“Ẩn sĩ nghèo cô đơn, trốn đời luyện… thủ khoa”

“Ẩn sĩ nghèo cô đơn, trốn đời luyện… thủ khoa”

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 15-08-2008, 08:45

Chân dung chàng thủ khoa bên vườn điều HTX Nhơn Tân.
(Dân trí) - Tin cậu học trò Lê Minh Thắng ở xóm Hòn Tượng B, thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, đạt thủ khoa trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM khiến người thân, bà con từ làng trên, xóm dưới đều ngỡ ngàng và rất khâm phục.
Nói về gia cảnh nhà Thắng, những người dân ở đây ai cũng biết. Nhà Thắng quá nghèo, vì cuộc sống cực quá mà ba mẹ Thắng ly hôn. Người cha buồn vì hạnh phúc đổ vỡ đành bỏ quê ra đi, và làm phụ hồ tận Gia Lai. Thắng và đứa em gái phải về tá túc với ông bà nội đã rất già, ai cũng đã gần 80 tuổi. Ông bà già yếu là vậy giờ còn phải cưu mang 2 đứa cháu với chút tài sản là… 3 sào ruộng nên mọi người bữa đói bữa no.
Trước hoàn cảnh gia đình khó khăn của Thắng, trường Tiểu học Nhơn Tân mời ông nội của Thắng về làm bảo vệ cho nhà trường với mức lương 140.000đ/tháng. Chừng ấy thu nhập cho cả gia đình 4 miệng ăn, lại còn chi phí học hành cho 2 cháu nên cảnh sống của họ vẫn vô cùng thiếu thốn. Kỳ lạ trong một hoàn cảnh như vậy nhưng Thắng luôn đạt học sinh giỏi, làng xóm ai cũng phục và thương em.
Bà Trần Thị Ngư (bà nội Thắng) rơi nước mắt khi chia sẻ: “Cái khổ của gia đình tôi kể không hết đâu. 3 sào ruộng ở đất núi này có làm mà không có ăn. Cũng vì túng bấn mà sinh chuyện ba mẹ nó bỏ nhau nay cũng đã 6 năm rồi. Ba nó đi làm thuê xứ người có khi cả năm mới về một lần, có lúc trong nhà không có tiền mua mắm, đi học về không có gì ăn, cháu nó tự đi chặt thân chuối, xắt mỏng làm thức ăn để ăn cơm. Khổ vậy mà nó học rất chăm”.
Bà Ngư cho biết thêm: “Ở vùng sâu vùng xa này thường xuyên bị cúp điện nên tù mù lắm, có lúc không có ánh sáng để học nên cháu lại mua đèn sáp về học. Thấy nó học ngấu nghiến mà thương”. Bà nói như mếu: “Biết tin cháu nó đỗ ĐH, gia đình đang lo chưa biết lấy tiền đâu ra để lo cho cháu đi học. Cháu đỗ thủ khoa là mừng vô hạn nhưng lo cũng nhiều, có đêm không ngủ được…”.
Theo từng bước chân khập khiễng của bà Ngư đưa chúng tôi về thăm nhà nằm tít sâu trong vách núi, tường gạch không được trát vữa. Lúc này chàng thủ khoa đang bận bịu chuẩn bị hồ sơ nhập học. Góc học tập của em quá tuềnh toàng: một cái bàn uống nước xiêu vẹo, vài cái ly và những cuốn sách cũ kỹ, rách nát. Thắng tâm sự: “Khi chuẩn bị thi đại học vì không có tiền đi học luyện thi, em tự ôn bài ở nhà. Em hy vọng học ngành này khi ra trường sẽ dễ tìm được việc làm mà không mất tiền”. Trò chuyện với Thắng mà lòng chúng tôi không khỏi tò mò: Không biết từ đâu mà trong thân hình mảnh dẻ, với gương mặt nhút nhát, non nớt của Thắng lại có được nghị lực vượt khó đáng khâm phục đến thế?
Nói là căn nhà cho có vậy chứ cuộc sống của Thắng hầu như “nay đây mai đó”. Có khi là nhà ông bà nội, có khi là túp lều tranh trong vườn điều của HTX Nhơn Tân, hoặc có khi tới kỳ nghỉ lại theo cha đi phụ hồ ở mãi trên Tây Nguyên để ki cóp tiền cho 2 anh em ăn học.
Không có điều kiện cùng bạn bè lên thành phố ôn thi, Thắng “ẩn mình trong lều” để “dùi mài kinh sử”. Bạn bè trong lớp đến nhà chơi thường trêu Thắng là “ẩn sĩ cô đơn, trốn đời luyện công”. Đạt được 24,5 điểm trong kỳ thi đại học là một thành tích đáng nể nhưng Thắng vẫn rất khiêm tốn: “Em chỉ nghĩ mình sẽ trên điểm sàn nhưng không ngờ là đạt đến mức điểm như thế. Chắc là do may mắn thôi. Trong quá trình ôn tập, em cứ tập trung học thật vững lý thuyết, đi sưu tầm và xin các đề thi của mấy năm trước về giải thật nhiều, từ đó tìm ra cách giải nhanh và các phương pháp giải các dạng toán khó”.
Khi chúng tôi hỏi về những chuẩn bị để bước vào giảng đường đại học, không khí trong nhà bỗng chùng xuống nhưng Thắng khẳng định: “Em sẽ học chứ, mình con nhà nghèo, nếu không học làm sao đổi đời. Khi vào Sài Gòn, em sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho việc học tập và gửi tiền về phụ giúp ông bà nội…”.
Trước mắt Thắng là cả một chặng đường dài đầy khó khăn, không biết với quyết tâm và nỗ lực tiếp theo Thắng có thể vượt qua được hay không? Rất mong bạn đọc gần xa cùng chia sẻ, ủng hộ cậu thủ khoa có hoàn cảnh đặc biệt như Thắng.
Bài, ảnh: Lý Hương
Đọc bài báo này thấy thương quá.
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1237
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 22 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: “Ẩn sĩ nghèo cô đơn, trốn đời luyện… thủ khoa”

Gửi bàibởi laodurockqn » 15-08-2008, 11:22

Cùng cực quá, chỉ có học mới đổi đời thôi, trong cái khó ló cái khôn. đọc những bài như thế này thấy lòng xót xa quá, thương cho những ý chí kiên cường, cố gắng lên nhé Thắng. rồi em sẽ thành công trong học tập, và sau này llà công việc của em.


ĐỀ NGHỊ BINHĐINHFFC NHÀ MÌNH MỞ MỘT TOPIC DÀNH CHO NHỮNG SĨ TỬ NHƯ BÀI BÁO ĐÃ VIẾT. ỦNG HỘ, CỦA ÍT LÒNG NHIỀU. ANH EM MỖI NGƯỜI MỘT ÍT, ĐỂ GIÚP CHO NHỮNG EM NHƯ THẮNG LO ĐƯỢC NHỮNG NGÀY ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC.

Phải có thủ quỹ riêng, đề nghị anh em bầu thủ quỹ, bầu trưởng Ban Khuyến học.
laodurockqn: ủng hộ 100k. tiếp tục đi anh em...

Mối quan hệ xã hội là quyền lực mềm!
Hình đại diện của thành viên
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1058
Ngày tham gia: 12-01-2008, 21:42
Đến từ: Quy Nhơn
Đã cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 15 lần
Blog: Xem blog (6)
CĐV của: MU, Liverpool, Việt Nam và Bình Định

Re: “Ẩn sĩ nghèo cô đơn, trốn đời luyện… thủ khoa”

Gửi bàibởi quoctoan » 15-08-2008, 13:13

DÀNH CHO BẠN TRẺ
Hai thủ khoa nghèo đất Võ
8:59', 14/8/ 2008 (GMT+7)
Vượt lên những khó khăn tận cùng của nghịch cảnh, những chàng trai nghèo đất Võ đã nỗ lực trong học tập và giành được những kết quả thật xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa qua. Ngoài thủ khoa Trường Đại học Bách khoa TP HCM với số điểm tuyệt đối 30/30 Nguyễn Lâm Trúc mà báo Bình Định đã giới thiệu, kỳ này chúng tôi xin giới thiệu thêm 2 gương mặt trong số đó.




Nguyễn Thành Lợi và ông nội.




* Cậu học trò mồ côi đỗ cao 2 trường đại học

Mồ côi cha từ lúc lên hai tuổi, mẹ bỏ con đi lấy chồng, sống nhờ vào tình thương của ông nội và chú thím, vậy mà cậu học trò Nguyễn Thành Lợi (HS lớp 12A1, Trường THPT số II Phù Mỹ) vẫn học giỏi từ cấp 1 đến cấp 3. Mới đây, Lợi đã đạt 30 điểm (Toán 10, Lý 9,5, Hóa 9,5 điểm và thêm 1 điểm ưu tiên KV 2- nông thôn) khi thi vào khoa Điện- Điện tử, Trường ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh và 27,5 điểm vào, ngành Công nghệ sinh học, Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh…

Mười sáu năm trước (năm 1992), cả nước chấn động về một vụ cướp của, giết người táo tợn trên đèo Hải Vân (Quốc lộ 1A). Trong vụ cướp này, ông Nguyễn Xuân Hoa (cha Lợi), chính là người tài xế điều khiển chiếc xe tải chạy tuyến Bắc - Nam bị kẻ gian sát hại. Sau đó, mẹ của Lợi “đi bước nữa” và Lợi được ông nội, chú thím đưa về nuôi. Thương đứa cháu nhỏ mồ côi, cả gia đình đều dành cho Lợi sự quan tâm đặc biệt. Không phụ lòng ông nội và chú thím, Lợi luôn cố gắng học tập chăm chỉ. Ngoài những giờ học tập, em còn tranh thủ giúp chú thím những công việc trong nhà như giặt quần áo, nấu cơm, chăm sóc và chỉ bảo các em học tập.

Nhờ nhận thức sớm về hoàn cảnh của mình nên ngay từ nhỏ đến khi học hết bậc THPT, Lợi luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 9, Lợi đạt giải nhất môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện với số điểm tuyệt đối. Năm lớp 10, em đạt học bổng Nguyễn Thái Bình do Báo Thanh Niên trao tặng…

Nói về “bí quyết” học tập của mình, Lợi chỉ cười bẽn lẽn: “Em cũng học như các bạn thôi…”. Các giờ học trên lớp, Lợi luôn chăm chú nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, chỗ nào không hiểu em hỏi thầy- cô giáo do vậy các môn đòi hỏi chuyên cần đều được “giải quyết” ngay trên lớp. Về nhà, ngoài thời gian phụ giúp chú thím công việc nhà, Lợi thường đọc và nghiên cứu các bài tập khó. Trong số các môn học, Lợi học cừ nhất là môn toán. Thầy giáo Lê Văn Lực, người đã bồi dưỡng Lợi thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhận xét: “Lợi có một tư duy toán học rất tốt. Dạy đã 25 năm, tôi chưa thấy có một học sinh nào lại thông minh đến như vậy”.

Không những học giỏi, Lợi còn là một cán bộ lớp uy tín, hoạt động năng nổ. Trong các năm học cấp 3, Lợi làm lớp phó học tập của lớp. Bạn bè ở lớp vẫn xuýt xoa: “Lợi vừa học giỏi lại vừa hiền, luôn giúp bạn học tập, chỉ cho những “chiêu” giải cho các bài toán khó…”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, đôi lúc ánh mắt của Lợi dường như có vẻ đăm chiêu. Bộc bạch tâm sự của mình, Lợi có những suy nghĩ khá chững chạc: “Hoàn cảnh của em không giống các bạn. Nhưng dù có nhiều khó khăn ở phía trước em cũng sẽ không chùn bước. Mong ước của em bây giờ là cố gắng học thật tốt để không phụ sự quan tâm, chia sẻ, động viên của mọi người”.

Có thể 4 năm học đại học, Lợi sẽ phải đối diện với những khó khăn nhưng tin rằng, với nghị lực và niềm tin Lợi sẽ vượt qua, đạt kết quả học tập tốt nhất, để tương lai mình tươi sáng hơn.


Lê Minh Thắng - “...càng nghèo, càng phải cố học giỏi”. Ảnh: Minh Hằng




* Nghị lực và khát vọng của Thắng

Với 24,5 điểm, Lê Minh Thắng, học sinh của Trường PTTH An Nhơn 3 (An Nhơn) đã đỗ thủ khoa Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2 (khoa Cầu đường) trong đợt thi tuyển sinh đại học vừa qua. Tìm gặp em, chúng tôi nhận ra chặng đường đưa em đến thành công này là vô cùng gập ghềnh, đầy bi kịch. Thật không ngờ, bên trong thân hình mảnh dẻ và gương mặt hiền hậu, nhút nhát của em ẩn chứa nghị lực vượt khó phi thường.

Quê của Lê Minh Thắng ở thôn Cù Lâm Bắc, xã Nhơn Tân (An Nhơn), một vùng đất bán sơn địa, đất đai cằn khô. Ngay từ nhỏ, Thắng đã phải đối mặt với nghèo khổ. Cũng chính vì cái nghèo, vì phải vật lộn mưu sinh quá khó khăn, ba mẹ Thắng đã không giữ được sự thăng bằng trong cuộc sống dẫn đến kết cục phải ly hôn. Khi ấy, Thắng mới học lớp 8 và đứa em gái nhỏ phải về tá túc với ông bà nội đã gần 80 tuổi. Để nuôi được cháu, ông nội của Thắng đã xin làm bảo vệ cho Trường Tiểu học Nhơn Tân với mức lương 140.000đ/tháng…

Tìm đến Trường Tiểu học Nhơn Tân, chúng tôi đã gặp bà nội của Thắng (bà Trần Thị Ngư-78 tuổi) đang giúp chồng quét dọn cầu thang nhà trường. Bà Ngư cho biết: “Có lúc, trong nhà không có một đồng mua mắm. Đi học về, cháu Thắng tự đi chặt thân chuối, xắt mỏng làm thức ăn. Khổ vậy mà nó học không biết ngán. Học ở trường về, nó còn tự học đến 11 giờ tối, nằm ngủ 1 chút đến 2-3 giờ sáng thức dậy học nữa. Ở vùng sâu, vùng xa thường bị cúp điện, cháu lại mua đèn sáp về học… Bữa nào có chút tiền, mua được mớ cá vụn, vợ chồng tôi nhịn cho cháu ăn để có sức mà học. Vậy mà, nó đâu có chịu ăn, nhường lại cho vợ chồng già chúng tôi. Nó ngoan hiền và hiếu thảo lắm”.

Ông nội của Thắng cũng góp chuyện: “Hồi bánh mì còn 1.000đ/ổ thì vài ba hôm tôi còn cho cháu được 1 bữa sáng không phải ăn cơm nguội đi học. Từ khi bánh mì lên 2.500đ/ổ, cháu tôi phải đành ăn cơm nguội đi học quanh năm. Nhà tôi chật chội không có chỗ ở cho 2 đứa cháu. Hợp tác xã nông nghiệp có giao cho tôi canh giữ vườn đào, tôi xin cất cái nhà nho nhỏ ở giữa vườn đào để cháu Thắng có chỗ yên tĩnh mà học tập”…

Chúng tôi hỏi: “Vậy ông bà đã lo tiền nhập học cho Thắng tới đâu rồi?”, cả 2 ông bà cùng cười như…mếu: “Chưa biết lấy tiền đâu ra để lo cho cháu. Cháu đỗ thủ khoa là mừng vô hạn nhưng lo cũng nhiều, có đêm không ngủ được…”.

Chúng tôi tìm đến vườn đào. Trong căn nhà rộng chừng…10m2, góc học tập của chàng thủ khoa cũng rất tuềnh toàng. Thắng tâm sự: “Cháu chọn thi Trường Đại học Giao thông vận tải vì thấy vừa với khả năng của mình. Đất nước mình đang trên đà xây dựng mạnh mẽ, cháu hy vọng sau khi ra trường sẽ dễ tìm được việc làm”. Trò chuyện với Thắng, tôi tự hỏi: Không biết từ đâu mà trong thân thể mảnh dẻ, trong gương mặt nhút nhát kia lại có được một nghị lực vượt khó đáng khâm phục đến thế! Còn Thắng thì cười hiền: “Cháu nghĩ, chỉ có học mới cứu được cháu thoát khỏi hoàn cảnh này và sau này có điều kiện lo cho em ăn học và nhất là đền đáp phần nào công ơn của ông bà nội”.

Trung Kiên - Dương Lam
laodurockqn đã viết:Cùng cực quá, chỉ có học mới đổi đời thôi, trong cái khó ló cái khôn. đọc những bài như thế này thấy lòng xót xa quá, thương cho những ý chí kiên cường, cố gắng lên nhé Thắng. rồi em sẽ thành công trong học tập, và sau này llà công việc của em.


ĐỀ NGHỊ BINHĐINHFFC NHÀ MÌNH MỞ MỘT TOPIC DÀNH CHO NHỮNG SĨ TỬ NHƯ BÀI BÁO ĐÃ VIẾT. ỦNG HỘ, CỦA ÍT LÒNG NHIỀU. ANH EM MỖI NGƯỜI MỘT ÍT, ĐỂ GIÚP CHO NHỮNG EM NHƯ THẮNG LO ĐƯỢC NHỮNG NGÀY ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC.

Phải có thủ quỹ riêng, đề nghị anh em bầu thủ quỹ, bầu trưởng Ban Khuyến học.
laodurockqn: ủng hộ 100k. tiếp tục đi anh em...

quoctoan: ủng hộ 100k
Hình đại diện của thành viên
quoctoan
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 28-11-2007, 10:58
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: BinhDinhffc,Barca

Re: “Ẩn sĩ nghèo cô đơn, trốn đời luyện… thủ khoa”

Gửi bàibởi bundooroo » 15-08-2008, 13:22

laodurockqn đã viết:Cùng cực quá, chỉ có học mới đổi đời thôi, trong cái khó ló cái khôn


Vừa rồi xứ Thanh "đại thắng lợi" với 8 thủ khoa. Đó cũng là điều tất yếu vì chỉ có con đường học thật giỏi mới mong đổi đởi, thoát khỏi kiếp nghèo bao nhiêu đời. Nhìn ra HN, dân xứ Nghệ, xứ Thanh nhan nhản, nhìn vào SG, dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định khắp nơi. Tất cả đều nổi tiếng vì cái "lỳ" trong học tập và cũng vì muốn vươn lên bằng tri thức, học vấn!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: “Ẩn sĩ nghèo cô đơn, trốn đời luyện… thủ khoa”

Gửi bàibởi KLy » 20-09-2008, 10:42

Bộ GD&ĐT khen thưởng 43 HS đạt điểm tuyệt đối trong kì tuyển sinh ĐH 2008

Cập nhật lúc 09h19, ngày 20/09/2008
Hình ảnh
Hanoinet - Đó là: Nguyễn Tử Mạnh Cường (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk); Nguyễn Thị Thu Hồng (khối chuyên Toán, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Lâm Trúc (THPT số 2 Phù Cát, Bình Định);

Chiều 19.9, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 43 học sinh (HS) đạtđiểmtuyệtđối(30 điểm) trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2008. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự.

Theo thống kê, trong số 43 HS này có 5 em đạt điểm cao ở cả 2 khối thi .Đó là:

*Nguyễn Tử Mạnh Cường (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk);
*Nguyễn Thị Thu Hồng (khối chuyên Toán, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội);
*Nguyễn Lâm Trúc (THPT số 2 Phù Cát, Bình Định);
* Nguyễn Phú Cường (TP.HCM);
*Huỳnh Xuân Lộc (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM).

Bộ GD-ĐT đã quyết định trao tặng mỗi HS một suất học bổng du học nước ngoài.

Theo Tuệ Nguyễn/TN
Hình đại diện của thành viên
KLy
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 160
Ngày tham gia: 07-07-2008, 21:02
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: “Ẩn sĩ nghèo cô đơn, trốn đời luyện… thủ khoa”

Gửi bàibởi CANVEDO » 08-08-2009, 10:23

buồn quá, sao chẳng thấy hoạt động giúp đỡ gì hết, các anh ăn to nói lớn đâu cả rồi
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Tạm gác bút nghiên, vác súng ra trận.
Hình đại diện của thành viên
CANVEDO
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 680
Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19
Đã cảm ơn: 396 lần
Được cảm ơn: 70 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Arsenal, Bình Định

Re: “Ẩn sĩ nghèo cô đơn, trốn đời luyện… thủ khoa”

Gửi bàibởi tuyetmai » 08-08-2009, 20:35

Bộ GD-ĐT đã quyết định trao tặng mỗi HS một suất học bổng du học nước ngoài.

đem của ngon vật lạ đi hiến tế hay sao ,kì quá...vừa rồi người ta nói cái dụ các học sinh đạt olimpia xong đều ở lại nước ngoài mà ko cống hiến gì cho Việt Nam, rầu gì gì với gì gì đó............
Mà có chuyện, ko phải không có, cứ ai đậu thủ khoa ,học giỏi là phải gán cho cái biệt danh con nhà nghèo,mồ côi, đúng là những người đó khát vọng vươn lên ,khâm phục! nhưng 1 số trường hợp ko phải như vậy, chỉ đúng 1 phần....
Hình ảnh
Sài Gòn lạnh quá Sài Gòn ơi!
tuyetmai
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 603
Ngày tham gia: 13-10-2008, 15:15
Đến từ: dai hoc khoahoctunhien
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 34 lần
Blog: Xem blog (5)
CĐV của: chelsea. binhdinh, germany

Re: “Ẩn sĩ nghèo cô đơn, trốn đời luyện… thủ khoa”

Gửi bàibởi troimuabuon » 01-10-2009, 10:04

Xin cho hỏi muốn ủng hộ ( của ít lòng nhiều ) thì liên hệ ở địa chỉ nào vậy các bạn?
troimuabuon
Thành viên
 
Bài viết: 46
Ngày tham gia: 26-11-2008, 10:04
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: “Ẩn sĩ nghèo cô đơn, trốn đời luyện… thủ khoa”

Gửi bàibởi bin2003 » 01-10-2009, 10:27

troimuabuon đã viết:Xin cho hỏi muốn ủng hộ ( của ít lòng nhiều ) thì liên hệ ở địa chỉ nào vậy các bạn?

Có nhiều cách, gửi về Tòa sọan Báo Bình Định nhờ chuyển; gửi trực tiếp Nguyễn Lâm Trúc - THPT số 2 Phù Cát, Bình Định; hoặc cũng có thể chuyển gửi vào đây:
Chủ tài khoản : VƯƠNG XUÂN CHÍ
Số tài khoản : 007 100 2777992
Ngân hàng Vietcombank tp Hồ chí Minh

Đội trưởng BinhDinhFFC sẽ chuyển hộ.
Hình đại diện của thành viên
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2194
Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55
Đã cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 54 lần
Blog: Xem blog (19)
CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid

Re: “Ẩn sĩ nghèo cô đơn, trốn đời luyện… thủ khoa”

Gửi bàibởi troimuabuon » 01-10-2009, 11:04

Thank bin2003!
Mình sẽ chuyển khoản.
troimuabuon
Thành viên
 
Bài viết: 46
Ngày tham gia: 26-11-2008, 10:04
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)


Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách