1- Chủ đề Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á vừa qua đã hướng diễn đàn thêm mục đích rất cụ thể và tốt đẹp: phản ánh hiện thực đời sống, phân tích mổ xẻ những mặt trái của vấn đề. Mức độ sôi động, sức lan tỏa của chủ đề đã chứng tỏ phần nào sự quan tâm của dư luận…
Dĩ nhiên, những người có tâm huyết, nhiệt tình, thẳng thắn và có trách nhiệm đã thể hiện bức xúc, tâm tư của mình qua những bài viết có chất lượng, những bài viết phân tích cụ thể, mổ xẻ từ khía cạnh nghề nghiệp… Điều đó thể hiện qua những bài viết khá dài, khiến các anh em nào không phải trong ngành phải vất vả, vì không muốn bỏ sót 1 chữ nào. Chúng ta sẽ rất trân trọng những bài viết ấy, vì không thể không có sự thật, không có bức xúc mà họ có thể viết dài như vậy. Phải có trách nhiệm với lương tâm lắm họ mới làm được nhiều đến thế, và phải là những người trong nghề, hiểu hết mọi ngóc ngách tối sáng của vấn đề mới hiểu được, viết được như thế!
Bên cạnh đó, có những bài viết mà dụng ý của họ không tốt. Mình nói thẳng như vậy! Điều đó thể hiện ở việc thêm thắt, kích động, xỏ xiên, châm biếm, và cả lôi chuyện đời tư để nói? Phần lớn những bài viết ngắn và không có phân tích nằm ở dạng này… Điều mà những người này muốn, có lẽ sẽ là những bài viết mới với lời lẽ cay độc, bêu rếu cá nhân ông T, và cả những người thuộc ê kíp của ông ta?
Mình đã có lần nói rằng, không phải ai viết ở đây đều có dụng ý tốt cả. Người có trách nhiệm thể hiện qua bài viết của họ. Người không có tinh thần xây dựng cũng thể hiện bằng giọng nói, câu chữ, lời văn của họ. Tâm địa, dụng ý và động cơ đều thể hiện ra ngoài bằng bài viết của họ. Kẻ bất mãn, người tư thù cá nhân cũng lợi dụng việc xôn xao này để đâm thọc, đàm tiếu, bêu rếu, thóa mạ… Và có kẻ, biết đâu lợi dụng việc này, nhằm mục đích xa hơn như lật đổ, tiếm quyền, thừa nước đục thả câu? Ngoài những gì tâm huyết đã viết, những lời kích động, đổ dầu vào lửa khác sẽ thể hiện bản chất của người viết.
Khi mà những gì đã được bàn, được mổ xẻ trong những loạt bài trước đã hết, nghĩa là những gì tiếp theo cũng chỉ là lặp lại, nói lại những cái đó thì logic của câu chuyện chắc chắn sẽ không gì khác ngoài những gì mà chúng ta đã thấy trong vài ba ngày gần đây, đó là chỉ trích, chế giễu, châm biếm nhắm vào TS T, trong đó có cả những khía cạnh thuộc về đời tư của ông ta. Những cái đó khác hoàn toàn với mục tiêu của chủ đề.
Xin lỗi khi nhắc lại đoạn này, hôm qua đọc bài viết của một người, có nhắc đến đoạn “đừng có nghĩ mình không con không cháu thì muốn thế nào cũng được”. Mình đã xóa ngay đoạn đó và cảm thấy rất khó chịu, đừng vì chỉ trích cá nhân mà nhắm vào chuyện con cái. Đối với ai cũng vậy, đó là một sự xúc phạm lớn, từng có những cuộc đấu tranh như thế và một người trong phe này, trong lúc “đấu tố”, đã đem chuyện con cái của người trong phe kia để nói, việc đó đã làm hạ thấp đi rất nhiều giá trị của những lời phê bình, đấu tranh và đã làm tệ hại đi rất nhiều hình ảnh của người nói.
2- Một vài bạn, có lẽ, đã ảo tưởng rằng diễn đàn binhdinhffc sẽ là nơi để phát động một cuộc chiến nào đó trên giấy tờ nhằm vào bệnh viện, vào bác sĩ T, vào ê kíp của ông ta… Ý tưởng đó không hẵn là xấu, nhưng ở phạm vi của chúng ta, việc khơi nguồn dư luận, tạo không gian cho việc tranh luận, mổ xẻ, cung cấp những thông tin hữu ích… mới chính là mục tiêu. Xin nhớ, chúng ta không phải là một tờ báo. Những chuyện đó, chắc chắn sẽ đến tai các tờ báo, các phóng viên chính trị - xã hội, họ làm điều đó tốt hơn và đúng hơn chúng ta?
Dĩ nhiên những người yêu lẽ phải, những y bác sĩ chân chính hoàn toàn có quyền hy vọng và mong muốn về một sự thay đổi theo hướng tốt đẹp càng sớm càng tốt và chúng ta ai cũng sẽ ủng hộ điều đó. Tuy nhiên, làm như thế nào, những gì phải làm và quan trọng là hiệu quả của nó đến đâu thì cần phải suy tính. Nếu chỉ thông qua diễn đàn này mà làm thay đổi thì hầu như không xuể và không thể. Nó cần phải có sự can thiệp của báo chí, của công luận và của cả các cơ quan chức năng, về điều này, chúng ta không làm được và cũng không nên làm.
3- Tóm lại, khi chủ đề bàn luận đã có khuynh hướng thoái trào vì không thể có thêm cái mới thì mục tiêu của những người viết đã đạt được. Đó là đánh tiếng với dư luận, thu hút sự quan tâm của cơ quan ngôn luận, và vạch ra được cái xấu, cái tiêu cực của một bệnh viện tỉnh cùng những tâm tình từ đáy lòng với khát khao sửa đổi nó… Như thế, chủ đề nên khóa lại ở đây! Đó sẽ là một kết thúc có hậu và hợp lý.
Công việc của những người chân chính và có trách nhiệm là phải tìm đến các cơ quan ngôn luận, kiến nghị đến các cơ quan chức năng và nếu đã làm điều đó thì việc mà họ phải làm đó là chịu trách nhiệm về những gì họ đã nói và viết, trong đó có việc công khai đấu tranh, vạch trần cái xấu xa, tiêu cực, nhằm mang lại niềm vui cho mọi người.
Xin được cảm ơn và trân trọng tâm huyết của tất cả mọi người đã hết lòng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho quê hương tương lai.
BQT
Dĩ nhiên, những người có tâm huyết, nhiệt tình, thẳng thắn và có trách nhiệm đã thể hiện bức xúc, tâm tư của mình qua những bài viết có chất lượng, những bài viết phân tích cụ thể, mổ xẻ từ khía cạnh nghề nghiệp… Điều đó thể hiện qua những bài viết khá dài, khiến các anh em nào không phải trong ngành phải vất vả, vì không muốn bỏ sót 1 chữ nào. Chúng ta sẽ rất trân trọng những bài viết ấy, vì không thể không có sự thật, không có bức xúc mà họ có thể viết dài như vậy. Phải có trách nhiệm với lương tâm lắm họ mới làm được nhiều đến thế, và phải là những người trong nghề, hiểu hết mọi ngóc ngách tối sáng của vấn đề mới hiểu được, viết được như thế!
Bên cạnh đó, có những bài viết mà dụng ý của họ không tốt. Mình nói thẳng như vậy! Điều đó thể hiện ở việc thêm thắt, kích động, xỏ xiên, châm biếm, và cả lôi chuyện đời tư để nói? Phần lớn những bài viết ngắn và không có phân tích nằm ở dạng này… Điều mà những người này muốn, có lẽ sẽ là những bài viết mới với lời lẽ cay độc, bêu rếu cá nhân ông T, và cả những người thuộc ê kíp của ông ta?
Mình đã có lần nói rằng, không phải ai viết ở đây đều có dụng ý tốt cả. Người có trách nhiệm thể hiện qua bài viết của họ. Người không có tinh thần xây dựng cũng thể hiện bằng giọng nói, câu chữ, lời văn của họ. Tâm địa, dụng ý và động cơ đều thể hiện ra ngoài bằng bài viết của họ. Kẻ bất mãn, người tư thù cá nhân cũng lợi dụng việc xôn xao này để đâm thọc, đàm tiếu, bêu rếu, thóa mạ… Và có kẻ, biết đâu lợi dụng việc này, nhằm mục đích xa hơn như lật đổ, tiếm quyền, thừa nước đục thả câu? Ngoài những gì tâm huyết đã viết, những lời kích động, đổ dầu vào lửa khác sẽ thể hiện bản chất của người viết.
Khi mà những gì đã được bàn, được mổ xẻ trong những loạt bài trước đã hết, nghĩa là những gì tiếp theo cũng chỉ là lặp lại, nói lại những cái đó thì logic của câu chuyện chắc chắn sẽ không gì khác ngoài những gì mà chúng ta đã thấy trong vài ba ngày gần đây, đó là chỉ trích, chế giễu, châm biếm nhắm vào TS T, trong đó có cả những khía cạnh thuộc về đời tư của ông ta. Những cái đó khác hoàn toàn với mục tiêu của chủ đề.
Xin lỗi khi nhắc lại đoạn này, hôm qua đọc bài viết của một người, có nhắc đến đoạn “đừng có nghĩ mình không con không cháu thì muốn thế nào cũng được”. Mình đã xóa ngay đoạn đó và cảm thấy rất khó chịu, đừng vì chỉ trích cá nhân mà nhắm vào chuyện con cái. Đối với ai cũng vậy, đó là một sự xúc phạm lớn, từng có những cuộc đấu tranh như thế và một người trong phe này, trong lúc “đấu tố”, đã đem chuyện con cái của người trong phe kia để nói, việc đó đã làm hạ thấp đi rất nhiều giá trị của những lời phê bình, đấu tranh và đã làm tệ hại đi rất nhiều hình ảnh của người nói.
2- Một vài bạn, có lẽ, đã ảo tưởng rằng diễn đàn binhdinhffc sẽ là nơi để phát động một cuộc chiến nào đó trên giấy tờ nhằm vào bệnh viện, vào bác sĩ T, vào ê kíp của ông ta… Ý tưởng đó không hẵn là xấu, nhưng ở phạm vi của chúng ta, việc khơi nguồn dư luận, tạo không gian cho việc tranh luận, mổ xẻ, cung cấp những thông tin hữu ích… mới chính là mục tiêu. Xin nhớ, chúng ta không phải là một tờ báo. Những chuyện đó, chắc chắn sẽ đến tai các tờ báo, các phóng viên chính trị - xã hội, họ làm điều đó tốt hơn và đúng hơn chúng ta?
Dĩ nhiên những người yêu lẽ phải, những y bác sĩ chân chính hoàn toàn có quyền hy vọng và mong muốn về một sự thay đổi theo hướng tốt đẹp càng sớm càng tốt và chúng ta ai cũng sẽ ủng hộ điều đó. Tuy nhiên, làm như thế nào, những gì phải làm và quan trọng là hiệu quả của nó đến đâu thì cần phải suy tính. Nếu chỉ thông qua diễn đàn này mà làm thay đổi thì hầu như không xuể và không thể. Nó cần phải có sự can thiệp của báo chí, của công luận và của cả các cơ quan chức năng, về điều này, chúng ta không làm được và cũng không nên làm.
3- Tóm lại, khi chủ đề bàn luận đã có khuynh hướng thoái trào vì không thể có thêm cái mới thì mục tiêu của những người viết đã đạt được. Đó là đánh tiếng với dư luận, thu hút sự quan tâm của cơ quan ngôn luận, và vạch ra được cái xấu, cái tiêu cực của một bệnh viện tỉnh cùng những tâm tình từ đáy lòng với khát khao sửa đổi nó… Như thế, chủ đề nên khóa lại ở đây! Đó sẽ là một kết thúc có hậu và hợp lý.
Công việc của những người chân chính và có trách nhiệm là phải tìm đến các cơ quan ngôn luận, kiến nghị đến các cơ quan chức năng và nếu đã làm điều đó thì việc mà họ phải làm đó là chịu trách nhiệm về những gì họ đã nói và viết, trong đó có việc công khai đấu tranh, vạch trần cái xấu xa, tiêu cực, nhằm mang lại niềm vui cho mọi người.
Xin được cảm ơn và trân trọng tâm huyết của tất cả mọi người đã hết lòng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho quê hương tương lai.
BQT