới để tiếp tục quậy phá?

Tốt nhất là ta không quan tâm đến. Chuyện của mình mình làm, anh em à. Trò đùa nào cũng vậy, cũng có giới hạn nhất định của nó, nếu nó vượt quá thì bọn mình sẽ phải can thiệp. Tuy nhiên mình hy vọng sẽ không phải đến mức đó, vì chắc chắn hắn sẽ hiểu.

Nên trả topic này về với chính nó: điểm báo về Bình Định với cuộc chiến thăng hạng!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5877
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 150 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 23-06-2009, 22:24

Ấn tượng Bình Định
Thắng ấn tượng Hòa Phát Hà Nội 4-0 trên sân nhà chiều 20-6, Bình Định không chỉ đòi được món nợ thua 0-1 ở lượt đi mà còn bắt đầu bứt khỏi đối thủ này trong cuộc đua giành suất lên hạng thẳng còn lại. Trước vòng 17 này, hai đội bằng điểmThầy trò HLV Dương Ngọc Hùng, được lãnh đạo tỉnh Bình Định thưởng 200 triệu đồng, tiếp tục duy trì khoảng cách 7 điểm với đội đầu bảng V. Ninh Bình, đội thắng vất vả Nhựa Hoa Sen Quảng Nam trên sân nhà nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Sỹ Mạnh trong sự phản ứng của đội khách, vì cho rằng cầu thủ chủ nhà đã phạm luật trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Theo nguồn tin của chúng tôi, ngay sáng nay 21-6, V.Ninh Bình sẽ có cuộc họp nội bộ để tìm hiểu nguyên nhân khiến đội bóng chơi xuống sức ngay trên sân nhà.
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1237
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 22 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi Sneijder » 24-06-2009, 11:02

Hai_HuongBinh đã viết:Ấn tượng Bình Định
Thắng ấn tượng Hòa Phát Hà Nội 4-0 trên sân nhà chiều 20-6, Bình Định không chỉ đòi được món nợ thua 0-1 ở lượt đi mà còn bắt đầu bứt khỏi đối thủ này trong cuộc đua giành suất lên hạng thẳng còn lại. Trước vòng 17 này, hai đội bằng điểmThầy trò HLV Dương Ngọc Hùng, được lãnh đạo tỉnh Bình Định thưởng 200 triệu đồng, tiếp tục duy trì khoảng cách 7 điểm với đội đầu bảng V. Ninh Bình, đội thắng vất vả Nhựa Hoa Sen Quảng Nam trên sân nhà nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Sỹ Mạnh trong sự phản ứng của đội khách, vì cho rằng cầu thủ chủ nhà đã phạm luật trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Theo nguồn tin của chúng tôi, ngay sáng nay 21-6, V.Ninh Bình sẽ có cuộc họp nội bộ để tìm hiểu nguyên nhân khiến đội bóng chơi xuống sức ngay trên sân nhà.
Ông Hai_Huong Binh hình như sắp được vào nhà đỏ hay sao mà tự nhiên chuyển 200 triệu của PISICO thành tiền của "Lãnh đạo tỉnh" vậy hè? Nói vậy doanh nghiệp buồn, mai mốt ko thèm thưởng nữa là anh Hai_Huong Binh phải bỏ tiền túi ra đó nha! em31
Sneijder
Thành viên
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: 18-06-2008, 16:47
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 24-06-2009, 15:16

Sneijder đã viết:
Hai_HuongBinh đã viết:Ấn tượng Bình Định
Thắng ấn tượng Hòa Phát Hà Nội 4-0 trên sân nhà chiều 20-6, Bình Định không chỉ đòi được món nợ thua 0-1 ở lượt đi mà còn bắt đầu bứt khỏi đối thủ này trong cuộc đua giành suất lên hạng thẳng còn lại. Trước vòng 17 này, hai đội bằng điểmThầy trò HLV Dương Ngọc Hùng, được lãnh đạo tỉnh Bình Định thưởng 200 triệu đồng, tiếp tục duy trì khoảng cách 7 điểm với đội đầu bảng V. Ninh Bình, đội thắng vất vả Nhựa Hoa Sen Quảng Nam trên sân nhà nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Sỹ Mạnh trong sự phản ứng của đội khách, vì cho rằng cầu thủ chủ nhà đã phạm luật trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Theo nguồn tin của chúng tôi, ngay sáng nay 21-6, V.Ninh Bình sẽ có cuộc họp nội bộ để tìm hiểu nguyên nhân khiến đội bóng chơi xuống sức ngay trên sân nhà.
Ông Hai_Huong Binh hình như sắp được vào nhà đỏ hay sao mà tự nhiên chuyển 200 triệu của PISICO thành tiền của "Lãnh đạo tỉnh" vậy hè? Nói vậy doanh nghiệp buồn, mai mốt ko thèm thưởng nữa là anh Hai_Huong Binh phải bỏ tiền túi ra đó nha! em31

Cái này báo nói muh, còn riêng Hai_HuongBinh ngồi coi trên sân thì chứng kiến Dược Bình Định tặng 200tr, ngày hôm sau đọc báo thấy Pisico cho 200tr, thưởng tận thắng là 100 tr (mức bình thường trận thắng chỉ có 70tr). TC là 500tr.
Báo đăng sao thì copy và paste lại vậy, đâu dám sửa đổi nội dung, hihi
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1237
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 22 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Than Quảng Ninh đè bẹp Bình Định 4-0

Gửi bàibởi My Lăng » 28-06-2009, 12:47

Than Quảng Ninh đè bẹp Bình Định 4-0

Cổ động viên Vùng mỏ đã có một “bữa tiệc” bàn thắng khi Than Quảng Ninh (TQN) đánh bại Bình Định với tỷ số 4-0 trên sân nhà Cửa Ông, chiều ngày 27-6.
Được đánh giá cao hơn, khi đang đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng và là ứng cử viên cho một suất lên chơi ở V. League mùa bóng 2010, nhưng các cầu thủ Bình Định đã có một buồi chiều thi đấu dưới sức mình.


Trong khi TQN ra sân thiếu một số vị trí chủ chốt nhưng bất ngờ kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Hình ảnh
Than Quảng Ninh đã có một trận thắng tưng bừng trước đội đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.


Tưởng như hai đội kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0, thì ở phút thứ 44 từ một đường chuyền bên cánh phải, Hoàng Văn Thành (29) của TQN băng vào đánh đầu đưa TQN lên dẫn trước 1-0.
Sang hiệp 2, phút 47 một lần nữa Hoàng Văn Thành ghi bàn bằng cú sút căng nới rộng khoảng cách tỷ số lên 2-0.
Bị dẫn trước 2 bàn các cầu thủ Bình Định bị vỡ trận, nhiều cầu thủ đã không kìm chế trong những pha tranh chấp bóng và Cruz (10) của đội khách đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do có pha phạm lỗi thô bạo với Vũ Minh Tuấn (6) của TQN.
Lợi thế hơn người đã được TQN tận dụng triệt để và ở phút thứ 80, 87 lần lượt Nguyễn Mạnh Tuấn Anh (24), Eduardo (27) lập công hoàn tất chiến thắng 4-0 trước Bình Định cho đội bóng Vùng mỏ.
Với trận thắng này, TQN đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng với 29 điểm.

PV
http://www.baoquangninh.com.vn/?lang=V& ... D=41&MN=10
Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,
Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 996
Ngày tham gia: 30-01-2008, 11:43
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)

Bình Định tự bắn vào chân trong cuộc đua thăng hạng

Gửi bàibởi My Lăng » 28-06-2009, 12:52

Bình Định tự bắn vào chân trong cuộc đua thăng hạng
28/06/2009 05:36
(VTC News) -

Trong khi đó, Bình Định bất ngờ sảy chân thua tới 4 bàn trắng trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Bốn bàn thắng của đội bóng đất Mỏ được ghi bởi cú đúp của Văn Thành ở các phút 45 và 49, Tuấn Anh ở phút 80 và của Eduardo ở phút 90. Với kết quả này, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng đã tự làm khó mình trong cuộc đua giành chiến vé thăng hạng thứ 2.


Đối thủ trực tiếp của Bình Định là Hoà Phát Hà Nội tiếp tục có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của đội bóng đội sổ, STN Quảng Ngãi bằng bàn thắng của Phan Lê Issac ghi ở phút 67.
Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,
Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 996
Ngày tham gia: 30-01-2008, 11:43
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Điểm báo về Bình Định với cuộc chiến : Trở về mái nhà xưa .

Gửi bàibởi My Lăng » 28-06-2009, 12:58

Vòng 18 hạng Nhất: Bình Định tự làm khó mình
Vòng 18 hạng Nhất: Bình Định tự làm khó mình
27/06/2009 23:32

Xuân Thành (16) chia vui cùng đồng đội. Ở trận này, Thành lập hattrick.
Thất thủ 0-4 trên sân Quảng Ninh chiều 27/6, Bình Định tự tay khép lại cánh cửa cuộc đua vô địch vốn đã rất hẹp đối với họ. 2 đội Thủ đô đều thắng ở vòng 18, trong đó HN.ACB có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Quảng Nam...

Mặc dù đang có được tinh thần hưng phấn sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước HP.HN tuần trước, nhưng tuần này, đến làm khách ở Quảng Ninh, Bình Định dường như đã bị hụt hơi. Họ vỡ trận chóng vánh và bị thua lại đúng bằng tỷ số 0-4.

Thất bại này của Bình Định khiến cho khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Ninh Bình ngày càng xa vời vợi. Đội bóng của HLV trẻ Nguyễn Văn Sỹ có chiến thắng rất quan trọng 1-0 ngay trên sân Tự Do của Huda Huế.
http://hanoimoi.com.vn/vn/45/211777/

Tổng hợp vòng 18 giải hạng Nhất QG 2009: Cú sốc ở vùng Mỏ!
(TT&VH) - Nằm ngoài tưởng tượng, Bình Định đã phơi áo với tỷ số 0-4 trên sân Than Quảng Ninh. . Có thêm 3 điểm trước STN Quảng Ngãi, HP.HN cũng san bằng khoảng với đội bóng đất Võ (cùng 33 điểm)…

Trong cuộc chiến ở Vùng Mỏ, Bình Định đã bất ngờ để Than Quảng Ninh vùi dập đến 4 bàn không gỡ. Chơi cù cưa nhưng đội bóng vùng Mỏ bất ngờ vượt lên dẫn điểm nhờ bàn thắng của Hoàng Văn Thành (45’). Chỉ chơi với 10 người, sau tình huống Cruz bị truất quyền thi đấu ở cuối hiệp 1, Bình Định đã sụp đổ hoàn toàn khi Hoàng Văn Thành ghi bàn gia tăng khoảng cách lên 2-0. Thời gian còn lại Than tiếp tục làm mưa làm gió, Tuấn Anh và Eduardo liên tiếp ghi thêm 2 bàn để “hạ đẹp” ứng cử viên Bình Định. Trận thua tối tăm mặt mày này thực sự là một đòn giáng mạnh vào tham vọng lên hạng của Bình Định; không những bị đội đầu bảng V.Ninh Bình đào sâu khoảng cách lên 10 điểm mà đội bóng đất Võ còn bị kình địch HP.HN dí sát sau lưng. Bởi trong trận đấu cùng chiều, HP.HN đã nhẹ nhàng vượt qua STN Quảng Ngãi trên sân khách, với bàn thắng duy nhất của Phan Lê Issac (67’). Có thêm 3 điểm, Hoà Phát đã san bằng điểm số với Bình Định (cùng 33 điểm) nhưng do thua chỉ số đối đầu nên vẫn tạm xếp thứ 3..
http://thethaovanhoa.vn/128n20090628082 ... ng-mo!.htm
Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,
Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 996
Ngày tham gia: 30-01-2008, 11:43
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 6 khách