Một cuốn sách

Moderators: Restive Horse, laodurockqn

Một cuốn sách

Postby thanhnha on Fri Jun 25, 2010 5:45 am

Image
Thường thì tuổi thọ của những dòng thời sự trên mặt báo chỉ được tính bằng ngày, để rồi bị khỏa lấp bởi những thông tin nóng hơn. Nhiều nhà báo chọn thể loại phóng sự đậm chất văn hay lăn xả vào lĩnh vực điều tra để bài báo có sức sống lâu một chút. Riêng Trần Chánh Nghĩa thì ngược lại. Sáu mươi tuổi, hơn hai phần ba thời gian cuộc đời lầm lụi với nghề báo, với ông không có chuyện đề tài lớn hay nhỏ. Vậy nên, chuyện cháy nhà, đứt cáp quang, tai nạn giao thông, sập biển quảng cáo, cúp điện, thiếu nước… hình thành nên Trần Chánh Nghĩa – nhà báo trên từng cây số - như một thương hiệu.

Trần Chánh Nghĩa không ôm đồm những sự kiện lớn lao mà trang viết của ông tập trung vào những dòng tin, bài phản ảnh ngắn gọn, súc tích. Ở đó, những điều chưa hay của cuộc sống, những tai nạn từ sự tắc trách của cá nhân hay tổ chức làm ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân. Đằng sau nhiều sự bức bách của cuộc sống đó là nỗi niềm trăn trở của Trần Chánh Nghĩa khi mà các đơn vị chức trách chỉ việc quan tâm đúng mức hơn thì sẽ tốt đẹp nhường nào.

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, ngòi bút Trần Chánh Nghĩa còn chịu khó tìm tòi những phận đời cơ cực mà bản chất thiện lương, trong sáng đến không ngờ. Đó là hình ảnh một anh vá xe lưu động chỉ lấy 5000 đồng mà phải chạy quãng đường đèo cả chục cây số để cứu người thủng lốp. Đó còn là những “Lục Vân Tiên” giữa đời thường cơ cực nhưng luôn giang tay cứu người…

Từ lâu, bạn đọc báo Tuổi Trẻ, Sài Gòn giải phóng, Nông thôn ngày nay, Vietnamnet… và cả người dân thành phố đều quen thuộc với một ông già tóc bạc, cổ đeo máy ảnh lăn xả vào nước ngập, thi công cao ốc làm sập nhà dân, nổ mìn, nổ ga… để chuyển tải thời sự hàng ngày bất chấp nắng mưa, nửa đêm về sáng. Và, Trần Chánh Nghĩa còn quen thuộc tới mức buổi sáng có mặt ở Cần Giờ làm tin về vụ nổ ga, buổi chiều người ta lại thấy ông phỏng vấn ở Củ Chi để ghi nhận hiện trường vụ cháy… Ở đâu? Ai? Cái gì xảy ra?… người dân lại gọi điện thoại cho ông.

Kỉ niệm ngày Nhà báo Việt Nam 21 – 6 và quãng đời làm báo của mình, Trần Chánh Nghĩa vừa cho ra mắt cuốn sách “Năm tháng ngược xuôi”. Tập sách được trình bày trang nhã, lối viết ngắn gọn, theo tiêu chí báo chí hiện đại rất phù hợp cho mọi đối tượng bạn đọc và đặc biệt là với bạn trẻ yêu thích nghề báo với khát vọng dấn thân cho nghề nghiệp đầy gian khó nhưng quyến rũ.

Sách do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành

NGUYỄN THANH NHÃ
thanhnha
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 299
Joined: Thu Aug 07, 2008 11:14 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 20 time
Blog: View Blog (0)
Top

Post a reply

Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :bye: :think: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek: em22 em36 em26 em39 :no1: em29 em35 em31 em34 em32
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 4 guests