bởi Hai_HuongBinh » 30-04-2010, 21:49
“Soán ngôi” được không?
22:0', 29/4/ 2010 (GMT+7)
Tây Ninh đang xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, sau 9 vòng đấu, với 15 điểm. Trong khi đó, SQC Bình Định (SBĐ) xếp thứ 4 với 14 điểm. Nếu SBĐ giành chiến thắng trong trận chiều mai, đội bóng đất Võ sẽ soán ngôi của Tây Ninh trên bảng xếp hạng.
Đội bóng đất Võ đang đứng trước một cơ hội tốt để rút ngắn khoảng cách về điểm số so với đội đang xếp nhất bảng Hà Nội ACB khi được chơi trên sân nhà. Tuy Tây Ninh không đặt nặng mục tiêu thăng hạng trong mùa giải này, nhưng với việc “vời” HLV Phạm Anh Tuấn từ Đồng Tháp về, rõ ràng Tây Ninh cũng mong muốn làm một điều gì đó lớn lao. Thực tế, tính cho đến thời điểm hiện tại, HLV họ Phạm này đã đem lại ít nhiều thành công cho Tây Ninh khi dẫn dắt đội bóng này luôn nằm trong tốp đầu trên bảng xếp hạng, thậm chí có những thời điểm là nhất bảng. Sau 9 trận đấu, Tây Ninh đã thắng 4 trận, hòa 3 và thua 2, đạt được 15 điểm và tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, sau Hà Nội ACB.
Khi nhận nhiệm vụ ở Tây Ninh, HLV Phạm Anh Tuấn đã chuyển lối chơi tấn công theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của Tây Ninh trước đó sang lối chơi phòng ngự- phản công với sơ đồ chiến thuật 5-3-2. Thực chất, lối chơi này không còn nhiều đội bóng ưa chuộng, tuy nhiên, với HLV Phạm Anh Tuấn lại thực hiện khá thành công. Sự thành công nằm ở chỗ: Tây Ninh đang sở hữu ngoại binh Muranda H. Eric thi đấu rất tốt. Khả năng đi bóng tốc độ và dứt điểm chuẩn xác, cộng với việc có thể xoay xở tốt ở phạm vi hẹp của Muranda H. Eric giúp anh trở thành con “át chủ bài” trên hàng công Tây Ninh, đồng thời thích hợp với lối chơi phòng ngự- phản công của đội bóng này. Ngoài Muranda H. Eric, Tây Ninh còn có những cầu thủ nội khác cũng thi đấu tốt như: Đình Khang, Dương Thái, Hoài Nam… Điểm bất lợi duy nhất mà Tây Ninh gặp phải trước khi đến làm khách trên sân Quy Nhơn chính là việc thất thủ với tỉ số khá đậm đà trước Huda Huế ở vòng đấu trước đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của đội.
Trong khi đó, SBĐ lại đang tràn trề hưng phấn sau chuyến làm khách trên sân An Giang với chiến thắng đến 3-0. Nhưng quan trọng hơn là sau chiến thắng này, đội bóng đất Võ vẫn bảo toàn được lực lượng mạnh nhất để quay về Quy Nhơn tiếp Tây Ninh. Thêm vào đó, việc Cruz đã thi đấu trở lại sau án phạt và thể hiện một phong độ chói sáng khi ghi đến 2 bàn thắng ở trận đấu trước là điều mà Tây Ninh phải kiêng dè.
Công Tâm
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!