KÝ SỰ MÃ - SIN

KÝ SỰ MÃ - SIN

Gửi bàibởi robinson » 22/09/2010, 15:39

Bài này không có ý định cổ súy cho lối sống "hư hỏng" của đàn ông. Chỉ viết lên để anh em thao khảo lấy kinh nghiệm. Mong chị em đừng "chém" :mrgreen:
Nhân dịp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và có một đối tác tại Malaysia ngỏ lời mời một số cán bộ công nhân viên đi tham quan nhà máy tại Malaysia nên Công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi tham quan nghỉ mát tại 2 quốc gia: Singapore và Malaysia.
Sau khi làm xong thủ tục tại phi trường Tân Sơn Nhất, đoàn ngồi chờ máy bay xếp hàng. Đúng 16h40'. Chiếc Boing 767 của Vietnam Airline cất cánh rời đường băng. Một cảm giác hẫng đến nhanh và thành phố lùi dần về sau. Chiếc máy bay tăng dần độ cao, tốc độ cũng tăng theo và nhiệt độ giảm dần. Từng mảng mây trắng vụt qua cửa sổ máy bay. Có lúc ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ vào trong khoang hành khách.

Khoảng 1/3 hành trình, các tiếp viên của hãng Vietnam Airline bắt đầu đẩy các xe đẩy tay phục vụ ăn nhẹ. Bữa ăn tùy chọn có thể là cơm cá, thịt hoặc mì xào. Cơm thì ở nhà ăn nhiều rồi nên tôi chọn món mì xào. Một khay nhỏ được đặt lên, bên trên là một hộp nhỏ đựng mì xào, một hộp nhỏ trái cây tráng miệng, một hộp rau quả, các gói nhỏ như tiêu, bơ, sữa...

Vì đói nên hầu như ai cũng ngon miệng. Sau đó đến lượt được phục vụ nước uống như: trà, cafe... Phải nói là hai món này ở nhà có cho cũng không thèm uống. Có lẽ vì đối tượng phục vụ là nhiều thành phần và đến từ nhiều quốc gia nên gu mỗi người một khác. Cafe thì nhạt thếch, trà cũng không ra hồn. Nhấp vài ngụm lấy lệ rồi trả cho tiếp viên để đi toilet xem trên máy bay nó như thế nào. Cái toilet diện tích chỉ khoảng 1 mét vuông. Tui cũng cố công tìm hiểu xem hãng hàng không giải quyết mấy cái thứ hành khách thải ra như thế nào nhưng khách hàng chờ nhiều quá nên thôi.

Về chỗ ngồi vớ lấy tờ tạp chí trên máy bay đọc để giết thời gian nhưng thông tin đã cũ rích, đành xếp tờ tạp chí lại và quay sang tám chuyện với ông hành khách ngồi cùng hàng ghế. Ông ta là giảng viên ĐH Đà Nẵng, công đoàn trường tổ chức cho đoàn đi tham quan......

Trời tối dần, đảo quốc sư tử hiện ra dưới cánh máy bay. Ánh đèn sáng rực lung linh. Sân bay Changi rộng lớn nhưng cũng cảm thấy chật chội do lượng khánh khách đến nước này quá đông. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn chúng tôi đến chờ ở dây chuyền để nhận đồ.
Sau đó được xe bus của công ty du lịch nước bạn transit về trung tâm. Trước khi về khách sạn nhận phòng, đoàn chúng tôi ghé vào một nhà hàng để ăn tối. Món ăn thứ gì cũng lăn bột chiên rồi sốt và khẩu vị lại không hợp. Cơm thì có mùi như mùi gạo mốc của Việt Nam. Vì đói bụng nên cũng cố nuốt.

Về đến khách sạn, sau khi nhận phòng tắm rửa thì đã 22h (tức 21h Việt Nam). Sau đó tôi và mấy gã con trai trong đoàn nhờ anh hướng dẫn viên dẫn tới khu đèn đỏ để tìm hiểu. có 5 người nhưng phải kêu 2 chiếc taxi vì ở Singapore taxi không chở quá tải và cũng không có taxi 7 chỗ như ở Việt Nam. Đến khu đèn đỏ, cả bọn đi bộ lòng vòng để tìm hiểu, nào là khu Ấn Độ, khu Trung Quốc, khu Thái Lan, khu Việt Nam... Anh bạn đi cùng định vào khu của girl Việt Nam nhưng anh hướng dẫn viên khuyên không nên vào vì họ thường không tiếp khách Việt. Vậy là cả bọn vào khu Thái Lan. Bước vào bên trong, khoảng hơn 5 cô gái Thái với bộ đồ 2 mảnh đang đứng ngồi ngả ngớn bên trong phòng kính. Họ nháy mắt đưa tình, hôn gió, đưa tay mời gọi mấy ông Việt Nam thèm của lạ. Một anh bạn đưa 5 ngón tay ra hiệu cho ông chủ, ông chủ hất hàm một cái thế là cô gái số 5 bước ra. Anh này thấy cô gái hơi nhỏ người nên xua tay từ chối và chọn cô khác. Cô gái số 5 tiu nghỉu quay trở vào. Thấy tội nghiệp nên tôi ngoắt tay gọi lại cô gái số 5, cô bé này khoảng 19 - 20 tuổi. Cô này bước ra và dắt tôi lại quầy tính tiền. 80 SGD, tính ra tiền Việt hết 1.200.000 đồng. Sau khi gửi lại máy ảnh, điện thoại có camera, tôi được cô gái Thái dắt vào trong phòng. Trong phòng ẩm thấp, ngột ngạt được xông mùi bằng máy sục nước hoa.
Cô ta hỏi tôi bằng tiếng Anh: Are you shower?
- Yes! Tôi gật đầu đồng ý!
Cô gái dẫn tôi vào phòng tắm và tưới vòi sen kỳ cọ thật kỹ. Sau khi tắm xong cô ta nói với tôi: No condom, no working
Nghĩ đã vào tới đây đã tính tiền rồi thì làm tới bến... nên tôi OK!
Quy trình ở đây lại khác ở Việt Nam, từ Z rồi mới tới A, trong khi ở Việt Nam thì từ A tới Z... :D
Một "liệu trình" hết 50 phút. Khi tôi rút tiền bo thì cô gái không nhận và nói giá dịch vụ đã tính hết rồi. Đã vậy cô gái còn khuyến mãi cho chai nước.

Sau khi xong việc, bọn tôi đi uống bia và ăn khuya. Khi nghe tôi kể lại chuyện cô gái từ chối nhận tiền bo, anh bạn đi cùng có vẻ tiếc vì girl của anh ta nhận tiền bo 20 SGD. Mấy anh đi cùng hùa vào chọc: có lẽ cô gái số 5 quê độ với mày nên khuyến mãi cho thằng Ro...


Còn tiếp!
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!

Các thành viên đã cảm ơn robinson về bài viết này:
truong vinh loc
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 575
Ngày tham gia: 03/09/2008, 18:27
Đã cảm ơn: 73 lần
Được cảm ơn: 180 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: KÝ SỰ MÃ - SIN

Gửi bàibởi truong vinh loc » 22/09/2010, 16:47

Đời Ro khác nào bỏ cuốc cày lên tiên! bis! Bữa sau có như dzậy nữa không?
thật thà người với người : tình cảm bền lâu .
thành thật với tình yêu : tình yêu bền vững .
thành thật là hòa bình và hạnh phúc .
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi !
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1297
Ngày tham gia: 11/07/2008, 22:04
Đã cảm ơn: 264 lần
Được cảm ơn: 357 lần
Blog: Xem blog (20)


Quay về Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách