Trận đấu chiều thứ 7 nóng nảy vừa qua có thể thấy rõ là TP.HCM kô đá, cầu thủ chạy theo bóng cho có lệ trên sân, tranh chấp kô quyết liệt, thậm chí người trong vòng 16m50 cũng kô buồn kèm. Chính vì vậy, tuy SQC BĐ đá rất lụp chụp nhưng cũng vẫn thắng đậm là điều kô có gì khó hiểu. Đội dở ít thắng đội dở (quá) nhiều.

Điều đáng lưu ý ở trận đấu này là trường hợp của Thành Tài, khi Tài vào sân, lối chơi sáng tạo và giàu cảm hứng của nó đã giúp cho các đường lên bóng của BĐ đa dạng và sắc nét hơn rất nhiều. Theo ronnie, BHL SQC BĐ nên tạo cơ hội cho TT ra sân nhiều hơn, không nên vì thể hình ốc tiêu của nó mà dè chừng, cân nhắc, ảnh hưởng đến quyết định.
Một trận thắng cần thiết, giải hạn đáng kể cho đợt "bức bối" vừa qua, tuy nhiên lối đá vẫn còn quá nhiều điều để nói.
Điểm 8 cho bài test quá dễ của ông Phan Tôn Quyền.