ngẫu hứng câu quan họ.

Moderators: Restive Horse, laodurockqn

ngẫu hứng câu quan họ.

Postby truong vinh loc on Thu Jun 17, 2010 8:14 am

Ngẫu hứng câu quan ho.

Nhớ lúc trước bác T làm trưởng phòng hậu cần của một sở nọ. Đơn vị cử bác làm đội trưởng một đội tàu khai thác và mua bán thủy sản cải thiện đời sống cho đơn vị. Khi những năm 86-95 ở biển quy nhơn có tình trạng buôn lậu rất mạnh, bác T đã móc nối với các tàu buôn và chở hàng lậu cho họ. Việc bại lộ bác bị kỷ luật đảng và cho ra khỏi nghành, nhưng người ta xét thành tích tham gia cách mạng nên miễn truy tố và sau khi họp tới họp lui, đơn vị vẫn cho bác về hưu với mức lương trung tá.

…Bác vẫn sống an nhàn tuổi già! Bác vẫn thường về quê, đánh cờ, hàng ngày người ta thường thấy một ông già hay tưới cây hoặc nuôi trăn rắn…Ít ai nghĩ rằng bác đã có1 thời góp phần làm lũng đoạn xã hội, mang tiếng là cán bộ chuyên chính tham ô, lợi dụng danh nghĩa đơn vị để trục lợi các nhân. Nhìn những ông già như vậy chúng ta còn ghét để làm gì! Âu rằng người ta còn sống năm nào chỉ là sống để mà chờ! Sống để mà kéo dài thời gian cái tuổi mà thôi-lo go đã bị chết rồi!

…BácT rất ngại khi các em mời đi họp đơn vị cũ. Bác rất ngại khi phải họp người cao tuổi, bỡi vì khi một người nào đó có tịt thì quỵt cái đuôi. Thật tội nghiệp cho bác- như trường hợp của bác thì bư móc để làm gì?

Đời không có cái gì đáng hận. Đời chỉ đáng yêu! Bỡi đời yêu ta ta phải sống cho đời. Bỡi bạn đời ơi hãy cố gắng yêu thương đời ,dù đời không yêu thương ta ,ta vẫn phải yêu thương người..Hãy tịnh tâm lại để thấy rằng cuộc sống nầy đáng yêu!

Ở các nước dân chủ thật sự không có người dân bỏ xứ đi tị nạn. Chỉ có những nước có nền dân chủ mỵ dân mới có công dân đi tỵ nạn nhiều mà thôi. Nếu cha mẹ công bằng, giàu lòng thương con, kinh tế đầy đủ ai ngu gì bỏ nhà ra đi? Bạn cứ nghĩ thử coi- đơn giản là vậy! nói để mà hiểu ,để mà sống tốt với nhau, chứ hại nhau, chưởi nhau thì mình có ích gì.-đau đầu lắm!

Thời gian rồi sẽ xóa mờ tất cả cầu cho xã hội việt nam đừng bè phái, đừng độc tài mọi người sống chan hòa và thật thà với nhau!

Có tham lam nhiều thì con nó phá cũng hết, có ăn nhiều thì cũng có ngày bị trúng độc, lừa đảo nhiều thì có lúc phải bị tù. Đời cái gì cũng có cái giá của nó! Nhân quả mà! Hận đời làm chi ! Dĩ vãng cố níu kéo cũng không trở về với hiện thực.Viết cho vui ! Trò chơi viết lách! hí hí!!!!!!
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DyXWXJIoIy
thật thà người với người : tình cảm bền lâu .
thành thật với tình yêu : tình yêu bền vững .
thành thật là hòa bình và hạnh phúc .
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi !
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1101
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 213 time
Have thanks: 273 time
Blog: View Blog (20)
Top

Post a reply

Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :bye: :think: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek: em22 em36 em26 em39 :no1: em29 em35 em31 em34 em32
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 4 guests