Sự khác biệt về đẳng cấp

Bình Định đã thể hiện một lối chơi thuyết phục ngay trên sân Long Xuyên trước hơn 4.000 khán giả khi hạ gục đội chủ nhà An Đô An Giang (AG). Đến làm khách trên sân Long Xuyên, Bình Định có sự trở lại sau án phạt của tiền đạo Thanh Sang. Sức tấn công của Bình Định nhờ thế tăng lên đáng kể.

An Giang đẩy cao đội hình chơi nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc, và họ cụ thể hoá lợi thế sân nhà bằng pha bật cao đánh đầu mở tỷ số của tiền đạo Jeferson (29) ở phút thứ 9. Nhưng sau đó, thế trận hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Bình Định khi lấy được tuyến giữa và dàn đội hình kín kẽ hơn hẵn. Phút 15, từ pha phá bóng hụt của trung vệ An Giang, Khoa Thanh (27) thoải mái chỉnh bóng ngoài khu 16m50 trước khi tung ra cú sút chân trái căng, gỡ hoà 1-1 cho Bình Định.

Sau bàn thua, đội hình của An Giang bắt đầu rối và chơi mất lửa, đặc biệt là sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đã mở toang cánh cửa vào khung thành cho các chân sút Đất Vỏ. Phút 38, Nildo (11) thoát đi rất nhanh, căng ngang cho Thanh Sang (9) đợi sẵn và đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

Mất trung tuyến, mất luôn phương hướng phòng ngự, đội chủ nhà liên tiếp sai sót khi bước vào hiệp 2. Phút 65, Nildo đột phá rồi tạt ngang cho tiền vệ Kim Bình (21) ập vào đệm bóng chính xác nâng tỷ số lên 3-1 cho Bình Định.

Vỡ trận, đội An Giang chơi nóng vội và không khó để Nildo tạo dấu ấn riêng với thêm 2 bàn thắng (trong đó có 1 bàn từ chấm 11m) nâng tỷ số lên 5-1 cho Bình Định ở các phút 75 và 84. Cho dù sau đó, An Giang gỡ lại được 2 bàn nhờ công của Jeferson (29) và Ivan Mauricio (10) ở các phút 87 và 90+1, nhưng không giúp họ tránh khỏi thất bại chung cuộc 3-5

(Tổng hợp)


Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *