Bóng đá Bình Định trên các báo

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 07-07-2010, 17:23

SQC Bình Định: Thay “tướng” đổi vận

Tưởng rằng chiếc vé thăng hạng sẽ mãi xa tầm tay đội bóng đất Võ, thế nhưng sau khi thay HLV trưởng, “ngựa ô” một thời của bóng đá Việt Nam đã trở lại đường đua một cách đầy ngoạn mục…

Ông Dương Ngọc Hùng không phải là một HLV bất tài, bằng chứng là ông đã từng nhiều năm gắn bó với đội bóng quê nhà và gặt hái được nhiều thành công. Thậm chí, ông Hùng còn được những nơi khác trọng dụng, trải thảm đỏ mời về. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng từng đích thân mời ông về để đưa bóng đá Bình Định trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

SQC.BĐ mùa này được xem là ứng viên nặng ký cho chiếc vé thăng hạng, bởi có một tập thể giàu chuyên môn, kinh nghiệm và bản lĩnh trong thi đấu. Thế nhưng, vì những lý do khách quan như những cầu thủ trụ cột chấn thương liên tục, thiếu may mắn..., SQC.BĐ dưới thời của Dương Ngọc Hùng cứ mãi lận đận, sau 12 lượt trận chỉ có 17 điểm và xếp ở vị trí thứ 5, đứng dưới cả những đối thủ không được đánh giá cao như An Giang, Than Quảng Ninh, Xi măng Fico Tây Ninh. Kết quả này khiến cho kế hoạch trở lại V.League của Bình Định có nguy cơ bị phá sản, nếu không có những giải pháp mang tính đột phá. Vì vậy, HLV Dương Ngọc Hùng đã viết đơn lên lãnh đạo để xin từ chức và giới thiệu trợ lý Phan Tôn Quyền lên thay.

Chính thức lèo lái SQC.BĐ kể từ lượt trận cuối của lượt đi và cho đến vòng đấu 17, nghĩa là cầm quân 5 trận, HLV Phan Tôn Quyền đã mang về cho đội bóng đất Võ đến 13 điểm với 4 trận thắng và 1 trận hòa để leo lên vị trí thứ 2 trên BXH, cùng 30 điểm với đội nhất bảng Hà Nội ACB. Về nguyên nhân dẫn đến kết quả tuyệt vời này, HLV Phan Tôn Quyền cho biết: “Về cơ bản, tôi vẫn làm việc dựa trên cái nền mà anh Hùng để lại, có chăng là thay đổi một chút nhân sự trên sân. Chẳng hạn như việc “giải phóng” vị trí của Cruz khỏi vai trò vừa là một tiền vệ tấn công, vừa là tiền vệ phòng ngự để kéo Khoa Thanh từ vị trí tiền vệ trái về giữ mỗi vai trò chuyên trách là một tiền vệ phòng ngự. Cùng với Thanh Phương, Khoa Thanh đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ mới của mình. Trong khi ở phía trên, Cruz như “cá gặp nước” khi được chơi phía sau cặp tiền đạo Thanh Sang và Smart. Sở dĩ tôi phải vận dụng cách chơi này vì muốn tìm sự chắc chắn trước khi nghĩ đến việc thực hiện một điều gì đấy. Mặt khác, những tân binh như A Huỳnh, Long Giang cũng đã góp công rất lớn vào thành công của SQC.BĐ khi được đặt ở những vị trí khác nhau. Bên cạnh đó, BHL thường xuyên động viên, nhắc nhở và làm công tác tư tưởng cho các em. Có thể nói, thành công mà thời gian qua chúng tôi có được, xuất phát từ những yếu tố nói trên...”.

Chặng đường phía trước với thầy trò HLV Phan Tôn Quyền còn rất gian nan. Song, với những gì đã thể hiện ở 5 trận đấu vừa rồi, ông Quyền và các cầu thủ của ông có hy vọng đạt mục tiêu thăng hạng.

(Nguồn: Báo Thể Thao Tp. HCM)
http://www.binhdinhngaynay.com/newsdeta ... 1107175207
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi dtsonlv » 16-08-2010, 10:16

Bài đăng trên báo Bình Định, đúng là phận con nhà nghèo, nên thấy nản hết muốn coi bóng đá VN.
SQC Bình Định thêm một lần “ngậm đắng nuốt cay”
21:27', 14/8/ 2010 (GMT+7)
Mùa giải năm 1995, khi 5 đội: Thể Công, Đà Nẵng, Bình Định, Sông Bé, Long An đồng ký đơn tẩy chay không đá vòng chung kết ngược, chính BTC giải đã gỡ sự cố bằng mẹo rất độc.

Người được giao thực hiện “điệp vụ bất khả” ấy là Tổng Thư ký Trần Bảy. Ông Bảy sau khi chứng kiến 4 đội không đá lượt trận đầu là Đà Nẵng, Bình Định, Sông Bé, Long An không ra sân đã vội từ Huế bay ra Hà Nội và đến Cục Quân huấn xin làm việc và thuyết phục lãnh đạo Cục lệnh cho Thể Công phải đá. Chỉ cần chịu ra sân là Thể Công trụ hạng.

Lập tức Cục Quân huấn điều động một đại tá với đầy đủ quyết định thay trưởng đoàn, thay HLV trưởng đội Thể Công. Hôm sau, vị đại tá ấy bay sớm vào Đà Nẵng, đúng lúc đội Thể Công đang làm thủ tục bay ra Hà Nội. Thông báo khẩn cấp của Cục Quân huấn cùng hàng loạt quyết định được đọc ngay tại sân bay và thế là “quân lệnh như sơn”, toàn đội Thể Công bị cấm trại chờ đá trận thủ tục với Hải Quan và như đã biết Thể Công trụ hạng. Bốn đội Đà Nẵng, Bình Định, Sông Bé, Long An xuống hạng, hậm hực bởi trò lật kèo phút chót của Thể Công.

Năm nay, BTC giải lại thực hiện một cú giải cứu khác. Chỉ bằng một thông báo số 19, toàn bộ những điều lệ quy định V-League 2,5 suất xuống hạng và hạng Nhất 2,5 suất lên hạng đã bị đè bẹp. Cái lý mà BTC giải đưa ra là dựa vào việc chuyển đổi cơ chế để chuyển đổi sang doanh nghiệp cho phù hợp với bóng đá chuyên nghiệp, với hạn định 31.8 cùng hàng loạt trường hợp nếu kèm theo. Bất cứ ai cũng biết cái đích mà thông báo ấy hướng tới là nhằm thỏa mãn một mục tiêu - “giải cứu” NaviBank Sài Gòn. Bởi NaviBank Sài Gòn từ chỗ xếp vị trí 13 V-League và chắc suất xuống hạng, nay gần như sẽ chiếm suất đá play-off nhờ V-League chỉ còn 1,5 suất xuống và hạng Nhất thì chỉ 1,5 đội lên hạng.

Cuộc giải cứu cách đây 15 năm, về lý mà nói hoàn toàn hợp lệ, chỉ có Thể Công là mang tiếng “bội bạc”. Nay thì BTC giải mà thực chất là VFF với “quyền sinh sát trong tay đã ngang ngược ra những thông báo đè chết điều lệ”. Đây không phải là lần đầu VFF dám đưa ra những quyết định có thể làm thay đổi toàn bộ một hệ thống giải đấu chỉ vì lợi ích cục bộ của một khu vực nào đó. Nhưng kỳ quái đến mức như kể trên thì thật ngoài sức tưởng tượng.

Cứ tưởng vụ trừ điểm oan khuất năm ngoái tưởng là hết sức chịu đựng nay - thêm một lần nữa CLB SQC Bình Định đành “ngậm đắng nuốt cay” vì cách điều hành tiền hậu bất nhất của VFF. Ai đời cấp III không đủ học sinh nên phải đặc cách bắt học sinh cấp II lên cho đủ sĩ số (!?).

P.V (tổng hợp
dtsonlv
Thành viên
 
Bài viết: 74
Ngày tham gia: 26-07-2010, 09:18
Đã cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 25 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi tuyetmai » 16-08-2010, 10:46

dù là vậy nhưng mà nếu Bình Định đá đàng hoàng thì vẫn lên hạng mà, vẫn có thể vô địch mà. Mình đá dở, chấp nhận, không dở bóng thì cũng dở người....Càng nghĩ sao mà càng thấy nản, ai cũng la ó VFF, la ó V_league, nhưng mà ai cũng mong muốn được lên đó chơi, dù có bị chèn ép đuổi về.
Hình ảnh
Sài Gòn lạnh quá Sài Gòn ơi!
tuyetmai
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 602
Ngày tham gia: 13-10-2008, 15:15
Đến từ: dai hoc khoahoctunhien
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 34 lần
Blog: Xem blog (5)
CĐV của: chelsea. binhdinh, germany

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 25-08-2010, 07:30

VIẾT TIẾP CHUYỆN SQC BÌNH ĐỊNH KHÔNG HOÀN THÀNH MỤC TIÊU:
Người hâm mộ thất vọng, đội bóng xin lỗi…
Dù được đầu tư tối đa, được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình, SQC Bình Định vẫn không hoàn thành mục tiêu thăng hạng. Mùa bóng đã chấm dứt, nhưng HLV Phan Tôn Quyền vẫn còn khá căng thẳng khi tiếp chúng tôi, còn Giám đốc điều hành Phạm Văn Thanh khá thẳng thắn khi xin lỗi người hâm mộ…
* Ông Phạm Văn Thanh - Giám đốc điều hành CLB bóng đá SQC Bình Định: Đầu mùa giải, SQC Bình Định (SBĐ) đã đặt ra mục tiêu là phải thăng hạng và cũng đã cố gắng hết sức để thực hiện mục tiêu này. Lãnh đạo đã rất quan tâm và tạo mọi điều kiện có thể cho đội bóng. Tập thể Ban huấn luyện và các cầu thủ cũng đã cố gắng rất nhiều trong chuyên môn. Ở giai đoạn I, SBĐ đã chưa đánh giá đúng thực lực của đối phương nên để Hà Nội ACB bứt phá đi quá nhanh. Đến cuối giai đoạn I và đầu giai đoạn II, Hà Nội ACB có dấu hiệu chững lại và SBĐ đã theo kịp, nhưng cuối cùng lại để mất điểm nhiều trận then chốt dẫn tới việc SBĐ đánh mất khả năng tự quyết của mình. Việc đội bóng không hoàn thành mục tiêu lỗi là ở chúng tôi!

HLV Phan Tôn Quyền: “Cho phép tôi được thay mặt toàn đội cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ đội bóng; chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã phụ lòng tin của người hâm mộ!”.

* HLV Phan Tôn Quyền (HLV trưởng CLB SQC Bình Định): Là HLV trưởng, khi đội thi đấu không thành công, tôi là người phải chịu trách nhiệm trước tiên. Tôi nghĩ Ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng “lực bất tòng tâm”. Theo kế hoạch, ngày 26.8, toàn đội sẽ tập trung trở lại và tiếp tục chờ quyết định cuối cùng của VFF vào ngày 31.8. Thông qua báo Bình Định, cho phép tôi được thay mặt toàn đội cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ đội bóng; chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã phụ lòng tin của người hâm mộ.

* Anh Văn Trường (thị trấn Bồng Sơn - Hoài Nhơn): Tôi rất buồn. Nhiều người hâm mộ khác thậm chí còn buồn hơn tôi. Nhà đầu tư thì còn “thua keo này bày keo khác”. Ban huấn luyện và cầu thủ thì còn mùa sau. Nhưng người hâm mộ thì khó kiên nhẫn hơn được nữa, chúng tôi cứ tin rồi lại thất vọng. Nhìn cái cách cầu thủ Bình Định thua trận, rồi chứng kiến cảnh có người trong ban huấn luyện cười đùa khi trận thua còn nóng hôi hổi, niềm tin trong tôi bị bào mòn kinh khủng…

* Anh Lê Thành (phường Lý Thường Kiệt - Quy Nhơn): Tôi cho rằng SBĐ chưa chuẩn bị chu đáo cho lộ trình trở lại V-League. Lực lượng cầu thủ của đội không yếu, nhưng việc sử dụng họ không hiệu quả. Nói thẳng ra là HLV không giỏi. Tôi đã theo dõi không bỏ sót một trận đấu nào của SBĐ, tôi thấy việc cả 2 HLV Dương Ngọc Hùng và Phan Tôn Quyền đều sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 là không thật phù hợp. HLV không đọc chính xác được trận đấu và có giải pháp phù hợp khi điều chỉnh thì đội bóng rất khó chiến thắng. Mà nhiều trận họ đã bất lực như thế đấy.

* Anh Vinh Xuân Nguyễn (phường Lê Hồng Phong - Quy Nhơn): Tôi đã 2 lần đi xem đội bóng đá trên sân khách và 2 lần tôi phải đau đớn. Lần đầu đi ra Quảng Nam, nhìn cái cảnh các CĐV phải thức dậy từ 2 giờ sáng, ra đến Quảng Nam, nắng như thiêu như đốt. Hàng trăm CĐV phải ngồi, nằm tạm bợ ở cái chợ gần sân để chờ đến giờ đội thi đấu. Nhưng như thế vẫn chưa khổ bằng cái buồn sau trận thua. Khi đó đã rộ lên chuyện đội bóng “đá” HLV. Trận thứ 2, tôi đi vào TP Hồ Chí Minh. Hàng trăm CĐV vượt gần cả ngàn cây số để vào sân Thống Nhất xem đội đá. Chúng tôi đội mưa để xem và cuối cùng không hiểu các cầu thủ có bao giờ nghĩ đến khán giả không?

An Nguyên (lược ghi)
=================================================================================
Đội bóng và HLV trưởng xin lỗi khán giả à, cả 1 mùa giải chỉ nói vậy rầu thâu.
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 25-08-2010, 07:32

SQC BÌNH ĐỊNH KHÔNG HOÀN THÀNH MỤC TIÊU THĂNG HẠNG:
Thử mổ xẻ nguyên nhân thất bại
Ngay sau khi tiếp quản đội bóng Bình Định ở mùa giải năm 2010, Công ty cổ phần bóng đá Bình Định (SQC Bình Định) đã đặt ra mục tiêu lên thi đấu ở V-League ngay trong mùa bóng 2010-2011. Nhưng, SBĐ đã không thực hiện được mục tiêu này…
So với mặt bằng chung của các đội tham gia giải bóng đá hạng Nhất năm 2010 thì SBĐ thuộc hàng có “máu mặt”. Số kinh phí mà SBĐ đầu tư được xem là tương đương với một đội bóng tầm trung đang chơi ở V-League. Mức lương và mức thưởng mà các cầu thủ, BHL được hưởng tại SBĐ được đánh giá là cao nhất trong số các đội đang chơi hạng Nhất. Vì thế, trong những nguyên nhân khiến SBĐ không thành công ở mùa giải này, không có lý do “thiếu kinh phí”.
Theo nhìn nhận của chúng tôi, nguyên nhân quan trọng nhất khiến SBĐ thất bại chính là vấn đề cầu thủ. Ngược dòng thời gian trở lại giai đoạn I của giải, SBĐ đã thảm bại trước 2 đối thủ yếu nhất giải ở thời điểm đó là TDC Bình Dương và Tiền Giang. Sau khi để thua TDC Bình Dương 2-1 trên sân Bình Dương, đội bóng đất Võ tiếp tục sa sút một cách bất ngờ ở lượt trận tiếp theo trước Tiền Giang ngay trên sân Quy Nhơn và để thảm bại đến 4-1. Hệ lụy của 2 trận thất bại này là HLV Dương Ngọc Hùng xin từ chức.
Thắng thua là lẽ thường tình, nhưng cái cách mà SBĐ thua ở 2 trận đấu này khiến người ta nghi ngờ rằng: cầu thủ “muốn đá HLV họ Dương đi”. Chuyện này thực hay hư cuối cùng chỉ cầu thủ và HLV Dương Ngọc Hùng biết, nhưng từ đó không ai đề cập đến vấn đề này. Chuyện cầu thủ “đá” HLV trong làng bóng đá Việt Nam không mới, cũng không hiếm. Nhưng kín tiếng như ở Bình Định thì chưa có. SBĐ để mất 6 điểm một cách bất ngờ. Không chỉ có vậy, sau đó ngay trên sân Quy Nhơn, SBĐ còn thua một cách khó hiểu trong trận gặp Quảng Ninh và trên sân Tây Ninh, trước đội chủ nhà Tây Ninh. Những trận thua như thế khiến rất nhiều người hoài nghi. Dường như mục tiêu của lãnh đạo đội, ban huấn luyện với cầu thủ khác nhau.

Những mùa trước từng rộ lên dư luận - cầu thủ không muốn thăng hạng. Bởi nếu thăng hạng, chắc chắn sẽ có không ít cầu thủ sẽ phải ra đi bởi không thể đáp ứng được trình độ chuyên môn nếu SBĐ được chơi ở V-League. Không ít cầu thủ có tư tưởng: cứ tà tà đá hạng Nhất với lương và thưởng cao ngất chứ lên chi V-League để rồi rất có thể mình sẽ phải ra đi. Không phải tất cả các cầu thủ của SBĐ đều thế cả, nhưng trong đội hình chỉ cần có vài vị trí không muốn đá thì số còn lại khó mà vực lối chơi của đội lên được.

Ngoài những vấn đề đã nêu trên, thì việc “mua sắm” những cầu thủ không mấy chất lượng cũng góp phần khiến SBĐ thất bại. Trong số những ngoại binh mà SBĐ có được, duy chỉ có Cruz là “đáng đồng tiền bát gạo”, số còn lại như: Smart và Alain (giai đoạn I), Toledo (giai đoạn II) đều phập phù, lúc được lúc không.

Một vấn đề khác mang tính khách quan nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện mục tiêu của SBĐ, đó là việc VFF không nhất quán trong vấn đề số lượng đội rớt hạng và thăng hạng. Nếu như VFF nhất quán về số lượng đội hạng Nhất được thăng hạng thì SBĐ sẽ được đi đá play-off và biết đâu đội bóng đất Võ sẽ đạt được mục tiêu của mình ở trận đầu sinh tử này.

Thêm một lần nữa cổ động viên Bình Định phải thất vọng và điều đáng buồn là lòng yêu mến đội bóng của người hâm mộ lại tiếp tục bị bào mòn. Những người hâm mộ cuồng nhiệt ở Bình Định ngày càng ít dần. Đó lại là một nỗi buồn khác ở đất Võ.

Công Tâm
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Sneijder » 26-08-2010, 21:19

Làm gì để “Ngựa ô Bình Định” trở lại


Đã 2 mùa bóng trôi qua mà “Ngựa ô Bình Định” vẫn chưa trở lại được đấu trường V-League. Mà phía trước thì đường xa mờ mịt…

Một số người cho rằng, vận của đội bóng đất Võ chưa đến. Người thì đề xuất thay đổi về nhân sự Ban huấn luyện cũng như lực lượng cầu thủ. Nhưng làm thế nào để chuyển vận, những ai sẽ huấn luyện thì vẫn bỏ ngỏ.

Trong số những HLV từng dẫn dắt Bình Định không ai có thể so sánh với HLV Dương Ngọc Hùng về bề dày thành tích. Hai lần đưa Bình Định lên ngôi vô địch Cúp quốc gia và nhiều năm liên tục ở tốp đầu của V-League đều mang dấu ấn của HLV Dương Ngọc Hùng. Nhưng cả hai lần Bình Định xuống hạng, đội cũng đang trong tay của ông.

Mùa này, khi HLV Dương Ngọc Hùng nói lời chia tay, rồi HLV Phan Tôn Quyền lên thay, thời gian chưa đủ nhiều để HLV mới tạo ra sự thay đổi của mình và dấu ấn của HLV Dương Ngọc Hùng để lại vẫn còn đậm nét. Những cầu thủ ngoại đều được “mua sắm” dưới thời HLV Dương Ngọc Hùng và ngay cả cái sơ đồ chiến thuật 5-3-2 mà HLV họ Dương ưa dùng vẫn được HLV họ Phan sử dụng tiếp.

Khi lên thay, về cơ bản HLV Phan Tôn Quyền giữ nguyên những gì đang có, nhưng chính nhờ tâm lý cầu thủ thoải mái nên SQC Bình Định có chuỗi trận bất bại ở giai đoạn II. Nhưng ông Quyền có còn được dẫn dắt đội bóng nữa hay không thì chưa có câu trả lời. Ông Quyền thực sự chưa đủ “tầm” để nắm một đội bóng “ngựa chứng” như SQC Bình Định.

SQC Bình Định cần một HLV thật sự có tài để dẫn dắt, và trong ban huấn luyện nên có một “phó tướng” là người Bình Định. Không ai hiểu các cầu thủ hiện nay của SQC Bình Định bằng những người như: Lê Thanh Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Phan Tôn Quyền, Trần Kim Đức, Nguyễn Văn Cường - ê kíp Bình Định sẽ giúp việc quản quân. Về lực lượng thì cũng phải có những điều chỉnh. Cụ thể là tuyển mộ những ngoại binh có chất lượng cao để thay thế cho những Smart, Toledo đang thi đấu phập phù. Bên cạnh đó, tìm thêm một hậu vệ và một tiền đạo nội để thay thế cho Thanh Sang khi cầu thủ này “ấm lạnh thất thường”.

Đó là trước mắt, để “sâu rễ bền gốc” SQC Bình Định nên chú trọng hơn đến hệ thống đào tạo trẻ. Đầu tư đào tạo cầu thủ cho CLB vừa rẻ, vừa dễ dùng, vừa hết lòng vì màu cờ sắc áo của CLB. Trước đây, đội bóng đất Võ đặt mục tiêu trở lại V-League sau 3 năm. Nhưng lộ trình thăng hạng ấy chẳng qua chỉ là nói suông và hoàn toàn không có tính kế thừa về mặt chiến lược phát triển. SQC Bình Định cần có lộ trình trở lại một cách chu đáo và chuyên nghiệp hơn. Như cách đã trình diễn và thi đấu trong mùa bóng vừa qua, SQC Bình Định chỉ là một CLB nghiệp dư nhiều tiền mà thôi.

*
Công Tâm

http://baobinhdinh.com.vn/thethao/2010/8/96540/
Sneijder
Thành viên
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: 18-06-2008, 16:47
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi dtsonlv » 26-08-2010, 21:34

Nghiệp dư là chuyện khỏi phải bàn, còn nhiều tiền hay không phải xem lại. Chỉ năm nay là tương đối rủng rẻng thôi chứ lâu nay cũng chỉ làng nhàng đủ sống.
Thật sự mà nói Bình Định chỉ đang ở tầm hạng I, chứ lên hạng thì chỉ "Đưa mặt cho người ta tát" thôi, người hâm mộ sẽ càng buồn và đau hơn mà thôi, nhìn sang BCM Bình Dương, HA Gia Lai, SHB Đà Nẵng tiền đông như "quân Nguyên", cách làm thì chuyên nghiệp hơn SBĐ mà còn chới với, thì BĐ có thể cầm cự không ?
dtsonlv
Thành viên
 
Bài viết: 74
Ngày tham gia: 26-07-2010, 09:18
Đã cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 25 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 30-08-2010, 10:11

Cảnh trớ trêu thế!

1. Mùa trước, CLB Bình Định ngậm đắng nuốt cay vì chỉ đứng thứ ba ở giải hạng nhất. Lẽ ra họ đã cán đích ở vị trí thứ nhì nếu Quảng Ngãi không bị BTC giải tước quyền dự giải ở những vòng cuối đồng nghĩa thành tích của đội bóng này với các đội khác bị hủy bỏ. Bình Định đã giành 6 điểm trong 2 trận đấu với Quảng Ngãi và đành nhìn 6 điểm trôi khỏi tầm tay. Đến lúc ấy, người Bình Định thất vọng ra mặt, trách cứ BTC thì nhận được lời giải thích rằng chính Bình Định đã thống nhất với điều lệ giải từ đầu mùa nên phải chấp nhận cuộc chơi - một cuộc chơi nghiệt ngã khi một đội này lại "chết" không trên sân đấu mà vì một hành động bỏ cuộc của một đội khác (thực tế Quảng Ngãi lúc đó cũng không ngán án phạt đánh tụt hạng của BTC giải vì đằng nào đội bóng này cũng bị xuống hạng do thành tích quá yếu kém). Ở vị trí thứ ba Bình Định phải đá trận tranh vé vớt trong tức tưởi và bị thua đội xếp hạng 12 giải chuyên nghiệp Nam Định. Giấc mơ trở lại hạng chuyên nghiệp của bóng đá Bình Định đành phải nối thêm một năm nữa.

2. Mùa này, khi giải đã kết thúc thì đến một vị trí đá trận tranh vé vớt với bóng đá Bình Định cũng trở nên “xa xỉ” dù đội này xếp thứ ba ở giải hạng nhất. Đấy là thành tích dựa trên kết quả trên sân đấu chứ không phải do bị trừ điểm vì một đội khác bị đánh tụt hạng như năm trước. Nhưng nguy cơ không được dự trận tranh vé vớt vẫn treo lơ lửng dù điều lệ giải quy định giải hạng nhất có 2 suất lên chuyên nghiệp và 1 suất đá trận tranh vé vớt. Đơn giản thông báo số 19 của BTC giải đã đưa ra 9 trường hợp liên quan đến việc lên xuống hạng (nếu đưa ra từ đầu mùa giải chưa chắc đã được các đội chấp nhận). Mà việc này lại phụ thuộc vào quá trình chuyên nghiệp hóa của các đội chuyên nghiệp và hạng nhất. Nếu các đội ở giải chuyên nghiệp được quy định là phải chuyển thành công ty cổ phần trước 17h00 ngày 31-8 thì các đội hạng nhất lại được nới lên 2014. Tưởng quy định này giúp cho các đội hạng nhất, hóa ra lại mở đường sống cho các đội chuyên nghiệp và đóng sập cửa lên hạng trước các đội hạng nhất. Trong thông báo 19 có đề cập đến trường hợp nếu giải hạng nhất chỉ có dưới 9 đội hoàn thành việc cổ phần hóa thì chỉ có 1 đội lên hạng trực tiếp (thay vì 2 đội), 1 đội thứ nhì tranh vé vớt. Trong khi đó, đội thứ 13 (lẽ ra xuống hạng) ở giải chuyên nghiệp lại được quyền tranh vé vớt, còn đội thứ 12 (lẽ ra phải đá trận tranh vé vớt) lại được trụ hạng. Nếu xảy ra trường hợp này, Than Quảng Ninh (thứ nhì giải hạng nhất 2010) cũng chưa chắc lên hạng chuyên nghiệp vì đụng phải Navibank Sài Gòn mạnh hơn hẳn, còn Bình Định lại ngậm ngùi thi đấu ở giải hạng nhất dù đã nhận được sự đầu tư lớn từ ngân sách tỉnh và các doanh nghiệp. Lần này họ sẽ lại "chết" vì những đội hạng nhất khác, không buồn cổ phần hóa trước ngày 31-8 vì đều không thuộc top 3.

3. Thời hạn cổ phần hóa các đội bóng ở giải chuyên nghiệp lẫn hạng nhất không giống nhau đã dẫn đến tình cảnh trên. Thậm chí Nam Định ở giải chuyên nghiệp đã chắc suất xuống hạng cũng không vội vã biến đội bóng thành doanh nghiệp, khiến hy vọng tiếp quản đội bóng này của Tập đoàn Megastar cũng tan thành mây khói. Sẽ là lý tưởng nếu BTC giải quy định, các đội thuộc diện lên hạng và đá trận tranh vé vớt ở giải hạng nhất hoàn thành cổ phần hóa trước ngày 31-8-2010. Như vậy, cuộc chơi trở nên công bằng hơn. Chứ cứ như bây giờ, đội đáng hưởng thành quả lại thắc thỏm chờ ngày 31-8-2010 để biết mình có đáng được hưởng không hay bị "chết oan". Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này. Và đúng là chỉ có bóng đá Việt Nam mới có cảnh trớ trêu này!

Minh Quang
Nguồn: Báo Hà Nội Mới
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 30-08-2010, 11:23

HLV Phan Tôn Quyền tính chuyện rút lui...

HLV Phan Tôn Quyền: "SQC Bình Định đạt yêu cầu về thứ hạng, nhưng...”

Đoạn kết hụt hẫng với nhiều nỗi niềm đã ập đến với đội bóng Bình Định sau trận đấu trên sân Thống Nhất, HLV Phan Tôn Quyền chia sẻ với chúng tôi những ưu tư của ông sau mùa bóng nhiều biến động vừa qua…

Mùa bóng 2010, theo ông, đội Bình Định đã đạt yêu cầu chứ?

- Đến giờ này, chúng tôi đạt yêu cầu về thứ hạng khi về đích ở trong tốp 3, nhưng mục tiêu thì không đạt được. Chúng tôi vẫn còn chờ sau ngày 31-8 về chuyện có đi tranh play-off hay không, nhưng có lẽ điều này rất thấp.

Lên nắm đội giữa mùa, ông gặp những khó khăn trở ngại nào?

- Khó khăn nhiều lắm, bất kỳ HLV nào khi lên nắm đội vào giữa giải đều gặp những khó khăn nhất định. Dù sao, tôi vẫn thấy vui và hài lòng, bởi anh em đã nỗ lực hết mình trong nửa mùa còn lại. Chỉ tiếc là không lên hạng được đã phụ lòng mong đợi của khán giả nhà.

Lần đầu tiên Bình Định phải sử dụng nhiều cầu thủ ngoại tỉnh trong mùa này ở đội hình chính như Quốc Trung, Thanh An, Long Giang… liệu tuyến đào tạo có vấn đề?

- Tôi nghĩ là các tuyến đào tạo vẫn đang vận hành tốt, nhưng cái thiếu của các em là sự cọ xát, nên gặp nhiều hạn chế về kinh nghiệm. Tinh thần và sự nhiệt huyết rất tốt, nhưng tôi nghĩ cần phải có thêm nhiều giải cho các em thi đấu để cứng cáp hơn.

Có vẻ như SQC Bình Định vẫn đang sẵn sàng cho trận play-off?

- Đến giờ thì chúng tôi vẫn chưa thể thả lỏng được, từ hôm thứ Năm tuần trước, các em đã ra sân tập lại để chờ kết luận sau ngày 31-8, nhưng chỉ tập duy trì 1 buổi. Duy chỉ có 1 trường hợp “biến mất” là Toledo, cầu thủ này đã rời khỏi đội khi giải chưa kết thúc. Tôi khá bất ngờ trước thái độ của cầu thủ này, và đó cũng là kinh nghiệm cho BHL trong việc tính toán cầu thủ ngoại trong mùa bóng sau.

Vậy kế hoạch chuẩn bị cho mùa sau, BHL đã tính toán thế nào?

- Đến giờ, mùa bóng 2010 của chúng tôi đã khép lại đâu? Nhưng sau ngày 31-8, tôi sẽ có buổi gặp lãnh đạo CLB để tính chuyện tương lai. Nguyện vọng của tôi là muốn có 1 HLV nhiều kinh nghiệm về dẫn dắt đội bóng trong mùa tới.

Có nghĩa là ông đã tính đến chuyện rút lui?

- Đại loại là như thế. Áp lực thì ở đâu cũng có và khi làm là cả một vấn đề. Mặt khác, để thành công với chỉ tiêu cao, tôi nghĩ rất cần có sự dẫn dắt của một HLV kinh nghiệm, điều đó vẫn tốt hơn nhiều. Nhìn chung thì mọi chuyện vẫn còn ở phía trước...

Nguyễn Hoàng
Nguồn: SGGP Online
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Restive Horse » 05-09-2010, 15:40

Một bài viết phân tích khá hay của PV "Tiêu Tương" được đăng trên báo Bình Định.

Đánh mất bản sắc
20:2', 4/9/ 2010 (GMT+7)


Ảnh: Binh Dinhffc


Đã ba mùa bóng trôi qua từ ngày rời xa V-League, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, SQC Bình Định vẫn trầy trật lặn hụp ở giải hạng Nhất. Người hâm mộ giờ không còn nhận ra dáng dấp của ngựa ô đất Võ ngày nào.

Năm 2007, HLV Dương Ngọc Hùng cùng 7 công thần ra đi, bóng đá Bình Định rơi vào thế khó, HLV Nguyễn Ngọc Thiện được cho là dũng cảm khi nhận thế vai. Bộn bề khó khăn nhưng dấu ấn của thầy Thiện để lại khá rõ nét trong lối chơi của Boss Bình Định. Lối đá bốc lửa, luôn “cháy” hết mình, vô tư của những cầu thủ trẻ đã ghi tạc ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ. Boss Bình Định của mùa giải 2008 dù không trụ lại được ở V-League, nhưng bản sắc và lối đá phòng ngự - phản công không hề bị phai phôi. Lứa cầu thủ trẻ sung sức được gieo nhiều hy vọng.

Bình Định rớt hạng, HLV Dương Ngọc Hùng bất ngờ được mời về, không ít người khấp khởi mừng thầm. Tiếc rằng cái hạn ba năm lên V-League bất thành. Đôi lúc nhiều người đã lên tiếng “hãy để ông Hùng được thua”. Ông Hùng cũng đã được thua, nhưng rốt cuộc đội bóng cũng chẳng thu hoạch được gì. Chẳng hiểu được tôi luyện và lĩnh hội thế nào mà hệ thống phòng ngự - nơi được HLV dành nhiều quan tâm lại là khâu yếu nhất. Và chính từ đây, lần ra đi thứ hai của thầy Hùng bắt đầu.

Suốt ba mùa giải, các cầu thủ ở hàng phòng ngự Bình Định liên tục mắc lỗi ở những vị trí quan trọng, từ thủ môn đến trung vệ, hậu vệ cánh. Sai lầm nối tiếp sai lầm, hệ quả là Bình Định trượt dài và đánh mất luôn chính mình. Ở tuyến trên, những pha đánh biên và phối hợp trung lộ thần tốc cũng biến mất, thay vào đó là lối đá chậm, ít biến hóa và thiếu sự sáng tạo. Những pha sút phạt và nã đại bác ngẫu hứng của Cruz không bù đắp nổi sự xuống dốc của hàng tấn công. Bất đắc dĩ, ông Hùng mới chấp nhận tuyển về Quốc Trung, Việt Khoa, Văn Hoán…những trung vệ không còn được trọng dụng ở các đội bóng khác. Lại thất bại. Chiêu mộ thêm Long Giang, A Huỳnh, Văn Thuận, SQC Bình Định dưới thời HLV Phan Tôn Quyền còn nhợt nhạt hơn. Sức ì ở SQC Bình Định quá lớn bởi nhiều cầu thủ muốn yên phận ở hạng Nhất.

Khi một cơ thể không sống bằng máu chính nó sản sinh ra thì dù được tiếp thêm bao nhiêu lượng máu ngoài thì ai cũng biết thời gian sống của cơ thể ấy giống như những khắc đếm ngược. Đây chính là lúc người ta lượng định tình yêu, thái độ và cách điều hành của những người làm bóng đá chuyên nghiệp ở SQC Bình Định.

*
Tiêu Tương

Theo: http://www.baobinhdinh.com.vn/thethao/2010/9/96967/
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.

Các thành viên đã cảm ơn Restive Horse về bài viết này:
bubi
Hình đại diện của thành viên
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1486
Ngày tham gia: 05-03-2008, 12:53
Đã cảm ơn: 156 lần
Được cảm ơn: 96 lần
Blog: Xem blog (4)

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi only4u » 06-09-2010, 11:07

Bài viết hay quá
Football's not just a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1084
Ngày tham gia: 15-04-2004, 13:46
Đã cảm ơn: 83 lần
Được cảm ơn: 18 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định, ManUtd

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi con » 11-09-2010, 08:36

only4u đã viết:Bài viết hay quá

Sạn với sỏi không. Mãi tới 2008 bình định mới bị đá văng khỏi VL.
2009, 2010 Bình Định đá hạng I. vậy là mới 2 mùa hạng nhất thôi, vẫn còn một năm nữa để thực hiện mục tiêu 3 năm.
Ngán ngẩm bọn múa bút cầu cơm.
con
Thành viên
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 11-09-2010, 08:25
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: con ca

Trang vừa xem

Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 4 khách