CN(8-5):Trận đấu của những người Bình Định

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

CN(8-5):Trận đấu của những người Bình Định

Postby changtraibien on Mon May 09, 2005 2:41 am

Chủ nhật 8-5, Binhdinhffc như thường lệ lại giao hữu với đội khác. Nhưng trận giao hữu này có ý nghĩa hết sức chân tình, đó là trận giao hữu giữa những người con đất võ.Trên sân tất cả đều là người Bình Định, điều này chứng tỏ một lòng hâm mộ, một sự cuồng nhiệt với bóng đá của dân Bình Định ta thế nào?
Sân trường DHSPKT khá trống trải, nhưng khí hậu khá oi bức, chính vì thế đã khiến các cầu thủ mất khá nhiều thể lực. Binhdinhffc ra sân với đội hình vừa đủ 8 cầu thủ, không dự bị( đi quá ít), đội bạn Cựu Học sinh Tuy Phước I, với nòng cốt khá mạnh, ( tất cả đều là bạn của Biển) với lực lượng khoảng 20 người đã chờ đón chung ta xuống.
Nhưng do lực lượng chúng ta ít nên đành phải đá sân 7 người. Đội bạn đã tỏ ra khá hay trong những miến đánh phối hợp làm chúng ta phải lao đao. Hiệp 1 bắt đầu, thế trận tương đối cân bằng với những pha ăn miếng của hai bên. Nhưng đến phút thứ 25, thể lực của anh em ta xuống rất nhanh, chính vì thế đội bạn đã chơi tấn công nhiều hơn. Changtraibien luôn là người đi đầu về thể lực trong các trận đấu trước mà mới chỉ 25 phút của hiệp I đã đuối(???), vuquang cũng thế, khoa nhỏ cũng thế. Hiệp 1 chúng ta bị đội bạn dẫn trước 1-0
Sang hiệp 2, đội đã chơi cố gắng hơn, ép sân nhiều hơn, nhưng thủ môn đội bạn đã quá xuất sắc, hoá giải hầu hết các cơ hội của binhdinhffc. Trong khi đó, với những tiền đạo xuất sắc ( đã từng là tuyển trẻ của Bóng đá bình Định) đã rất khôn ngoan với những đường phản công, đã ghi tiếp 2 bàn vào lưới của binhdinhffc. Kết quả cuối cùng đội bạn đã thắng với tỷ số 3-0,. Chúng ta thua tâm phục khẩu phục vì đội bạn quá hay.
Rõ ràng, khi ra khỏi sân chơi Forum, binhdinhffc vẫn còn khá yếu. vì thế chúng ta cần phải tập luyện tức cực hơn. Hy vọng giải liên Forum, changtraibien sẽ gọi để tăng cường các cầu thủ của tuy Phước I, để giúp binhdinhffc mạnh hơn. tất cả đều là dân Bình Định.
Image
Quyết đè Đồng Tháp ở lại Hạng Nhất mùa bóng 2009, để người dân Cao Lãnh đi xem bóng đá cho gần ( các sân Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang...). Cao Su Đồng Tháp ? Hãy ở lại hạng nhất! !
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3319
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (8)
Top

Postby thien_tu on Mon May 09, 2005 5:33 am

Chủ nhật 8-5, Binhdinhffc như thường lệ lại giao hữu với đội khác. Nhưng trận giao hữu này có ý nghĩa hết sức chân tình, đó là trận giao hữu giữa những người con đất võ.Trên sân tất cả đều là người Bình Định, điều này chứng tỏ một lòng hâm mộ, một sự cuồng nhiệt với bóng đá của dân Bình Định ta thế nào?


Trận đấu giữa 2 CLB Arsenal và Chelsea chuẩn bị diễn ra, thành phần hai đội hầu hết là cầu thủ đến từ khắp năm châu, điều này chứng tỏ lòng hâm mộ, một sự cuồng nhiệt với bóng đá của cả Thế Giới ta khủng khiếp cỡ nào.(khiếp thật)
Image

Lần đàu tiên nghe thấy có người nói rằng thành phàn thi đấu cảu cầu thủ nói lên sự hâm mộ của cả một tỉnh, kinh thật.
Image
thien_tu
Thành viên
 
Posts: 36
Joined: Sun Nov 28, 2004 6:54 am
Blog: View Blog (0)
Top

Postby anlac2908 on Mon May 09, 2005 5:45 am

Lần đàu tiên nghe thấy có người nói rằng thành phàn thi đấu cảu cầu thủ nói lên sự hâm mộ của cả một tỉnh, kinh thật.
Image


Cái Tú này, sao cô nương thích đi chọc gậy bánh xe vậy. Chắc ngoài đời em là một cô gái chanh chua lắm hả? Có người yêu chưa em?
User avatar
anlac2908
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 153
Joined: Thu Apr 28, 2005 3:53 pm
Location: An Nhon - Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Postby noears on Mon May 09, 2005 9:21 am

hí hí hí Mr. Green
User avatar
noears
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Wed Oct 06, 2004 10:09 am
Blog: View Blog (0)
Top

Postby changtraibien on Tue May 10, 2005 3:54 am

Trận đấu giữa 2 CLB Arsenal và Chelsea chuẩn bị diễn ra, thành phần hai đội hầu hết là cầu thủ đến từ khắp năm châu, điều này chứng tỏ lòng hâm mộ, một sự cuồng nhiệt với bóng đá của cả Thế Giới ta khủng khiếp cỡ nào.(khiếp thật)

Không biết là Thien_tu là thằng hay con, nhưng mà cứ chửi đại, đụng chạm ráng chịu, ráng chịu đó, đừng có trách.......
mầy xem lại đi, đây là bóng đá phong trào, dzới lại tụi tao là những người con đất võ xa quê hương vào tphcm để học tập và làm việc, chính vì thế tụi tao gặp lại đồng hương Bình Định để giao lưu thì còn gì bằng hơn nữa, nếu như tụi tao là Arsenal hay Chelsea thì tốt quá còn gì bằng những không thể nào binhdinhffc lại là chelsea được.
Nhưng trận giao hữu này có ý nghĩa hết sức chân tình, đó là trận giao hữu giữa những người con đất võ.Trên sân tất cả đều là người Bình Định, điều này chứng tỏ một lòng hâm mộ, một sự cuồng nhiệt với bóng đá của dân Bình Định ta thế nào?

tụi tao là những cầu thủ nghiệp dư, cái chính của tụi tao không phải là đá bóng mà để giao lưu, tìm kiếm thêm những người con đất võ hâm mộ đá bóng để ủng hộ cho đội bóng của chúng tao đó là Hoa lâm Bình Định.mầy hiểu chưa thằng hay con gì đó?
Lần đàu tiên nghe thấy có người nói rằng thành phàn thi đấu cảu cầu thủ nói lên sự hâm mộ của cả một tỉnh, kinh thật.

thế đó! hiếm có những người con xa quê nào mà nhiệt tình với quê hương như tụi tao đâu? chính vì thế có rất đông những người con đất võ tham gia những hoạt động phong trào thế này thì quả thật là một niềm hạnh phúc lớn lao cho những người bình Định như tụi tao.

Chắc mầy hông có nguồn, hông có gốc, hông có cội... nên hông nhớ quê huơng nhỉ?
Image
Quyết đè Đồng Tháp ở lại Hạng Nhất mùa bóng 2009, để người dân Cao Lãnh đi xem bóng đá cho gần ( các sân Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang...). Cao Su Đồng Tháp ? Hãy ở lại hạng nhất! !
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3319
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (8)
Top

Postby thien_tu on Tue May 10, 2005 6:07 am

Không biết là Thien_tu là thằng hay con, nhưng mà cứ chửi đại, đụng chạm ráng chịu, ráng chịu đó, đừng có trách.......


Thứ nhất về tư cách của một "người con đất võ".

Là một thằng đàn ông, hiểu chứ chang chai bien, thì cứ đường đường chính chính mà nói hoặc chửi thẳng mặt luôn cũng được. Là thằng đàn ông lại có võ(nghe chú mình kêu ông ổng như thế) thì hiên ngang lên, không việc gì phải cúi gằm cái mặt xuống chửi người ta như thế kia, ngẩng cái mặt lên giương con mắt ếch lên nhìn thẳng vào đối thủ, chứ không phải chửi bâng quơ, nói đổng của những kẻ tiểu nhân hay những con mẹ hàng tôm hàng cá nhé.

Thứ hai về văn hoá ứng xử của một "người con đất võ"

Đó là cách xưng hô, hiểu chứ chàng trai bien? Là thằng đàn ông lại có võ(chú mình gào tướng lên thế), trước khi đi học võ người ta có dạy cho chú mình cách xưng hô trong một "bang phái" rồi chứ? Người ta có dạy cho chú mình cách kiềm chế chứ? Có võ mà không biết kiềm chế người ta coi thường là loại " hữu dũng vô mưu" võ biền mà thôi, lúc nào cũng lao đầu hùng hục như trâu húc mả mà thôi.

Tớ thì cũng chả biết võ bình định xưng hô với nhau thế nào, nhưng môn võ xã hội đánh giá một con người thì cách xưng hô của chang chai biên chỉ là hàng vét đĩa. Tất nhiên tớ không thể cá mè một lứa với chang trai bien được.

Thứ ba về hành động tự tay bóp hàng của một "người con đất võ"

Chàng trai bien khoe hàng rằng, chang trai bien đá bóng chỉ có ý giao lưu, nói lên tinh thần gì đó rất khủng khiếp của đất võ, vậy tại sao đội của chang tria bien không có đến 8 người đi? Nó thể hiện cái mà chang trai biên goi là :

một sự cuồng nhiệt của dân Bình Định với bóng đá như thế nào


Cái này có thể giải thích được không chàng trai có võ???

. Binhdinhffc ra sân với đội hình vừa đủ 8 cầu thủ, không dự bị( đi quá ít),


Thứ tư là con người có học thì đừng có nói thế này nhé một " con người đất võ"

Chắc mầy hông có nguồn, hông có gốc, hông có cội... nên hông nhớ quê huơng nhỉ?


Đúng vậy, hiên giờ tôi chỉ sống một mình vì bố mẹ tôi đã không còn, họ đã yên nghỉ ở một nơi nào đó ở cõi vình hằng rồi, tớ thật sự buồn và cảm thấy thất vọng với người đã chạm vào niềm đau của người khác một cách có chủ ý, đừng thể hiện cái sự vô học lẫn thiếu văn hoá của mình.
thien_tu
Thành viên
 
Posts: 36
Joined: Sun Nov 28, 2004 6:54 am
Blog: View Blog (0)
Top

Postby bauda on Tue May 10, 2005 6:31 am

Đề nghị 2 bạn kềm chế, đặc biệt, nick changtraibien không dùng những ngôn từ mang tính chất xúc phạm, bêu xấu...

Chúng tôi buộc phải xóa một số từ ngữ trong bài viết của 2 bạn.

Đây là diễn đàn giao lưu, trao đổi, bày tỏ tình cảm, ước vọng của mình với bóng đá, với quê hương. Rất mong 2 bạn lưu ý!

Thân ái!
bauda
bauda
Site Admin
 
Posts: 126
Joined: Tue Oct 19, 2004 1:01 am
Blog: View Blog (1)
Top

Postby changtraibien on Tue May 10, 2005 7:02 am

xin vài lời cùng Admin bầu đá:
Đề nghị 2 bạn kềm chế, đặc biệt, nick changtraibien không dùng những ngôn từ mang tính chất xúc phạm, bêu xấu...

Cài này trước khi viết lên thì tôi cũng đã nói là đụng chạm ráng chịu rồi, Hãy xem kỹ lại thử bài viết của tôi có xúc phạm, có bêu xấu ai không? Tôi chỉ nói lên lòng nhiệt tình của người dân Bình Định thôi. Chỉ qua chỉ là ở cách xưng hô, tôi chẳng biết Thien_tu là thằng hay con, chẳng biết Thien_tu nhỏ tuổi hơn tôi hay lớn tuổi hơn tôi, nên tôi xưng hô một cách rất Bình Định thôi " mầy...Tao"...ok
Đây là diễn đàn giao lưu, trao đổi, bày tỏ tình cảm, ước vọng của mình với bóng đá, với quê hương. Rất mong 2 bạn lưu ý!

Là một diễn đàn giao lưu tại sao lại có một người thích chọc gậy bánh xe giống theo kiểu anh Anlac nói, sao lại có kẻ "ăn không ngồi rồi", một topic bình thường, chỉ đơn thuần là tường thuật lại trận đấu hôm 8-5, vậy mà có kẻ chẳng ra gì đi chọc gậy bánh xe thế nhỉ?
Vài lời cùng Thien_tu:
Tôi không biết ông hay bà Thien_tu là gì đi nữa, nếu cho tôi nói lại một lần, tôi vẫn nói thế. Vì tôi không tôn trọng ông hay bà, dù cho ông hay bà có là gì đi nữa. nếu ông hay bà là một người bận bịu thì chẳng bao giờ đi mà chọc gậy người khác.
Nói tóm lại ông chỉ muốn nói là con người của tôi không thượng võ chứ gì? Khi học võ, thầy có dạy con phải cố gắng học văn cho tốt nhưng văn tôi không tốt đành phải chịu. Nhưng hiếm người mà Văn Võ song toàn lắm chú ạ. Mặc dù văn tôi không hay nhưng trong con người tôi chữ thượng võ bao giờ cũng đặt lên hàng đầu. Chú có hiểu nghĩa của từ "thượng võ" không? thượng võ chứ không phải là thượng văn nhé....chú...Vì thế chú đừng có đưa cái Văn dzô trong này nhé. Chắc chú ở xa chưa biết cái tinh thần thượng võ của chúng tôi đâu? hôm nào chú ra rồi chú sẽ được chứng kiến cái thượng võ của chúng tôi.Trong võ học có dạy hãy kiềm chế bản thân, nhưng khi nào kiềm chế hết được thì cho tụi nó biết thế nào là Lễ Độ, thế nào là nhẫn nhượng....

Thứ tư là con người có học thì đừng có nói thế này nhé một " con người đất võ"

Quote:
Chắc mầy hông có nguồn, hông có gốc, hông có cội... nên hông nhớ quê huơng nhỉ?


Đúng vậy, hiên giờ tôi chỉ sống một mình vì bố mẹ tôi đã không còn, họ đã yên nghỉ ở một nơi nào đó ở cõi vình hằng rồi, tớ thật sự buồn và cảm thấy thất vọng với người đã chạm vào niềm đau của người khác một cách có chủ ý, đừng thể hiện cái sự vô học lẫn thiếu văn hoá của mình.

Còn cái này, xin lỗi tôi không cố ý đụng chạm đến bố mẹ của Chú. Chú thử xem lại đi, chính chú đụng đến niềm đau của chú đó,tôi có nói gì đến bố, đến mẹ chú không mà tự nhiên chú lại nói bố mẹ của chú đã đi vào cỗi vĩnh hằng, rồi bảo là đã đụng chạm đến nỗi đau của chú, chú sai rồi đó chú ạ. Bố mẹ của chú đã không còn thì tôi cũng thành thật chia buồn, nhưng không lẽ, họ không còn thì họ cho phép chú quên cả nguồn cội, quên cả nơi chôn rau cắt rốn của chú sao?
Image
Quyết đè Đồng Tháp ở lại Hạng Nhất mùa bóng 2009, để người dân Cao Lãnh đi xem bóng đá cho gần ( các sân Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang...). Cao Su Đồng Tháp ? Hãy ở lại hạng nhất! !
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3319
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (8)
Top

Postby manchester_utd on Tue May 10, 2005 5:44 pm

Biết cách làm chủ võ nghệ

Ngôi sao của phim võ thuật hành động này là một trong những nghệ sĩ có tác động lớn tới sự thay đổi quan niệm về phim võ thuật của thế giới. Tài năng thiên bẩm và luyện tập cực nhọc đã làm nên thành công của "Anh hùng" Vô Danh.

Trong bộ phim mới nhất của Lý Liên Kiệt, Unleashed (Xổng chuồng) được khởi chiếu ở Trung Quốc ngày 6/5, anh hy vọng sẽ đưa được những cảnh đấm đá đẹp mắt trong các phim võ thuật gần đây như Ngoạ hổ tàng long, Anh hùng hay Thập diện mai phục lên đến đỉnh cao của võ thuật châu Á.

Anh nói: “Nếu người biết võ dùng võ thuật để đánh người khác, họ không khác gì loài chó. Người đó cần học thêm về cuộc sống, gia đình, trách nhiệm, lòng trắc ẩn và cách làm chủ võ nghệ".

Theo Crienglish được VnExpress đăng lại, trong phim Xổng chuồng (tựa ban đầu là Danny the Dog), Lý Liên Kiệt đóng vai Danny, người phải sống với một tay anh chị người Anh và được đào tạo trở thành kẻ giết người. Trong cuộc đời hung bạo đó, Danny chuộc tội bằng tình yêu trong âm nhạc khi chứng kiến sự đam mê của người thợ sửa đàn piano (do Morgan Freeman thủ vai) và con gái của ông (Kerry Condon). Lý Liên Kiệt rất muốn làm một bộ phim hành động, qua đó, có một cái nhìn khác về bạo lực: bạo lực không xấu nhưng không phải là cách giải quyết duy nhất. Anh yêu cầu nhà sản xuất - biên kịch Luc Bresson, người từng cộng tác với anh trong phim Kiss of the Dragon 4 năm trước - viết cho anh một kịch bản với nhân vật hoàn toàn mới mà anh chưa từng đóng.



Diễn viên Lý Liên Kiệt.

Chuẩn bị cho vai Danny

Lý Liên Kiệt dành thời gian để quan sát đàn chó, xem chúng xử sự như thế nào. “Đó là cách tôi tìm hiểu nhân vật của mình”. Với anh, thổi hồn vào nhân vật Danny là một quá trình “rất đau đớn”. Anh hợp tác với Yuen Wo Ping (nhà biên đạo của phim Ngoạ hổ tàng long) để tìm cách thể hiện tính hoang dại và bản năng của Danny, qua đó phản ánh tính hung bạo và thiếu tình thương - những điều làm nên tính cách của anh ta. Sau khi được thả ra từ cũi sắt, Danny điên cuồng tấn công đối thủ, “như một con vật”.

Lý Liên Kiệt dành hai tháng để học diễn xuất với một huấn luyện viên và chăm chú theo dõi cách diễn xuất của những tài năng như Freeman và Bob Hoskins. Anh nhận xét: “Morgan Freeman là một tài năng lớn, người mang lại cho chúng ta sự bình yên như khi ở bên như cha hay bạn thân. Ông rất chuyên nghiệp và lao động hết mình”.

Luyện tập chăm chỉ

Lý Liên Kiệt đã quen với quá trình học tập nghiêm túc và khắc nghiệt. Anh theo học tại trường thể thao Bắc Kinh từ năm 8 tuổi và bắt đầu học wushu. Chỉ trong năm đầu tiên nhập học, anh đã giành giải nhất trong một số cuộc thi võ thuật. Nhận thấy anh là người có khả năng thiên bẩm, các giáo viên chuyển anh khỏi khoá học bình thường để sống trong ký túc xá. Từ đó, anh sống trong cảnh “đêm ngày luyện tập và khắc nghiệt không tả nổi”.

Những ngày tháng đó đã đem lại thành công cho Lý Liên Kiệt, những vinh quang mà nhiều người không dám mơ ước. Anh đi khắp thế giới với tư cách là thành viên của đội wushu Bắc Kinh và lần đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ vào năm 1974, trong một chuyến thi đấu giao lưu. Lần đó anh đã được tới thăm Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ khi đó, Richard Nixon, quá ấn tượng với màn biểu diễn của chàng trai trẻ nên yêu cầu anh làm vệ sĩ của ông. Lý Liên Kiệt thẳng thắn trả lời, anh không có ý định bảo vệ một cá nhân nào mà chỉ muốn bảo vệ đồng bào của anh. Bộ trưởng ngoại giao Henry Kissinger sững người một lúc rồi mới nói: “Chàng trai này thật đặc biệt. Anh ta nói như một nhà ngoại giao vậy”.

Niềm tin vào đạo Phật

Lý Liên Kiệt giải thích vì sao anh sùng đạo Phật: “Nhờ công nghệ hiện đại, thế giới ngày nay là một gia đình lớn. Tôi muốn thể hiện trách nhiệm của mình với thế giới. Nhờ có đạo Phật, tôi hiểu rằng, thế giới là một khối thống nhất”.

Nam diễn viên nổi tiếng cùng gia đình tới nghỉ ở Maldives một ngày trước khi sóng thần đổ ập xuống đây. Anh kể lại: “Buổi sáng hôm đó, tôi đang ở bể bơi với hai con. Tôi bỗng nhận ra nước đang dâng cao lên thắt lưng rồi lên ngực tôi. Biết có điều gì đó tồi tệ đang xảy đến, tôi vội vàng bế con quay lại khách sạn. Chỉ vài phút sau, cả hòn đảo ngập trong nước”. Gia đình anh thoát nạn, chỉ có anh bị thương ở chân. Anh nói: “Sau chuyện này, tôi càng tin vào đạo Phật. Dù anh mạnh mẽ đến đâu, vẫn luôn có một thế lực mạnh hơn anh. Anh có thể thua trong cuộc chiến sinh tồn. Tôi muốn làm nhiều hơn cho gia đình mình và cho thế giới”.

Sẵn sàng giải nghệ

Lý Liên Kiệt hiểu rằng, sẽ đến lúc anh không thể tiếp tục đóng phim hành động được nữa. Những bộ phim gần đây của anh luôn thắng lớn về thương mại và anh được coi là ngôi sao điện ảnh hàng đầu. Nhưng vào tuổi tứ tuần, sẽ có lúc anh không biểu diễn võ thuật ở mức siêu hạng như hiện nay được nữa. Anh nói: “Chỉ cần 1 hoặc 2 phim không thu hút được khán giả, tôi phải tìm lối đi mới cho mình. Tôi sẽ tham gia nhiều công tác từ thiện để giúp đỡ người nghèo”.
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu (Sir Alex Ferguson)
manchester_utd
Thành viên
 
Posts: 20
Joined: Tue Mar 22, 2005 3:59 am
Blog: View Blog (0)
Top

Postby kephahoai on Wed May 11, 2005 3:29 am

Được đó chàngtraibiển, như thế mới hay chứ bạn mà nhịn mãi thì kẻ khác cho bạn là hèn nhát, như thế chả khác nào người ngoài cười lên mặt của dân Bình Định chúng ta, cho rằng dân Bình Định chúng ta là hèn nhát.
Ai về Bình Định mà xem
Con gái Bình Định cầm roi đi Quyền
Con trai Bình Định chẳng hiền
đánh cho tụi nó biết dân nẫu mình
kephahoai
Thành viên
 
Posts: 41
Joined: Sat Mar 05, 2005 3:33 am
Blog: View Blog (0)
Top

Postby thien_tu on Wed May 11, 2005 6:35 am

Cài này trước khi viết lên thì tôi cũng đã nói là đụng chạm ráng chịu rồi, Hãy xem kỹ lại thử bài viết của tôi có xúc phạm, có bêu xấu ai không? Tôi chỉ nói lên lòng nhiệt tình của người dân Bình Định thôi,Chỉ qua chỉ là ở cách xưng hô, tôi chẳng biết Thien_tu là thằng hay con, chẳng biết Thien_tu nhỏ tuổi hơn tôi hay lớn tuổi hơn tôi, nên tôi xưng hô một cách rất Bình Định thôi " mầy...Tao"...ok


Không ai cấm chang trai biên đụng chạm, nhưng chang trai bien phải hiểu một điều tối thiểu của một người có học, một người có văn hoá, một người trưởng thành và luôn tự hào ở đất võ, là ở cái diễn đàn này không phải chỉ có mỗi chú mình với tớ nhé. Ở đây còn rất nhiều người quan sát chú mình, tớ thì không ai biết là ai, nhưng chú mình lại chơi với nhiều người, mà chú mình thể hiện cái thứ ngôn ngữ nghèo nàn nặn từ trong não ra, điều đó sẽ làm cho những người quen biết chú mình coi thường và khinh chú mình chỉ là một thằng hữu dũng vô mưu, là dạng võ biền. Nếu mà dân Binh Địn thường xưng hô với nhau như thế thì tại sao admin lại nhắc nhở? Đừng đổ vấy là mình biết võ thì cái khoản tư duy, suy luận của mình nó kém nó thiếu nhé. Đừng vin vào cái câu hiếm ai có "văn võ song toàn" nó vừa thiển cận, lại vừa thể hiện trình độ của mấy cầu thủ đạo đức kém chưa học hết lớp ba, nhưng nhờ biết đá bóng nhé.

Là một diễn đàn giao lưu tại sao lại có một người thích chọc gậy bánh xe giống theo kiểu anh Anlac nói, sao lại có kẻ "ăn không ngồi rồi", một topic bình thường, chỉ đơn thuần là tường thuật lại trận đấu hôm 8-5, vậy mà có kẻ chẳng ra gì đi chọc gậy bánh xe thế nhỉ?


Câu văn của chú mình không ngốch nghếch ngớ ngẩn thì chẳng ai ý kiến, ý cò, ở đây không hề có cái gọi là chọc gậy bánh xe, (dường như chú mình rất thích chơi chữ, nhưng mà không hiểu mấy về chữ,) Chỉ là một câu hỏi. Chả nhẽ câu hỏi và câu phủ định hay câu nghi vấn chú mình cũng không phân biệt được à?

Mặc dù văn tôi không hay nhưng trong con người tôi chữ thượng võ bao giờ cũng đặt lên hàng đầu. Chú có hiểu nghĩa của từ "thượng võ" không? thượng võ chứ không phải là thượng văn nhé....chú...Vì thế chú đừng có đưa cái Văn dzô trong này nhé


Con người chú, mình chú biết, còn những gì thể hiện ra ngoài thì người đời người ta nhận xét chú mình. "thượng võ" cái từ này hình như được chàng trai biên hiểu là : chang trai bien co võ thì mang ra khoe, mang ra đánh nhau trên sân bóng, chẳng cần phải phân biệt phải trái đúng sai, lao đầu hùng hục như trâu húc mả. Dường như chang tria bien kô hiểu thế nào là kẻ "hữu dũng vô mưu" thì phải. Nên chang trai bien mới lý luận và lập luận một cách buồn cười và ngô nghê như thế. Giờ đã hiểu "thượng võ" là gì chưa "người con đất võ"??? Không phải thượng võ nghĩa là giở võ ra phang nhau đâu đấy.


Ai về Bình Định mà xem
Con gái Bình Định cầm roi đi Quyền
Con trai Bình Định chẳng hiền
đánh cho tụi nó biết dân nẫu mình


Xin lỗi ai viết câu này lên vậy? Thơ không ra thơ, vè không ra vè, con cóc con nhái cũng chẳng ra vần ra điệu. Các chú đừng nghĩ là có võ là được quyền quên cái phần rất quan trọng trong đầu mỗi người nhé, đó chính là sự nhận thức, sự tư duy, điều đó mới làm nên con người.

à hình như câu trên là:

Con gái Bình Định múa roi đi quyền.

Ngại thế, tự nhận là dân Bình Định ma cái câu nổi tiếng của tỉnh mình mà ghi cũng sai. Thảo nào hiểu "thượng võ" nghĩa là mang võ ra phi nhau trên sân bóng. Image
thien_tu
Thành viên
 
Posts: 36
Joined: Sun Nov 28, 2004 6:54 am
Blog: View Blog (0)
Top

Postby anlac2908 on Wed May 11, 2005 6:54 am

Thiên Tử, đủ!
Bản thân là người bàng quan, và từng đọc hết tất cả những bài viết của bạn trên diễn đàn này, tôi có một nhận xét như sau:
Các bài viết của bạn luôn ở vào trình trạng "móc lò" người, có lẽ điều này là bình thường ở các diễn đàn khác, nhưng ở đây, không phù hợp lắm đâu bạn à! Vì sao?
Chắc bạn cũng hiểu phần đông các thành viên ở đây đều là người Bình Định, tính tình thẳng thắng, bộc trực, ghét thương rõ ràng, nên những bài viết thường chân chất chứ không có "chanh chua" như ở VNN, nơi có nhiều thành viên là người Bắc. Vì lẽ đó, các bài viết "xốc ốc" kiểu như của bạn, lập tức sẽ bị phản ứng mạnh mẽ. Gieo cây nào gặt quả ấy mà!
Dù sao cũng cám ơn bạn, vì sự tham gia của bạn cũng mang đến một hơi hướng mới lạ. Hy vọng sẽ còn gặp bạn thường xuyên ở đây.
Thân ái chào bạn!
Image
User avatar
anlac2908
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 153
Joined: Thu Apr 28, 2005 3:53 pm
Location: An Nhon - Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Postby kephahoai on Wed May 11, 2005 10:51 am

tôi đã đọc bài của anh Thien_tu , bài viết mà Anlac và changtraibien cho là chọc gậy bánh xe gì đó rồi. Nè, anh thien_tu nhé! anh muốn chọc gậy bánh xe lắm hả? bài viết như thế có gì đâu mà anh phải làm cho nó ồn ào lên, gây lộn xộn trong diễn đàn. Tôi cũng có đọc kỹ những bài viết của anh rồi, đa số là chỉ trích, bắt gìo người khác, anh thích thế lắm hả?
mà sau khi đọc những bài viết của anh tôi nhận thấy anh là một Fan hâm mộ của Arsenal, và chắc cũng có quan hệ với bạn Arsenal từng vô đây Vung tục. Tôi nghĩ anh cảm thấy căm phẩn với nơi đây, nên anh mới thích trêu chọc, thích bắt giò kẻ khác cho bỏ cái bực tức vì binhdinhffc đã hứa tổ chức giải đấu liên giao hữu mà đến giờ vẫn chưa có thông báo chính thức.
Tôi nói có đúng không anh Thien_tu.Người Bình Định chúng tôi thượng võ thì có thừa, anh đừng có lúc nào cũng lôi cái thượng võ của chúng tôi ra để mà nói nhé, nghe nói nhột lắm đó. Tôi đón anh là một người Miền Bắc, nên chẳng hiểu được cái thượng võ của người Bình Định chúng tôi đâu?Mà con người anh như thế thì tôi nghĩ anh có học cả đời cũng chẳng có hiểu được cái nghĩa của từ " thượng võ " đâu?
Anh Thien_tu nè! Nơi đây rất hoan nghênh những tấm lòng yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá, còn những con người hay "chọc gậy" người khác thì nơi đây hông thích hợp đâu. Nếu anh thấy nơi đây tốt thì anh ở lại, còn không tốt thì xin anh đừng vô nữa.

Ai về Bình Định mà xem
Con gái Bình Định cầm roi đi Quyền
Con trai Bình Định chẳng hiền
đánh cho tụi nó biết dân nẫu mình
Xin lỗi ai viết câu này lên vậy? Thơ không ra thơ, vè không ra vè, con cóc con nhái cũng chẳng ra vần ra điệu. Các chú đừng nghĩ là có võ là được quyền quên cái phần rất quan trọng trong đầu mỗi người nhé, đó chính là sự nhận thức, sự tư duy, điều đó mới làm nên con người.
à hình như câu trên là:
Con gái Bình Định múa roi đi quyền.
Ngại thế, tự nhận là dân Bình Định ma cái câu nổi tiếng của tỉnh mình mà ghi cũng sai. Thảo nào hiểu "thượng võ" nghĩa là mang võ ra phi nhau trên sân bóng.


Trước khi anh Thien_tu ra đi, tôi nói cái này để anh ra đi được thanh thản nhé:
Lịch sử về Quang Trung Nguyễn Huệ đã cho ra đời những câu ca dao để nói về quê hương Bình Định.Và những câu ca dao đó đã được ghi vào sổ sách với đúng nguyên văn của nó là " con gái Bình Định múa roi đi quyền", còn đại đa số bà con, người dân Bình Định lúc đó lại đọc là " con gái Bình Định cầm roi đi quyền", câu" con gái Bình Định cầm roi đi quyền" được người dân Bình Định đọc cho đến tận bây giờ, Hiện nay" cầm" hay" múa" cũng như nhau. Nhưng đối với riêng người Bình Định thì người ta hay dùng từ "cầm".....
Thế nhé anh Thien_tu, nếu rãnh anh hãy tra cứu xem lại lịch sử thời Tây Sơn Nguyễn Huệ anh sẽ rõ. À mà quên, anh là người rãnh rỗi mà nhỉ?
Chào anh Thiển tụ!
kephahoai
Thành viên
 
Posts: 41
Joined: Sat Mar 05, 2005 3:33 am
Blog: View Blog (0)
Top

Postby manchester_utd on Wed May 11, 2005 5:34 pm

Bình Định: Rộ lên kiểu hành xử "xã hội đen"
22:10:35, 17/04/2005



Vụ chống người thi hành công vụ ngày 13/3 gây ách tắc giao thông nhiều giờ trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Phù Cát (Bình Định) - (ảnh: Mai Linh Giang)



Giám đốc Công an tỉnh Bình Định vừa ký ban hành chỉ thị cho lực lượng công an toàn tỉnh tập trung các biện pháp kiên quyết đấu tranh trấn áp, bài trừ băng nhóm côn đồ hung hãn, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh. Vì sao lại có chỉ thị này?


Chỉ thị trên xuất phát từ thực trạng thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm sử dụng hung khí thanh toán nhau theo kiểu "xã hội đen" diễn ra liên tục ở địa phương này, thậm chí bọn chúng còn chống trả quyết liệt những người thi hành công vụ, làm xôn xao dư luận. Có thể dẫn ra đây những vụ nghiêm trọng trong thời gian ngắn vừa qua: Cuối tháng 12/2004, do mâu thuẫn cá nhân, các tên Châu Vĩnh Huy (24 tuổi), Bùi Văn Nguyễn Hòa Bình (29 tuổi) cùng trú ở phường Ngô Mây; Võ Phi Hùng (31 tuổi, trú tại khu vực 3, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) cùng 2 thanh niên tên Luận, Tèo đã đến hành hung anh Đỗ Thế Bảo và chị Nguyễn Thị Tâm, chủ quán cà phê 74 Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn). Khi Công an phường đến yêu cầu giải tán, số thanh niên này đã dùng đá tấn công lại những người thi hành công vụ, làm một cảnh sát bị thương nặng. Mới đây, ngày 14/2, tại xã Ân Mỹ thuộc huyện miền núi Hoài Ân cũng xảy ra một vụ mà tính chất côn đồ không hề thua kém. Một nhóm 5 thanh niên mang hung khí đến nhà anh Trương Văn Việt trú tại khu vực này để giải quyết mâu thuẫn nhưng anh Việt không có ở nhà. Được nhân dân báo tin, anh Sơn - Phó công an xã Ân Mỹ đến yêu cầu các đối tượng trình báo sự việc để địa phương giải quyết nhưng bọn chúng không chấp hành mà còn rút dao giấu sẵn trong người đâm anh Sơn trọng thương.

Tình trạng chống người thi hành công vụ còn diễn ra phức tạp và có chiều hướng phổ biến trong lĩnh vực xử lý vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Các đối tượng vi phạm đã lợi dụng lúc các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang lập biên bản để bất ngờ tấn công rồi giật lấy phương tiện bỏ chạy, hoặc nghiêm trọng hơn chúng còn đập phá xe tuần tra, dùng phương tiện chắn ngang đường, đốt xe, gây ra ách tắc giao thông nghiêm trọng... Lúc 17h50 phút ngày 10/2 vừa qua, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Phù Cát cho dừng xe mô tô vì chở quá số người quy định để xử lý, trong lúc đang lập biên bản thì Nguyễn Văn Vững (47 tuổi, trú tại xã Cát Hanh, H.Phù Cát) đã dùng cây gỗ đánh vào đầu chiến sĩ CSGT; còn tên Nguyễn Đăng Phú (19 tuổi, trú tại thị trấn Ngô Mây, Phù Cát) dùng đá ném vào tổ tuần tra, 2 tên đồng bọn lấy xe bỏ chạy. Một vụ khác thuộc loại "chưa từng có" cũng đã xảy ra vào chiều ngày 13/3, khi tổ tuần tra kiểm soát giao thông gồm 3 cảnh sát thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Diên Khánh, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát đã phát hiện ô tô khách mang biển số 53N-2991 do Võ Minh Nam (34 tuổi) trú tại phường Chánh Lộ, thị xã Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) điều khiển cùng một tài xế tên Võ Xuân Dũng (34 tuổi, trú tại huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) vi phạm an toàn giao thông như: chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe, chở súc vật trên xe chở người (trên 200 con lợn con). Tổ tuần tra đang lập biên bản vi phạm thì tên Nam, Dũng và người nhà xe đã xuống xô ngã và giật bảng tên của CSGT, đập vỡ kính xe ô tô của tổ tuần tra và cho xe ô tô chắn ngang đường quốc lộ gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền trên đoạn đường dài 8 km. Công an huyện Phù Cát đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nam và Dũng...

Có thể nói, tình hình thanh niên tụ tập thành băng nhóm, thanh toán nhau theo kiểu "xã hội đen" và số vụ chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định đang gây nhiều bức xúc trong nhân dân, cần phải được báo động đỏ. Vì vậy, chỉ thị của Giám đốc Công an tỉnh lần này một mặt nhằm ngăn chặn thực trạng trên; mặt khác nhằm nâng cao vai trò của các tổ an ninh nhân dân trong công tác hòa giải, giải quyết tốt mâu thuẫn từ cơ sở, tránh xảy ra các vụ trả thù, thanh toán lẫn nhau; đồng thời nhanh chóng điều tra, xử lý các đối tượng coi thường kỷ cương pháp luật.

Minh Phục


----------------

www.thanhnien.com.vn/Phapluat/2005/4/17/107506.tno[/img]
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu (Sir Alex Ferguson)
manchester_utd
Thành viên
 
Posts: 20
Joined: Tue Mar 22, 2005 3:59 am
Blog: View Blog (0)
Top

Postby huong-ma-non on Thu May 12, 2005 12:22 am

Chào mấy anh!
Lâu quá rùi nhưng em không rảnh để vô diễn đàn trao đổi với các anh nhưng hôm nay em cũng tranh thủ bớt chút thời gian dzô diễn đàn. Thật là buồn vì các anh đã có những lời nặng nề như vậy. Em cũng thấy thật tổn thương khi có người nói xấu về quê hương và con người Bình Định.
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Em không có thời gian nhiều để nói chuyện phải trái với những kẻ "rách việc" nhưng đọc lại những bài viết từ trước đến giờ em có thể khẳng định rằng kẻ mang nick manchester_utd và kẻ mang nick thien_tu chỉ là một. Vì giọng văn giống nhau, và ở toppic này tự nhiên manchester_utd dẫn vào ở đâu một bài của báo Thanh Niên khi thien_tu bị "đánh" te tua. Nè - chị nói cho chú biết: liệu hồn đấy đừng tưởng giấu mặt thì muốn lộng ngôn thế nào cũng được nhé. Nhịn nhiều rồi, chị đây cũng nhiễm máu giang hồ đất Cảng rồi đấy!

Embarassed
Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá.
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
huong-ma-non
Thành viên
 
Posts: 32
Joined: Sat Apr 23, 2005 9:02 am
Location: Bình Định - Hải Phòng
Blog: View Blog (0)
Top

Next

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: 77L7*7777, 77L7777, bundooroo, Gendut, gtechcm, Hai_HuongBinh, hoangqn84, ngocviendesign, Nguyen Hoang Son, Pham Thuong Dan, PHAN BA LINH, TheDeath, tieulamvy and 24 guests