Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

Quảng Nam Xuân Thành trở thành CLB chuyên nghiệp thứ 9

Quảng Nam Xuân Thành trở thành CLB chuyên nghiệp thứ 9

Gửi bàibởi tuannhung9999 » 13-08-2010, 18:26

:D[/color]Giải hạng nhất có hai đội lên thẳng chuyên nghiệp. :D
Đội bóng Quảng Nam Xuân Thành sẽ chính thức trở thành CLB chuyên nghiệp vào ngày 20-8 tới.
Ngay đầu lượt về mùa giải 2010, tên gọi của đội bóng xứ Quảng đã được gắn thêm 2 chữ Xuân Thành. Cùng với đó, sự xuất hiện thường xuyên của ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch tập đoàn Xuân Thành trên khán đài sân Tam Kỳ, khiến nhiều người cứ tưởng bóng đá Quảng Nam đã được “thay da, đổi thịt”. Nhưng thực tế, dù việc tập đoàn Xuân Thành tài trợ cho đội bóng là có thật, nhưng mọi thủ tục chuyển giao vẫn chưa hoàn tất, và trên danh nghĩa, đội bóng vẫn thuộc quyền quản lý của Sở VH-TT-DL Quảng Nam. Tuy nhiên, đã có không ít những vụ lùm xùm nổ ra trong nội bộ đội Quảng Nam Xuân Thành mà nguyên nhân xuất phát từ những quyết định “hổng giống ai” của ông bầu. Trong khi đó, thái độ im lặng từ phía lãnh đạo tỉnh và sự yếm thế của Sở VH-TT-DL Quảng Nam khiến nhiều người cảm thấy hoài nghi về bản chất thật sự của 2 chữ Xuân Thành phía sau đội bóng đất Quảng. Thế nhưng, trước ngày lên đường ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Viettel, thầy trò HLV Jose Luis đã nhận được thông tin rất đáng phấn khởi. Theo đó, những thủ tục chuyển giao đội bóng cho tập đoàn Xuân Thành đang được lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành có liên quan khẩn trương xúc tiến. Nếu không có gì thay đổi, buổi lễ công bố quyết định chuyển giao sẽ được tiến hành vào ngày 20-8 tới, và ngay sau đó là lễ ra mắt Công ty cổ phần thể thao Quảng Nam Xuân Thành.

Như vậy, có thể nói việc tỉnh Quảng Nam chuyển giao đội bóng cho tập đoàn Xuân Thành gần như đã hoàn tất. Cơ cấu nhân sự, điều lệ hoạt động và các thủ tục có liên quan của Công ty CPTT Quảng Nam Xuân Thành cũng đã được nộp cho Sở Kế hoạch Đầu tư và chỉ còn chờ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là xong. Nguồn vốn hoạt động của công ty cũng đã được xác định là khoảng 20 đến 30 tỷ đồng trong năm đầu tiên.

Động thái này sẽ chính thức đưa đội bóng đất Quảng trở thành đội bóng thứ 9 ở giải hạng Nhất 2010 hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp. Cùng với đó, trách nhiệm, quyền lợi và những vấn đề có liên quan đến việc chuyển giao đội bóng cũng sẽ được phân định rách ròi trong quyết định chuyển giao giữa tỉnh Quảng Nam và tập đoàn Xuân Thành.

Rằng vui thì thật là vui...

Rõ ràng, việc chính thức ra mắt Công ty CPTT Quảng Nam Xuân Thành sẽ giúp cho mọi việc trở nên rõ ràng hơn. Quyền lợi, trách nhiệm của Xuân Thành với đội bóng đất Quảng cũng sẽ được quy định cụ thể trong quyết định chuyển giao. Nhờ đó, lãnh đội và cầu thủ Quảng Nam Xuân Thành sẽ yên tâm hơn, chứ không còn phải sống trong cảnh thấp thỏm như suốt từ đầu lượt về đến nay. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện không ít sự lo lắng khi đội bóng chính thức được chuyển giao.

Kể từ khi đến với bóng đá đất Quảng, tập đoàn Xuân Thành và cá nhân bầu Thụy đã có những đóng góp không nhỏ. Từ việc tăng lương, thưởng, chế độ… cho đến việc tăng cường lực lượng rầm rộ cho đội bóng ở đầu lượt về. Nhờ đó, Quảng Nam Xuân Thành đã trở thành một thế lực thực sự ở giải hạng Nhất, thay vì cứ phải sống với nỗi lo trụ hạng thường trực như các mùa giải trước. Tuy nhiên, cũng có không ít rắc rối đã bắt đầu xuất hiện.

Đầu tiên là việc bầu Thụy quyết định thay HLV Trần Vũ bằng Jose Luis, khiến ngay cả những người trong cuộc cũng cảm thấy bất ngờ. Đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng đây là một quyết định sai lầm. Không chỉ làm mất đi sự ổn định trong nội bộ, việc HLV Jose Luis thay thế Vũ “đen” đã khiến cho lối chơi của đội bóng không còn “mảng, miếng” nào cho ra hồn. Ngoài ra, việc thanh lý hàng loạt cầu thủ với những lý do thiếu thỏa đáng khiến cho nội bộ đội bóng đã rối càng thêm rối. Ngay cả những cầu thủ còn ở lại cũng chưa biết tương lai sẽ ra sao, khi có thông tin nhà môi giới Trần Tiến Đại đã tư vấn cho bầu Thụy lên danh sách cầu thủ ở mùa giải tới với đội hình gần như thay đổi hoàn toàn.

Với một địa phương còn nhiều khó khăn như Quảng Nam, việc chuyển giao đội bóng cho doanh nghiệp quản lý, điều hành theo chủ trương xã hội hóa và theo khuyến cáo của AFC, VFF là điều cần thiết. Tuy nhiên, cũng phải xác định rõ: đội bóng dù đã “chuyển quyền sở hữu”, nhưng vẫn là tài sản tinh thần của địa phương. Bài học từ người láng giềng Quảng Ngãi khi chuyển giao đội bóng cho doanh nghiệp thiếu cái tâm lẫn cái tầm vẫn còn nguyên giá trị.
http://www.bongda.com.vn/HN-Quoc-Gia/11 ... huyen.aspx
Sửa lần cuối bởi tuannhung9999 vào ngày 13-08-2010, 20:18 với 1 lần sửa trong tổng số.
tuannhung9999
Thành viên
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 24-07-2010, 18:39
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binhdinh

Re: Quảng Nam Xuân Thành trở thành CLB chuyên nghiệp thứ 9

Gửi bàibởi bundooroo » 13-08-2010, 18:32

Vậy đây là tin tốt lành nhất trước trận đấu chiều mai!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5837
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Quảng Nam Xuân Thành trở thành CLB chuyên nghiệp thứ 9

Gửi bàibởi bundooroo » 13-08-2010, 20:40

Từ chuyện các đội hạng Nhất rục rịch chuyên nghiệp hóa: Còn cửa nào cho Navibank Sài Gòn?
Thứ sáu, 13/08/2010, 10:25 (GMT+7)

Hôm qua, đội Navibank Sài Gòn đã di chuyển ra Hà Nội chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Hà Nội T&T. Thế nhưng, ngay trước chuyến đi, tâm lý của thầy trò Mai Đức Chung đã có phen chấn động vì hung tin: 2 đội Quảng Nam Xuân Thành và An Giang hoàn tất việc chuyển thành CLB chuyên nghiệp trước giờ G ở giải hạng Nhất.

Việc một số đội bóng hạng Nhất chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, khiến... hy vọng trụ hạng của Navibank Sài Gòn càng thêm mong manh. Ảnh: Hoàng Hùng

Sét đánh... giờ chót

Ở V-League 2010, Navibank Sài Gòn mới có vỏn vẹn 19 điểm. Có nghĩa, nếu thắng cả 2 trận còn lại, đội bóng đất Sài thành vẫn yên vị ở vị trí thứ 13, bởi họ kém LS Thanh Hóa (đội xếp hạng 12) đến 12 điểm. Hy vọng cuối cùng cho Navibank Sài Gòn là suất vé vớt, nếu V-League chỉ có 1,5 suất rớt hạng, một khi 5 đội hạng Nhất gồm An Giang, Quảng Nam, H.Huế, Tiền Giang và Cần Thơ vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc này, khi chỉ là CLB bán chuyên nghiệp.

Thực tế 3/5 đội thuộc diện “quy hoạch” là H.Huế, Tiền Giang, Cần Thơ đã thừa nhận, họ không kịp hoàn tất thủ tục để chuyển thành CLB chuyên nghiệp (3 yêu cầu tối thiểu của VFF gồm: giấy phép kinh doanh, điều lệ công ty và danh sách ban lãnh đạo CLB) trước ngày 31-8. Trong khi đó, An Giang - đội đang đứng thứ 4 giải hạng Nhất 2010 (36 điểm)- đã đánh tiếng, họ sẽ cố gắng hoàn tất thủ tục trước giờ G. Riêng Quảng Nam Xuân Thành, với túi tiền của ông bầu Nguyễn Đức Thụy, đội bóng đất Quảng thậm chí đã ấn định ngày 20-8 tới sẽ làm lễ chuyển giao và ra mắt CLB bóng đá chuyên nghiệp Quảng Nam Xuân Thành.

Hai đội An Giang, Quảng Nam Xuân Thành lên tiếng cũng là hợp lẽ, bởi lúc này, họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh 1 trong 2 vị trí dẫn đầu giải hạng Nhất 2010. Vì vậy, nếu muốn đủ điều điều kiện xét tuyển lên V-League, họ nghiễm nhiên phải hoàn tất yêu cầu của VFF. Chỉ có điều, thông tin An Giang và Quảng Nam Xuân Thành sẽ đủ thủ tục vào “giờ G” như sét đánh ngang tai, khiến Navibank Sài Gòn rụng rời chân tay, vì 0,1% tia hy vọng trụ hạng (nhờ nhận suất đá play-off) đột nhiên tan thành mây khói.

Đợi chủ tịch HFF giữ lời hứa

Theo Phó BTC giải Dương Nghiệp Khôi, suất lên-xuống hạng của mùa 2010 chỉ được phán quyến sau 17 giờ ngày 31-8 (hạn chót cho các đội bóng đăng ký thủ tục chuyển thành CLB chuyên nghiệp với VFF). Tuy nhiên, trong 3 đội V-League chưa đạt chuẩn, hiển nhiên CS Đồng Tháp, LS Thanh Hóa không bao giờ chấp nhận làm “vật thế thân” cho người khác. Chỉ có Nam Định -1 trong 3 đội chưa chuyên nghiệp - là an phận, vì họ có hoàn tất thủ tục thì cũng đã nhận vé xuống hạng do là đội có thành tích chuyên môn thấp nhất tại V-League 2010.

Thế nên, trường hợp An Giang và Quảng Nam Xuân Thành trở thành CLB chuyên nghiệp, sẽ có 2 trường hợp xảy ra: 1/ Nếu V-League 2010 đã có đủ 14 đội chuyên nghiệp, còn giải hạng Nhất có 8 đội chuyên nghiệp, 2 đội chuyên nghiệp xếp thấp nhất tại V-League 2010 bị đánh rớt hạng, nhường chỗ cho 2 đội chuyên nghiệp tốt nhất của giải hạng Nhất 2010 (không có trận play-off); 2/ Nếu Nam Định chưa chịu chuyển thành chuyên nghiệp, V-League chỉ có 13 đội hoàn tất thủ tục và hạng Nhất có 10 đội chuyên nghiệp, lúc ấy giải hạng Nhất có 2 suất thăng hạng trực tiếp, còn 2 đội V-League rớt hạng là Nam Định (chưa đủ chuẩn chuyên nghiệp) và Navibank Sài Gòn (đội chuyên nghiệp xếp hạng thấp nhất tại V-League 2010). Nói tóm lại, nếu cả 2 trường hợp trên xảy ra vào ngày 31-8, đại diện bóng đá Sài thành đều… đột tử!

Người ta còn nhớ, Chủ tịch HFF Lê Hùng Dũng đã tuyên bố, nếu có thêm đội bóng TPHCM nào rớt hạng ở mùa 2010, ông sẽ từ chức. Vì thế, khi Navibank Sài Gòn đang làm rối loạn thị trường chuyển nhượng sắp mở cửa bởi hy vọng vào suất vé vớt, nay kế hoạch mua sắm của họ có thành, nếu phải chơi tại giải hạng Nhất 2010? Và quan trọng, một khi chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho Navibank Sài Gòn cũng đứt thì không hiểu, vị chủ tịch HFF có giữ lời hứa?

http://www.baomoi.com/Home/BongDa/sggp. ... 702272.epi
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5837
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

TIN VUI CHO SQC BINH DINH

Gửi bàibởi toanthang » 13-08-2010, 20:41

Trước trận đấu then chốt với HNTG trên sân khách các cầu thủ Đất võ bỗng nhận tin vui đó là trong vài ngày tới CLB Quảng Nam Xuân Thành được ra mắt (đây là clb chuyên nghiệp thứ 9) nó cũng giúp cho con đường trở về mái nhà xưa của SQC Bình Định trở nên dễ dàng hơn nếu như họ kết thúc giải với 1 trong 2 vị trí đầu tiên.Nhưng muốn làm được điều đó thì SQC Bình Định phải thắng cả 2 trận còn lại đặc biệt là HNTG 1 đội bóng đang khát điểm để trụ hạng
toanthang
Thành viên
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 08-08-2010, 14:13
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: binh dinh

Re: Quảng Nam Xuân Thành trở thành CLB chuyên nghiệp thứ 9

Gửi bàibởi bundooroo » 13-08-2010, 20:51

Giải hạng nhất Quốc gia - Tôn Hoa Sen 2010: Hấp dẫn ở thế cờ tàn
Thứ tư, 11/08/2010, 09:27 (GMT+7)

Còn 2 lượt đấu nữa giải sẽ kết thúc, nhưng với Tây Ninh và TDC Bình Dương thì chỉ còn 1 trận nữa là xong nhiệm vụ. Tuy nhiên, với 2 đội bóng này, mọi chuyện đã xong từ những vòng trước, nhưng trận đấu duy nhất còn lại của bộ đôi này lại ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành vé lên hạng, khi cùng tiếp Hà Nội ACB. Nhưng nào chỉ riêng Hà Nội ACB, ngay cả hai đội xếp theo sau họ cũng trong trạng thái trống ngực đánh thình thịch ở 2 vòng đấu cuối…

Cuộc chiến giữa đội TPHCM và Đồng Nai vào cuối tuần này sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: Dũng Phương

Gian nan thử sức

Hà Nội ACB đã tự đánh mất quá nhiều cơ hội, và cái giá mà họ đang trả trong lúc này là cửa lên hạng vẫn còn mịt mờ, bởi còn lắm rủi ro ở hai trận còn lại. Dù mang tiếng đá sân nhà vào cuối tuần này, nhưng vởi phong độ dở dở ương ương như vừa qua, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hà Nội ACB khi gặp TDC Bình Dương lẫn Tây Ninh. Đó đúng là bi kịch cho đội bóng từng được xem là ứng viên sáng giá của cuộc đua lên hạng.

HN ACB vẫn chưa hết rủi ro, nhưng dù sao vẫn còn thoáng hơn, nếu so với hoàn cảnh mà SQC Bình Định đang gặp. Hai trận còn lại, đội bóng đất võ cũng đến sân khách, nhưng đều gặp chủ nhà đang chạy trối chết để trụ hạng. Đầu tiên là Tiền Giang vào cuối tuần này, và sau đó là gặp CLB TPHCM. Trên lý thuyết, Bình Định nếu thắng cả 2 trận thì không chỉ chắc chắn ở vị trí nhì bảng, thậm chí còn có thể nghĩ đến ngôi vô địch. Ngược lại, nếu “gãy” cả 2 trận này thì coi như... xong phim.

Trong khi đó, dù thua Bình Định 3 điểm, nhưng với Than Quảng Ninh vẫn còn hy vọng, bởi họ đã hơn đối thủ này trong đối đầu. Ngược lại, An Giang dù thua Bình Định đến 4 điểm, nhưng 2 trận cuối lại khá thuận lợi: gặp H.Huế vốn đã trụ hạng, rồi về Long Xuyên tiếp Than Quảng Ninh. Ít ra, cửa vào tốp 3 vẫn đang trong tầm tay của đội bóng ĐBSCL này.

Cuộc đua trụ hạng: cửa vẫn mở

Chỉ cách nhau 1 điểm, và phía trước còn có những cuộc đối đầu trực tiếp, nên hy vọng vẫn chia đều cho cả 3 đội đang kẹt lại ở cuối bảng. Tiền Giang và CLB TPHCM ngoài việc tiếp SQC Bình Định, họ còn lần lượt đá “chung kết ngược” với Đồng Nai, nên mọi thứ lúc này chỉ là tự thân vận động.

Thuận lợi nhất là CLB TPHCM, họ còn 2 trận sân nhà, và nếu thắng được Đồng Nai ở vòng 25 thì không cần quan tâm đến kết quả của trận cuối, dù sẽ đá với Bình Định. Bởi lúc đó họ đã có khoảng cách 4 điểm trước đối thủ chính Đồng Nai. Ngược lại, Đồng Nai cũng không đến nỗi quá bận tâm, vì nếu có thua CLB TPHCM thì vẫn còn “cửa”, nếu Tiền Giang không thắng SQC Bình Định ở vòng 25 ngay tại Mỹ Tho. Khi ấy, ở trận cuối mùa, Đồng Nai và Tiền Giang sẽ có cuộc “tử chiến” trên sân Đồng Nai.

Còn Tiền Giang thì sao? Trận hòa HN ACB mới đây đã thực sự mở ra hướng đào thoát cho họ, khi ít ra cũng còn đến 2 trận “chung kết”, bởi nếu có sẩy chân trước SQC Bình Định thì vẫn còn hy vọng ở trận cuối cùng gặp Đồng Nai. Khả năng duy nhất để cuộc đua trụ hạng sớm đóng lại trước vòng đấu cuối là CLB TPHCM thắng Đồng Nai, cùng lúc Tiền Giang cũng có 3 điểm trước Bình Định.

Ngoài ra, nhóm cuối vẫn còn kẹt lại Viettel khi chỉ mới 24 điểm, nhưng đó chỉ là lý thuyết, còn trên thực tế, đội bóng này vẫn rộng đường để “binh” khi 2 trận còn lại gặp Quảng Nam (sân khách) và gặp H.Huế (sân nhà).

QUỐC CƯỜNG
http://sggp.org.vn/thethao/vleague/2010/8/233814/
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5837
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!


Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách