Casanova đã viết:Phản hồi từ vụ "Văn bằng tốt nghiệp của 2 chuyên viên HĐND tỉnh":
Các văn bằng mà 2 chuyên viên đã sử dụng là hợp lệ
Sau khi báo Bình Định điện tử đưa tin Bộ GD-ĐT yêu cầu làm rõ văn bằng tốt nghiệp của 2 chuyên viên HĐND tỉnh, ngày 13-11, ông Đào Hoa - Phó Chánh Thanh tra - Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết: Kết quả xác minh bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông của ông Huỳnh Văn Chưa cho thấy, ông Chưa có dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa trung học khóa ngày 2-6-1988 tại Hội đồng thi Quy Nhơn 2 (số báo danh 019, tổng số điểm 32,50; được cấp bằng tốt nghiệp số 19/88 TNBTVH. Bằng này do Phó Giám đốc Minh Hường ký). Kết quả xác minh bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông của ông Phạm An Huynh cho thấy: ông Huynh đã dự kỳ thi tốt nghiệp Bổ túc trung học, khóa ngày 20-8-1998, tại Hội đồng thi bổ túc trung học tỉnh Bình Định (số báo danh 0053, tổng số điểm 37,50, được Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cấp bằng tốt nghiệp số 0026492...TT. Bằng do Giám đốc Huỳnh Đăng Khanh ký ngày 21-11-1998).
Hai thí sinh Huỳnh Văn Chưa, Phạm An Huynh có tên trong danh sách tốt nghiệp lưu tại Sở và được Bộ GD-ĐT chuẩn y.
(BBĐ)
Theo tôi thì có xác minh cũng chỉ là thủ tục, càng hợp thức hóa chứng từ, càng khỏe… Hãy cho chìm xuồng là tốt nhất!
Nhưng không có lửa làm sao có khói? Mà Bộ GTVT yêu cầu xác minh về
điều kiện dự thi và kết quả thi. Bài phản hồi trên báo chỉ là xác minh kết quả!
Đời mà, có ngu cũng biết cầm q chứ! Tầm cỡ HĐND tỉnh mà, đâu có khờ tới mức như mấy thằng làm bằng giả! Cách đây mấy năm, chuyện làm cái bằng lái xe 100cc giả là chuyện mà ai cũng coi như bình thường, không có gì lớn. Có tiền là có bằng, bằng giả cũng có nhiều lọai: 1 lọai giả theo nghĩa đen, tức không có hồ sơ gốc; 1 lọai giả mà thật, hồ sơ giấy tờ đầy đủ, từ gốc tới ngọn không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi… con người dự thi. Các bác mà không nghe chuyện này em đi đầu đằng đất.
Chuyện 2 ông HĐND Huỳnh Văn Chưa và Phạm An Huynh chỉ cần nêu lên như vậy là rõ, không cần làm tới nơi tới chốn. Mà có làm tới bến thì chắc chắn không được, giấy tờ hồ sơ gốc chắc chắn đầy đủ (chỉ thiếu… con người dự thi), có khi lại kéo theo cả đám xuống hố, khùng à?
Đời lạ! Tấm bằng Bổ túc lẽ ra chỉ dành cho những người dân tộc thiểu số có chí tiến thân, cho những người có công mà ít thời gian dành cho việc học, cho những người hy sinh việc nước trong tuổi thanh xuân… Đã Bổ túc mà còn gây… khói với đồng nghiệp, với thuộc cấp, với dân như thế thì… thì… hợp thức luôn cái bằng đó cho đời nó biết nhục.