cái khu ĐĨ.

Moderators: Restive Horse, laodurockqn

cái khu ĐĨ.

Postby truong vinh loc on Mon Jun 14, 2010 5:44 am

Cái khu đĩ.

Tôi có chú em là Lưu Duy, làm ăn xa mãi tít xì gòn. Mỗi lần chú về thăm quê, tui và chú thường hay đối ẩm, khi thì ấm trà, khi thì cút rượu, quê mà! Dăm ba con rô, vài cái khế ngọt, chén muối ớt xanh . Cứ thế là rót mãi, khi nào hết rót được thì thôi.

* * *
Rượu trót, lời dzọt ra, chú kể cho tui nghe rằng cái dạo nầy bọn dzăn nghệ sĩ ở sài đô có con hoang nhiều quá. Tui lưỡng lự sao mấy con đó có lắm tiền nhiều của lại có danh tiếng mà không tầm nổi một tấm chồng hay răng mà lại đẻ con hoang con dại chi cho mang tiếng.

Chú em tôi cười xòa bảo rằng đó là mốt! Tôi giật mình nói mốt răng chi lạ? công đoạn chửa đẻ đâu phải tự nhiên mà làm được? Mà hổng hiểu cái thằng đồng tác giả đó nó là ai mà lại sướng dữ? Tự nhiên ngừ ta giao cho dợt đã rầu lại được con, cóc thèm nuôi sau nầy nó vẫn tìm đến thằng cha của nó mà bái!

…Thằng em tui bống chép miệng: -Anh nói dzẫy chớ có thằng nó được làm cái dzụ đó nó cũng tốn tiền dzữ lắm, ví dụ như các đại gia nổi tiếng, các nhân vật cộm cán muốn có con sau nầy mang nguồn zen xướng ca đa tiền…thì họ có thể chi ra ngàn đô chớ bộ!

Tôi giật mình vặn vẹo :
-Thế bọn nó làm điếm à?
-Điếm chớ gọi bằng gì nữa mà hổng là điếm! Thằng em chu mỏ khẳng định.

* * *

...Một sợi rơm từ miếng tranh tủ tạm trên cao rơi xuống trúng ngay dĩa mồi cá rô của 2 anh em. Tôi ngước mắt nhìn lên cái khu đĩ nhà mình và thở dài ngao ngán…Gió đồng sau mùa gặt thổi man mác mùi rạ mới mùi lúa mùi đất gốc rạ… tất cả hòa vào gió ,thằng em của tui nở hai lỗ mũi và hít lấy hít để như đang thấy đã thèm lắm! ( chắc trong đó nó hít nhiều cái mùi kênh nhiêu lộc-thị nghè ớn rầu). Tôi đang lim dim với bao suy nghĩ buồn thì thằng em tôi vội hỏi:
-Anh tính bán cái ngôi nhà nầy về phố ở cho sướng chớ?
-Được bao nhiêu mà bán? Nhà người ta nhà mê đường hoàng mà bán chỉ có 5 chuc, còn cái nhà anh là xiêng trính trường cất từ những năm mới giải phóng bán được bao nhiêu mà bán! Em là dân kiến trúc mà em hổng biết à??? Với lại…
-Với lại cái gì?
-Thằng lớn làm gỗ ở Phú Tài mỗi tháng được hai triệu rưỡi, tiền ăn một triệu, nhậu một triệu, tình phí hết năm trăm…Thằng nhỏ là kỷ sư cơ khí ở khu kinh tế Nhơn Hội một tháng được 4 triệu, xăng xe, ăn uống ,bồ bịch hết ráo! May mà ông bà còn để lại mảnh vườn hai vợ chồng anh trồng rau, nuôi thêm mấy con gà, làm thêm hai sào nữa thì mới đủ sống qua ngày!
-Thế cái nhà bán cũng được kha khá chứ?


Tôi bất chợt nhìn lên mái ngói nhà tôi thấy trống hổng mấy miếng mà tôi chưa kịp xin ngói về giọi. ánh nắng từ chỗ ngói bở chiếu thẳng xuống chiếc chiếu hai anh em ngồi như đang chiếu phim màn ảnh rộng. tôi à ừ…nghe đâu ngừ ta trả với bà xã anh là…cái khu đĩ nầy…muốn bán thì cỡ 15 chai! Tính ra chưa bằng một lần …làm điếm của các sao ca sỹ!
Đời chua chát thật!!!
thật thà người với người : tình cảm bền lâu .
thành thật với tình yêu : tình yêu bền vững .
thành thật là hòa bình và hạnh phúc .
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi !
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1101
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 213 time
Have thanks: 273 time
Blog: View Blog (20)
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby tracy on Mon Jun 14, 2010 6:11 am

Bác biết tại sao người ta có chồng mà không dám công bố ko ? Chính là sợ mấy cái mỏ tọc mạch của mấy bác đó. lấy chồng nghèo thì mấy bác khinh, lấy chồng giàu thì mấy bác ganh. Tụi ca sĩ nó cũng là con người mà bác. Đừng vì mình nghèo mạc mà xúc phạm người khác chứ. Nói không phải khoe với mấy bác, tụi nó đều có chồng đàng hoàng hết, nhưng tụi nó ko công bố mà thôi. Nhà báo cũng biết, mà họ vẫn còn tôn trọng ko đăng tin nữa là...
tracy
Thành viên
 
Posts: 42
Joined: Mon Nov 09, 2009 9:55 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 12 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby banconong on Mon Jun 14, 2010 7:03 am

Bác biết tại sao người ta có chồng mà không dám công bố ko ? Chính là sợ mấy cái mỏ tọc mạch của mấy bác đó. lấy chồng nghèo thì mấy bác khinh, lấy chồng giàu thì mấy bác ganh. Tụi ca sĩ nó cũng là con người mà bác. Đừng vì mình nghèo mạc mà xúc phạm người khác chứ. Nói không phải khoe với mấy bác, tụi nó đều có chồng đàng hoàng hết, nhưng tụi nó ko công bố mà thôi. Nhà báo cũng biết, mà họ vẫn còn tôn trọng ko đăng tin nữa là...


Bạn bà con với mấy con chửa hoang ấy à ? Sao lại nhảy chồm lên thế.
banconong
Thành viên
 
Posts: 52
Joined: Tue Apr 07, 2009 4:24 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 5 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Ba má tui
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby tracy on Mon Jun 14, 2010 7:55 am

banconong wrote:"
Bạn bà con với mấy con chửa hoang ấy à ? Sao lại nhảy chồm lên thế.

Giống như bạn và cái đám bác sĩ Bình Định vậy thôi. Mỗi người mỗi nghề. Đừng miệt thị nhau như vậy.
tracy
Thành viên
 
Posts: 42
Joined: Mon Nov 09, 2009 9:55 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 12 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby ngmai on Mon Jun 14, 2010 11:52 am

Sinh con là quyền của phụ nữ, quyền này đã được pháp luật công nhận.
Tuy nhiên con của những phụ nữ sinh con một mình sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi về mặt tinh thần. Tôi nghỉ điều này ai cũng hiểu.
Dư luận rất đồng cảm với những phụ nữ do lỡ lầm hoặc do hoàn cảnh đặc biệt nên phải sinh con một mình.
Nhưng dư luận cũng phê phán gay gắt những ai cổ suý hoặc cố tình tạo scandal qua việc sinh con một mình để trục lợi, nhất là người của công chúng vì nó tạo ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ.
Mời các anh chị tham khảo thêm 2 bài viết dưới đây

Nữ nghệ sĩ lấy chuyện 'single mom' làm cú shock?
http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Nu ... 96.datviet

Những sao Việt nổi tiếng nhờ...sex
http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1000n20100 ... nhosex.vnn

Thái Thùy Linh “vượt cạn” một mình và... viết sách

http://vietnamnet.vn/vanhoa/201006/Thai ... ch-916060/
ngmai
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 105
Joined: Thu Nov 27, 2008 4:30 pm
Has thanked: 5 time
Have thanks: 8 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby vinh hy on Mon Jun 14, 2010 4:57 pm

Lại là một giọng điệu của một con người cũ. "Chính là sợ mấy cái mỏ tọc mạch của mấy bác đó. lấy chồng nghèo thì mấy bác khinh, lấy chồng giàu thì mấy bác ganh. Tụi ca sĩ nó cũng là con người mà bác. Đừng vì mình nghèo mạc mà xúc phạm người khác chứ "
Những câu chưởi đổng của bạn chỉ cho người đọc thấy được điều gì ? Rõ ràng đã cho thấy rõ bản chất của người viết ra hơn là mục đích muốn thanh minh dùm cho những người ca sĩ không chồng mà chửa.

Việc không chồng mà chửa rồi có con, ở góc độ pháp luật như bạn ngmai đã nói, là không vấn đề gì. Điều tôi muốn nói ở đây chính là chuyện lối sống của họ mà hàng ngày con cái của chúng ta với đầu óc non nớt trẻ thơ đang lên mạng nghe nhạc của họ hát rồi tìm hiểu lối sống của họ. Con gái của tôi đã 8 tuổi rồi, và nghe bạn bè nói tracy cũng đã có con rồi. Con bạn còn nhỏ nên có thể bạn đang lo chạy sữa cho con mà chưa có được cái cảm giác lo lắng: rằng con mình đã lớn và đang lớn trong một môi trường văn hoá tệ hại như vậy. Rồi sẽ có một ngày bạn thắt ruột thắt gan khi con bạn học theo lối sống của những người mà nó gọi là thần tượng trong đời sống văn hoá của nó.
Định viết nhiều nhưng thấy mệt mỏi. Vấn đề này dễ hiểu mà sao viết để cho bạn hiểu thấy mệt thế. Có lẽ để không phải có những tranh cãi thừa này bạn cần phải trang bị thêm về thuần phong mỹ tục của người Việt thì tôi có đỡ phải viết không.

Bonus cái ảnh mới nè, Vì sao bị chửa hoang, chịu khó bấm vào link để đọc cho kỹ nhé.
Người mẫu Trang Trần, Tên như thế nên phải trần trụi chăng, Hay trời mưa không khô kịp cái áo ngực ?
tran1.jpg
tran1.jpg (77.58 KB) Viewed 944 times

http://www.google.com.vn/search?sourcei ... %e1%ba%a7n
http://bee.net.vn/channel/3521/201006/T ... g-1756440/
Vẽ bằng kỹ thuật để kiếm sống - Vẽ bằng ánh sáng để vui sống.
User avatar
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2021
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Has thanked: 92 time
Have thanks: 274 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Định;Arsernal;Pháp
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby tracy on Tue Jun 15, 2010 9:42 am

@vinh hy : đừng nhận xét và miệt thị người khác như vậy. Kể từ ngày anh cùng Tuấn BS nổ banh trời ở Đồng Nai, tôi đã hiểu được phần nào con người anh rồi. Có comment, hãy trực tiếp vào topic, đừng nhận xét chủ topic. Miệng anh la to quá, ngậm bớt lại đi. Anh đóng góp được gì cho cái diễn đàn này, hay suốt ngày lục lọi, tha cả mớ rác về đầy cả diễn đàn.
tracy
Thành viên
 
Posts: 42
Joined: Mon Nov 09, 2009 9:55 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 12 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby vinh hy on Tue Jun 15, 2010 10:17 am

em26 em26 em26
Vẽ bằng kỹ thuật để kiếm sống - Vẽ bằng ánh sáng để vui sống.
User avatar
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2021
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Has thanked: 92 time
Have thanks: 274 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Định;Arsernal;Pháp
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby tracy on Tue Jun 15, 2010 10:19 am

Thành viên đã cảm ơn tracy về bài viết giá trị: black_rose07
Quá bất ngờ
tracy
Thành viên
 
Posts: 42
Joined: Mon Nov 09, 2009 9:55 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 12 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby tracy on Tue Jun 15, 2010 1:00 pm

vinh hy wrote:Bonus cái ảnh mới nè, Vì sao bị chửa hoang, chịu khó bấm vào link để đọc cho kỹ nhé.
Người mẫu Trang Trần, Tên như thế nên phải trần trụi chăng, Hay trời mưa không khô kịp cái áo ngực ?
tran1.jpg

http://www.google.com.vn/search?sourcei ... %e1%ba%a7n
http://bee.net.vn/channel/3521/201006/T ... g-1756440/

Ai cũng cực lực lên án ca sĩ, người mẫu lộ hàng, ăn mặc hớ hên. Nhưng mọi người quên rằng, kẻ xấu xa nhất trong chuyện này là mấy tay phóng viên chụp mấy tấm hình đó. PV kiểu gì ko biết, cứ nhìn chăm chăm vào chỗ sơ hở của người ta mà " làm việc ". Kế đến là mấy tờ báo mạng vớ vẩn. Chính mình khui ra, đặt ra mọi chuyện. Rồi cũng chính mình phê phán. Bèo nhèo nhất là mấy thằng đạo đức giả, suốt ngày chui vào xem chán chê mỏi mệt. Xong kẹp nách mang về forum , miện thì luôn mồm phê phán. Thử hỏi, anh ko chụp, anh ko đăng, anh ko copy&paste tràn lan thì lấy đâu người xấu chứ. :lol:
tracy
Thành viên
 
Posts: 42
Joined: Mon Nov 09, 2009 9:55 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 12 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby CDVBD on Tue Jun 15, 2010 1:42 pm

tracy wrote:Thử hỏi, anh ko chụp, anh ko đăng, anh ko copy&paste tràn lan thì lấy đâu người xấu chứ. :lol:

Câu nói hay nhất trong tuần!!! Quá bất hủ em36
Miễn bình luận :lol:
User avatar
CDVBD
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 131
Joined: Sun Aug 05, 2007 3:28 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 2 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định, Chelsea
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby SQC on Tue Jun 15, 2010 2:07 pm

Đọc cái này xong mới thấy chẳng ai có lỗi cả... Chẳng qua là vì quá "nhiều chuyện " mà thôi và đó cũng là xu hướng chung của truyền thông thời hiện đại

Nhìn lại câu chuyện Hồ Ngọc Hà - đổ lỗi cho ai?
Thứ Ba, 15/06/2010 --- cập nhật 11:04 GMT+7


Dù đã lâu không xuất hiện trên sân khấu, dù thông tin sản phẩm âm nhạc sắp tới vẫn còn “để mở”, nhưng thông tin về đời tư chị thì ngập tràn trên truyền thông. Mệt mỏi, áp lực, kiện cáo …hệ lụy kéo theo này lỗi do ai?

Lỗi do cánh truyền thông?


Với những khán giả yêu mến Hồ Hà thì đều làm đủ mọi cách như giăng status, giăng blast rằng “hãy buông tha chị Hà”, “hãy để chị Hà được yên!”... Và vì thế tất cả lỗi lầm vô hình chung đều quy về cho cánh truyền thông – những người đã “moi móc” về đời tư Hồ Ngọc Hà rằng cô có thai – không những thế mà còn có thai với "đại gia", “moi móc” luôn cả trong quá khứ về một Hồ Ngọc Hà 16 tuổi (trong bài báo đầu tiên của Thượng tá Gia Bào, sau đó Hồ Hà đã đính chính là 17 tuổi) làm đám cưới, có một đời chồng và còn lắm những “bí mật chưa kể cùng ai”.


Nhưng hãy xét theo góc độ công bằng một chút, rằng ai cũng hiểu rằng một trong những chức năng của báo giới là truyền tải thông tin đến cho công chúng, đăng tải những gì công chúng quan tâm, theo dõi. Dù bạn là ai, là fans, là antifans, hay chỉ là một người nghe nhạc biết về Hồ Ngọc Hà, đừng chối cãi rằng mỗi ngày bạn đều click vào những thông tin như thế khi nhìn thấy tít xuất hiện liên quan, cũng đừng thanh minh vì lý do gì ngoại trừ lý do: Bạn muốn biết! Vậy thì truyền thông có làm sai? Nếu truyền thông không phanh phui tất cả những sự việc trên – tất nhiên, với một vấn đề không phải là nhỏ như thế này thì không thể chỉ đăng một bài tin rồi phớt lờ bỏ lửng cả một hậu quả đằng sau liên quan trực tiếp – thì lúc đó, công chúng sẽ làm gì, sẽ dè bỉu cho rằng “Báo chí Việt Nam chưa phát triển”, hoặc là“chắc đã bị dán băng keo bằng một cái gì đó rồi nên cả một việc thế này, xảy ra với một ca sĩ đình đám thế này mà chẳng ai hay biết gì cả!"

Truyền thông làm đúng trách nhiệm của truyền thông, sự cạnh tranh báo chí khi đưa thông tin hot nhất, mới nhất cũng không có gì là sai trái! Vì thế, hãy ngừng "gào thét" lên rằng “báo chí làm quá”, hoặc “chuyện có thai là chuyện riêng của người ta, tại sao cứ bới móc làm gì”...
Lỗi do Thượng tá Gia Bào?



Sự việc “Hà Hồ có thai” đang dần dần trôi vào quá khứ khi chị ấy công khai chuyện đó là sự thật, thì đùng một cái bài báo của Thượng tá Gia Bào xuất hiện tạo nên một làn sóng mới, và làn sóng lần này vô cùng khó khăn để có thể trôi đi.
Rõ ràng đến thời điểm này thì những ai quan tâm tới câu chuyện của Hà Hồ đều hiểu rằng Hồ Ngọc Hà đã lấy chồng trước năm 18 tuổi, và Hồ Ngọc Hà có làm đám cưới. Vậy thì về cơ bản Thượng tá Gia Bào đã đưa ra một số thông tin khá quý giá mà phải đến thời điểm này, chúng ta mới được kiểm chứng đó là thật hay chỉ là tin đồn. Thế nhưng, tại sao lại vào thời điểm này? Nếu chỉ đơn giản là nghe nói về cô gái này quá nhiều, nên chợt nhớ ra, thì tại sao không phải ngay lúc mà Hồ Ngọc Hà bừng lên sau bao nhiêu khổ cực, cố gắng tạo nên các hits đình đám như: Và em đã yêu, Muốn nói với anh, Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ …? Tại sao lại là vấn đề hôn nhân ngay thời điểm Hồ Ngọc Hà đang có thai – giai đoạn khá nhạy cảm của người phụ nữ?

Một cách rõ ràng, nếu nói Thượng tá Gia Bào hoàn toàn có lỗi thì không đúng, nhưng lựa chọn thời điểm này mà đưa tất cả lên mặt báo thì đúng là kéo một lực khá mạnh làm Hồ Ngọc Hà lún vào mớ hỗn độn này càng sâu, càng khó thoát. Đôi khi khán giả vẫn hỏi nhau “Thượng tá Gia Bào có thật sự chỉ đơn giản là viết để phanh phui sự thật?”

Lỗi do chính Hồ Ngọc Hà?
Hẳn là các bạn còn nhớ rõ, thời gian đầu thông tin Hồ Ngọc Hà mang thai và sang Mỹ chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng, thì chị Hồ Ngọc Hà đã đưa ra câu chuyện rằng “Hồ Ngọc Hà từ Mỹ về và vừa thực hiện một bộ ảnh cùng ekip vào cuối tuần qua”, sau đó là hàng loạt hoạt động “tung clip, có mặt tại siêu thị”! Mọi người đều nghĩ rằng vậy là Hà không có thai, có thai sao được khi chụp hình mới đây vài ngày, rồi còn clip, rồi còn xuất hiện với vòng eo thon gọn? Cho đến khi bắt buộc phải xuất hiện trong một buổi họp báo của nhãn hàng mà chị Hà làm đại diện, diện bộ trang phục bó sát người, vòng 2 thon gọn ấy dù cố gắng dùng túi che chắn kiểu nào thì vẫn không thể thoát hết các góc máy của phóng viên, chị Hà thừa nhận – nhưng mà là “Hà chỉ không lên tiếng chứ không hề giấu bao giờ.”
Vấn đề về bài báo của Thượng tá Gia Bào cũng thế, cách đây vài năm, Hồ Ngọc Hà hoàn toàn phủ nhận về chuyện đã một lần làm đám cưới, nhưng bây giờ thì tình thế đến lúc phải thừa nhận, vậy thì liệu rằng khán giả còn có thể tin nơi chị ấy không?

Thời điểm này đúng là vô cùng nhạy cảm với người phụ nữ, câu chuyện có thai hay không đúng là một câu chuyện cá nhân Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, khi Hồ Ngọc Hà đã lựa chọn bước đi trên con đường này nghĩa là chấp nhận trở thành một người của công chúng. Đồng nghĩa với việc chị ấy bước ra đường thì người này nhận ra, người khác chụp hình xin chữ kí, sau đó lại phấn đấu và thành công, đón nhận ánh hào quang của sự nghiệp ca sĩ, catse cao, mọi người trọng vọng, yêu mến, tin tưởng...

Hồ Ngọc Hà không thể nào đòi hỏi chuyện mình có thai hay không là chuyện riêng của mình giống y chang với bất kì một phụ nữ bình thường nào khác trên thế gian này. Chị ấy đã lựa chọn là phải biết cái giá của sự nổi tiếng như thế nào, biết rằng mỗi hành động bước đi của mình trăm họ nhìn vào để nhìn, nhận, xét, suy…Trách ai được khi công chúng quan tâm mình đến thế, truyền thông quan tâm mình đến thế? Con người cũng có sai lầm, và ai cũng có những lời nói dối – chỉ khác ở mức độ nặng nhẹ và người đó là ai!


Mỗi người nghe (và biết) chuyện của Hồ Ngọc Hà đều chép miệng "sao mà ầm ĩ thế?" Tất cả những "ầm ĩ" này là do ai, thôi thì tùy vào góc nhìn của người vậy.

Theo Kenh14.vn
SQC
Thành viên
 
Posts: 54
Joined: Tue Mar 23, 2010 2:04 pm
Has thanked: 9 time
Have thanks: 2 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby tuyphuoc on Tue Jun 15, 2010 9:58 pm

truong vinh loc wrote:Tôi bất chợt nhìn lên mái ngói nhà tôi thấy trống hổng mấy miếng mà tôi chưa kịp xin ngói về giọi. ánh nắng từ chỗ ngói bở chiếu thẳng xuống chiếc chiếu hai anh em ngồi như đang chiếu phim màn ảnh rộng. tôi à ừ…nghe đâu ngừ ta trả với bà xã anh là…cái khu đĩ nầy…muốn bán thì cỡ 15 chai! Tính ra chưa bằng một lần …làm điếm của các sao ca sỹ!
Đời chua chát thật!!!


Không có gì chua chát cả bác Lộc ơi! Đọc bài viết của bác, em thấy trên đời này có 2 cách kiếm tiền: cần cù mà nhàn hạ như như con ong chăm chỉ, còn cách khác kiểu như "đánh quả", phải biết tận dụng thời cơ, thế mạnh và cả mưu mô, thủ đoạn...

Còn cái chuyện mấy cô ca sĩ với cái mốt con hoang, hở ngực, khoe hàng... thì phải thông cảm cho họ. Người ta, có người hát một hai bài là đã nổi tiếng cả đời, còn họ cũng muốn nổi tiếng mà hát đã hết cả vốn liếng rồi mà chẳng ai thèm biết tên...

Nhưng nói qua thì cũng phải có nói lại, bằng một câu chuyện xửa xưa rằng một ông bác sĩ, khi chết sẽ không được diêm vương cho đầu thai trở lại làm người, nhưng con đĩ thì ngược lại, hê hê!!!
tuyphuoc
Thành viên
 
Posts: 38
Joined: Tue Nov 24, 2009 9:56 pm
Has thanked: 8 time
Have thanks: 13 time
Blog: View Blog (3)
Fan of: Arsenal, Binhdinh FC
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby CANVEDO on Wed Jun 16, 2010 3:40 am

-Lại lôi HNH vào đây nữa, trai chưa vợ gái chưa chồng thì họ đến với nhau, make love là chuyện bình thường có gì đâu, họ nổi tiếng họ giàu có thì họ quen với những người cùng đẳng cấp với họ, k0 lẽ quen với tui và các bác sao? Bới móc giống như mình k0 được người đẹp thì mình ganh ghét, mình k0 giàu bằng đại gia nọ thì mình chọc ngoáy, 1 kiểu ăn k0 được phá cho hôi à!
-Họ vui chơi ra sản phẩm thì họ nhận trách nhiệm có đổ vấy cho các bác đâu nhỉ??? Đọc báo chí rẻ tiền quài mình cũng trở nên rẻ tiền hay sao vậy?
Làm người nổi tiếng thật khổ, Không khéo sau lần reply này tôi trở thành người nổi tiếng ở 4rum này mất, khổ!
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.Tạm biệt
User avatar
CANVEDO
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 501
Joined: Mon Mar 02, 2009 12:19 pm
Has thanked: 201 time
Have thanks: 36 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Bình Định
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby asco on Wed Jun 16, 2010 4:07 am

Xin lỗi lại nhắc về HNH, nhưng tôi thấy câu này của SQC trích đúng:
Hồ Ngọc Hà không thể nào đòi hỏi chuyện mình có thai hay không là chuyện riêng của mình giống y chang với bất kì một phụ nữ bình thường nào khác trên thế gian này. Chị ấy đã lựa chọn là phải biết cái giá của sự nổi tiếng như thế nào, biết rằng mỗi hành động bước đi của mình trăm họ nhìn vào để nhìn, nhận, xét, suy …

Giới truyền thông moi móc chuyện của Clinton - Lewinxki, Beckham - Rebecca Loos, rồi mới đây là Tiger Wood, hậu vệ trái Ashley Cole, Yến Vy, Hồng Nhung, Hoàng Thuỳ Linh... để làm gì? Có quá đáng và nặng nề lắm không khi gọi họ là "mấy cái mỏ tọc mạch"?
Các bạn có bênh vực thì tốt và cũng chẳng có gì sai vì cũng chẳng liên quan gì đến các bạn, nhưng cũng đừng bắt người khác phải hiểu theo. Hãy dành chút thời gian nhìn lại mình, nhìn lại xã hội mình đang sống, quan niêm chung của hầu hết mọi người là gì?

Nói như bạn tracy "Mỗi người mỗi nghề. Đừng miệt thị nhau như vậy" thì chính bạn đang miệt thị giới truyền thông đó.
asco
Thành viên
 
Posts: 56
Joined: Thu Aug 17, 2006 8:43 am
Location: TPHCM
Has thanked: 8 time
Have thanks: 3 time
Blog: View Blog (1)
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby vinh hy on Wed Jun 16, 2010 4:10 am

@ CANVEDO: Xạo quá cha nậu. Ngon làm ra "sản phẩm" thử coi ông già có lôi về cạo đầu hông !

Cục trưởng Cục Báo chí trả lời việc nghệ sĩ 'đòi' kiện:

PV: Thưa ông, vừa rồi một số cơ quan báo chí nêu một nữ nghệ sĩ khiếu nại một tờ báo nói mình lấy chồng năm 16 tuổi và đang có ý định kiện báo chí ra tòa vì cho rằng vi phạm đời tư. Ông quan tâm tin này không và ý kiến ông như thế nào?

TS Hoàng Hữu Lượng: Vấn đề bí mật đời tư, sử dụng thư tín, hình ảnh cá nhân và những vấn đề về đời tư công dân đã được quy định rất rõ trong Bộ luật Dân sự, đồng thời đã được quy định trong Luật Báo chí.
Nghệ sĩ trước hết là công dân, họ được pháp luật bảo vệ theo các quy định nêu tại các luật trên. Nhưng đồng thời họ là người của công chúng nên các hành động, lời nói tốt hay xấu của họ đều tác động trực tiếp vào những người hâm mộ. Vì thế trên thế giới cũng như ở nước ta báo chí thường phản ánh về các hoạt động của nghệ sĩ, vừa để tôn vinh họ, vừa để phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội cũng như thuần phong mỹ tục.
http://vietnamnet.vn/vanhoa/201006/Cuc- ... en-916376/
Vẽ bằng kỹ thuật để kiếm sống - Vẽ bằng ánh sáng để vui sống.
User avatar
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2021
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Has thanked: 92 time
Have thanks: 274 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Định;Arsernal;Pháp
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby CANVEDO on Wed Jun 16, 2010 7:55 am

Em thì em k0 sợ bị cạo đầu, vì đầu nào cũng trọc cả, :D :D
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.Tạm biệt
User avatar
CANVEDO
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 501
Joined: Mon Mar 02, 2009 12:19 pm
Has thanked: 201 time
Have thanks: 36 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Bình Định
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby ngmai on Thu Jun 24, 2010 12:21 pm

Thêm một sao PR bằng chuyện 'single mom'
Việt Trinh tiết lộ về cậu con trai 2 tuổi
http://nld.com.vn/20100624023533799P0C1 ... 2-tuoi.htm
ngmai
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 105
Joined: Thu Nov 27, 2008 4:30 pm
Has thanked: 5 time
Have thanks: 8 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby vinh hy on Fri Jun 25, 2010 7:37 am

Bào chữa cách nào đây ? QUÁI ĐẢN.

DOAN%20TRANG.jpg
DOAN%20TRANG.jpg (39.39 KB) Viewed 106 times
Last edited by vinh hy on Fri Jun 25, 2010 12:43 pm, edited 1 time in total.
Vẽ bằng kỹ thuật để kiếm sống - Vẽ bằng ánh sáng để vui sống.
User avatar
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2021
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Has thanked: 92 time
Have thanks: 274 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Định;Arsernal;Pháp
Top

Re: cái khu ĐĨ.

Postby robinson on Fri Jun 25, 2010 8:47 am

Cái này chắc là chụp ở buổi party sau giải? Giống 3 con ma quá!!!!!!!!!
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 517
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Has thanked: 58 time
Have thanks: 144 time
Blog: View Blog (0)
Top

Next

Post a reply

Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :bye: :think: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek: em22 em36 em26 em39 :no1: em29 em35 em31 em34 em32
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 3 guests