NGHE, ĐỌC MÀ THẤY BỰC MÌNH!

Thử nghiệm diễn đàn, chat chit...

Tất cả vì đại lễ kỷ niệm 1000 năm.

Gửi bàibởi robinson » 20/09/2010, 09:51

Tiết kiệm điện cho... đại lễ 1.000 năm

Một cán bộ thuộc chi nhánh điện huyện Thới Lai – đơn vị cung cấp điện cho một phần huyện Cờ Đỏ – cho biết, đã có văn bản chỉ đạo chung từ Điện lực Việt Nam yêu cầu điện lực các tỉnh, các chi nhánh trực thuộc tập trung nguồn điện phục vụ tốt cho thủ đô Hà Nội và các cụm đô thị lớn trong cả nước trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội!
http://sgtt.vn/Thoi-su/Trong-nuoc/12969 ... 0-nam.html

Phản cảm (20/09/2010)


9 giờ 15 phút sáng ngày 18-9, tại ngã ba Trần Hưng Đạo-Phan Bội Châu, 2 xe tải nhỏ của một đội trật tự đường phố đậu dưới lòng đường. Trên hè, một trung tá công an, chỉ huy khoảng gần một chục công an viên từ trung úy đến thiếu tá cùng một số nhân viên đội tự quản áo xanh, tổng cộng gần 20 người, giành giật, xô đẩy, thu gom những gánh hàng rong, bàn ghế đã được “chạy” cất sâu vào trong ngõ đem quẳng lên xe. Rau quả rơi tung tóe, dập nát. Túi nilon bay tả tơi. Những người bán hàng rong chạy hốt hoảng, dân chúng đứng nhìn với nhiều nét mặt biểu cảm khác nhau. Trong tiếng đốc thúc quát nạt của vị trung tá, một số công an viên và những nhân viên đội tự quản theo lệnh và theo tay chỉ của người chỉ huy chạy qua, chạy lại bưng những đồ đạc, rau quả đưa lên xe. Một không khí náo loạn và người xem ngày một đông.
http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/daido ... 882539.epi
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!

Các thành viên đã cảm ơn robinson về bài viết này: 2
CANVEDO, truong vinh loc
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 575
Ngày tham gia: 03/09/2008, 18:27
Đã cảm ơn: 73 lần
Được cảm ơn: 180 lần
Blog: Xem blog (0)

Đổ bê tông bằng... đất sét

Gửi bàibởi robinson » 22/09/2010, 11:30

Bó tay và hết thuốc chữa cho cách rút ruột công trình như thế này:

- Trong khi thị sát công trình hồ chứa nước Diều Gà, chính quyền xã Bình Thanh Đông (Quảng Ngãi) phát hiện đơn vị thi công trộn đất đỏ, đất sét và tạp chất để đổ bê tông bờ kè chắn sóng.
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/09/3BA20AC2/

- Rồi những công trình cọc tiêu, cầu đường làm bằng bê tông cốt tre cót ép mà dư luận nhiều lần phản ánh.
http://www.laodong.com.vn/Home/Phat-hie ... 94.laodong
http://www.vnecon.com/showthread.php?t=47900
...

Sao lại có kiểu làm ăn gian dối và vô nhân đạo vậy nhỉ? Tính mạng bao nhiêu con người gửi hết vào đó.
Cũng khá khen cho những con người đã nghĩ ra "tối" kiến như vậy? Nguồn vật liệu rẻ tiền có sẵn trong tự nhiên. Trong lịch sử và trong thơ văn Việt nam, tre được ngợi ca như là loại vũ khí có sức bền bỉ...
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!

Các thành viên đã cảm ơn robinson về bài viết này:
truong vinh loc
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 575
Ngày tham gia: 03/09/2008, 18:27
Đã cảm ơn: 73 lần
Được cảm ơn: 180 lần
Blog: Xem blog (0)

Chuyện hiếm và tốt dị bản!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 22/09/2010, 13:28

Một đời vật lộn với công cuộc làm giàu, nay đã đến lúc thất thập cổ lai. Cu Tây sợ mình sẽ bị chết vì vừa rồi có đi khám sức khỏe ở bệnh viện đa khoa, người ta bảo lục phủ của Cu hư gần hết!

Ở nước vi vu có tập đoàn tàu biển vianxin.

Vì làm ăn theo kiểu lưu manh từ trên xuống nên thua lỗ nặng. Để cứu vớt nó, người chủ soái đầu tư thêm cho nó 14 ngàn tỉ Uôn kinh doanh thêm nghành siêu thị chuyên mua bán phủ tạng người.

Một hôm Cu Tây đến siêu thị vianxin để mua phủ tạng. Đầu tiên cu đến quày bán não bộ. ôi! Kính thưa các loại não, nào là não bác học, kỷ sư, nhà giáo nhân dân tùm lum… Nhưng Cu Tây chú ý đến một cái não được đặt trên một cái khay cẩn xà cừ Bình Định rất đẹp. Cu mới hỏi:
-Thưa ông! Tại sao cái não nầy nhìn bề ngoài nó không khác chi mấy cái não khác mà ông lại để nó ở vị trí trang trọng dữ vậy?
Ông phụ trách cái quày não bộ mới nói:
-vì nó là cái não quý nhất và đắt giá nhất.
Cu tây lại hỏi lý do làm sao mà nó đắt? ông phụ trách mới bảo rằng cái não đó nó rất ít hoạt động nên tỉ lệ hao mòn của nó thấp nhất, nghĩa là chất lượng nó thuộc dạng tốt nhất.hơn thế nữa mỗi khi nó mà hoạt động thì nó kiếm ra bạc tỉ cho con người mang nó nên nó đắt và quý!
-Vậy nó là cái não thuộc loại người nào vậy hả ông chủ?
-Đó là cái não của người cộng sản thuộc đất nước vi vu! Một đất nước tham nhũng có tên Tuổi trên thế giới! nhà tư sản Cu Tây bỏ tiền ra mua 1 bộ não đó bỏ vào túi ny lông cất vào bị quần cẩn thận…

Siêu thị phủ tạng vianxin càng về trưa càng nhộn nhịp. vì điều kiện kinh tế càng ngày càng khấm khá cho nên ai cũng lo cho mạng sống của mình! Họ đi kiếm chút cho sự trường sinh sung sướng. nhà tư sản cu tây nhọc nhằn tìm đến cái quày bán dạ dày người còn tươi nguyên và đang có những nhu động mạnh mẽ. tiếng rào rào của nhu động dạ dày nghe y như tiếng ào ào của nhà máy xay trăm tấn/ca. Người bán cũng nói đây là dạ dày tốt nhất vì nó không chỉ xay cơm xay thịt, mà nó còn xay được sắt thép, xi măng, đá quý…

Cu Tây giựt mình hỏi nó thuộc loại dạ dày châu Phi hay là châu Mỹ mà nó mạnh dữ vậy? Người bán mới trả lời đó cũng là dạ dày của một người cộng sản thuộc đất nước vivu!

Ông tư sản cu Tây chen chúc đế quày bán tim người. ở đây cũng có một trái tim vô vùng đắt. những trái tim bình thường thì chỉ nghìn đô. Còn trái tim nầy ông chủ lại đòi đến 5 chục ngàn đô.

Đây là một trái tim cực đắt lúc bấy giờ và cho đến mãi mãi…Vì đó là trái tim của người cộng sản chân chính còn sót lại!!!
Nhà tư sản Cu Tây xót xa cho cái xã hội xà hai: Tư sản đỏ thì sống tốt còn tư sản vàng thì bị tịch thu!


Phỏng tác theo''không đất cắm dùi'' (bần cố nông).
Sửa lần cuối bởi truong vinh loc vào ngày 22/09/2010, 16:28 với 1 lần sửa trong tổng số.
thật thà người với người : tình cảm bền lâu .
thành thật với tình yêu : tình yêu bền vững .
thành thật là hòa bình và hạnh phúc .
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi !
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1297
Ngày tham gia: 11/07/2008, 22:04
Đã cảm ơn: 264 lần
Được cảm ơn: 357 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: NGHE, ĐỌC MÀ THẤY BỰC MÌNH!

Gửi bàibởi banconong » 22/09/2010, 14:10

Bài này trên diễn đàn có rầu mà pác.
banconong
Thành viên
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: 07/04/2009, 11:24
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 16 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Ba má tui

Re: NGHE, ĐỌC MÀ THẤY BỰC MÌNH!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 22/09/2010, 16:32

Do mình chưa đọc bài của bạn mà mình lại nghe kể, có thể chuyện nầy nằm trong tiếu lâm cs!
thật thà người với người : tình cảm bền lâu .
thành thật với tình yêu : tình yêu bền vững .
thành thật là hòa bình và hạnh phúc .
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi !
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1297
Ngày tham gia: 11/07/2008, 22:04
Đã cảm ơn: 264 lần
Được cảm ơn: 357 lần
Blog: Xem blog (20)

Trang vừa xem

Quay về Cafe 360

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 0 khách

cron