NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

Postby dohubidi on Fri Mar 28, 2008 12:29 pm

CÓ GU ĐẠI GIA NHƯ VẬY SAO ?. :
Đường dây mua trinh trẻ em ở Bình Định đã được khám phá thế nào?

(Thứ năm , 20/03/2008, 22:47)
(CATP) Sau khi bắt Trần Thế Vinh (SN 1961, ở số 249 đường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, phó giám đốc Công ty TNHH Thế Vũ) về tội “mua dâm người chưa thành niên”, trong hai ngày 15 và 16-3-2008, Công an TP.Quy Nhơn đã tập trung xét hỏi và tiếp tục xác minh làm rõ hoạt động của đường dây môi giới bán trinh và mua dâm người chưa thành niên do Lê Thị Mỹ Loan (17 tuổi, ở thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định) và Nguyễn Văn Từ (18 tuổi, ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) cầm đầu (bị bắt cùng với Nguyễn Văn Ngọc, SN 1952, kế toán trưởng Bưu điện huyện Tuy Phước vào sáng 8-3). Đến nay, từ lời nhận tội của các bị can, lời khai của các nạn nhân và nhân chứng, các điều tra viên đã xác minh và bóc trần từng mảng về đường dây tội phạm nghiêm trọng này.


Lê Thị Mỹ Loan, Nguyễn Văn Từ
15 NGÀY VẤT VẢ CỦA CÁC TRINH SÁT
Sáng 8-3, khu vực ngã ba Phú Tài (thuộc phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn) mọi sinh hoạt diễn ra bình thường với sự nhộn nhịp, ồn ào vốn có của cuộc sống đô thị. Trong dòng người ngược xuôi đó có những chàng trai quần Jeans, áo pull đi lại với vẻ đăm chiêu, căng thẳng. Họ là những trinh sát hình sự Công an TP.Quy Nhơn, đang nóng lòng chờ đợi tín hiệu từ chỉ huy để thực hiện việc bắt giữ những đối tượng cầm đầu đường dây môi giới bán trinh, bán dâm và mua dâm người chưa thành niên. Một số trinh sát khác bí mật giám sát một đối tượng quan trọng trong đường dây tội phạm này đang ăn nhậu trong một nhà hàng khá nổi tiếng cách ngã ba Phú Tài về hướng bắc khoảng 3 cây số. Đây là giờ phút quyết định sau hơn nửa tháng vừa tích cực điều tra thu thập chứng cứ vừa tác động nghiệp vụ để ngăn chặn đối tượng tiếp tục phạm tội mới, nên cánh lính trẻ không chỉ háo hức mà còn lo lắng. Với các sĩ quan già dặn kinh nghiệm, mắt của họ ánh lên sự kiên quyết nhưng không giấu được nỗi trăn trở, buồn bã bởi những tội lỗi do các đối tượng trong vụ án gây ra. Một tháng trước, phát hiện một đường dây môi giới bán trinh và bán dâm đang lén lút hoạt động tại khu vực Phú Tài, đối tượng chủ yếu lừa phỉnh, dụ dỗ, ép buộc các em gái mới 14 tuổi, lớn nhất cũng chỉ 16 tuổi bán trinh và sau đó bán dâm, lãnh đạo Công an TP. Quy Nhơn kiên quyết chỉ đạo điều tra phá án trong thời gian nhanh nhất để cứu các em và xử lý tội phạm. Vì vậy, có thể nói đây là vụ án nghiêm trọng mà Công an TP. Quy Nhơn điều tra, khám phá trong thời gian ngắn nhất.

Khoảng 9 giờ, một đôi nam nữ chưa đến 20 tuổi dừng xe máy trước nhà trọ Phương Hằng. Đó là Lê Thị Mỹ Loan và Nguyễn Văn Từ, hai kẻ cầm đầu đường dây bán trinh đã được trinh sát biết đến nửa tháng trước đó. Trinh sát gần như nối bước Loan và Từ bước vào nhà trọ, thực hiện ngay thủ tục bắt khẩn cấp hai đối tượng này và nhanh chóng đưa vào hai phòng riêng biệt để xét hỏi tại chỗ, phục vụ cho công tác truy nóng. Loan được trinh sát phân tích, giáo dục theo hướng tạo cơ hội cho thị lập công chuộc tội nên đã miễn cưỡng thực hiện theo yêu cầu của các anh, gọi di động cho Nguyễn Văn Ngọc. Đang ăn nhậu, nghe Loan gọi điện bảo “đã có hàng, anh đến ngay địa điểm cũ”, Ngọc hí hửng đứng dậy và lẳng lặng rời bàn nhậu, phóng xe đi ngay. Kẻ ăn chơi trác táng này vừa đặt chân vào nhà trọ Phương Hằng thì bị trinh sát bắt giữ ngay. Lê Thị Mỹ Loan, Nguyễn Văn Từ và Nguyễn Văn Ngọc được đưa về nhà tạm giữ của Công an TP. Quy Nhơn. Ngay buổi chiều 8-3, công tác đấu tranh và xác minh kiểm định tính chân thực từng lời khai của đối tượng - giai đoạn quyết liệt của vụ án - được các điều tra viên khẩn trương tiến hành.


Nguyễn Văn Ngọc và Trần Thế Vinh
CHÂN DUNG NHỮNG KẺ PHẠM TỘI
Đối tượng đầu tiên được đề cập trong vụ án này là Lê Thị Mỹ Loan, kẻ cầm đầu đường dây tội phạm. Loan mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại, học đến lớp 7 thì nghỉ ở nhà rong chơi lêu lổng. Ở trường Phổ thông trung học cơ sở Phước Mỹ, cũng như tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Loan nổi tiếng hung dữ, ngỗ ngược với cái tên “Loan rỗ”. Nhiều người, trong đó đa phần là học sinh trường THCS Phước Mỹ, thanh thiếu niên thôn Thanh Long đã bị Loan gây chuyện và đánh. Do quá hung hăng nên bà con láng giềng ngại va chạm và dần dần xa lánh Loan, trong khi đó gia đình không quản lý, giáo dục được nên càng ngày Loan càng côn đồ, ngỗ ngược hơn. Khi được nhận vào làm công nhân tại một công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu thuộc khu công nghiệp Phú Tài, Loan lại chây lười, bạn bè nhắc nhở thì gây chuyện để đánh họ. Tháng 7-2007, đang làm công nhân gỗ, Loan quen biết với một cô gái tên Liên cùng tuổi với Loan (hiện Công an TP. Quy Nhơn đang truy tìm), được Liên cho biết muốn có tiền nhiều và nhanh chỉ có bán trinh. Loan đồng ý và ngay hôm sau đã theo Liên đến một KS tại Phú Tài. Người mua trinh là Trần Thế Vinh - phó giám đốc Công ty TNHH Thế Vũ (bị can trong vụ án này, bị bắt ngày 14-3 hiện đang bị tạm giam). Sau khi biến một cô gái 16 tuổi thành đàn bà và trả 5 triệu đồng, Vinh bảo với Loan từ nay về sau nếu tìm được người bán trinh cứ gọi điện cho Vinh, bất cứ lúc nào và ghi cho Loan số điện thoại di động của mình.

Sau lần bán trinh đó, Loan tự mình tìm đường đi sâu vào nghề mại dâm và nung nấu trong đầu cách dụ dỗ, ép buộc các em gái mới lớn bán trinh để kiếm lợi. Và trong lúc hành nghề mại dâm, Loan đã gặp Nguyễn Văn Từ.

Nguyễn Văn Từ (quê ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) vốn là một thanh niên hư hỏng, chỉ biết chơi bời lêu lổng và khoảng tháng 8-2007 lang thang trôi dạt đến Quy Nhơn. Tại đây Từ gặp Loan, hai người sống với nhau như vợ chồng. Từ ngày có Từ giúp sức, đường dây môi giới bán trinh và bán dâm do Loan cầm đầu hoạt động tích cực hơn. Sở dĩ Loan chọn xã Phước Mỹ để dụ dỗ, ép buộc các em gái bán trinh vì nơi đây Loan rành đường đi lối lại, biết được tính nết bà con và biết các em sợ Loan, dễ dàng dẫn ra khỏi thôn để buộc làm theo ý mình.

Khi chọn được em nào, Lê Thị Mỹ Loan gọi đi uống nước, sau đó bảo lên xe máy chở đi. Trên đường đi, Loan nói rõ đi bán trinh, nếu em nào phản ứng Loan dọa dùng dao lam rạch mặt nên chưa ai dám cãi lại. Những lần sau đó, Loan dọa sẽ nói cho mọi người biết việc bán trinh nên các em đã sợ lại càng sợ hơn. Cứ thế, nhiều em trở thành nạn nhân của bọn chúng và sau đó tiếp tục làm gái bán dâm.

Cho đến lúc này, Cơ quan CSĐT Công an TP. Quy Nhơn đã có đủ căn cứ chứng minh: từ tháng 8-2007 đến ngày bị bắt, Lê Thị Mỹ Loan đã dụ dỗ 9 em ở lứa tuổi 14 đến 16 đi bán trinh. Số tiền bán trinh nhiều nhất 5 triệu đồng, thấp nhất 1.000.000đ, nhưng Loan chỉ đưa cho các em, người nhiều nhất chỉ 100.000đ. Trong nhiều lần Loan tổ chức cho các em bán dâm, số tiền khách trả trực tiếp đều bị Loan trấn lột ngay khi các em chưa kịp bước ra khỏi phòng, chỉ để lại vài ba chục ngàn đồng đủ đi xe thồ về lại xã Phước Mỹ. Tất cả 9 em gái sau khi trở thành nạn nhân của Loan đều bỏ học vì đau đớn, tủi nhục và bị Loan luôn o ép, thúc giục đi bán dâm. Hiện nhiều em đang mắc các bệnh phụ khoa.

Trong số 9 nạn nhân của Loan và Từ, Trần Thế Vinh “mua” 5 em, Nguyễn Văn Ngọc “mua” 4 em. Hai kẻ trác táng, sa đọa này mỗi người có mỗi kiểu ăn chơi khác nhau. Nếu Nguyễn Văn Ngọc chỉ hẹn Loan đưa “hàng” đến nhà trọ (hầu hết ở khu vực Phú Tài) và khi nhận điện thoại của Loan, thường làm vài cốc rượu để “lấy sức” rồi hí hửng đến ngay, thì Trần Thế Vinh ngược lại. Vinh thường chọn những khách sạn sang trọng, thậm chí có lần bảo Loan đưa “hàng” đến công ty ở xã Phước An, huyện Tuy Phước để y thực hiện hành vi chiếm đoạt trinh tiết của nạn nhân. Trụy lạc và sa đọa hơn, có lần biết Loan dụ dỗ, ép buộc được một lúc hai em, Vinh không cho Loan gọi người khác, bảo đưa đến cho mình và sau đó tự Vinh lái ôtô đưa cả hai nạn nhân vào khu du lịch Bãi Dài thuê phòng để một mình hưởng lạc.

Sau khi Lê Thị Mỹ Loan, Nguyễn Văn Từ và Nguyễn Văn Ngọc bị bắt, Vinh biết rồi sẽ đến lượt mình vào trại giam nên đã tìm mọi cách hòng chạy tội. Kẻ sa đọa này đã đưa vợ đến nhà một số cán bộ lãnh đạo khóc lóc, xin xỏ. Nhưng với hành vi phạm tội nghiêm trọng như vậy, không ai có thể bao che cho y được nên cuối cùng Trần Thế Vinh đã phải chung số phận cùng đồng bọn.

Đường dây môi giới bán trinh và bán dâm do Lê Thị Mỹ Loan cầm đầu, cơ quan CSĐT Công an TP. Quy Nhơn chỉ mới bóc trần một mảng, trong khi đó một đường dây khác do Liên (kẻ môi giới cho Loan bán trinh) cầm đầu vẫn chưa được làm rõ, do đó nạn nhân và thủ phạm chắc chắn chưa dừng lại ở con số trên. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định kiên quyết chỉ đạo Công an TP. Quy Nhơn và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp điều tra, truy tận gốc, xử lý triệt để những kẻ phạm tội. Dư luận cũng mong pháp luật nghiêm minh để giữ gìn đạo đức, thuần phong góp phần giáo dục thế hệ trẻ thành những công dân tốt.



Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng ban Tuyên giáo Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định:

Bà Nguyễn Thị Hiền
“Chúng tôi bàng hoàng và vô cùng phẫn nộ trước những thông tin về vụ án môi giới mại dâm mà Công an TP. Quy Nhơn đang điều tra. Hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến đạo lý, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, chà đạp nhân phẩm của người phụ nữ. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định đề nghị các cơ quan pháp luật nhanh chóng làm rõ, xử lý thật nghiêm khắc để răn đe giáo dục chung.

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội thuộc địa bàn có nạn nhân trong đường dây tội phạm trên kịp thời thăm hỏi, động viên, chăm sóc, giúp đỡ các em nhanh chóng hồi phục sức khỏe, ổn định tinh thần để sớm trở lại trường học; đồng thời chỉ đạo Hội phụ nữ 11 huyện, thành phố chủ động phối hợp với gia đình, nhà trường, các đoàn thể tuyên truyền giáo dục, quản lý con em trong gia đình tốt hơn, phòng ngừa không để xảy ra những trường hợp tương tự”.



MAI LINH GIANG
dohubidi
Thành viên
 
Posts: 11
Joined: Tue Feb 26, 2008 1:04 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

Postby dohubidi on Fri Mar 28, 2008 12:48 pm

ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI ? :
Triệt phá đường dây mua bán dâm trẻ vị thành niên
00:36:08, 13/03/2008


Lê Thị Mỹ Loan - Ảnh: Kim Dũng
Hôm qua 12.3, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam ba người, gồm Nguyễn Văn Ngọc, Lê Thị Mỹ Loan và Nguyễn Văn Từ để điều tra làm rõ các hoạt động mua bán dâm liên quan đến trẻ vị thành niên.


Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ sáng hôm 8.3.2008, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Quy Nhơn đã bắt quả tang một vụ mua bán dâm trẻ vị thành niên tại nhà nghỉ Phương Hằng (nằm ở địa bàn phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn). Đối tượng mua dâm là Nguyễn Văn Ngọc, Kế toán trưởng Bưu điện huyện Tuy Phước (Bình Định). Từ những thông tin thu thập được, các trinh sát tiếp tục điều tra và nhanh chóng phát hiện ra một đường dây môi giới mại dâm trẻ vị thành niên hình thành từ năm 2007.


Nguyễn Văn Từ - Ảnh: Kim Dũng


Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, Lê Thị Mỹ Loan (17 tuổi, ở thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, huyện Tuy Phước) và Nguyễn Văn Từ (18 tuổi, quê Ninh Thuận) là hai đối tượng cầm đầu đường dây môi giới này. Thời gian gần đây, tuy chưa kết hôn nhưng Loan và Từ sống với nhau như vợ chồng. Lê Thị Mỹ Loan trước khi trở thành "má mì" từng là gái gọi. Đường dây của Loan lôi kéo gần 10 trẻ vị thành niên (đều ở huyện Tuy Phước), trong đó có nhiều trẻ đang là học sinh lớp 8, lớp 9. Mỗi khi khách có nhu cầu, Loan gọi điện triệu tập các em gái đến chờ sẵn ở nhà nghỉ, với giá từ 300.000 - 500.000 đồng/lần. Khoản tiền này luôn được chia phần trăm cho Loan, gọi là công sức "điều phối".

Trong vụ mua bán dâm tại nhà nghỉ Phương Hằng, ngoài Nguyễn Văn Ngọc, theo lời tường trình của các đối tượng còn có sự tham gia mua dâm của 2 "đại gia" trong ngành sản xuất đồ gỗ ở Bình Định. Tuy nhiên, hai khách làng chơi này đã kịp thoát khỏi hiện trường khi công an đến kiểm tra.

Đình Phú
dohubidi
Thành viên
 
Posts: 11
Joined: Tue Feb 26, 2008 1:04 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

Postby dohubidi on Fri Mar 28, 2008 12:57 pm

SUY ĐỒI ĐẠO ĐỨC ? :
Triệt phá đường dây mua dâm trẻ vị thành niên tại Quy Nhơn: Hàng loạt học sinh bị ép buộc
01:04:00, 14/03/2008Đình Phú


Nạn nhân T.M.T đang bị tổn hại sức khỏe và tinh thần nghiêm trọng - Ảnh: Đình Phú
Chiều qua 13.3, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã triệu tập một "đại gia" trong ngành sản xuất đồ gỗ đến trụ sở làm việc. Danh tánh "đại gia" này được giữ kín để phục vụ công tác mở rộng điều tra, vì đường dây mua dâm trẻ vị thành niên có dấu hiệu liên quan đến rất nhiều đối tượng khác.


Suốt mấy ngày qua người dân Phước Mỹ rúng động khi hay tin có nhiều con em ở địa phương bị lôi kéo vào đường dây mại dâm. Trước đây, Phước Mỹ thuộc địa bàn huyện Tuy Phước. Tuy mới sáp nhập trở thành đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc TP Quy Nhơn nhưng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Địa hình đồi núi bao bọc, từ trung tâm xã chỉ có một trục đường duy nhất nối dài ra phía quốc lộ 1A.

Như Thanh Niên số ra ngày 13.3 đã đưa tin, Lê Thị Mỹ Loan (17 tuổi), trước khi trở thành "má mì" từng là gái gọi nên "tích lũy" được nhiều số điện thoại của khách làng chơi. Từ tháng 1.2007, Loan bắt đầu lôi kéo, ép buộc nhiều em học sinh ở Phước Mỹ tham gia đường dây của mình để bán trinh cho các "đại gia". Nếu em nào từ chối hoặc tiết lộ thông tin, thì Loan và đồng bọn dọa dùng dao rạch mặt, cắt cổ. Số tiền các "đại gia" chi trả (có khi lên đến 5 triệu đồng/lần, tùy vào nhan sắc của các nạn nhân) đều bị Loan trấn lột, chỉ cho mỗi nạn nhân vài chục ngàn. Cho đến ngày 13.3, cơ quan công an đã xác định được danh tánh 9 nạn nhân (đều sinh sau năm 1990, hầu hết nay đã bỏ học) của đường dây môi giới mại dâm này. Điều đáng nói là các "đại gia" sau khi "thử" xong đều để lại số điện thoại và thường xuyên liên lạc với Loan khi có nhu cầu. Gia đình các nạn nhân (đều là nông dân, kinh tế khó khăn) không hay biết gì cho đến ngày vụ việc bị phát hiện. Tiếp xúc với phóng viên vào sáng 13.3, lãnh đạo xã Phước Mỹ cho biết "rất bất ngờ và đau xót".

Nạn nhân T.M.T vẫn còn hoảng loạn khi tiếp xúc với người lạ. T.M.T mới 14 tuổi, thân hình nhỏ nhắn và là một nữ sinh lớp 8 ngoan hiền. Theo lời kể của T.M.T, chiều 7.3, trong giờ ra chơi, Loan và 2 thanh niên đến kêu ra cổng trường nói là đi bán trinh, với lời đe dọa "nếu không đi thì sẽ bị cắt mạch máu". T.M.T đang lo sợ thì bị kéo lên xe máy chở xuống ngã ba Phú Tài. Loan gọi điện cho một người tên Ngọc (Nguyễn Văn Ngọc, 56 tuổi, Kế toán trưởng Bưu điện huyện Tuy Phước), không lâu sau đối tượng có mặt và đưa em T.M.T vào nhà nghỉ Hồng Phước. "Hành sự" xong, ông Ngọc đưa cho T.M.T 200.000 đồng. Ra khỏi nhà nghỉ, Loan lấy hết tiền và chỉ đưa cho nạn nhân 35.500 đồng bảo là tiền đi xe thồ. Ông Ngọc hẹn sáng 8.3 sẽ "làm lại chuyện cũ" ở nhà nghỉ Phương Hằng (phường Trần Quang Diệu, chứ không phải phường Bùi Thị Xuân như tin đã đưa). T.M.T về nhà thì cửa mình vẫn còn chảy máu, vật vã trong đau đớn. Người nhà thăm dò biết được sự tình lập tức cấp báo cho cán bộ xã Phước Mỹ và Công an TP Quy Nhơn.

Ngày 13.3, Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố, bắt giam Lê Thị Mỹ Loan, Nguyễn Văn Từ (18 tuổi, quê Ninh Thuận) về tội môi giới mại dâm; Nguyễn Văn Ngọc về tội mua dâm trẻ vị thành niên. Công an TP Quy Nhơn vẫn đang tiếp nhận tin trình báo của các nạn nhân trong đường dây mua dâm nói trên.

Đình Phú
dohubidi
Thành viên
 
Posts: 11
Joined: Tue Feb 26, 2008 1:04 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

Postby dohubidi on Fri Mar 28, 2008 1:06 pm

ĐẠI GIA SAO LẠI SUY ĐỒI ? :
Liên quan đến đường dây mua dâm trẻ vị thành niên tại Quy Nhơn: Một "đại gia" đã bị bắt
22:51:00, 14/03/2008


Bị can Trần Thế Vinh (giữa) bị dẫn giải vào trại tạm giam
* Điện thoại của "má mì" Loan còn lưu rất nhiều số điện thoại của các "đại gia" tên tuổi

Khoảng 16 giờ chiều qua 14.3, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Thế Vinh (sinh năm 1961, phó giám đốc một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ cao cấp) về tội mua dâm trẻ vị thành niên.


Suốt cả buổi sáng và gần trọn buổi chiều 14.3, Trần Thế Vinh bị triệu tập đến trụ sở Công an TP Quy Nhơn. Phòng xét hỏi Trần Thế Vinh cửa đóng then cài. Khoảng 16 giờ, Trần Thế Vinh lên xe về nhà riêng. Tại đây, cơ quan công an nhanh chóng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tuy nhiên người dân đến xem khá đông. Cảnh sát hình sự được bố trí canh phòng cẩn mật nên hầu như không có người lạ nào (kể cả phóng viên báo, đài) tiếp cận được bên trong ngôi nhà ông Vinh. Như Thanh Niên đã phản ánh, bị can này đã tham gia đường dây mua bán dâm do Lê Thị Mỹ Loan (17 tuổi) cầm đầu. Theo lời tường trình của nạn nhân, bị can Vinh "bo" 5 triệu đồng/lần mua dâm.

Những ngày qua, dư luận không chỉ ở Bình Định xôn xao khi đường dây của "má mì" Loan bị Công an TP Quy Nhơn triệt phá bất ngờ vào ngay đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Cả đối tượng cầm đầu và các nạn nhân đều có tuổi đời rất trẻ, nhiều cô đang là nữ sinh cấp 2. Địa phương các nạn nhân đang cư trú được xem như một vùng quê khá hẻo lánh. Bố mẹ nạn nhân đều là nông dân, có người thường xuyên đi làm thuê kiếm sống xa nhà. Trong số 9 nạn nhân đã xác định được danh tính, có một trường hợp quê ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) vừa đến Phước Mỹ thăm bà con cũng bị Loan và đồng bọn lôi kéo, ép buộc bán trinh cho các "đại gia".

Quy mô công ty do Trần Thế Vinh làm phó giám đốc rất hoành tráng, lúc cao điểm có đến hàng ngàn công nhân trực tiếp làm việc; chuyên sản xuất bàn, ghế gỗ cao cấp để xuất khẩu. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều 14.3, các hoạt động sản xuất của công ty vẫn diễn ra bình thường; một số công nhân cho biết họ vẫn chưa rõ tin Phó giám đốc công ty đã bị bắt vì tội mua dâm trẻ vị thành niên, mặc dù có nghe dư luận xôn xao...

Hoạt động của đường dây này được xác định là từ tháng 1.2007. Lúc đầu, số nạn nhân mà Loan dụ dỗ không nhiều, tập trung vào một vài đối tượng nữ sinh ham chơi. Sau khi thực hiện trót lọt "phi vụ" đầu tiên và kiếm được nhiều tiền, Loan đã tìm đủ mọi cách đe dọa, ép buộc nhiều nữ sinh ngoan hiền khác để nới rộng phạm vi hoạt động. Do có nhiều nạn nhân bị ép bán trinh nên ngoài 2 "đại gia" đã bị bắt (Trần Thế Vinh và Nguyễn Văn Ngọc), cơ quan công an đang khẩn trương xác minh các nghi can...

Một tình tiết đáng chú ý, Nguyễn Văn Ngọc (56 tuổi) sau khi "thử" với nữ sinh T.M.T (14 tuổi) vào chiều 7.3, được sự "tiếp sức" của Loan, bị can này đã ép hẹn "làm lại chuyện cũ" với T.M.T vào sáng 8.3 tại nhà nghỉ Phương Hằng. Trong thời gian chờ nạn nhân được đưa đến điểm hẹn, Nguyễn Văn Ngọc ngồi nhậu tại một khách sạn (gần Ga Diêu Trì) với nhiều "đại gia" khác. Sau khi được "má mì" Loan cung cấp số điện thoại của Ngọc và qua xác minh trùng khớp với số thuê bao của Ngọc mà bưu điện cung cấp, cơ quan công an đã điện thoại cho ông Ngọc, gọi ra bên ngoài triển khai lệnh bắt.


Đông đảo người dân chứng kiến việc bắt Trần Thế Vinh tại nhà riêng - Ảnh: Đ.P

Nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết trong máy điện thoại của "má mì" Loan thời điểm bị bắt, có lưu rất nhiều số điện thoại của khách làng chơi; trong đó có khá nhiều "đại gia" tên tuổi trong giới kinh doanh đồ gỗ ở Bình Định và các tỉnh lân cận. Cơ quan công an cũng đang mở rộng điều tra một nữ "đồng nghiệp" của Loan, nguyên là người "đưa đường chỉ lối" để Loan bước vào con đường bán dâm và tổ chức mại dâm chuyên nghiệp. "Đồng nghiệp" này cũng là người trực tiếp môi giới và cung cấp cho Loan rất nhiều số điện thoại của khách mua dâm.

Tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên những cán bộ công an trực tiếp thụ lý hầu như rất e ngại trong việc tiết lộ thông tin. Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo quyết liệt sớm làm sáng tỏ, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.

Ở một hướng khác, các nạn nhân được cơ quan chức năng đưa đi giám định sức khỏe. Nhiều trường hợp bị tổn hại sức khỏe, tinh thần bị khủng hoảng trong sự lo lắng. Chính quyền địa phương nhiều lần đến nhà thăm hỏi, động viên các nạn nhân, cũng như thân nhân của họ và đã có những sự trợ giúp cần thiết. Dường như chẳng ai muốn để xảy ra sự việc quá đau lòng này. Bố mẹ của các nạn nhân khi tiếp xúc với phóng viên đã uất nghẹn không nói nên lời...

Tổ PV Bình Định (thực hiện)
dohubidi
Thành viên
 
Posts: 11
Joined: Tue Feb 26, 2008 1:04 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

Postby dohubidi on Fri Mar 28, 2008 1:19 pm

ĐAU THƯƠNG CHO TUỔI THƠ, VẾT DƠ NÀY PHẢI GIẶT SẠCH ? :
Quy Nhơn (Bình Định): Lộ diện thêm một đường dây mại dâm trẻ em
23:44:20, 15/03/2008Tổ PV Bình Định


Đại tá Chế Trường: Công an tỉnh Bình Định sẽ làm đến nơi đến chốn ! - Ảnh: Kim Dũng
* Giám đốc Công an tỉnh Bình Định: "Cần đánh mạnh vào đối tượng mua dâm trẻ vị thành niên"

Sau khi Thanh Niên đăng bài về đường dây mua bán dâm trẻ vị thành niên mà Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa triệt phá, hôm qua 15.3, đường dây nóng Báo Thanh Niên tiếp nhận thêm nhiều thông tin tố giác...


Những người gọi điện thoại đến Báo Thanh Niên trình bày vụ việc với giọng hốt hoảng và đầy lo lắng. Có người khóc nấc trên điện thoại. Họ xưng là phụ huynh học sinh ở các phường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) và huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết con gái của mình cũng bị lôi kéo, cưỡng ép tham gia vào đường dây mua bán dâm; sau đó đã bất ngờ tự ý nghỉ học và bỏ nhà ra đi từ dịp Tết Nguyên đán 2008 đến nay. Điều đáng lo ngại là con em của các bậc phụ huynh này cũng có tuổi đời rất trẻ, từ 14 - 16 tuổi, bị ép buộc tham gia một đường dây mại dâm do một nhóm đối tượng khác khoảng 4 - 5 tên "đầu gấu" cầm đầu, hoạt động rất táo bạo và không liên quan đến đường dây của "má mì" Lê Thị Mỹ Loan (17 tuổi) vừa bị công an triệt phá.

Một phụ huynh bức xúc cho biết khi hay tin con mình bị ép bán dâm tại khu nhà nghỉ ở ngã ba Phú Tài (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) thì lập tức truy tìm để đưa về nhà nhưng lại bị một nhóm "đầu gấu" tìm mọi cách cản trở. Những tên này còn đe dọa sẽ gây ra án mạng, đốt nhà "nếu không biết nghe lời". Ở xung quanh Khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ từ lâu hình thành rất nhiều khu nhà trọ, nhà nghỉ bình dân. Nơi đây thường là điểm "dừng chân" của các đối tượng mua bán dâm. Có trường hợp bị phát hiện thì đối tượng lẻn trốn lên núi. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng chưa kiểm soát nổi hoạt động của các khu nhà trọ này.

Ngày 15.3, trao đổi về vụ triệt phá đường dây mua bán dâm trẻ vị thành niên do "má mì" Loan cầm đầu, đại tá Chế Trường - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, rất hoan nghênh Báo Thanh Niên đã kịp thời vào cuộc và sát cánh phối hợp cùng cơ quan công an. Theo đại tá Trường, đây là một loại hình tội phạm làm băng hoại đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến tương lai của hàng loạt nữ sinh (vì nay chuyện học hành của phần lớn các nạn nhân đều bị dở dang), gây ra bi kịch gia đình, xáo trộn cuộc sống yên bình ở vùng quê... Việc báo chí lên tiếng nhằm góp phần cảnh báo, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra là điều thật sự cần thiết. Quan điểm của Công an tỉnh Bình Định là sẽ làm đến nơi đến chốn, không bao che cho bất cứ "đại gia", hay công chức (nếu có) nào dính líu đến hoạt động này. Đại tá Chế Trường thẳng thắn: "Các đối tượng phạm tội vừa bị khởi tố bắt giam là những "đại gia", phung phí tiền bạc để thỏa mãn dục vọng nên không loại trừ khả năng sẽ dùng tiền bạc để chạy tội, che giấu hành vi của mình. Chúng tôi đã quán triệt sâu sắc vấn đề này đối với những cán bộ công an trực tiếp thụ lý vụ án, đó là cần phải đánh mạnh vào đối tượng mua dâm". Đại tá Chế Trường cho biết thêm, sẽ sẵn sàng cập nhật thông tin về các diễn biến liên quan đến vụ án này cho Thanh Niên.

Các bậc phụ huynh học sinh cung cấp thông tin về các đường dây mua bán dâm đang rất cần một sự đảm bảo tuyệt đối về danh tính nhằm tránh những tình huống bất trắc. Khi Báo Thanh Niên đề cập đến vấn đề này, đại tá Chế Trường trấn an: "Giám đốc Công an tỉnh sẽ bố trí thời gian để trực tiếp gặp riêng các bậc phụ huynh đến trình báo thông tin. Trên cơ sở này, cơ quan công an sẽ khẩn trương mở rộng phạm vi điều tra". Nguồn tin của Thanh Niên cho biết hôm qua, tuy là ngày nghỉ (thứ bảy), nhưng các trinh sát Công an TP Quy Nhơn vẫn tỏa đi nhiều hướng thu thập chứng cứ và xác minh một số nghi can...

Đến nay, Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố, bắt giam các đối tượng: Nguyễn Văn Ngọc, Trần Thế Vinh về tội mua dâm trẻ vị thành niên; "má mì" Lê Thị Mỹ Loan và đồng phạm Nguyễn Văn Từ về tội môi giới mại dâm.

Tổ PV Bình Định
dohubidi
Thành viên
 
Posts: 11
Joined: Tue Feb 26, 2008 1:04 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

Postby dohubidi on Fri Mar 28, 2008 1:42 pm

GU ƠI !.CÁC ĐẠI GIA SUY ĐỒI, ĐÁNG TỘI ? :

BÁO THANH NIÊN
Vụ án mại dâm trẻ vị thành niên tại Quy Nhơn: Bắt Giám đốc Công ty TNHH An Trường 00:30:57, 28/03/2008


Công an TP Quy Nhơn đọc lệnh bắt Lê Văn Yên trưa 26.3 - Ảnh: Kim Dũng
Trưa 26.3, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Lê Văn Yên (sinh năm 1952, ở khu vực 4, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn; Giám đốc Công ty TNHH An Trường hoạt động trong ngành vận tải) về tội mua dâm trẻ vị thành niên. Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, từ năm 2007, Lê Văn Yên đã có hành vi mua dâm trẻ vị thành niên và đặt quan hệ với các "má mì".

Từ những thông tin thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng đường dây mại dâm do Lê Thị Mỹ Loan (17 tuổi) cầm đầu, cơ quan công an đã nhiều lần triệu tập Lê Văn Yên lên trụ sở làm việc.

Cũng trong ngày 26.3, Công an TP Quy Nhơn đã đồng loạt tống đạt quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với: Nguyễn Thị Bích Thương (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Hồng Oanh (sinh năm 1989) và Nguyễn Thị Ngọc Bình (sinh năm 1991, cả ba đều ở TP Quy Nhơn) về tội môi giới mại dâm. Trong số 3 bị can này có 1 là học sinh, 1 đang mang thai. Trước khi trở thành "má mì", cả ba bị can nói trên từng bán trinh cho các "đại gia"; khi đã kết nối được với các khách làng chơi tên tuổi, thì tiến tới lôi kéo thêm nhiều nạn nhân khác để tự hình thành đường dây môi giới riêng. Do có thêm 3 "má mì" vừa bị khởi tố, nên số nạn nhân vị thành niên rất có thể sẽ không dừng lại ở con số 9 nạn nhân (đã xác định được danh tánh trong đường dây môi giới của Lê Thị Mỹ Loan).

Ngày 27.3, thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn cho biết vẫn chưa có kết luận cuối cùng về các đường dây môi giới mại dâm trẻ vị thành niên vừa bị triệt phá. Công an TP Quy Nhơn đang tiếp tục mở rộng điều tra trên cơ sở lời khai của các bị can.

Tổ PV Bình Định


BÁO TUỔI TRẺ

Thứ Năm, 27/03/2008, 09:02 (GMT+7)

Vụ mua dâm trẻ vị thành niên ở Bình Định:

Bắt thêm một giám đốc doanh nghiệp

TT (Bình Định) - Ngày 26-3, Công an TP Qui Nhơn, Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can của Viện KSND TP Qui Nhơn và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Yên (56 tuổi, ở khu vực 4, P.Bùi Thị Xuân, TP Qui Nhơn) về tội "mua dâm người chưa thành niên".

Lê Văn Yên là giám đốc Công ty TNHH An Trường, đây là "đại gia" thứ ba bị bắt từ vụ án mua dâm trẻ vị thành niên ở Bình Định.

Cũng trong ngày hôm qua, Công an TP Qui Nhơn đã tống đạt quyết định khởi tố ba bị can khác về tội "môi giới mại dâm" nhưng cho tại ngoại gồm: Nguyễn Thị Hồng Oanh (19 tuổi), Lê Thị Bích Thương (19 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Bình (17 tuổi). Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

B.TRUNG - X.NGUYÊN
dohubidi
Thành viên
 
Posts: 11
Joined: Tue Feb 26, 2008 1:04 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

Postby Ngocrose on Fri Mar 28, 2008 11:35 pm

Chúng là những kẻ làm băng hoại đạo đức, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Chúng nghĩ gì khi hại đứa bé bằng tuổi con mình.
Cần phải trừng phạt thích đáng cho những kẻ nhiều tiền nhưng không có lương tâm này. Phải nhanh chóng tìm ra những kẻ còn ẩn nấp và loại trừ chúng ra khỏi xã hội ngay!!!!
Ngocrose
Thành viên
 
Posts: 10
Joined: Tue Feb 12, 2008 1:26 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

Postby vuquang042009 on Tue Apr 01, 2008 5:29 pm

Bức xúc jì bác,ở đâu chẳng có màh đâu riêng jì BĐ là fải ko có đâu.Tại chưa lòi chứ đến lúc lòi rồi chổ nào cũng như chỗ nào àh :mrgreen:
Image
Đang có 1 số đtdđ giá hấp dẫn cho ace ở góc Cafe 360 độ
vuquang042009
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 250
Joined: Tue Oct 05, 2004 10:37 am
Location: Huynh Kim
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

Postby pq2008 on Wed Apr 02, 2008 7:57 am

Đọc xong bài bức xúc thiệt!Con người ta đang ăn,đang học,lơ ngơ chẳng biết khỉ khô gì.Ép buộc,de doạ,dẫn đi "giao hàng" cho những kẻ lắm tiền mà hay làm...bậy :mrgreen:,xong-hậu quả người ta..."ôm" hết(chứ ai "ôm"??),cuối cùng được vài chục ngàn lủi thủi đón xe thồ đi về nhà là sao :?::?::?:
"Đại gia mà có gu như vậy sao?" Khổ quá!Văn hoá và nhân phẩm con người nó không phụ thuộc vào cái "danh" các pác ạ.
Nói chung phải cầm tù nặng và phục hồi nhân phẩm cho những người này càng cụ thể càng tốt.Xét xử công khai trước dân để răn đe,cảnh cáo.
pq2008
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 89
Joined: Fri Jan 18, 2008 7:05 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

Postby dinhtandl on Fri Apr 04, 2008 12:25 pm

Bức xúc cũng được mà không cũng được vì: "Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên"
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 511
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (1)
Top

Re: NGƯỜI BÌNH ĐỊNH, SAO LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NÀY ?!!!:

Postby Ngocrose on Sun May 11, 2008 6:35 am

Nghe nói mấy đứa nhỏ này đa số là thành phần đua đòi ăn chơi, nên mới dex bị lữa chứ !! ;))
Ngocrose
Thành viên
 
Posts: 10
Joined: Tue Feb 12, 2008 1:26 pm
Blog: View Blog (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Người Bình Định bốn phương

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests