CÁCH GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI BÌNH ĐỊNH

CÁCH GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi letruongvu_qn » 14-11-2009, 20:09

Sáng nay đến liên hệ với cái đại lý kia bên Tân Bình để nhận chứng từ, thiệt là khó chịu quá đi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tui có cảm giác như vậy nữa. Lâu nay cứ liên hệ công việc mà gặp người miền Trung, mà nhất là Bình Định thì tạo cho tui cái cảm giác thích thú vô cùng, nhưng đằng sau cái thích thú đấy sẽ đi kèm cái thất vọng. Dẫu biết người Bình Định mình chịu thương chịu khó nhưng sao cái tính quan trọng hóa vấn đề và là bạn thân của ông Đỗ Văn Thừa vẫn cứ làm người khác khó chịu. Thật ra thì suy từ tui và những người tui đã gặp ra thì tui thấy đó là cái khuyết điểm lớn nhất cần phải khắc phục nếu vẫn còn muốn tiếp tục mưu sinh ở cái đất này. Cũng chẳng biết diễn tả vấn đề của tui như thế nào cho mọi người hiểu. Nhưng mà nó bức xích lắm
Hanh phuc luon den voi nhung nguoi ban cua toi
letruongvu_qn
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 191
Ngày tham gia: 04-11-2004, 18:02
Đến từ: Tui cung chang biet noi do goi la gi nua
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 3 lần
Blog: Xem blog (0)

"Quơ đũa cả nắm!"

Gửi bàibởi loixua » 14-11-2009, 21:52

letruongvu_qn đã viết:Sáng nay đến liên hệ với cái đại lý kia bên Tân Bình để nhận chứng từ, thiệt là khó chịu quá đi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tui có cảm giác như vậy nữa. Lâu nay cứ liên hệ công việc mà gặp người miền Trung, mà nhất là Bình Định thì tạo cho tui cái cảm giác thích thú vô cùng, nhưng đằng sau cái thích thú đấy sẽ đi kèm cái thất vọng. Dẫu biết người Bình Định mình chịu thương chịu khó nhưng sao cái tính quan trọng hóa vấn đề và là bạn thân của ông Đỗ Văn Thừa vẫn cứ làm người khác khó chịu. Thật ra thì suy từ tui và những người tui đã gặp ra thì tui thấy đó là cái khuyết điểm lớn nhất cần phải khắc phục nếu vẫn còn muốn tiếp tục mưu sinh ở cái đất này. Cũng chẳng biết diễn tả vấn đề của tui như thế nào cho mọi người hiểu. Nhưng mà nó bức xích lắm

Bạn có chuyện gì bức xúc thì nói cụ thể bỡi vì chính bạn còn chưa hiểu hết người M.Trung nói chung và người Bình Định là người gì ? dù chính bạn là người B.Định đi chăng nữa.
Đừng quơ đũa cả nắm!
Còn Đỗ Văn Thừa thì hiện nay đầy rẫy nhất là ở VN mà cụ thể hơn chút là các viên chức nhà nước. em36
"Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe" . Cần thận trọng khi Phát ngôn ! em35
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
loixua
Thành viên
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: 18-11-2008, 10:01
Đã cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: CÁCH GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI BÌNH ĐỊNH

Gửi bàibởi HSBC » 15-11-2009, 21:58

Bình Định..

Tình cờ đọc được tin tức, tôi được biết chủ đề " Miền trung khúc ruột quê mình" chương trình Thay Lời Muốn Nói tháng 11- Đài Truyền Hình TpHCM. Tôi vội vàng viết vài dòng tâm sự này với hy vọng được chia sẻ nỗi niềm với khán giả truyền hình.

Là một người con của miền Trung, từ đầu đến gót chân tôi mang đậm chất miền Trung. Sống, học tập và làm việc ở TpHCM hơn 5 năm, thế nhưng ký ức tuổi thơ vẫn in đậm trong lòng. Ngày xưa còn bé dại chưa biết được như thế nào là gian khổ, mỗi mùa nước lũ về lại rủ mấy đứa cùng làng chặt chuối làm bè, nghịch nước, trong khi người lớn thì nặng nỗi lo trong lòng vì lũ lớn, gió to. Xa quê, sống ở Sài Gòn, không còn cảnh hàng năm chống lũ, vì Sài Gòn làm gì có lũ, chỉ là ngập nước do mưa hay triều cường. Năm nào ở quê cũng có bão và lũ lụt, người dân quê tôi cũng quen với nó rồi.

Thế mà năm nay lũ lớn quá, cuốn trôi tất cả mọi thứ, cơn bão số 11 ập vào Bình Định, kéo theo là mưa to, vỡ đập nước ngập tới mái nhà, ba mẹ phải leo lên mái nhà. Chẳng còn lại gì, phải ăn mì gói để duy trì sự sống, giữa biển nước mênh mông mà phải nhin khát. Những ngôi nhà xung quanh thấp hơn nên không còn thấy nóc chỉ thấy dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi mọi thứ, có người đi mãi không về, để lại nỗi đau cho người ở lại.

Thương quê hương điêu tàn trong mưa bão, nước mắt những đứa con xa quê như tôi chỉ biết rơi trong cầu nguyện, mong cho quê hương sớm vượt qua khó khăn, mong cho ba mẹ, người thân và tất cả những người dân quê tôi gượng dậy được sau nỗi đau. Qua chương trình TLMN, tôi thiết tha xin được chia sẻ những nỗi đau của người dân miền Trung.

Đặng Thị Hân
http://thayloimuonnoi.htv.com.vn/Pages/ ... =&m=&l=752
HSBC
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 183
Ngày tham gia: 09-12-2008, 08:36
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 25 lần
Blog: Xem blog (0)


Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách