Carlos Gravano xuống - Yuthajak Konjam lên!

Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi

Carlos Gravano xuống - Yuthajak Konjam lên!

Postby turbo on Sat Apr 10, 2004 2:17 am

Khách quan nhìn nhận, không như các mùa trước, Bình Định hiện không còn là đối thủ không thể đánh bại trên sân nhà, sự chắc chắn và lối chơi hừng hực của đội bóng đất Võ cũng mất đi ít nhiều. Đội bóng này phụ thuộc nhiều vào các cá nhân và tỏ ra "tẹc cơ" khi các trụ cột mất phong độ

Bình Định nâng cấp cho Yuthajak lên chơi ở V-League, đưa Carlos chơi ở cúp QG cũng nhằm cứu vãn giai đoạn khó khăn vừa qua. Họ đặt lên vai cầu thủ này nhiệm vụ chia lửa với Issawa trong phòng thủ và tiếp đạn cho Pipat trong tấn công

Cố lên Bình Định!
User avatar
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1825
Joined: Fri Apr 02, 2004 2:09 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (3)
Top

Yuthajak cũng được đấy chứ!

Postby phikx on Mon Apr 12, 2004 2:47 am

Khi Yuthajak được đưa vào sân thay cho Pipat ở phút 70, trận đấu thực sự sôi động hẵn lên, chứng tỏ cầu thủ này cũng được đấy chứ! Nếu Xuân Hùng xử lý hợp lý sau đường chuyền của anh ngay sau khi vào sân thì tỷ số chưa chắc là 1-0! Sau đó, Yuthajak có cơ hội đối mặt với thủ môn Văn Hạnh, nhưng hậu vệ của HAGL đã kịp thời lùi về phá bóng.
Đến phút 78, vẫn là Yuthajuk đánh gót điệu nghệ cho Phi Hùng thoát xuống đối mặt với Văn Hạnh, nhưng pha xử lý hơi chậm của cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An đã bị hậu vệ đội khách đoạt mất bóng.

Cứ đá hiệu quả như vậy, BĐ sẽ thắng bất cứ đội nào, kể cả sân khách (Tui không sinh ra gần ... kho đạn nên ... không nổ đâu à nghen Very Happy)

phikx
Thành viên
 
Posts: 2
Joined: Sun Apr 11, 2004 5:44 am
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Yuthajak cũng được đấy chứ!

Postby Thast on Mon Apr 12, 2004 5:13 am

Bạn không nổ nhưng ... có văng miểng đấy!
Đừng ca ngợi ai cả! Nhớ mùa trước không, nổ Sandro quá anh ta biến luôn, bây giờ về SLNA đá 1 trận có được gì đâu. Xa hơn nữa, Blessing thuộc diện... nghiệp dư, vậy mà vẫn "tớn" lên, khán giả còn hoá trang nữa chứ. Bây giờ thì chắc anh ta đã sang ... Cem-pu-che đá rầu!

phikx wrote:Khi Yuthajak được đưa vào sân thay cho Pipat ở phút 70, trận đấu thực sự sôi động hẵn lên, chứng tỏ cầu thủ này cũng được đấy chứ! Nếu Xuân Hùng xử lý hợp lý sau đường chuyền của anh ngay sau khi vào sân thì tỷ số chưa chắc là 1-0! Sau đó, Yuthajak có cơ hội đối mặt với thủ môn Văn Hạnh, nhưng hậu vệ của HAGL đã kịp thời lùi về phá bóng.
Đến phút 78, vẫn là Yuthajuk đánh gót điệu nghệ cho Phi Hùng thoát xuống đối mặt với Văn Hạnh, nhưng pha xử lý hơi chậm của cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An đã bị hậu vệ đội khách đoạt mất bóng.

Cứ đá hiệu quả như vậy, BĐ sẽ thắng bất cứ đội nào, kể cả sân khách (Tui không sinh ra gần ... kho đạn nên ... không nổ đâu à nghen Very Happy)
Ai bảo có tiền mới nhậu được?
Image

Thast
Thành viên
 
Posts: 30
Joined: Mon Apr 12, 2004 5:06 am
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blog (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests